Yananpura
Dec 13 2005, 11:09 AM
HẠNH NGỘ
(mến tặng AĐ)
"Bởi quê mình có con đò dòng sông
Nên phù sa mang về bao nỗi nhớ
Xa quê trong từng nhịp thở
Có nỗi buồn chảy ngược vào trong!"
NTAĐ
Nhưng quê anh chẳng có được dòng sông
Để con đò ngày đêm xuôi bến đỗ
Kiếp phù sinh, ly hương: bao nỗi nhớ
Và nỗi buồn cũng chảy ngược vào trong!
Nỗi niềm em và nỗi nhớ anh đong
Tình đồng ngộ rót đầy trong ký ức
Giọt Hồng Đào anh chưa từng thưởng thức
Mà ngất ngây khi gặp dáng qưê mình!
Giữa Sài Gòn xứ lạ hóa đất lành
Câu thơ em níu lòng anh vội vã
Trái tim anh như hồn chuông rộn rã
Đón mùa xuân ca hát nẩy chồi!
Đây lòng anh, chút tình quê xứ Quảng
Cứ trào dâng như con nước sông Hoài
Hãy cùng dòng anh xuôi biển lớn
Tình quê hương nồng thắm đến muôn đời!
Sài Gòn,2000
HNT
Hoang Hoa
Jan 16 2006, 03:11 PM
"giannan"pura ơi!
Dòng nước dường trôi xuôi
mà lòng sâu dòng chảy ngược!
...