nguyenhoanggiap
Jun 18 2005, 06:51 PM
Đôi lúc về Huế thèm đuơc gặp bạn bè nhưng thật buồn khi có những người bạn chẵng muốn gặp lại mình...cuộc sống chăng!
Huế-17/6/05
giáp
thanhdnvn
Jun 19 2005, 04:14 PM
Jap ơi buồn là chi
Tau đưa mi về bên kia sông Cẩm Lệ
Ngày xưa nước chảy bộn bề!
thanhlong
Jun 19 2005, 04:26 PM
G ơi,
cuộc sống nhiều khi còn cơm áo gạo tiền đè nặng trên vai. Mà mỗi người mỗi cảnh, ai làm sao mà giống ai có thể mãi vi vu trên cuộc đời được
cảm thông cho nhau đi
Không ai mãi mãi tuổi hai mươi
kinhk19c
Jun 19 2005, 05:11 PM
Lời ai than thở hôm qua...
Tựa như mưa thoáng trên tà áo em!
Chẳng qua một chút muộn phiền
Rung lên thành khúc vô thường thế thôi!
Buồn chi J ơi!
Take care...
Băngtan
Jun 19 2005, 09:05 PM
Buồn làm gì cho thêm mệt Zaps ui, đó là cuộc sống mà. Đúng như Long nói.....mỗi người mỗi cảnh....không còn rãnh như ngày xưa.
kinhk19c
Jun 19 2005, 09:22 PM
K hiểu rằng Jap không phải trách chi mô!...
Chẳng qua bởi chút ưu phiền
Nên rung một chút nỗi niềm thế thôi!!!!!!
Thế thôi, thôi thế... thế thôi
Thế thì thì thế... thế thôi... hì hì
waterfallsoulpearl
Jul 5 2005, 07:03 PM
Có những niềm riêng một đời giấu kín ! mít
Mecgie
Jul 5 2005, 08:56 PM
Thấy các bác phong độ quá đôi khi nhà em cũng khớp, ngại gặp kh`kh`
vitieu
Jul 8 2005, 05:45 PM
Về Huế và về sông Cẩm Lệ, về đâu cũng tắm nước sông nhưng mà, nước sông quê bữa ni còn ai tắm?
Thôi về nhà tắm nước máy!!
Đây là phiên bản "lo-fi" của nội dung trang chính. Để xem phiên bản đầy đủ với nhiều thông tin hơn , xin hãy
nháy vào đây.