Chào mừng Khách ( Đăng nhập | Đăng kí )

IPB
 
Reply to this topicStart new topic
> Đoạn kết hoàn hảo của Armstrong, Livestrong
Mecgie
post Jul 24 2005, 09:53 PM
Bài viết #1

Thượng tướng
******

Nhóm: Thường dân
Bài Viết: 534
Gia Nhập: 14-April 05
Thành Viên Thứ: 75



Đoạn kết hoàn hảo của Armstrong

Việc Armstrong về nhất chặng đua bấm giờ cá nhân ở vòng áp chót Tour de France đồng nghĩa với việc chức vô địch thứ 7 coi như đã thuộc về huyền thoại này.

55,5km bấm giờ cá nhân tại Saint Etienne là cơ hội cuối cùng, dù rất mong manh, để các đối thủ của Armstrong thực hiện cuộc lật đổ. Nhưng kể từ năm 1999, bấm giờ cá nhân luôn là một thế mạnh của Armstrong và với bản lĩnh của một tay đua huyền thoại, Armstrong không đời nào để xảy ra sai sót ở thời điểm quyết định.

Với vận tốc trung bình đạt 46,4km/h, Armstrong là người thực hiện phần thi trong thời gian ngắn nhất: 1h11'46''. Dù muộn, nhưng rốt cục ''Ông chủ lớn'' cũng có được chiến thắng chặng đầu tiên của cuộc đua năm nay và có thể là chiến thắng chặng cuối cùng trong sự nghiệp.

FromVietnamnet.vn



**************
No pains no gain
**************
Go to the top of the page
 
+Quote Post
kinhk19c
post Jul 25 2005, 01:56 AM
Bài viết #2

Ôm đời ngủ muộn ...
********

Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 1.495
Gia Nhập: 8-March 05
Đến Từ: Huế - Đà Nẵng - Hội An
Thành Viên Thứ: 9



Giỏi thiệt am xờ tron!



Bỏ trăng gió lại cho đời
Bỏ ngang ngửa sóng giữa lời hẹn hoa...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Mecgie
post Jul 25 2005, 10:28 AM
Bài viết #3

Thượng tướng
******

Nhóm: Thường dân
Bài Viết: 534
Gia Nhập: 14-April 05
Thành Viên Thứ: 75



Armstrong chia tay Tour de France cùng kỷ lục vĩ đại

Cuarơ người Mỹ đã hoàn thành chặng cuối cùng của mùa giải năm nay, bất chấp điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Qua đó, anh giành áo vàng chung cuộc lần thứ 7 liên tiếp - một kỳ tích khó bị phá. Armstrong đã ở trên đỉnh vinh quang, nhưng từ sang năm, các đường đua sẽ vắng bóng anh.
Số 7 ngọt ngào.
Số 7 ngọt ngào.

Chặng cuối cùng từ Corbeil-Essonnes đến Paris, có tổng chiều dài 144 km, đã chứng kiến cảnh George Hincapie của đội Discovery Channel văng người khỏi xe bởi đường bị trơn vì mưa to, kéo theo hai đồng đội khác "nhập cuộc". Nhưng Lance Armstrong phản xạ rất nhanh, kịp dùng chân phải để phanh, tránh khỏi ngã nhào vào người các đồng đội, đoạn gần sông Seine. Sau đó, vì điều kiện thời tiết quá ẩm ướt, Ban tổ chức quyết định dừng đồng hồ tính giờ khi nhóm dẫn đầu mới hoàn thành được vòng đầu tiên trong tổng số 8 vòng quanh các đường phố Paris. Điều đó có nghĩa là Armstrong chỉ cần "bình an cán đích" là đủ điều kiện đăng quang lần thứ 7 liên tiếp tại cuộc đua Vòng quanh nước Pháp. Và anh thừa sức làm được điều đơn giản đó.

Bền bỉ, mạnh mẽ, đầy tốc độ ở những chặng mang tính then chốt (tính giờ và leo núi), khôn khéo và biết giữ sức ở những chặng đồng bằng, Armstrong xứng đáng mãi mãi đi vào lịch sử của môn đua xe đạp nói chung và giải đua khốc liệt Tour de France nói riêng. Vượt qua căn bệnh ung thư quái ác, huyền thoại người Mỹ này làm cả thế giới thể thao kinh ngạc khi lần đầu giành áo vàng chung cuộc ở Tour de France năm 1999.

Những năm tiếp theo, "ông chủ" của giải đua nổi tiếng này vẫn là anh. Anh đánh bại tất cả những tên tuổi lớn là Marco Pantani, Joseba Beloki, Basso và Ullrich để vô địch năm này qua năm khác. Anh mạnh tới mức Ullrich tuyên bố sẽ chỉ thoả mãn nếu giành áo vàng chung cuộc của cuộc đua Vòng quanh nước Pháp khi Armstrong vẫn còn thi đấu. Nhưng tay đua người Đức không thể mãn nguyện, bởi Armstrong đã quyết định giải nghệ. Trước Armstrong, mới chỉ có 4 cuarơ lập thành tích 5 lần khoác áo vàng Tour de France. Đó là hai người Pháp (Jacques Anquetil và Bernard Hinault), tay đua Bỉ (Eddy Merckx) và cuarơ người Tây Ban Nha (Miguel Indurain).

Ở tuổi 33, Armstrong vẫn tỏ ra rất sung sức và khôn ngoan, hầu như không gặp trở ngại nào tại các chặng đua nước Pháp năm nay. Ivan Basso và Jan Ullrich dù rất cố gắng cũng đành phải "tâm phục khẩu phục" chấp nhận đứng ở vị trí thứ 2 và 3 trong bảng xếp hạng chung cuộc. Thor Hushovd kết thúc giải cùng danh hiệu áo xanh (dành cho người có thành tích các chặng tốt nhất); còn Mickael Rasmussen là Vua leo núi của giải năm nay.

Tran Nam
Vnexpress



**************
No pains no gain
**************
Go to the top of the page
 
+Quote Post
kinhk19c
post Jul 25 2005, 03:24 PM
Bài viết #4

Ôm đời ngủ muộn ...
********

Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 1.495
Gia Nhập: 8-March 05
Đến Từ: Huế - Đà Nẵng - Hội An
Thành Viên Thứ: 9







Bỏ trăng gió lại cho đời
Bỏ ngang ngửa sóng giữa lời hẹn hoa...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
waterfallsoulpea...
post Jul 25 2005, 06:15 PM
Bài viết #5

Thanh Tuan
******

Nhóm: Thường dân
Bài Viết: 710
Gia Nhập: 8-March 05
Thành Viên Thứ: 10



Đúng là Strong



Hữu nhược vô
Thực nhược hư
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Reply to this topicStart new topic
> 1 Người đang đọc chủ đề này (1 Khách và 0 Người Ẩn Danh)
0 Thành Viên:

 

.::Phiên bản rút gọn::. Thời gian bây giờ là: 2nd May 2024 - 04:16 AMSpring Style