Chào mừng Khách ( Đăng nhập | Đăng kí )

IPB
3 Trang V  < 1 2 3  
Closed TopicStart new topic
> Phí thuê Server, Thông báo khẩn!
nguyenhoanggiap
post Feb 26 2007, 08:56 AM
Bài viết #41

Bộ trưởng
******

Nhóm: Thường dân
Bài Viết: 461
Gia Nhập: 7-March 05
Đến Từ: Huế thành
Thành Viên Thứ: 6



[quote=thanhlong,Feb 24 2007, 01:22 PM]

Một trăm đô của Anh Hoa năm nay thì Long đang giữ, nhưng năm ngoái, một trăm đô năm ngoái thi không phải Long. Năm ngoái Long đã nhận đích thân từ tay Quỳnh Trang một trăm hai mươi đô là của Anh Hoa một trăm và Quỳnh Trang hai mươi đô. Và Long đã chuyển tiền cho Giáp. Giáp đã nhận tiền mà không chuyển cho Thanh. Long mới điên lên vì Long là người giơ đầu chịu báng. Trang sẽ nghĩ Long thế nào, hay Hoa sẽ nghĩ Trang không chuyển? Vì thế mới sinh sự với Giáp

Kính nói Long đang cầm USD 10000 là phải nói cho rõ, tiền ở đâu thế? Long không sợ mọi người nghĩ xấu mà sợ sự giận dữ trong kÍnh làm Kính nói những điếu khó nghe

Long ah,
Vậy là chừ tau mới hiểu là mi và có thể ai đó vẫn nghĩ rằng tau đã " nuốt 120usd" của AH & Q.Trang hả? Trí nhớ tau cũng không tồi để nhớ năm ngoái vào buổi trưa ngồi tại cà phê Lovely đường Lê Lợi với Thanh, với đứa em admin,với Định và vài anh em khác thì chính tau chạy đi rút 1 triệu để đưa cho admin mi ah. Tau chỉ muốn nhắc lại một con số cụ thể vậy để mi thấy rằng cái số tiền đó có ai nuốt sống đâu???Và như vậy cũng có cần đưa cho Thanh không,những cái lặt vặt khác tau cũng đã giải trình dù là nhỏ mọn tầm thường nhất!?Đáng ra tau im lặng nhưng đọc những gì ở đây tau phải gắng đánh ít câu,với tau thì bây giờ ai ưa nghĩ gì thì nghĩ,tau không làm gì được,chuyện cũ dù không phải như những gì đã được hiểu là "điều tiếng" đối với tau hiện tại vẫn là một sự nhục nhã ê chề...
j



Hãy cứ vui như mọi ngày, dù chiều nay không ai qua đây...[size="3"][/size][color="#800080"][/color]
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Anh-Hoa
post Feb 26 2007, 12:32 PM
Bài viết #42

Trung tướng
******

Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 495
Gia Nhập: 29-April 05
Thành Viên Thứ: 86



Giáp ơi, đừng buồn nghen. Đúng là chuyện không nên nói lại. Mọi cái qua rồi thì thôi. Dĩ nhiên là không ai nghĩ Giáp hay bất kì bạn nào tư lợi với Anhk19 cả. Chỉ cần giải thích rõ ràng là tốt rồi. Anh em ai không hiểu thì hỏi, ai biết thì giải thích dùm. Không nên nói những điều mất lòng nhau nửa.

Như vậy từ nay trở đi tụi mình rõ ràng bàn bạc cụ thể với nhau thì mọi chuyện sẽ đơn giản hơn thôi. Mấy cái chuyện nhỏ ni mà mất lòng nhau đúng là không nên và không đáng, phải không anh em?

Đôi khi mình nghĩ phá bỏ một cái gì đó thật sự không khó bằng gìn giữ và vun đắp nó. Vậy anh em cũng cố gắng giữ lấy ngôi nhà tinh thần của tụi mình ha.

Vài hàng gởi cả nhà.

Big hugs,

Anh-Hoa



I don't know what your destiny will be, but one thing I do know: the only ones among you who will be really happy are those who have sought and found how to serve.
-Albert Schweitzer-
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Tuan
post Feb 26 2007, 03:48 PM
Bài viết #43

Nguyên soái
*******

Nhóm: Thường dân
Bài Viết: 833
Gia Nhập: 21-October 05
Đến Từ: Hue
Thành Viên Thứ: 170



Ai cũng có tấm lòng tốt hy vọng là bạn bè mình cố gắng dung hòa.
Quyết đinh của Kính từ tấm lòng với bạn bè ( với Tuấn) nên chưa hỏi ý kiến anh em (Anh Hoa góp ý ).Về tình thì Kính đã hành động đúng (vì Kính cứ nghĩ mọi người sẽ cũng cảm thông như vậy).Về lý thì Anh Hoa nói đúng,chúng ta là 1 tập thể không thể quyết đinh cá nhân đươc nhất là dính vào chuyện tiền bạc.T tuởng là Kính thông báo với chị em hải ngoại chuyện Ba T và chị em gửi cho Ba T ,T ko biết đó là tiền quỹ Web.Kính cũng chưa gữi cho T.
Anh em ở Huế ai rãnh thì thăm Ba T ko cần nghĩ về tiền bạc.Kính à,chắc là đang buồn chuyện anh em.Kính có tấm lòng như vậy T đã nhận đựoc rồi.Kính giao tiền quỹ lại cho ai đó : Thanh,Long,Tuy...đễ duy trì Web.Thật sự anh em nen ở lại với Web để vui ve cùng nhau,biết thong tin về nhau,để cải nhau chút chút rồi thôi ...





Tạm thời chạy xe ôm
0908325997 " seat behind and get delight "
Go to the top of the page
 
+Quote Post
thanhlong
post Feb 26 2007, 04:50 PM
Bài viết #44

vạn vật là vô thường
********

Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 1.322
Gia Nhập: 11-March 05
Đến Từ: Huế
Thành Viên Thứ: 16



Tuấn ơi, Tuấn nói hay quá. Lâu lâu Tuấn nói những câu hay không thể tả được.

Anh em mĩnh nói ra đến đây, chắc là nên thôi. Long hy vọng đây là bài cuối cùng đóng phần này lại. Không ai phải lên tiếng phản bác điều gì. Phần đóng góp của mọi người còn lại ba triệu một trăm, sau này Kính chuyển một trăm đô của mấy bạn hải ngoại vào nữa, là bốn triệu bảy. Long tạm thời cất giữ ở đây. Những năm về sau sẽ giảm bớt được phần quyên góp duy trì trang web. Thảng hoặc có ai có ý kiến gì về việc hiếu hỉ, đem ra bàn bạc với anh em, có nhiều ý kiến ủng hộ thì Long sẽ giải ngân ngay



Ai cũng có một ngày hôm qua...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
chauminhlinh
post Feb 26 2007, 05:39 PM
Bài viết #45

Đại nguyên soái
********

Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 1.555
Gia Nhập: 3-March 05
Đến Từ: Thành phố Hồ Chí Minh
Thành Viên Thứ: 3



Mấy bữa nay hơi bận nên Hùng kô vô goét-xai nhà ta được, không ngờ lại có "một cơn bão tài chính" đang xảy ra. Theo mình thì chúng ta cứ minh bạch như Anh Hoa và Long nói. Chỉ có thế thì mới "last long" được. Nếu chúng ta đã bầu Long làm "tổng thống" thì hãy để cho Long quyết định và anh ta sẽ chịu trách nhiệm trước mọi quyết định đó. Cũng chẳng phải là vấn đề lớn nhưng mà mọi thứ cần rõ ràng bởi ai trong chúng ta đều muốn biết rằng sự đóng góp của mọi người đã được xử lý như thế nào.

Giáp có lý do để bức xúc nhưng tại sao vấn đề đó kô công bố trước để tránh những cuộc tranh cãi (đúng ra là cãi lộn) kô cần thiết này?! Mình rất thất vọng khi bắt gặp những phát ngôn như "nuốt sống", "nuốt"... mà những người bạn dành cho nhau. Let's 4get.

Cuộc chơi mà, chúng ta chơi cốt để cho vui, nếu như mà kô vui nổi thì chơi làm gì.



***********************

Anh lớn khôn dưới bầu vú mẹ
Và dại khờ trước vòm ngực của em...


Go to the top of the page
 
+Quote Post
thanhdnvn
post Feb 27 2007, 01:41 PM
Bài viết #46

Nguyên soái
*******

Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 843
Gia Nhập: 2-March 05
Đến Từ: Đà Nẵng
Thành Viên Thứ: 2



Trời wơi!

Cả mấy ngày trời không online nên kô nắm hết tình hình trên diễn đàn!

Mọi người đón 1 cái tết ra sao? Đầu năm sao thấy không khí sôi nổi wá!

Thanh xin có đôi lời về việc này!

Anhk19 ra đời từ 12-3-2005 cho tới nay gần tròn 2 năm. 2 năm mà biết bao thăng trầm.

Chuyện tiền bạc thì nên minh bạch vì đó là sự đóng góp và là tấm lòng của nhiều người mà ai ai đóng góp thì cũng muốn đồng tiền của mình phải được sử dụng xứng đáng.

Anh Hoa và Kính có thể đã có thể hiểu lầm nhau mà dẫn tới điều không hay cho diễn đàn. Đôi khi giận mất khôn. Ai cũng vậy. Mình cũng có đôi lần nói làm mọi người rất giận. Tiền bạc đâu vẫn còn đấy. Cũng vì tiền quỹ này mà mất lòng biết bao nhiêu người. Cuối cùng, anhk19 trở nên 1 mối ác cảm mà chẳng ai muốn ghé chơi nữa!

Chuyện Anh Hoa nói về khoản tiền mà AH gửi về đóng cho anhk19:
(Last year, when I sent money back home and asked to transfer it to Thanh. It did not happen. A-H)

Sau đó thì Giáp đã có đưa cho admin 1 triệu đồng là chính xác. Mọi chuyện đều do hiểu lầm thôi. Đây là lỗi của Thanh không thông báo kịp thời. sad.gif

Chuyện đã cũ. Mọi thứ hãy làm lại theo cách của Long là hợp lý. Mọi thứ quy về 1 mối 1 cách rõ ràng.

Năm mới nói chuyện cũ thật dông dài. Mong khép lại những điều không hay trong năm cũ! Chúc bình yên!



Tôi lẩn trốn vì biết mình không thể
Mây của trời rồi gió sẽ mang đi!
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Doantrang
post Feb 28 2007, 06:33 AM
Bài viết #47

Trung tướng
******

Nhóm: Thường dân
Bài Viết: 443
Gia Nhập: 19-March 05
Đến Từ: Missouri, U. S. A.
Thành Viên Thứ: 53



Mình liệt kê những cảm nghỉ riêng của mình như sau:

-Đúng là khi đang học, chơi thân với một số bạn, một vài bạn khác thâ.m chí không nhớ mă.t nhau....
-Bao nhiêu năm ra trường, mỗi người 1 nơi và cũng chẵng biết gì nhiều về nhau cho đến khi Anhk19.com ra đời.
-Mỗi người đều có 1 cuộc sống riêng: chưa, đã, đang thành đạt or hạnh phúc nhưng khi được gặp lại bạn bè bây giờ ở đây mình thấy vui vẻ và gần gủi vô cùng.
-Tuy tập thể mình chưa tập trung được đầy đủ tất cả các thành viên của anhk19 nhưng tụi mình cũng đã có 1 quân số khá hùng hậu.
-Tụi mình cũng đã vượt qua bao sóng gió để có đuợc ngày hôm nay. Mỗi cơn sóng gió cũng để mỗi thành viên mình hiểu nhau, để thông cảm, bỏ qua or học hỏi nhau trong cuộc sống để sống tốt hơn và hoàn thiện hơn.
-Hy vọng tụi mình sẽ cùng nhau cố gắng làm một tập thể tốt hơn nữa, hòa đồng hơn nữa để kêu gọi những thành viên còn lại "về ở chung"
-Đọc lại những tâm sự của những buổi đầu thật xúc động, mạn phép Hương để trích đây:
" CÁC BẠN ANHk19 THÂN MẾN!

VỪA QUA HƯƠNG CÓ ĐỌC MỘT SỐ BÀI CỦA CÁC BẠN VÀ HƯƠNG CÓ MỘT CHÚT ĐÔI ĐIỀU SUY NGHĨ VÀ CŨNG CÓ MỘT SỐ NỖI BUỒN RIÊNG.

HƯƠNG LÀ NGƯỜI TRONG CUỘC VÀ HƯƠNG HIỄU ĐIỀU NÀY RẤT QUAN TRỌNG TRONG CÔNG VIỆC NGÀY CÀNG LÀM SAO CHO TOÀN THỂ CÁC BẠN CỦA KHỐI ANHK19 THAM GIA TRÒ CHUYỆN VÀ CHIA SẼ NHAU NHỮNG KIẾN THỨC CŨNG NHƯ NHỮNG CHUYỆN THƯỜNG NGÀY TRÊN TRANG WEB CỦA CHÚNG TA.

QUA CÁC BÀI VIẾT CỦA CÁC BẠN LÀ MÌNH CŨNG THẤY RẤT VUI CHO NHỮNG NGƯỜI ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC NHỮNG THÀNH CÔNG NHƯ LÀ GIÁM ĐỐC RỒI CÁC THẠC SĨ, TIẾN SĨ... VÀ HƯƠNG CŨNG LUÔN CHÚC CHO TẤT CẢ CHÚNG TA NGÀY CÀNG CỐ GẮNG ĐỂ NGÀY CÀNG THÀNH ĐẠT HƠN TRONG CUỘC SỐNG.

NHIỀU LÚC LÊN WEB LẠI THẤY CÁC BẠN AI AI CŨNG THÀNH CÔNG HẾT THÌ HƯƠNG LẠI THẤY MÌNH TỦI THÂN THẬT, CHỨC VỤ VÀ TIỀN TÀI ĐỀU Ở KHÔNG NHƯNG VỀ MẶT TINH THẦN THÌ HƯƠNG RẤT VUI VÀ ĐỐI VỚI HƯƠNG NHƯ VẬY ĐÃ TẠM ĐƯỢC. HƯƠNG CŨNG ĐANG CŨNG PHẢI HỌC HỎI NHIỀU HƠN.

ĐÔI LÚC HƯƠNG NGHĨ RẰNG CÓ LÚC NÀO MỘT SỐ THÀNH VIÊN KHÁC CẢM THẤY MÌNH THẤP HÈN SO VỚI NGƯỜI KHÁC RỒI LẠI KHÔNG MUỐN THAM GIA VÀO ĐỂ GÓP Ý CHO TRANG WEB???????????.

TÔI THÀNH THẬT KÍNH MONG BAN QUẢN TRỊ LÀM SAO HÃY TẠO MỘT BẦU KHÔNG KHÍ TRÊN TRANG WEB ĐỂ KHÔNG CÓ HIỆN TƯỢNG CÁC BẠN KHÔNG NỔI BẬT LẮM CÓ THỂ HÒA ĐỒNG CÙNG CHÚNG TA.

THẬT SỰ CŨNG VÌ MỘT LÝ DO KHÁC LÀ ĐÔI LÚC CÔNG VIỆC, GIA ĐÌNH VƯỚNG BẬN NHIỀU BẠN KHÔNG THỂ TRÊNG MẠNG CŨNG NHƯ KHÔNG THỄ THAM GIA CÁC CUỘC HỌP MẶT VÀ CHÚNG TA HÃY THÔNG CẢM CHO HỌ VÀ HÃY QUAN TÂM HỎI THĂM ĐẾN HỌ. NHƯ VẬY LÀM CHO TÌNH ĐOÀN KẾT CỦA KHỐI NGÀY CÀNG CAO.

CHÚC CÁC BẠN CUỐI TUẦN VUI VẺ.

HƯƠNG"


Được sống trong tập thể này cũng là 1 trong những niềm hạnh phúc có được. Rất mong tập thể mình phát huy tinh thần đoàn kết hơn nữa để đi đến những kế hoạch va đột phá trong tuơng lai!


CHEERS!
Go to the top of the page
 
+Quote Post
TRUONGVANTUY2004
post Feb 28 2007, 09:40 PM
Bài viết #48

Trung tướng
******

Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 466
Gia Nhập: 23-March 05
Thành Viên Thứ: 61



CHÀO TẤT CẢ CÁC BẠN ANHK19!!!

ĐẦU NĂM ĐINH HỢI TUY XIN CHÚC CÁC BẠN CÙNG GIA ĐÌNH SỨC KHOẺ, HẠNH PHÚC VÀ THÀNH ĐẠT.

DO TẾT NĂM NAY BÀ CON SỬ DỤNG ĐƯỜNG HÀNG KHÔNG TĂNG ĐỘT BIẾN NÊN TỪ HÔM TẤT NIÊN ANHK19 ĐẾN NAY TUY CHƯA VÀO MẠNG ĐƯỢC.

MẤY NGÀY NAY MỘT SỐ ANH EM ĐÃ GỌI ĐIỆN CHO TUY VỀ TÌNH HÌNH " TÀI CHÍNH " CỦA ANHK19.

HÔM NAY TUY ĐÃ ĐỌC LẠI TOÀN BỘ Ý KIẾN CỦA CÁC BẠN, CẢM GIÁC BUỒN VUI LẪN LỘN.

NĂM MỚI TUY TUYÊN BỐ "CƠN BÃO TÀI CHÍNH ANHK19" ĐÃ CHÍNH THỨC ĐI QUA.
CHÚNG TA ĐÃ HIỂU THÊM VỀ NHAU, MỘT TÍ TRANH LUẬN NHỎ (TUY NHIÊN TỪ NGỮ KHÁ GAY GẮT). BÂY GIỜ CHÚNG TA ĐÃ CÓ KINH NGHIỆM ĐỂ CHỐNG " BÃO".

TUY YÊU THƯƠNG TẤT CẢ MỌI NGƯỜI, VÀ TUY NGHỈ ANH EM CŨNG NHƯ VẬY. HÃY XEM ĐÓ NHƯ MỘT CHÚT GIẬN HỜN VU VƠ CỦA NHỮNG KẺ ĐANG YÊU VÀ ĐƯỢC YÊU.

ANHK19 XỨNG ĐÁNG ĐƯỢC THƯƠNG YÊU.

TUY RẤT MUỐN GẶP KÍNH, LONG, GIÁP "NHẬU" ĐẦU NĂM.

TÙY VÀO ĐIỀU KIỆN CỦA TỪNG NGƯỜI, AI CÓ NHIỀU ĐÓNG GÓP NHIỀU, CÓ ÍT ĐÓNG GÓP ÍT. TIẾP TỤC ĐÓNG GÓP CHO LONG ASAP.

MONG ANH EM MÃI YÊU THƯƠNG NHAU, XÂY DỰNG ANHK19 NGÀY MỘT VỮNG MẠNH VÀ LÀ NIỀM TỰ HÀO CỦA ĐẠI HỌC KHOA HỌC HUẾ, CỦA MỖI CHÚNG TA.

CHO TUY GỬI LỜI THĂM ANH HOA, TRANG, NHÂN VÀ CÁC BẠN HẢI NGOẠI ĐẦU NĂM NHÉ.



XIN HÁT VỀ BẠN BÈ TÔI
NHỮNG NGƯỜI SỐNG VÌ MỌI NGƯỜI
Go to the top of the page
 
+Quote Post
nobita
post Feb 28 2007, 09:49 PM
Bài viết #49

Đại tướng
******

Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 615
Gia Nhập: 14-March 05
Đến Từ: Quảng Trị & Brisbane, QLD
Thành Viên Thứ: 39



Cám ơn Trang và các bạn K19 đã chia sẽ những tình cảm chân thành và đầy lòng nhiệt huyết. Mình hoàn toàn tán đồng những suy nghĩ sâu sắc của các bạn

Mình cho rằng chuyện cũng chẳng có gì lớn lao lắm đâu. Let's forgive together ! Mỗi người chỉ cần hạ mình xuống một tí là mọi việc xong ngay. Anh em tranh cải nhau cũng vì cái chung mà thôi. Có vỡ vạc như thế này thì mới thoải mái được.

Chúc đầu năm vui vẻ và sức khỏe



New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New !
Go to the top of the page
 
+Quote Post
chauminhlinh
post Mar 1 2007, 08:36 PM
Bài viết #50

Đại nguyên soái
********

Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 1.555
Gia Nhập: 3-March 05
Đến Từ: Thành phố Hồ Chí Minh
Thành Viên Thứ: 3



Thank kiu vinamiu!



***********************

Anh lớn khôn dưới bầu vú mẹ
Và dại khờ trước vòm ngực của em...


Go to the top of the page
 
+Quote Post
nptruongson
post Mar 6 2007, 03:35 PM
Bài viết #51

Trung úy
****

Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 149
Gia Nhập: 12-March 05
Thành Viên Thứ: 30



NHẬN LỆNH ỦY QUYỀN CỦA BỘ TƯ LỆNH TRUNG TÂM AN NINH TƯ TƯỞNG ANH K19 VÀ BỘ TƯ LỆNH TÂM LÝ CHIẾN ANH K19 :

ĐỒNG BÀO AN NAM ANH K19 !!


1. TẶNG THƯỞNG HUÂN CHƯƠNG " BẮC ĐẨU BỘI TINH " và HUÂN CHƯƠNG " SAO MAI BỘI TINH " CHO CHIẾN HỮU VĂN NHÂN " ANH HOA ".

2.LỆNH CHO BỘ PHÂN AN NINH TƯ TƯỞNG VÀ NGHI LỂ ANH K19 CHUẨN BỊ LÊN KẾ HOẠCH CHIA SẺ GIÁ TRỊ CỦA CHIẾN HỮU VĂN NHÂN ANH HOA TRONG DỊP ĐẠI HỘI ANH K19 TỔ CHỨC TẠI ĐÀ NẴNG VÀO THÁNG 03-2007.

3.LỆNH CHO BỘ TƯ PHÁP ANH K19 GỬI "WARNING LETTER " THÔNG QUA E-MAIL CHO CÁC CHIẾN HỮU SAU :

A.CHIẾN HỮU KÍNH : CÓ TÂM NHƯNG QUÁ BỘC TRỰC " DÙNG NGÔN NGỮ KHÔNG MANG TÍNH VĂN CHƯƠNG "

B .CHIẾN HỮU GIÁP : CÓ TRÁCH NHIỆM NHƯNG THIẾU BẢN LĨNH CHÍNH TRỊ TRONG TÌNH HUỐNG HIỂU NHẦM THÔNG TIN " VÀ DÙNG NGÔN NGỮ KHÔNG MANG TÍNH VĂN CHƯƠNG ".

C . CHIẾN HỮU LONG : CÓ TRÁCH NHIỆM VĨ ĐẠI NHƯNG QUÁ BỘC TRỰC ,DỂ TẠO SỰ HIỂU NHẦM TRONG NỘI BỘ .

D . CHIẾN HỮU NHÀ VĂN HỒ NGỌC THANH : CÓ CÔNG ĐỨC VĨ ĐẠI TRONG CUỘC CÁCH MẠNG ANH K19 NHƯNG CHƯA CHIA SẺ THÔNG TIN GIẢI NGÂN KỊP THỜI CHO BỘ TÀI CHÍNH ANH K19 ,TẠO SỰ HIỂU NHẦM CHO TOÀN DÂN ANH K19 .


HÌNH PHẠT BỔ SUNG
: ĐỀ NGHỊ BỐN VỊ TỔ CHỨC BUỔI TIỆC RƯỢU KHẨN ĐỂ
" CÙNG NÂNG LY RƯỢU MỪNG VÀ ÔM HÔN THẮM THIẾT " VÌ SỰ NGHIỆP ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN AN NAM ANH K19 ,ĐƯA ANH K19 LÊN MỘT TẦM CAO VĨ ĐẠI VÀ CÓ MỘT VISION MANG ĐẲNG CẤP KINH ĐIỂN .

-LỆNH CHO CÁC BỘ PHỐI HỢP THỰC THỊ CÔNG LỆNH TRÊN .



BỘ AN NINH TƯ TƯỞNG và BỘ TÂM LÝ CHIẾN ĐÃ DUYỆT .



Vị hữu vong thân!

NẾU NGÀY VỀ THẤY KHUNG TRỜI ĐỔ NÁT
THÌ TÌM EM TRONG TẬN ĐÁY HỒN ANH

chiều tím

TƯ LỆNH CAO NGUYÊN TRUNG PHẦN
VÙNG 2 CHIẾN THUẬT



CHUẨN TƯỚNG - ANH CẢ TRƯỜNG SƠN
Go to the top of the page
 
+Quote Post
truonghoang
post Mar 6 2007, 05:06 PM
Bài viết #52

Chuẩn tướng
******

Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 378
Gia Nhập: 6-October 06
Đến Từ: Cố đô Huế
Thành Viên Thứ: 211



Mọi chuyện qua rồi ! Anh em hiểu nhau hết rồi. Hoàng đề nghị Anh em nên khóa topic này lại ! Mình không nên đọc nó và cũng không nên pót bài vào topic này nữa, vô hình càng làm vương vấn trong đầu những ký ức buồn. Đóng để hướng tới một tương lai chan hòa hơn !



Mob. 0918177771
Skype:hoang.dddl
Go to the top of the page
 
+Quote Post
TRUONGVANTUY2004
post Mar 6 2007, 05:40 PM
Bài viết #53

Trung tướng
******

Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 466
Gia Nhập: 23-March 05
Thành Viên Thứ: 61



Long ơi!Anh em Đà Nẵng đã đóng góp hơn một triệu đồng. Tuy dự định sau Lễ sinh nhật trang Web dự kiến 12/3 Tuy sẽ tổng hợp lại và gửi cho Long. Theo Tuy nghỉ có lẽ nên công bố danh sách tên những người đã đóng góp và tổng cộng số tiền. Của ít lòng nhiều là tốt rồi. Về chi tiết từng người người đóng góp bao nhiêu chỉ vài người như Tuy,Thanh, Định, Sơn, Long... biết là được rồi. Tuy nhiệt liệt keo gọi tất cả thành viên ANHK19 tham gia vào trang Web. Thông qua các chuyến công tác, tiệc cưới, số điện thoại... mỗi chúng ta hãy cầm tay dắt những người bạn của chúng ta vào trang Web ANHK19 và thường xuyên online. Một số bạn hoàn cảnh khó khăn đừng ngại ngùng, hãy tự tin nói lên suy nghỉ của mình để chia sẻ giá trị của cuộc sống. ANHK19 là một đại gia đình, trong đó trang Web là linh hồn. Hãy cố gắng giữ những giá trị đích thực mà chúng ta đã có.



XIN HÁT VỀ BẠN BÈ TÔI
NHỮNG NGƯỜI SỐNG VÌ MỌI NGƯỜI
Go to the top of the page
 
+Quote Post
nguyenvankinh
post Mar 18 2007, 10:18 PM
Bài viết #54

Chuẩn úy
****

Nhóm: Thường dân
Bài Viết: 87
Gia Nhập: 25-March 05
Thành Viên Thứ: 64



Gửi mọi người,

Những chuyện đáng và không đáng nói cũng đã nói rồi. Lẽ ra không viết nữa, nhưng cũng vài dòng cuối cho xong mọi chuyện.

Thứ nhất là chuyện tiền bạc; US $200 (Hai trăm đô la Mỹ) từ bốn người bạn gồm Minh Thanh, Tố Trâm, Thy Nhân, Đoan Trang:

- Đã gửi Hồ Ngọc Thanh trả tiền AdminUS$100;
- US$100 = VND 1,595,000 (một triệu năm trăm chín lăm ngàn đồng tiền Việt) còn lại đã chuyển Quỹ, Long đang giữ.

Thứ nhì là các chuyện liên quan khác trong topic này:

- Nói theo kiểu người xưa: ”Kỷ sở bất dục - vật thi ư nhân”.
- Nói theo kiểu văn chương: “Đa mang thì lụy tình” - biết vậy mà tránh không được – thôi thì cứ an nhiên...
- Nói theo kiểu tôn giáo: Còn chấp là còn vướng, thôi “phá chấp” để tĩnh yên lòng.
- Nói theo kiểu bình dân học vụ của mình: K vốn không thích miễn cưỡng nên đã, đang và sẽ không miễn cưỡng bất cứ điều gì.


Nói tóm lại: từ đây im lặng không muốn nói bất cứ điều gì nữa. Duyên sinh thì duyên diệt. Có mở thì có đóng; topic này cũng vậy, hôm nay sẽ đóng lại tất cả dù vui dù buồn - dù gì đi nữa.

Thứ chót: CHIA BUỒN VỚI TUẤN!!! - HÔM NAY BA TUẤN ĐÃ MẤT...

Chẳng muốn nói và viết gì nữa.

HẾT

Chúc mọi người trong bước đường cuộc sống vạn sự lành và vạn sự thành.

K

./.



Hãy nhìn xuống chân để thấy ta là cát bụi
Cát bụi sẽ tan theo thời gian...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Doantrang
post Mar 18 2007, 10:40 PM
Bài viết #55

Trung tướng
******

Nhóm: Thường dân
Bài Viết: 443
Gia Nhập: 19-March 05
Đến Từ: Missouri, U. S. A.
Thành Viên Thứ: 53



Chẵng biết nói gì hơn là chia buồn với Tuấn!
Mong Tuấn sớm vượt qua!
Go to the top of the page
 
+Quote Post
chauminhlinh
post Mar 19 2007, 04:38 PM
Bài viết #56

Đại nguyên soái
********

Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 1.555
Gia Nhập: 3-March 05
Đến Từ: Thành phố Hồ Chí Minh
Thành Viên Thứ: 3



Chia buồn cùng Tuấn!



***********************

Anh lớn khôn dưới bầu vú mẹ
Và dại khờ trước vòm ngực của em...


Go to the top of the page
 
+Quote Post

3 Trang V  < 1 2 3
Closed TopicStart new topic
> 1 Người đang đọc chủ đề này (1 Khách và 0 Người Ẩn Danh)
0 Thành Viên:

 

.::Phiên bản rút gọn::. Thời gian bây giờ là: 5th May 2024 - 01:24 PMSpring Style