Chào mừng Khách ( Đăng nhập | Đăng kí )

IPB
 
Reply to this topicStart new topic
> Điều kỳ diệu nơi góc quán, cho mối tình đã qua
dauAnhk19
post Jun 15 2006, 04:32 PM
Bài viết #1

Bride-to-be
*

Nhóm: Thường dân
Bài Viết: 14
Gia Nhập: 10-January 06
Đến Từ: Sài Gòn
Thành Viên Thứ: 182



NƠI GÓC QUÁN
Tháng tư, những cơn mưa giông bắt đầu dội xuống tắm mát cho thành phố, làm dịu bớt những ngột ngạt trong mỗi buổi chiều đường mịt mù khói xe của dòng người tan sở hối hả về nhà. Khi trời chuyển mưa tôi thấy dòng người trên đường dường như vội vàng hơn, họ chạy đua với gió, với mưa. Tôi chui vào góc quán cà phê quen thuộc, uống ly nước cam, nghe “Mưa vẫn mưa bay trên tầng tháp cổ, dài tay em mấy thuở mắt xanh xao...”. Tôi nhìn quanh mình, ai cũng thư thái, mắt đắm nhìn mưa, như đây là một chốn mà con người không còn vướng chút bụi nào của cuộc sống bộn bề lo toan. Mưa tắm mát thành phố và cũng thanh lọc luôn tâm hồn con người sau những tháng ngày vật lộn trong cuộc mưu sinh. Tôi nép mình vào trong theo lời mời của cậu nhỏ phục vụ “chị xích vào kẻo ướt” rồi mỉm cười “cảm ơn” một cách thân thiện. Mưa hắt vào chân tôi, nhìn xuống tôi thấy một dây leo đang cố gắng len mình lên khỏi viên gạch còn nằm chỏng chơ để tìm nước mưa, một dây leo nhỏ xíu mà tôi không được biết tên, mọc lên từ một nắm đất sát chân tường, nơi viên gạch lát nền đã bị bong ra. Bất giác tôi nhớ đến những con người rời quê sống tha hương nơi thành thị, cũng sống bám víu nơi mà người ta bỏ quên hoặc không còn cần đến, nhưng nơi ấy chính là sự sống của những lao động nghèo.
Tôi lại nhìn xuống dây leo dưới chân mình lần nữa, nó nằm ngoan ngoãn để tận hưởng tất cả những gì mà nhiên nhiên đang ban tặng. Nó có một chỗ để khoe sự sống, sự vươn lên của những thân phận bé nhỏ, và hứa hẹn nở ra những bông hoa làm đẹp một góc rêu xanh của quán.
Tôi lại nhớ đến người yêu mình, nghe rõ từng câu hát của anh “Mưa tình đầu nghe rất mong manh, mưa tí tách thì thầm trên ngói, em có nghe mưa tưởng chăng lời anh nói, rất nồng nàn ngọt tiếng yêu em...”, vậy mà giờ xa ngái, tôi để vuột khỏi tầm tay mình một điều mà có lúc mình đã từng tôn thờ. Dẫu có lúc cũng tự an ủi mình rằng chỉ có tình yêu thì chưa trọn vẹn cho một ước mơ, giấc mơ tầm thường mà không ai vứt bỏ được giữa những toan tính áo cơm. Rồi thấy tội nghiệp cho chính mình, không biết anh có thương tình ban phát cho phút nhớ nhung hiếm hoi như tôi đã nhớ anh không?
Tôi bấm điện thoại gọi cho bạn, mười phút sau hắn ào đến như một mũi tên trong chiếc áo mưa tốc hành mỏng te “đến bao giờ mi mới bỏ được những thói quen kỳ quặc thế này hả nhóc, yêu đi cưng, yêu để có trách nhiệm với bản thân mình hơn!” Và tôi cười: “ta đi yêu một gã nhà thơ gàn gàn như mi sao?”. Hắn rít mạnh một hơi hết điếu thuốc “Ta gàn, mi gàn, cả thế giới gàn! Nhưng đều phải sống, hiểu không nhóc?”, hắn luôn nói những điều mà tôi không bao giờ hiểu nổi, rồi hắn cũng bất chợt nhìn xuống chân mình “Đấy! gàn cả, đất cứng và khô cằn như thế thì mọc lên làm gì để rồi lại chết khô, thế mà vẫn cứ rướn mình lên!”. “Có đất là có sự sống, cậu ạ!”, hắn lại rít một hơi nữa hết điếu thuốc thứ hai “Có thể đó là điều kỳ diệu!”.



Ngoài phố mùa đông, đôi môi em là đốm lửa hồng...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
thanhdnvn
post Jun 19 2006, 12:14 PM
Bài viết #2

Nguyên soái
*******

Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 843
Gia Nhập: 2-March 05
Đến Từ: Đà Nẵng
Thành Viên Thứ: 2



Đào,

Cảm nhận một nỗi trăn trở miên man như tiếng thở dài!



Tôi lẩn trốn vì biết mình không thể
Mây của trời rồi gió sẽ mang đi!
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Sao khuya
post Jun 19 2006, 01:03 PM
Bài viết #3

Binh nhì
**

Nhóm: Thường dân
Bài Viết: 25
Gia Nhập: 27-March 05
Thành Viên Thứ: 66



“Ta gàn, mi gàn, cả thế giới gàn! Nhưng đều phải sống, hiểu không nhóc" ...

“Đấy! gàn cả, đất cứng và khô cằn như thế thì mọc lên làm gì để rồi lại chết khô, thế mà vẫn cứ rướn mình lên!”...


Ừ, đời người và cây cỏ chẳng khác nhau! Rướn lên là bản năng, còn lại là duyên là phận ...

HH



"sao khuya là lệ của trời
tên em là sách kinh người trần gian
một mai đời có dở dang
anh ngồi tụng dưới trăng vàng thơ ngây"
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Tuan
post Jun 23 2006, 11:08 AM
Bài viết #4

Nguyên soái
*******

Nhóm: Thường dân
Bài Viết: 833
Gia Nhập: 21-October 05
Đến Từ: Hue
Thành Viên Thứ: 170



quán nào mà có bán nươc cam mở nhạc mưa vẫn mưa bay rứa hè,tui cha bao giờ có những phút giây ấy trong đời.có một đêm nọ về khuya bể lốp xe mưa lớn quá nép vào hàng hiên và nghe tiêng gì đó khe khẻ mà dồn dập không phãi nhac,không phãi phim....càng nghe càng thấy tim đập nhanh hơn,bớt lạnh hơn và cơn mưa sao nhanh tạnh đến thế,xe xì lốp mà dắt bộ khỏe như thế....???? đâu cứ là nhạc làm sao động lòng người...có những tiếng á á như thế





Tạm thời chạy xe ôm
0908325997 " seat behind and get delight "
Go to the top of the page
 
+Quote Post
kinhk19c
post Jul 22 2006, 11:54 AM
Bài viết #5

Ôm đời ngủ muộn ...
********

Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 1.495
Gia Nhập: 8-March 05
Đến Từ: Huế - Đà Nẵng - Hội An
Thành Viên Thứ: 9



QUOTE(Chú Thích)(Tuan @ Jun 23 2006, 11:08 AM)
quán nào mà có bán nươc cam mở nhạc mưa vẫn mưa bay rứa hè,tui cha bao giờ có những phút giây ấy trong đời.có một đêm nọ về khuya bể lốp xe mưa lớn quá nép vào hàng hiên và nghe tiêng gì đó khe khẻ mà dồn dập không phãi nhac,không phãi phim....càng nghe càng thấy tim đập nhanh hơn,bớt lạnh hơn và cơn mưa sao nhanh tạnh đến thế,xe xì lốp mà dắt bộ khỏe như thế....???? đâu cứ là nhạc làm sao động lòng người...có những tiếng á á như thế
*


Chà chà Bác Tuấn!
All is okie cả chứ hý ?

K



Bỏ trăng gió lại cho đời
Bỏ ngang ngửa sóng giữa lời hẹn hoa...
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Reply to this topicStart new topic
> 1 Người đang đọc chủ đề này (1 Khách và 0 Người Ẩn Danh)
0 Thành Viên:

 

.::Phiên bản rút gọn::. Thời gian bây giờ là: 4th May 2024 - 12:55 PMSpring Style