Chào mừng Khách ( Đăng nhập | Đăng kí )

IPB
 
Reply to this topicStart new topic
> Đêm mưa không ngủ được - viết đôi dòng
kinhk19c
post Jul 25 2005, 01:52 AM
Bài viết #1

Ôm đời ngủ muộn ...
********

Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 1.495
Gia Nhập: 8-March 05
Đến Từ: Huế - Đà Nẵng - Hội An
Thành Viên Thứ: 9



Tùy bút ơi là tùy bút...

Đời mình lang thang... lang thang viết. Đời mình lãng đãng, lãng đãng viết... Áo cơm - lãng đãng tự bôi vôi. Hoa vàng cũng một thưở mà thôi, tháng năm hoa rồi thì rã cánh, bón chăm chi lắm cũng một thời!

Tình với tiền, cơm với gạo, hoa và bánh mì... ai ví như ri: "Nếu tôi có hai nhành hoa tôi xin đổi một nhành lấy 1 ổ bánh mì duy trì sự sống... một nhành tôi giữ lại cắm vào bình tô điểm đời và tô điểm hồn tôi" Đúng thiệt đó! Là sự quân bình giữa vật chất và tinh thần.

Tùy bút ơi là tùy bút...

"Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại thành hòn núi cao", chuyện bó đũa ngày xưa dễ nhớ quá nên dễ quên... Ai cũng hướng đến tầm cao vĩ đại nhưng lầu cao mấy cũng từ những viên gạch nhỏ, vạn dặm cũng từ mỗi bước chân...móng chưa vững lầu xây cao được mấy tầng? Không đi một bước làm chi có bước thứ 2?

Tùy bút ơi là tùy bút...

Những ngọn cỏ cao sum vầy yêu thương thấy thú vị hơn ngọn cây cao cô độc... những ngọn cỏ thì thầm với nhau chuyện đời thường bình dị, chuyện buồn vui trần thế, nâng niu nhau, chia sẻ nhau và thông cảm nhau... để một ngày tàn lụi vẫn còn thế hệ sau xanh nghịt nối dài... thảo nguyên mênh mông đan kết đến vô cùng!

Tùy bút ơi là tùy bút...

"Hổ chết để da - người chết để tiếng" Sống sao cho đẹp

Tùy bút ơi là tùy bút...

Vạn lời nói vô nghĩa không bằng một lời nói có ý nghĩa (Hoa Nghiêm).Nếu chỉ là phù phiếm thôi thà rằng mình ngậm miệng thì hơn!

Gặp nhau đây rồi chia tay, ngày vàng như đã vụt qua trong phút giây, niềm hăng say còn chưa phai... nghìn trùng sông núi hẹn mai ta sum vầy (Lời bài hát). Gặp nhau sống sao cho đẹp để khi chia tay nhau ... dẫu chỉ là chia tay cuối ngày mà ý nghĩa như vậy mới xứng đáng... Cuộc sông vốn không xấu, chỉ con người bôi đen nó mà thôi!

Tùy bút ơi là tùy bút...

Tùy bút đêm nay viết ra chỉ để tự răn mình... răn cái sự nhạt như nước ốc và hồ đồ của riêng mình thôi!

Mạo muội mạo muội!
Đêm mưa không ngủ được viết đôi dòng!
Hoàng Hoa



Bỏ trăng gió lại cho đời
Bỏ ngang ngửa sóng giữa lời hẹn hoa...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Mecgie
post Jul 25 2005, 10:48 AM
Bài viết #2

Thượng tướng
******

Nhóm: Thường dân
Bài Viết: 534
Gia Nhập: 14-April 05
Thành Viên Thứ: 75



Ơi là bút tùy - sáng mưa mát quá ngủ khò - đọc dang dở - mai sẽ đọc tiếp - hé hé



**************
No pains no gain
**************
Go to the top of the page
 
+Quote Post
kinhk19c
post Jul 30 2005, 01:15 PM
Bài viết #3

Ôm đời ngủ muộn ...
********

Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 1.495
Gia Nhập: 8-March 05
Đến Từ: Huế - Đà Nẵng - Hội An
Thành Viên Thứ: 9



Cười hé hé... tức là cười mỉm... cười mỉm cũng là mỉm cười, mà mỉm cười là không khóc mà không khóc thì... hé hé!



Bỏ trăng gió lại cho đời
Bỏ ngang ngửa sóng giữa lời hẹn hoa...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
nguyenhoanggiap
post Jul 30 2005, 01:28 PM
Bài viết #4

Bộ trưởng
******

Nhóm: Thường dân
Bài Viết: 461
Gia Nhập: 7-March 05
Đến Từ: Huế thành
Thành Viên Thứ: 6



Tùy bút ơi là tùy bút
Trưa ni mưa rơi không ngủ được thế là phải đến Cà phê-mưa lê thê-mưa thúi đất
Tùy bút ơi là tùy bút
Có một vài thằng bạn đang tới-mừng quá đi vì...Mọi người đã đến_ta chưa lạc loài ( Trịnh Công Sơn)-Mong cuộc sống đừng ai lạc loài hết.
Tùy bút ơi là tùy bút
Tạm biệt mi đây...
JAP



Hãy cứ vui như mọi ngày, dù chiều nay không ai qua đây...[size="3"][/size][color="#800080"][/color]
Go to the top of the page
 
+Quote Post
thanhdnvn
post Aug 2 2005, 01:42 PM
Bài viết #5

Nguyên soái
*******

Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 843
Gia Nhập: 2-March 05
Đến Từ: Đà Nẵng
Thành Viên Thứ: 2



Tùy bút ơi tùy bút!

Ngày hôm kia tôi về trong cơn mưa. Lâu nay nắng quá chịu không nổi. Đi ngoài đường hoài mặt mày đen sạm, tay nổi cóc khô. Thèm mưa như thèm cái chi chi đó. Rứa là thỏa lòng và cứ thế mà đi không mũ áo, không chắn che. Ừ, mát thiệt. Tôi nghe da thịt mình nở ra như da con gái tuổi mười ba mười bốn. Cái mặt đen sì cũng nở ra chu choa mấy hột mụn nhưng nhức. Cái lối mòn ba mươi cây số ngày nào mà tôi chẳng đi qua. Cái Hội An yên tĩnh như viên thuốc an thần mà cái Đà Nẵng là cái lò ngột ngạt làm tôi nẩy bịnh.

Chiều nay cưỡi con ngựa sắt về lại quá khứ cổ xưa của miền quê mộc mạc. Mưa chiều ấy như mưa ở Huế, không to không nhỏ mà cứ tỉ tê. Đi một mạch ba chục cây là đủ phê.

Vừa tới nhà trong khu phố cổ, điện thoại reo. Chu choa! Chắc là nhậu đây!
Y như rứa.

Tôi có một người bạn mới quen khá nổi tiếng trong làng vẽ. Tôi hay lui tới phòng tranh thăm ông và cùng tàm phào với ông mỗi khi đi ngang qua chùa Cầu. Ông cũng là người Đà Nẵng, đã hơn năm chục xuân xanh. Con trai của ông nhỏ hơn tôi vài tuổi. Nhưng để cho trẻ trung, tôi xin phép gọi ông bằng anh.

May quá, chiều nay vợ tôi đi làm chưa về. Cái cùm chưa xích cái chân. Quẳng cái cặp, tui chạy bộ về hướng chùa Cầu. Chạy cho ấm và cho mau khô quần áo. Hóa ra, hôm khai trương buổi triển lãm tranh cùng với một nữ họa sĩ người Pháp trong đợt "Cảm xúc Mùa hè" vừa rồi, ai đó đã tặng cho họa sĩ Từ Duy chai rượu vang Đà Lạt. Họa sĩ "chân đất" (người ta đặt cho ông cái "chân đất" đó) đã mua 1 ít đầu cổ cánh vịt làm mồi. Tôi làm một phát sạch ly. Vừa âm ấm vừa thú vị. Rượu vang Đà Lạt nhẹ hèo tôi làm thêm mấy phát nữa. Trời không còn mưa nhưng đã chuyển tối màu.

Ông kể cho tôi nghe đủ thứ nào là mấy giai thoại văn chương, đọc mấy câu thơ trào lộng, và ông triết thuyết cho tôi nào là Âm Dương, nào là Phật giáo. Nghĩ bụng, cái món Phật giáo này hợp với bác Kính nhà ta đây.

Ông đọc thơ. Sau một hồi ngẫm nghĩ, cả hai cùng phá lên cười khoái chí.

"Xin cổm ơn! Xin cổm ơn!
Mấy mụ ve chai đã lưu thơ tôi vào vũ trụ!"

Khiếp! Thơ gì khó hiểu quá trời ạ!
Hóa ra, hồi trước năm 1995 - khi người ta chưa cấm đốt pháo- ông cùng mấy người bạn "thơ" lên làng Nam Ô (làng pháo nổi tiếng) chơi. Giật mình khi thấy người ta đem tất cả các tập thơ mới toanh của ai đó xé ra quấn pháo, ông tức khí xuất khẩu mấy câu như vậy! Cái hài hước và cái ngông sẽ lộ rõ khi một đôi lần nói chuyện với vị họa sĩ này.

Và như thế lai rai đến những giọt cuối cùng!

Điện thoại lại reo. 10 giờ hơn rồi. Vợ chứ còn ai nữa. Y chang như rứa.
- Anh hả?

- Ừ, anh về liền! vợ tôi chưa kịp nói thêm thì tôi cũng thừa sức hiểu cái câu nói không mệnh lệnh mà mệnh lệnh như hồi xưa học môn Ngữ dụng học đó!

- Thôi về đi. Rảnh ghé chơi hỉ! Bác Từ Duy nói tiễn.

Người tôi đã khô từ lâu và bây giờ thấy nóng nực. Trời không chút gió. Cảm giác rất chật chội và ẩm rát. Bước vô chùa Cầu, tôi dừng lại giây lát. Cũng còn mấy chàng Tây ba-lô rảo bước qua lại. Ánh đèn vàng khè hắt qua mấy mảng tường nâu. Phía dưới cầu nồng nặc mùi hôi thối của nước cống. Trên cầu bốn con khỉ chó thi nhau hít thở cái không khí đặc trưng ô nhiễm đó. Mẹ kiếp! Khai thác cho kiệt sức cái hồn rêu mốc mà cái cống nhỏ tối tăm dưới chân cầu mấy trăm tuổi đó chẳng sửa sang bao giờ! Cả một lũ ăn hại. Chỉ tội cho bọn chó khỉ. Chúng cũng chỉ hưởng xái chút bụi khói đen sì và nải chuối mốc ngày rằm!

Tôi thẳng cẳng chạy về nhà phía bên kia chùa Cầu như ma đuổi, như cố thoát khỏi cái mùi xú ám còn nằm trong hai cái lỗ mũi bự sư. Chút men rượu đem tôi vào giấc ngủ khò khi vừa đặt lưng xuống.

Đêm đó tôi mơ thấy nước mắt vợ tôi chảy đầm đìa ướt cả vai tôi. Tôi lại mơ thấy nỗi ám ảnh của công việc hằng ngày, của những áp lực, của những bề bộn cuộc sống và bao trách nhiệm áo cơm. Tôi lại mơ thấy mình tắm mưa dưới máng xối với thứ nước mưa huyền ảo làm quên tất cả bụi trần. Cái thứ nước mưa chảy thành dòng như cam lộ quấn lấy thân tôi không rời! Tôi lại thấy mình bị bỏ rơi trên sa mạc nào đó ở châu Phi, không một bóng cây, không một bóng người. Tôi khát! Tôi khát kiệt cùng. Tôi gục xuống tưởng không bao giờ gượng dậy nổi. Dồn hết sức lực cuối cùng giống như con chó bị cắt tiết, tôi thét lên một tiếng "nước" long trời!

Vợ tôi lay lay tôi dậy và hỏi ú a ú ớ gì đó. Tôi chỉ nhớ là vợ tôi đã đem cho tôi chai nước lạnh và tôi tu cạn một hơi!



Tôi lẩn trốn vì biết mình không thể
Mây của trời rồi gió sẽ mang đi!
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Mecgie
post Aug 3 2005, 10:07 AM
Bài viết #6

Thượng tướng
******

Nhóm: Thường dân
Bài Viết: 534
Gia Nhập: 14-April 05
Thành Viên Thứ: 75



Ừa - phải đó bác - rịu vào cổ khan - men rịu nồng tìm chốn Bồng Lai - tiếc Bồng Lai không như Hạ Giới -
Sao bác không đem mưa đến cho 1 người, sẽ luôn thấy mát mẻ từ 1-cơn-mưa suốt cuộc đời. Cơn mưa giữa cơn khát.



**************
No pains no gain
**************
Go to the top of the page
 
+Quote Post
vitieu
post Aug 3 2005, 05:44 PM
Bài viết #7

Trung sĩ
***

Nhóm: Thường dân
Bài Viết: 56
Gia Nhập: 8-July 05
Thành Viên Thứ: 148



Cuộc sống là vậy mà, lúc này lúc khác... lúc đúng lúc sai - lúc vui lúc buồn!...

Trong Phật giáo, Định và Huệ thường đi đôi với nhau (nói nôm na như học và hành vậy)... Huệ nhiều mà không có Định dễ loạn tâm, Định nhiều mà thiếu Huệ dễ bị chìm trong u tối... Đời thường cũng vậy.

Tìm cho mình một hướng sống, lý tưởng sống và theo đuổi rất khó... lây lất qua ngày thì nói để làm gì?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
nguyenhoanggiap
post Aug 4 2005, 10:13 AM
Bài viết #8

Bộ trưởng
******

Nhóm: Thường dân
Bài Viết: 461
Gia Nhập: 7-March 05
Đến Từ: Huế thành
Thành Viên Thứ: 6



TÂM TRẠNG QUÁ!
J



Hãy cứ vui như mọi ngày, dù chiều nay không ai qua đây...[size="3"][/size][color="#800080"][/color]
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Mecgie
post Aug 14 2005, 07:29 AM
Bài viết #9

Thượng tướng
******

Nhóm: Thường dân
Bài Viết: 534
Gia Nhập: 14-April 05
Thành Viên Thứ: 75



Ai thức giùm tui 1 chút đi - Ngồi mô ngủ nấy ngáy khì khì -



**************
No pains no gain
**************
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Hoang Hoa
post Dec 14 2005, 09:42 PM
Bài viết #10

Thượng tá
*****

Nhóm: Thường dân
Bài Viết: 309
Gia Nhập: 25-March 05
Thành Viên Thứ: 63



Lạnh ơi là lạnh...
Đêm lạnh!! Mai về Hội An sớm chẳng biết là sẽ lạnh như thế nào nữa...



"... người ta chỉ nhìn thấy thật rõ ràng bằng trái tim. Cái cốt yếu thì con mắt không nhìn thấy!"

(Trích: Hoàng tử bé - Antoine de Saint Exupéry)
Go to the top of the page
 
+Quote Post
thanhlong
post Dec 17 2005, 10:04 AM
Bài viết #11

vạn vật là vô thường
********

Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 1.322
Gia Nhập: 11-March 05
Đến Từ: Huế
Thành Viên Thứ: 16



Mà cuộc đời thì không giống được như những giấc mơ, cũng không giống được như trong những áng văn, những phim ảnh; bởi lúc đó cuộc đời chỉ là những mảng sáng thăng hoa. Còn trong cuộc sống đời thực vẫn có rất nhiều những mảng tối, dù muốn dù không, ta cũng phải đi qua, để đến được những mảng sáng đó. Cuộc đời sáng tối vô chừng, những ai giữ lòng không chao đảo trước những sáng tối của cuộc đời, người đó sẽ có bình yên thanh thản

Chính vì vậy, đôi lúc cần phải giữ vẹn toàn một giấc mơ đẹp bằng cách chùn chân trước những mảng tối?



Ai cũng có một ngày hôm qua...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
TRUONGVANTUY2004
post Dec 17 2005, 04:08 PM
Bài viết #12

Trung tướng
******

Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 466
Gia Nhập: 23-March 05
Thành Viên Thứ: 61



Tui thấy các Bác, các Cô đang thương quá tùy bút ơi.



XIN HÁT VỀ BẠN BÈ TÔI
NHỮNG NGƯỜI SỐNG VÌ MỌI NGƯỜI
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Reply to this topicStart new topic
> 1 Người đang đọc chủ đề này (1 Khách và 0 Người Ẩn Danh)
0 Thành Viên:

 

.::Phiên bản rút gọn::. Thời gian bây giờ là: 5th May 2024 - 03:13 AMSpring Style