Chào mừng Khách ( Đăng nhập | Đăng kí )

IPB
 
Reply to this topicStart new topic
> CON SÓI CHIẾN THẮNG
phamhonglam
post Sep 9 2005, 06:22 PM
Bài viết #1

Đại tá
*****

Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 320
Gia Nhập: 12-March 05
Đến Từ: Đà Nẵng
Thành Viên Thứ: 20



Ở một ngôi làng nọ có một đám trẻ con đang vây quanh một ông già nghe kể chuyện.

"Hàng ngày, trong người mỗi chúng ta luôn có hai con sói đánh nhau dữ dội", lời ông già vang lên.

"Một con sói là biểu tượng của lòng thù hận, sự mặc cảm tự ti và thói ganh tỵ, ghen ghét. Còn con sói kia là biểu tượng của lòng vị tha, sự quyết tâm, ý chí vượt khó và tình yêu thương..."

"Ông ơi, thế con sói nào giành chiến thắng hả ông?", một cậu bé trông rất thông minh chợt hỏi.

Ông già vuốt bộ râu bạc phơ, chậm rãi trả lời:

"Con sói giành chiến thắng chính là con sói mà hàng ngày chúng ta ấp ủ và nuôi dưỡng đấy cháu ạ".

KẾT LUẬN:

Trời sinh tính, nhưng trời không sửa tính mà mỗi chúng ta phải tự sửa chữa những khuyết điểm của mình để hoàn thiện bản thân hơn hơn. Thành công đến từ những ý niệm rất nhỏ được nuôi dưỡng rất lâu trong tâm của mỗi người.



Giữa dòng xoay cuộc đời như thác lũ
Mới biết mình đã mất tuổi thần tiên
Có thể năm, mười năm về thăm trường gặp lại chẳng nhớ hết tên
Ly chè ngọt ngày xưa giờ có thêm vị đắng
Nước biển mặn ngàn năm vẫn mặn
Kỷ niệm in sâu chôn hết sao đành?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
kinhk19c
post Sep 10 2005, 11:32 AM
Bài viết #2

Ôm đời ngủ muộn ...
********

Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 1.495
Gia Nhập: 8-March 05
Đến Từ: Huế - Đà Nẵng - Hội An
Thành Viên Thứ: 9



Khà khà! Sự trở lại ngọt ngào!...Hay lắm Lam!



Bỏ trăng gió lại cho đời
Bỏ ngang ngửa sóng giữa lời hẹn hoa...
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Reply to this topicStart new topic
> 1 Người đang đọc chủ đề này (1 Khách và 0 Người Ẩn Danh)
0 Thành Viên:

 

.::Phiên bản rút gọn::. Thời gian bây giờ là: 5th May 2024 - 01:12 AMSpring Style