RÙA VÀ THỎ, Có nhiều điều để suy ngẫm... |
Jun 5 2005, 06:13 PM
Bài viết
#1
|
|
Đại tá Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 320
Gia Nhập: 12-March 05
Đến Từ: Đà Nẵng
Thành Viên Thứ: 20
|
CUỘC ĐUA THỨ NHẤT
Thỏ thấy rùa bò lê chậm chạp từng bước bèn chế giễu: "Đúng là đồ chậm như.. rùa". Rùa nhứ lại: "Chắc gì ai đã hơn ai?". Thế là cả hai rủ nhau chạy đua và cùng chọn đích đến cách vạch xuất phát 2km. Rùa cố gắng hết sức chạy từng bước, trong khi thỏ chạy một mạch thì lăn ra đất, lúc thì đánh một giấc, lúc thì ngắm mây, nhởn nhơ nghĩ thầm: "Mình cứ từ từ, việc gì phải vội, còn lâu cái gã rùa kia mới có thể cán đích". Làm một giấc ngủ dài, lúc tỉnh dậy, thỏ chẳng thấy bóng dáng rùa đâu cả, nó hoảng hốt co giò chạy tức tốc. Tuy nhiên, đã quá muộn. Rùa đã về đích trước. CUỘC ĐUA THỨ HAI Không phục, thỏ đề nghị đua lại và rùa đồng ý.Lần này, thỏ không dám chủ quan nữa, nhắm đích chạy thẳng một mạch và giành chiến thắng. Đó là lẽ đương nhiên! CUỘC ĐUA THỨ BA Không chịu thua, rùa chọn một đường đua 2km khác và đề nghị thi lại. Đương nhiên thỏ dễ dàng đồng ý. Cũng giống lần đua thứ hai, nó chẳng dám mảy may chủ quan cắm đầu chạy một mạch. Đến khoảng nửa đường đua. Nó bắt gặp một con sông chắn ngang. Không còn cách nào khác. Nó phải chọn con đường chạy vòng qua đầu con sông. Một lúc sau, rùa đến bên bờ sông, nhẹ nhàng bơi qua và cán đích trước, trong khi thỏ còn dốc sức ở tận đâu đâu. Gặp lại nhau tại đích, lúc này, thỏ chẳng còn dám coi thường rùa nữa. Tuy nhiên cả hai đang ở bên phía bờ sông nơi có một con hổ đói đang sinh sống. Đánh hơi thấy mùi thức ăn, hổ gầm lên một tiếng vang động cả núi rừng và xông về phía rùa và thỏ đang đứng. Cả hai sợ rúm cả người. Theo đề nghị của rùa, thỏ cõng rùa trên lưng chạy ngược về phía bờ sông, lúc này, tiếng chân hổ dữ đã ở sát phía sau. Đến bờ sông, thỏ thả rùa xuống nước, sau đó, nhảy lên lưng rùa và rùa nhẹ nhàng bơi ra xa, để lại sau lưng con hổ dữ đang lồng lộn vì xổng mất mồi ngon. KẾT LUẬN: 1. Nếu người có tài mà không biết người biết ta, vênh vênh tự đắc, đó là người luôn chuốc lấy thất bại. 2. Nếu người có nhược điểm mà không tự ti, biết lấy cái ưu để khắc phục cái nhược, bình tĩnh đối phó trong mọi tình huống, đó là người sẽ vươn tới thành công 3. Nếu là bạn tốt của nhau, cùng giúp đỡ hợp tác, người này lấy điểm mạnh của mình khắc phục yếu điểm của người kia thì sẽ như hai mảnh ghép kín tạo thành một khối kết dính vững chắc và giành chiến thắng trong mọi tình huống. Giữa dòng xoay cuộc đời như thác lũ
Mới biết mình đã mất tuổi thần tiên Có thể năm, mười năm về thăm trường gặp lại chẳng nhớ hết tên Ly chè ngọt ngày xưa giờ có thêm vị đắng Nước biển mặn ngàn năm vẫn mặn Kỷ niệm in sâu chôn hết sao đành? |
|
Jun 7 2005, 10:13 PM
Bài viết
#2
|
|
Hạ sĩ Nhóm: Thường dân
Bài Viết: 41
Gia Nhập: 7-June 05
Thành Viên Thứ: 130
|
Hay lắm!! rất hay!!
Anh hãy một lần nhìn vào vô tận
Để thấy tình em sâu thẳm đến vô cùng. |
|
Jun 9 2005, 12:51 PM
Bài viết
#3
|
|
Thiếu úy Nhóm: Thường dân
Bài Viết: 120
Gia Nhập: 14-March 05
Thành Viên Thứ: 38
|
Thất bại không phải là mẹ của ...đại bại . Hãy ráng thử lần nữa, lần nữa ...
|
|
Jun 9 2005, 03:01 PM
Bài viết
#4
|
|
Thượng tướng Nhóm: Thường dân
Bài Viết: 534
Gia Nhập: 14-April 05
Thành Viên Thứ: 75
|
Hây dà, hay thiệt, mà kí đoạn thỏ cõng rùa thấy khó lắm khó lắm, khó lắm lắm
**************
No pains no gain ************** |
|
Jun 9 2005, 08:35 PM
Bài viết
#5
|
|
vạn vật là vô thường Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 1.322
Gia Nhập: 11-March 05
Đến Từ: Huế
Thành Viên Thứ: 16
|
Chuyện rùa thỏ hay thế mà xưa nay cả thỏ và rùa đều bị chê bai: chậm như rùa, hay nhát như thỏ
Ai cũng có một ngày hôm qua...
|
|
Jun 11 2005, 01:20 AM
Bài viết
#6
|
|
Ôm đời ngủ muộn ... Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 1.495
Gia Nhập: 8-March 05
Đến Từ: Huế - Đà Nẵng - Hội An
Thành Viên Thứ: 9
|
QUOTE(Chú Thích)(thanhlong @ Jun 9 2005, 08:35 PM) Hay thiệt Lam uiii! Bỏ trăng gió lại cho đời
Bỏ ngang ngửa sóng giữa lời hẹn hoa... |
|
Jul 8 2005, 05:59 PM
Bài viết
#7
|
|
Trung sĩ Nhóm: Thường dân
Bài Viết: 56
Gia Nhập: 8-July 05
Thành Viên Thứ: 148
|
trống vắng chiều nay...
Mục này quá trống vắng mấy đại ca hỉ! |
|
Jul 9 2005, 02:43 PM
Bài viết
#8
|
|
Thượng tướng Nhóm: Thường dân
Bài Viết: 534
Gia Nhập: 14-April 05
Thành Viên Thứ: 75
|
Thêm tí tiêu hành mắm muối vô cho đỡ trống vắng đi!
**************
No pains no gain ************** |
|
Aug 10 2005, 11:20 PM
Bài viết
#9
|
|
Ôm đời ngủ muộn ... Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 1.495
Gia Nhập: 8-March 05
Đến Từ: Huế - Đà Nẵng - Hội An
Thành Viên Thứ: 9
|
Lam ơi Lam, mục ni đợi Lam đây! Đi Tây Nguyên về viết ít bài nữa Lam ơi!
Bỏ trăng gió lại cho đời
Bỏ ngang ngửa sóng giữa lời hẹn hoa... |
|
1 Người đang đọc chủ đề này (1 Khách và 0 Người Ẩn Danh) |
|