Chào mừng Khách ( Đăng nhập | Đăng kí )

IPB
2 Trang V   1 2 >  
Reply to this topicStart new topic
> Nhật ký "Mười Năm Hội Ngộ"
truonghoang
post Aug 29 2009, 09:18 AM
Bài viết #1

Chuẩn tướng
******

Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 378
Gia Nhập: 6-October 06
Đến Từ: Cố đô Huế
Thành Viên Thứ: 211



Hoàng đã có mặt tại Huế, thời tiết rất đẹp các bạn ơi !Không khí Huế vẫn như xưa có điều lần này nhiều cảm xúc khi trơ về.

Anh chị em theo dõi tại topic này để biết các hoạt động liên quan đến sự kiện.



Mob. 0918177771
Skype:hoang.dddl
Go to the top of the page
 
+Quote Post
chauminhlinh
post Aug 29 2009, 05:55 PM
Bài viết #2

Đại nguyên soái
********

Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 1.555
Gia Nhập: 3-March 05
Đến Từ: Thành phố Hồ Chí Minh
Thành Viên Thứ: 3



12 giờ trưa nay (29.8.2009) tại Khách sạn Đồng Lợi, 19 Phạm Ngũ Lão, Huế.












***********************

Anh lớn khôn dưới bầu vú mẹ
Và dại khờ trước vòm ngực của em...


Go to the top of the page
 
+Quote Post
truonghoang
post Aug 29 2009, 06:28 PM
Bài viết #3

Chuẩn tướng
******

Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 378
Gia Nhập: 6-October 06
Đến Từ: Cố đô Huế
Thành Viên Thứ: 211



Anh em về đông nhưng hơi thiếu chị em.



Mob. 0918177771
Skype:hoang.dddl
Go to the top of the page
 
+Quote Post
thanhlong
post Aug 29 2009, 10:38 PM
Bài viết #4

vạn vật là vô thường
********

Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 1.322
Gia Nhập: 11-March 05
Đến Từ: Huế
Thành Viên Thứ: 16



Tối nay anh em đã tụ tập lại xét duyệt lại một số chi tiết để ngày chương trình se được thực hiện một cách trơn tru và đầy hiệu quả

Mời các bạn phương xa không tham dự được chương trình, õi theo những đấu chân của những người anh em trên mảnh đất thân thương của một thời, một thời ngày xưa


Công tác hậu cần tấp nập



Trước đại bản doanh của chương trình



họp bên sông Hương, bàn chương trình









HÙng sau khi yêu nước






Đây là nơi ngày xưa mình đã từng ngủ, ngủ cầu Tràng Tiền



Ai cũng có một ngày hôm qua...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Tran Vinh Hoai
post Aug 29 2009, 11:04 PM
Bài viết #5

Thiếu úy
****

Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 102
Gia Nhập: 27-June 09
Thành Viên Thứ: 14.466



[Những hình ảnh TRƯỚC NGÀY "HỘI BẮN" (Hội ngộ)















Vợ và con anh Tuy



Khí thế bừng bừng







Go to the top of the page
 
+Quote Post
thanhlong
post Aug 30 2009, 07:30 AM
Bài viết #6

vạn vật là vô thường
********

Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 1.322
Gia Nhập: 11-March 05
Đến Từ: Huế
Thành Viên Thứ: 16



Bây giờ là 7h20 phút sáng giờ Việt Nam

Tại tổng hành dinh, mọi người đang rất bận rộn chuẩn bị các bước cuối cùng cho buổi lễ hoàng tráng. Anh Hòa tổng giám đốc ECP, đang trong trách nhiệm ủi đồ cho anh em, Quang thắt cà vạt, và Tuấn thi đi tắm cho đỡ hôi

Xin các bạn theo dõi bài diễn văn sẽ được Trương Văn Hoàng đọc trước thầy cô


Kính thưa các thầy cô giáo vô cùng kính yêu,
Thưa tất cả quý vị đại biểu và các bạn,

Trân trọng chào mừng quý thầy cô cùng các bạn đến với cuộc gặp mặt Anh K19 – 10 năm hội ngộ, kỷ niệm 10 năm ngày tốt nghiệp của các sinh viên Anh văn, khóa 1995 – 1999, Đại học Khoa học Huế.

Thưa quý vị, 14 năm về trước, cũng trong những ngày mùa thu, một thế hệ sinh viên mới đã bước vào cổng trường đại học. Trong số đó, có những tân sinh viên của khoa Anh K19, Đại học Khoa học Huế. Có người từ thành phố Huế mộng mơ, có người từ Đà thành sôi động, có người từ những miền quê nghèo Quảng Trị, Quảng Bình, có người từ vùng núi cao Kontum, Quảng Ngãi. Mỗi người một hoàn cảnh, nhưng tất cả cùng bước vào cuộc đời sinh viên với bao khát vọng cháy bỏng, bao ước mơ ấp ủ, bao dự định lớn lao.

Thế rồi, cùng với thời gian, những sinh viên xa lạ nhau ngày trước dần trở thành bạn bè thân thiết, cùng chia sẻ bao khó khăn thử thách, để tiếp tục bước tới trên con đường đầy mơ ước.

Và cũng trong những tháng ngày dưới mái trường đại học Huế thân yêu ấy, chúng em đã học được những bài học quý giá từ thầy cô. Bao tri thức của nhân loại đã được thầy cô truyền thụ cho những sinh viên của mình, để từ đó, hành trang vào đời của mỗi người thêm vững chắc, đầy đặn. Và không chỉ có những bài học kiến thức, các thầy cô, như những người cha người mẹ, còn dạy cho chúng em bài học làm người.

Thưa các thầy cô vô cùng kính yêu, tuổi sinh viên, lứa tuổi giao thời giữa trẻ con và người lớn, chúng em nhiều khi nghịch ngợm thái quá, đôi lúc mắc phải lỗi lầm, không ít lần thiếu trung thực trong thi cử, nhưng các thầy cô, bằng cả tình thương yêu và kinh nghiệm sư phạm của mình, bằng lòng vị tha và sự nghiêm khắc đúng mực, đã giúp chúng em ngày một trưởng thành hơn, cả về nhân cách lẫn tri thức.

Để đến một ngày, cách đây đúng 10 năm, khi cầm trên tay tấm bằng tốt nghiệp, mỗi một sinh viên Anh K19 đều tự tin trước cuộc sống rộng lớn trước mặt.

Thưa các thầy cô cùng tất cả các bạn, 10 năm đã trôi qua, trong 10 năm đó, mỗi một thành viên Anh K19 năm xưa luôn cố gắng vận dụng những kiến thức đã học ở trường cùng với những bài học mới trên trường đời để vươn lên trong cuộc sống. Nhiều người đã đạt được thành công vang dội trong lĩnh vực mà mình theo đuổi. Trong mỗi thành tựu đó, đều có dấu ấn của những bài học mà thầy cô đã truyền dạy. Càng hòa mình vào dòng chảy cuộc sống, chúng em càng thấm nhuần lời dạy của người xưa: không thầy đố mày làm nên.

Xuất phát từ lòng biết ơn ấy, các cựu thành viên Anh K19 đại học Khoa học Huế thuở nào, có người ở tận trời Âu, trời Mỹ xa xôi, có người ở TP.HCM, Đà Nẵng, Hà Nội, Nha Trang… mỗi người một nơi, khắp mọi miền của đất nước, đã cùng nhau hội tụ về thành phố Huế thân thương bên dòng Hương thơ mộng trong buổi họp mặt thân mật này, để bày tỏ lòng tri ân đối với những người thầy, người cô đã dạy dỗ từ những tháng ngày nơi giảng đường đại học. Cuộc họp mặt này cũng là dịp để nhìn lại chặng đường 10 năm đã qua của các cựu thành viên Anh K19, cùng ôn lại tình cảm mến thương thuở nào và cùng hướng tới ngày mai với bao thành công đang đón đợi.

Trên tinh thần đó, sự hiện diện của các thầy cô vô cùng kính mến là niềm vinh dự lớn lao cho tất cả chúng em.

Cuối cùng, xin chúc quý thầy cô cùng gia đình sức khỏe, có nhiều niềm vui trong cuộc sống.

Chúc tất cả quý vị và các bạn hạnh phúc ngập tràn.

Xin mời tất cả cùng cho một tràng pháo tay để chào đón và tôn vinh các thầy cô giáo.



Ai cũng có một ngày hôm qua...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
ngocminhngole
post Aug 30 2009, 10:35 AM
Bài viết #7

Thiếu úy
****

Nhóm: Thường dân
Bài Viết: 116
Gia Nhập: 16-March 05
Thành Viên Thứ: 43



Dong vui qua! Nhung dung la nam thinh nu suy roi. May chi em oi, co gang ung ho phong trao dum nghe. Hoan ho phu nhan cua Tuy! Ngay ve bay gio tuy mang nhieu ky niem xua nhung thay ro nhat la ban Tuy da co 1 copy cuc ky nhiet tinh di theo co dong. Cam on ban Long da tuong thuat truc tiep... qua ve tinh...
Minh van dang online de theo doi tiep, chuc ca nha co 1 cuoc vui tron ven sau bao lau ap u nha
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Lehien
post Aug 30 2009, 12:11 PM
Bài viết #8

Đại úy
****

Nhóm: Thường dân
Bài Viết: 183
Gia Nhập: 7-March 05
Thành Viên Thứ: 5



Troi oi! uoc gi luc nay day minh dang o Hue nhi, vui qua, long minh xon xao qua.

Cam on cac ban rat nhieu ve cuoc gap mac nay, du khong tham gia duoc nhung minh theo doi tung tin tuc cua cac.

Nhin lai nhung khuon mac hon 10 nam ve truoc, Minh cu nghi nhu moi ngay hom qua.
Nho lam mot thoi da xa, nho lam non nao lam.....ngay ay.

Cam on cac ban nhieu nhieu lam.
Chuc cuoc gap thanh cong tot dep.
Than¨
Le Hien




Ta đi ta nhớ quê nhà
Nhớ canh rau muống, nhớ cà nhằm tương.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
truonghoang
post Aug 31 2009, 07:20 AM
Bài viết #9

Chuẩn tướng
******

Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 378
Gia Nhập: 6-October 06
Đến Từ: Cố đô Huế
Thành Viên Thứ: 211



Chương trình đã kết thúc thành công tốt đẹp !
Đính Kèm  kichbank19.ppt ( 531k ) Số lượng tải: 39



Mob. 0918177771
Skype:hoang.dddl
Go to the top of the page
 
+Quote Post
nhatquangvn
post Aug 31 2009, 11:30 AM
Bài viết #10

Thiếu úy
****

Nhóm: Thường dân
Bài Viết: 119
Gia Nhập: 10-March 05
Đến Từ: Quảng Bình - Hochiminh
Thành Viên Thứ: 15



Và sau đây là một số hình ảnh của buổi lể



Mr.Hùng & Mr.Hòa phụ trách việc đón tiếp thầy cô.



Mr.Hòang (nguyên là lớp trưởng lớp Anh K19A) đọc diển văn khai mạc.



Mr. Phú & Ms.Hà Lan tặng hoa và quà lưu niệm - tôn vinh thầy cô.



Mr.Giáp mở đầu chương trình ca nhạc



Bạn bè tay bắt mặt mừng quây quần bên nhau.
















NHẬT QUANG
Cellphone: 0908 334236
YM: nhatquangcom
Skype: nhatquang_hualon

Go to the top of the page
 
+Quote Post
truonghoang
post Aug 31 2009, 12:07 PM
Bài viết #11

Chuẩn tướng
******

Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 378
Gia Nhập: 6-October 06
Đến Từ: Cố đô Huế
Thành Viên Thứ: 211



Hôm qua mọi người nói nhiều về sự thành công của chương trình, đó là một kết quả tuyệt vời của sự đầu tư công phu của anh chị em BTC và sự cộng hưởng hết mình của những người tham gia, đặc biệt là các vị khách mời như thầy Tận, thầy Bào, thầy Phương v.v.

Một sự kiện xứng đáng cho cột mốc mười năm, những người về tham dự được là những người may mắn trong cuộc sống (suy nghĩ cá nhân) vì chúng ta được một cơ hội, nói như anh Hưởng - chồng của Thảo là "ĐƯỢC THOÁT" và quan trọn hơn nữa là tìm lại những cảm xúc mà khó có được trong mười năm qua.







Mob. 0918177771
Skype:hoang.dddl
Go to the top of the page
 
+Quote Post
thanhlong
post Aug 31 2009, 12:11 PM
Bài viết #12

vạn vật là vô thường
********

Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 1.322
Gia Nhập: 11-March 05
Đến Từ: Huế
Thành Viên Thứ: 16



Chương trình đã diễn ra thành công ngoài sức tưởng tượng của các thành viên anhk19. Chương trình khép lại nhưng đã khợi dậy những cảm xúc thật sự của một thời xưa cũ, và cũng để lại một mốc son cho cuộc sống bạn bè từ đây đến suốt cuộc cuộc đời

Long không chụp nhiều ảnh, vì công việc lăng xăng cũng bận bịu. Các bạn khác sẽ có nhiều ảnh hơn. Nhưng Long cũng gửi vài ảnh để mọi người thưởng lãm, trong khi chờ đợi một tấn hình sẽ dược upload bởi nhiều bạn. Mời các bạn


Hoàng lên đọc diễn văn khai mạc buổi lễ, giọng trầm trầm làm xúc động cả khán phòng



Khán phòng







Qua thăm thầy hiệu trưởng của trường Khoa HỌc Huế, tặng hoa và chúc thầy









Vợ chồng nhà Quỳnh Trang





Phần tiệc trưa, anh Hoài đã thể hiện cả chục bữa tiệc



Anh Hưởng, Tổng giám đốc ngân hàng Liên Việt, chồng của Thảo, đã cùng Thảo về Huế, sát cánh trên từng chi tiết của chương trinh. Hoan hô Thảo ! Cũng thật bất ngờ, bất ngờ hơn tất cả sự bất ngờ, anh Hưởng đã ủng hộ anh em anhk19 $ 2000 ( hai nghìn đô la Mỹ) để anh em vận hành cuộc chơi, và có quỹ để chi các sự vụ. Anh Hưởng cũng sẽ tài trợ một chương trình học bổng cho trường Đại HỌc Khoa Học Huế, bởi vì như anh nói, anh đã tài trợ nhiều nơi, không lý gì không tài trợ cho trường của vợ mình. Thật không có cách nào để nói ra sự cám ơn chân thành cùa anh em đới với tấm lòng của vợ chồng Thảo





Nam Trân, giọng hát vẫn mượt mà, mà duyên dáng thì thêm bội phần



Cô Tôn Nữ Như Hương, đã làm sống dậy thêm nhiều cảm xúc bằng chính bản nhạc Yesterday ngày xưa cô hát trước lớp



Thấy HỚi




Thầy Phương



Sau phần tiệc trưa, anh em kéo nhau qua nhà Thầy Phương, gặp gở chào vợ thầy, mới biết CẢnh Tiên có business ở nhà





Giáp, đã hát 45 bài trong lời hứa hát 89 bài, như vậy cũng đã đạt quá rồi



Dường về Thuận An



Chương trình chơi ở biển: Game team building, hát hò, thưởng lãm hải sản, và chia sẻ tình cảm với nhau







Mỹ Nhân cao bồi




Ai cũng có một ngày hôm qua...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Tuan
post Aug 31 2009, 05:06 PM
Bài viết #13

Nguyên soái
*******

Nhóm: Thường dân
Bài Viết: 833
Gia Nhập: 21-October 05
Đến Từ: Hue
Thành Viên Thứ: 170



bây giờ cảm thấy trống vắng quá-cần thời gian để thoát khỏi ngày hôm qua
Unforgetable Day-Unbelivable Day(Đỗ Hùng)-Perfect Sun Day ( Thầy Phương) ....





Tạm thời chạy xe ôm
0908325997 " seat behind and get delight "
Go to the top of the page
 
+Quote Post
thanhdnvn
post Aug 31 2009, 06:04 PM
Bài viết #14

Nguyên soái
*******

Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 843
Gia Nhập: 2-March 05
Đến Từ: Đà Nẵng
Thành Viên Thứ: 2



THẦY PHƯƠNG:






















Còn nữa ...



Tôi lẩn trốn vì biết mình không thể
Mây của trời rồi gió sẽ mang đi!
Go to the top of the page
 
+Quote Post
thanhdnvn
post Aug 31 2009, 07:20 PM
Bài viết #15

Nguyên soái
*******

Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 843
Gia Nhập: 2-March 05
Đến Từ: Đà Nẵng
Thành Viên Thứ: 2



Các kiều nữa nhà anhk19:

Yến Lan & Quỳnh:


cùng em Hương:


Nam Trân:


O Thuận:


Như Trang:


Hà Lan:


Phương Thảo:


Ms. Tâm - phu nhân Hồ Đình Công:


còn nữa ...



Tôi lẩn trốn vì biết mình không thể
Mây của trời rồi gió sẽ mang đi!
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Tran Vinh Hoai
post Aug 31 2009, 08:24 PM
Bài viết #16

Thiếu úy
****

Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 102
Gia Nhập: 27-June 09
Thành Viên Thứ: 14.466



Kiến đang cắn vào chổ kín của Long và Tuấn. Hình như thế.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
thanhdnvn
post Aug 31 2009, 08:42 PM
Bài viết #17

Nguyên soái
*******

Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 843
Gia Nhập: 2-March 05
Đến Từ: Đà Nẵng
Thành Viên Thứ: 2



Video clip: về thăm trường:

http://www.youtube.com/watch?v=LC7YRl05ruU

Cô Như Hương với ca khúc nổi tiếng: YESTERDAY:

http://www.youtube.com/watch?v=r5Ltwj8bdyQ



Tôi lẩn trốn vì biết mình không thể
Mây của trời rồi gió sẽ mang đi!
Go to the top of the page
 
+Quote Post
TRUONGVANTUY2004
post Aug 31 2009, 11:54 PM
Bài viết #18

Trung tướng
******

Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 466
Gia Nhập: 23-March 05
Thành Viên Thứ: 61



QUOTE(Chú Thích)(Tuan @ Aug 31 2009, 05:06 PM) *
bây giờ cảm thấy trống vắng quá-cần thời gian để thoát khỏi ngày hôm qua
Unforgetable Day-Unbelivable Day(Đỗ Hùng)-Perfect Sun Day ( Thầy Phương) ....


...Anhk19 - 10 năm hội ngộ... không thể nào quên
...trường ngày xưa bây giờ cũ hơn một tí, Thầy Cô cũng đã già hơn một tí theo năm tháng, các Anh Chị Em Anhk19 đã trưởng thành sau 10 năm ra trường, Dâu Rễ cùng con cái cũng đã đông vui hơn...



XIN HÁT VỀ BẠN BÈ TÔI
NHỮNG NGƯỜI SỐNG VÌ MỌI NGƯỜI
Go to the top of the page
 
+Quote Post
nhibo
post Sep 1 2009, 01:55 AM
Bài viết #19

Trung tá
*****

Nhóm: Thường dân
Bài Viết: 262
Gia Nhập: 3-April 05
Đến Từ: Sct. Joergensvej 23, 4000 Roskilde, Denmark
Thành Viên Thứ: 71



Coi hình kỷ niệm thật là cảm động. Lúc bàn kế hoạch thì thấy không có nhiều người tham gia, nhưng đến khi xuất trận thì thấy cũng đông đủ đó chứ! Có rất nhiều khuôn mặt thầy cô và bạn bè lâu lắm rồi mình không gặp. Cô Như Huơng, thầy Hiệp, thầy Hới trông chẳng già đi chút nào. Còn thầy Phương và thầy Bào vẫn già và chịu chơi như hồi xưa. Em Hương càng ngày càng xinh xắn. Nam Trân càng ngày càng nõn nà (à bữa ni Nam Trân còn làm bên mỹ phẩm DeBon không?) Yến Lan ơi, "tôi vẫn thấy em như ngày nào". Hề hề! Quỳnh, Thuận, Trang sắp sửa có em bé hè. Chúc mừng các bạn. Còn các chàng hiệp sỹ Anh K19, anh nào nhìn cũng đẹp "chai" và phong độ. Đúng là mặt quần tây, áo sơ mi (nhất là sơ mi trắng), thắt cái cà vạt vô là nhìn lịch sự và đẹp thiệt. Hùng ơi, mai mốt sang Đan Mạch làm việc với chính phủ Đan Mạch nhớ ăn mặc giống như đi kỷ niệm 10 năm hội ngộ rứa hí, để dân Đan Mạch lé mắt chơi. N thấy có quay phim đó, nếu có sang được DVD thì mai mốt nhớ mang cho N 1 cái làm kỷ niệm hí! Đa tạ, đa tạ!

À, Minh Phương ĐN đi mô mà không thấy hè?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Anh-Hoa
post Sep 1 2009, 02:58 AM
Bài viết #20

Trung tướng
******

Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 495
Gia Nhập: 29-April 05
Thành Viên Thứ: 86



Hình mình coi đi coi lại, vẫn mở ra coi tiếp... Có mấy cái chụp hết cả nhà mà nhìn không rõ, mình vừa nhìn lại vừa đoán... 10 năm rồi, nhanh quá, mà thầy cô mình vẫn phong độ như ngày nào, hay thiệt. Cô Hương chơi đàn và hát Yesterday như mới hôm qua hỉ. Tự dưng nhớ những ngày ở Huế chi lạ... Nhìn khuôn mặt ACE và ôn lại những hình ảnh ngày cũ, đúng là quí thiệt.

Cảm ơn ban tổ chức, cảm ơn tình cảm của thầy cô, cảm ơn những ngọn lửa còn cháy trong lòng anh chị em để có được ngày hội ngộ ở Huế. Dù chỉ được thấy qua hình và đọc bài viết của ACE, mình cảm thấy rất may mắn đã có những ngày tháng học trò và kỉ niệm chia sẽ với ACE ở Huế...

Ai còn ảnh thì nhớ upload cho ACE coi thêm nhé.

Thân thương,

Anh Hoa



I don't know what your destiny will be, but one thing I do know: the only ones among you who will be really happy are those who have sought and found how to serve.
-Albert Schweitzer-
Go to the top of the page
 
+Quote Post

2 Trang V   1 2 >
Reply to this topicStart new topic
> 1 Người đang đọc chủ đề này (1 Khách và 0 Người Ẩn Danh)
0 Thành Viên:

 

.::Phiên bản rút gọn::. Thời gian bây giờ là: 5th May 2024 - 12:31 AMSpring Style