Chào mừng Khách ( Đăng nhập | Đăng kí )

IPB
 
Reply to this topicStart new topic
> Cát & Đá, from Nguyễn yến Trinh
thanhdnvn
post May 11 2005, 10:59 AM
Bài viết #1

Nguyên soái
*******

Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 843
Gia Nhập: 2-March 05
Đến Từ: Đà Nẵng
Thành Viên Thứ: 2



Cát và đá

Hai người bạn cùng đi trên sa mạc. Trong chuyến đi họ có cãi vã với nhau và một người bạn tát vào mặt người bạn kia. Người bị tát rất đau nhưng không nói gì cả, chỉ ghi trên cát: "Hôm nay người bạn thân thiết nhất của tôi đã tát vào mặt tôi".

Họ tiếp tục đi và gặp một ốc đảo. Họ quyết định dừng lại để tắm. Người bị tát vào mặt bị rơi xuống vũng lầy và chìm dần nhưng người bạn của anh đã cứu anh. Tỉnh lại sau khi suýt chết đuối, anh ghi lại trên một hòn đá: "Hôm nay người bạn thân thiết nhất của tôi đã cứu cuộc đời tôi".

Người bạn đã tát và cứu sống người bạn của mình hỏi anh: "Sau khi tôi làm bạn thương tổn, bạn đã viết trên cát, còn bây giờ thì bạn lại viết trên một hòn đá, tại sao vậy?". Người bạn kia trả lời: "Khi ai đó làm tổn thương chúng ta, chúng ta nên viết điều đó xuống cát và những cơn gió khoan dung sẽ xóa chúng đi xa. Nhưng khi ai đó làm điều tốt cho chúng ta, chúng ta phải khắc điều này vào trong đá để không cơn gió nào có thể xóa chúng đi".

Hãy học cách viết những thương tổn của bạn tên cát và khắc những điều tốt trên đá.
Người ta nói chỉ mất một phút để tìm một người đặc biệt, một giờ để cảm kích họ, một ngày để yêu họ nhưng phải mất cả cuộc đời mới quên họ được"…



Tôi lẩn trốn vì biết mình không thể
Mây của trời rồi gió sẽ mang đi!
Go to the top of the page
 
+Quote Post
kimoanhqt
post May 11 2005, 02:01 PM
Bài viết #2

Thiếu úy
****

Nhóm: Thường dân
Bài Viết: 120
Gia Nhập: 14-March 05
Thành Viên Thứ: 38



QUOTE(Chú Thích)(thanhdnvn @ May 11 2005, 10:59 AM)
Cát và đá

        Hai người bạn cùng đi trên sa mạc. Trong chuyến đi họ có cãi vã với nhau và một người bạn tát vào mặt người bạn kia. Người bị tát rất đau nhưng không nói gì cả, chỉ ghi trên cát: "Hôm nay người bạn thân thiết nhất của tôi đã tát vào mặt tôi".

        Họ tiếp tục đi và gặp một ốc đảo. Họ quyết định dừng lại để tắm. Người bị tát vào mặt bị rơi xuống vũng lầy và chìm dần nhưng người bạn của anh đã cứu anh. Tỉnh lại sau khi suýt chết đuối, anh ghi lại trên một hòn đá: "Hôm nay người bạn thân thiết nhất của tôi đã cứu cuộc đời tôi".

        Người bạn đã tát và cứu sống người bạn của mình hỏi anh: "Sau khi tôi làm bạn thương tổn, bạn đã viết trên cát, còn bây giờ thì bạn lại viết trên một hòn đá, tại sao vậy?". Người bạn kia trả lời: "Khi ai đó làm tổn thương chúng ta, chúng ta nên viết điều đó xuống cát và những cơn gió khoan dung sẽ xóa chúng đi xa. Nhưng khi ai đó làm điều tốt cho chúng ta, chúng ta phải khắc điều này vào trong đá để không cơn gió nào có thể xóa chúng đi".

        Hãy học cách viết những thương tổn của bạn tên cát và khắc những điều tốt trên đá.
      Người ta nói chỉ mất một phút để tìm một người đặc biệt, một giờ để cảm kích họ, một ngày để yêu họ nhưng phải mất cả cuộc đời mới quên họ được"…

*


Hay lắm Thanh ơi. Thỉnh thoảng post những bài như ri lên đọc nghe. Đọc 10 bài như ri thì dễ nhưng nhớ được 01 bài và thực hành theo đó thì không dễ mô.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Băngtan
post May 11 2005, 02:20 PM
Bài viết #3

Thượng tá
*****

Nhóm: Thường dân
Bài Viết: 315
Gia Nhập: 4-May 05
Thành Viên Thứ: 95



Nghe thì hay đấy đấy, nhưng đó chỉ là mọt sự ngẩu nhiên mà thôi.

...Vì đi trên sa mạc thì anh ta không thể viết trên đá, và ngược lại.



Thân em vừa trắng lại vừa tròn
Ba chìm bảy nổi với nước non
Rắn nát mặc dầu tay kẻ nặn
Mà em vẫn giữ tấm lòng son
Go to the top of the page
 
+Quote Post
kimoanhqt
post May 11 2005, 04:31 PM
Bài viết #4

Thiếu úy
****

Nhóm: Thường dân
Bài Viết: 120
Gia Nhập: 14-March 05
Thành Viên Thứ: 38



Nếu sa mạc có nhiều cát như vậy mà người bị tát giận bạn mình quá sẵn cát bốc ném vào mặt bạn thì sao nhỉ!? smile.gif

có rất nhiều điều đến với ta thật ngẫu nhiên, nhiều lắm. Không phải tất cả những cái ngẫu nhiên đó đều đem lại cho ta niềm vui và bụ cười, đúng không bangtan nhỉ!?Và, có phải lúc nào ta cũng đủ bình tỉnh sáng suốt để đón nhận hay hành xử như thế nào với Mr. NGAU NHIEN đó?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
kinhk19c
post May 11 2005, 05:22 PM
Bài viết #5

Ôm đời ngủ muộn ...
********

Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 1.495
Gia Nhập: 8-March 05
Đến Từ: Huế - Đà Nẵng - Hội An
Thành Viên Thứ: 9



"Những điều không thể tránh khỏi đừng để cho nó bận lòng mình" Đón nhận một cách bình thản thôi... Hì hì...Làm răng mà bịt miệng người khác để họ khỏi chưởi mình... hay vác cát phà vô mặt được... hoặc là ngăn không cho người khác suy nghĩ được smile.gif Thôi đừng có cãi nhau là tốt nhất... Hà hà... còn kí chi tốt mà người ta đã làm cho mình... là nghĩa là tình thì phải nhớ... rứa mới được. Hề hề... nhưng kí hình tượng khắc lên đá thấy khách sáo quá... smile.gif



Bỏ trăng gió lại cho đời
Bỏ ngang ngửa sóng giữa lời hẹn hoa...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Băngtan
post May 11 2005, 05:57 PM
Bài viết #6

Thượng tá
*****

Nhóm: Thường dân
Bài Viết: 315
Gia Nhập: 4-May 05
Thành Viên Thứ: 95



Mình đón nhận sự bình luận một cách vui vẻ và thỏa mái. Ở đây chắng có gì là cãi nhau cả bạn Kính a. Thỉnh thoảng có một số ý kiến phản cũng hay chứ, lúc nào cũng "yes man" thì boring lắm.

Vui...vui.....thôi



Thân em vừa trắng lại vừa tròn
Ba chìm bảy nổi với nước non
Rắn nát mặc dầu tay kẻ nặn
Mà em vẫn giữ tấm lòng son
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Băngtan
post May 11 2005, 05:58 PM
Bài viết #7

Thượng tá
*****

Nhóm: Thường dân
Bài Viết: 315
Gia Nhập: 4-May 05
Thành Viên Thứ: 95



...just relax Kính ơi



Thân em vừa trắng lại vừa tròn
Ba chìm bảy nổi với nước non
Rắn nát mặc dầu tay kẻ nặn
Mà em vẫn giữ tấm lòng son
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Khách_omakhayam_*
post May 11 2005, 06:11 PM
Bài viết #8




Khách vãng lai



QUOTE(Chú Thích)(Băngtan @ May 11 2005, 06:58 PM)
...just relax Kính ơi
*


Hai ông bạn trong Cát - đá cãi nhau uýnh lộn... anh em mình cũng cãi nhau cho vui chứ... smile.gif khà khà đúng rồi... just relax!
Go to the top of the page
 
+Quote Post
waterfallsoulpea...
post May 11 2005, 08:44 PM
Bài viết #9

Thanh Tuan
******

Nhóm: Thường dân
Bài Viết: 710
Gia Nhập: 8-March 05
Thành Viên Thứ: 10



If we hold on together,we know our dream would never die
Yến Trinh có bài này thật hay mỗi người sẽ nghĩ một cách
Tuấn là tiếp thị ứng dụng thế này :để bán hàng cũng cần những người bạn đấy chứ họ có thể tát đánh (có thể đánh theo nghĩa đen và bóng ),rồi thì ta mới rút được kinh nghiệm và họ cũng giúp mình ....vài dòng vui



Hữu nhược vô
Thực nhược hư
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Khách_omakhayam_*
post May 11 2005, 09:53 PM
Bài viết #10




Khách vãng lai



Bài ni lấy ý tưởng trong chuyện xưa...viết lại cũng dễ thương hý
Go to the top of the page
 
+Quote Post
kimoanhqt
post May 12 2005, 09:03 AM
Bài viết #11

Thiếu úy
****

Nhóm: Thường dân
Bài Viết: 120
Gia Nhập: 14-March 05
Thành Viên Thứ: 38



Một bài được post lên mà có nhiều ý kiến như thế này là một bài ...đáng được post. Bài này lại nằm trong mục "Triết lý sống" nữa chứ. Thanh ơi, phát huy tinh thần này đi. Rất vui vì được share với mọi người theo cách thú vị như thế này. Cám ơn băngtan, the first shooter! smile.gif
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Băngtan
post May 12 2005, 01:45 PM
Bài viết #12

Thượng tá
*****

Nhóm: Thường dân
Bài Viết: 315
Gia Nhập: 4-May 05
Thành Viên Thứ: 95



The same to y...o..u



Thân em vừa trắng lại vừa tròn
Ba chìm bảy nổi với nước non
Rắn nát mặc dầu tay kẻ nặn
Mà em vẫn giữ tấm lòng son
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Reply to this topicStart new topic
> 1 Người đang đọc chủ đề này (1 Khách và 0 Người Ẩn Danh)
0 Thành Viên:

 

.::Phiên bản rút gọn::. Thời gian bây giờ là: 4th May 2024 - 06:47 AMSpring Style