Chào mừng Khách ( Đăng nhập | Đăng kí )

IPB
2 Trang V   1 2 >  
Reply to this topicStart new topic
> Quán ở Huế, cho anh em những điển hẹn
thanhlong
post May 12 2007, 04:24 PM
Bài viết #1

vạn vật là vô thường
********

Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 1.322
Gia Nhập: 11-March 05
Đến Từ: Huế
Thành Viên Thứ: 16



Đôi khi về Huế, vẫn muốn tìm thấy vài quán, anh em có thể ngôi hàn huyên. Long post lên bài địa chỉ đây. Anh em nào thấy quán nào hay gửi lên. Nhậu nhẹt ăn uống cũng hay mà cà phê cà pháo cũng tốt. Để ai có ghé ngang qua, có thể tham khảo

Trà đình Vũ Di

Địa chỉ: Cư Chánh, Thủy Bằng (bên cạnh đồi Thiên An)
Điện thoại: (84-54) 865703

Mười lăm phút đi xe máy từ trung tâm thành phố Huế, trà đình Vũ Di hiện ra, khiêm nhường nương mình bên đồi thông Thiên An. Không gian tĩnh lặng, một ấm trà ngon và giây phút thư thả trọn vẹn đã khiến nhiều người tìm đến trà quán.

Bỏ lại thành phố ồn ào sau lưng, bước qua cánh cổng gỗ, khách như lạc vào một thế giới êm đềm. Chiếc đỉnh đồng to sừng sững chào đón bạn ngay lối vào. Con đường nhỏ rải sỏi. Những bồn hoa xinh xinh, tươi tắn. Ngôi nhà được xây dựng theo kiến trúc cổ Trung Hoa, lưng dựa vào đồi thông xanh ngắt. Không gian chìm đắm trong tiếng thông reo rì rào bất tận. Chú sư tử bằng đá trắng giơ nanh doạ dẫm khách trước bậc thềm. Tất cả, gợi lên một chút hoài cổ, một chút xa xăm khiến lòng khách dịu lại, bâng khuâng.

Khách có thể chọn ngồi xếp bằng trên chõng tre có đệm, hoặc ở bàn gỗ. Khách có thể chọn ngồi trong nhà ấm cúng hoặc ngoài mái hiên thoáng đãng, hay ngoài trời, dưới tán cây. Khi đã yên vị, người phục vụ mang đến danh sách các loại trà nổi tiếng của Trung Hoa. Giá cả từ vừa phải đến cao cấp, khách mặc sức chọn lựa. Trong lúc chờ đợi thưởng trà, khách sẽ dùng tạm một ít bánh ngọt như bánh phu thê, bánh đậu xanh và hạt dưa, hạt bí. Thú vị nhất vẫn là hạt bí. Hạt bí được ướp bằng hoa nhài, vị mặn, mùi thơm lâu. Khi dùng, thoang thoảng hương hoa thật dễ chịu. Người phục vụ đem trà và các dụng cụ chế trà ra. Vừa pha chế, vừa giới thiệu cho khách xuất xứ, tác dụng của loại trà mà khách chọn. Khi mời khách thưởng thức chén trà đầu tiên, họ sẽ tiết lộ với khách rằng: "Uống chén thứ nhất, thanh quản bạn sẽ ấm áp và sạch sẽ. Uống chén thứ hai, giúp dãn gân cốt. Chén thứ ba, tinh thần sảng khoái, tính khí vui vẻ...". Nếu không tin, khách cứ việc... thử. Sau khi xong phần việc của mình, người phục vụ rút lui, để lại khách tự do bên ấm trà và bè bạn. Nhạc mở vừa đủ nghe, khách cảm giác như trôi, như ru trong tiếng nhạc như có, như không. Tiếng dế kêu, tiếng lá thông vi vút hay tiếng mưa rơi, từng giọt nhỏ tí tách làm khách gạt bớt những ưu tư, phiền não của cuộc sống, chỉ còn lại những hồi tưởng dịu ngọt. Đèn lồng đỏ treo cao hắt xuống những tia sáng ấm áp, khách có cảm giác muốn được chia sẻ với một ai đó.

Trà đình Vũ Di khai trương từ tháng 12.2003. Tên quán mượn tên của một danh trà, trà Vũ Di. Ở đây có 23 loại trà, đều nhập về từ Trung Hoa. Khách có thể chọn uống trà bình, mỗi bình dùng cho 3 người, hoặc uống từng tách riêng theo sở thích.



Ai cũng có một ngày hôm qua...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
truonghoang
post May 12 2007, 11:29 PM
Bài viết #2

Chuẩn tướng
******

Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 378
Gia Nhập: 6-October 06
Đến Từ: Cố đô Huế
Thành Viên Thứ: 211



Đi quán xa xôi mần chi, nhậu trên thuyền xong say nằm luôn khỏi phải về !
Hôm trước nhậu chia tay Kính tiên sinh trên sông Hương. Bia thì cứ rót vào lòng, nước mắt thì cứ chảy ra !



Mob. 0918177771
Skype:hoang.dddl
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Tuan
post May 13 2007, 01:58 PM
Bài viết #3

Nguyên soái
*******

Nhóm: Thường dân
Bài Viết: 833
Gia Nhập: 21-October 05
Đến Từ: Hue
Thành Viên Thứ: 170



'' Bia thì cứ rót vào lòng, nước mắt thì cứ chảy ra ''





Tạm thời chạy xe ôm
0908325997 " seat behind and get delight "
Go to the top of the page
 
+Quote Post
thanhlong
post May 14 2007, 05:07 PM
Bài viết #4

vạn vật là vô thường
********

Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 1.322
Gia Nhập: 11-March 05
Đến Từ: Huế
Thành Viên Thứ: 16



ừ hỉ, nhậu trên thuyền thì khỏi phải về nhà, thuyền là cái nhà nên khỏi phải vê.

Ngồi trên thuyền nhậu thì ngồi một chỗ nhưng vẫn lênh đênh; ngồi mà vẫn lênh đênh chông chênh, bởi cuộc đời này vốn dĩ vẫn thế

nếu như cuộc đời này ngừng chông chênh lênh đênh, thì như Đức Phật nói, là Ba-la-mật-đa, là Đáo-bỉ-ngạn, là đến bến bờ bên kia của sự giải thoát rồi

Mọi người đều đau đáu tìm cho mình một con đường giải thoát, một con đường riêng. Nếu bất cứ ai tìm được, NẾU THỰC SỰ TÌM ĐƯỢC, đều mừng cho anh em.

Nhưng dĩ nhiên là nước mắt phải chảy ra, vì đấy là người anh em thật sự. Sẽ không còn những đêm vàng, say mềm môi vì men rượu và tình anh em

Sẽ không còn nữa à? Sẽ không còn nữa. Vì thế nước mắt sẽ chảy ra thôi



Ai cũng có một ngày hôm qua...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Doantrang
post May 14 2007, 11:27 PM
Bài viết #5

Trung tướng
******

Nhóm: Thường dân
Bài Viết: 443
Gia Nhập: 19-March 05
Đến Từ: Missouri, U. S. A.
Thành Viên Thứ: 53



"Nếu bất cứ ai tìm được, NẾU THỰC SỰ TÌM ĐƯỢC, đều mừng cho anh em."
Go to the top of the page
 
+Quote Post
chauminhlinh
post May 19 2007, 01:56 PM
Bài viết #6

Đại nguyên soái
********

Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 1.555
Gia Nhập: 3-March 05
Đến Từ: Thành phố Hồ Chí Minh
Thành Viên Thứ: 3



Nói gì lan man vậy?
Giới thiệu quán thì giới thiệu rõ ràng chút coi: tên quán, địa chỉ, mồi, giá cả...? để anh em biết mà "liệu cơm gắp mắm" chứ. Có quán nào "ngon, bổ, rẻ" giới thiệu cho tui với. Lâu rồi chưa ăn đồ Huế, thèm món tai + mép + vả + chấm mắm ruốc. Món này mà nhậu thì hết chê.



***********************

Anh lớn khôn dưới bầu vú mẹ
Và dại khờ trước vòm ngực của em...


Go to the top of the page
 
+Quote Post
TRUONGVANTUY2004
post May 22 2007, 08:53 PM
Bài viết #7

Trung tướng
******

Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 466
Gia Nhập: 23-March 05
Thành Viên Thứ: 61



Mình vẫn còn nhớ mấy quán thịt rừng đường Trần Phú lắm.
Và quán bia số 9 đường Nguyễn Huệ anh em mình liên hoan
sau khi đi kiến tập ở động Phong Nha về con dư tiền do không
có chỗ ngủ ở biển Nhật Lệ. Nobita cũng đã từng cầm xe đạp ở
quán này.



XIN HÁT VỀ BẠN BÈ TÔI
NHỮNG NGƯỜI SỐNG VÌ MỌI NGƯỜI
Go to the top of the page
 
+Quote Post
thanhlong
post May 22 2007, 11:14 PM
Bài viết #8

vạn vật là vô thường
********

Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 1.322
Gia Nhập: 11-March 05
Đến Từ: Huế
Thành Viên Thứ: 16



Mình thì nhớ cái quán Đông Phương ở ngã tư Lý Thường Kiệt và Đống Đa, lần nào lãnh học bỗng cũng ra đó thù tạc. Còn nhớ ở quán này trước khi thi quân sự, anh em sốt vó lo quá trời vì năm trước rớt như sung, anh em mới nghĩ ra cách rủ mấy thầy quân sự đi nhậu, có nhiều mỹ nữ anhk19 tham dự và nâng ly mời mấy đại ca đến xỉn. Hòa có camera quay lại ( thằng gian xảo, coi bộ như là tang chứng vật chứng). Năm đó thành công ngoài sức tưởng tượng: đỗ trăm phần trăm, thằng Thoàn không thi ...vẫn đỗ

Đáng nhớ, đáng nhớ



Ai cũng có một ngày hôm qua...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Doantrang
post May 23 2007, 12:04 AM
Bài viết #9

Trung tướng
******

Nhóm: Thường dân
Bài Viết: 443
Gia Nhập: 19-March 05
Đến Từ: Missouri, U. S. A.
Thành Viên Thứ: 53



Hahahahha,
Có "hiệu lực" thiệt !
Go to the top of the page
 
+Quote Post
chauminhlinh
post May 24 2007, 02:50 PM
Bài viết #10

Đại nguyên soái
********

Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 1.555
Gia Nhập: 3-March 05
Đến Từ: Thành phố Hồ Chí Minh
Thành Viên Thứ: 3



Nói về nhậu ở Huế thì không thể bỏ qua phố thịt chó Nguyễn Biểu, khu Cống Sấu bên đường Triệu Quang Phục, phố ốc trên gần Nam Giao. Hồi đó ít tiền nên chuyện nhậu nhẹt cũng kô thường xuyên, chỉ mới biết đến đó thôi.



***********************

Anh lớn khôn dưới bầu vú mẹ
Và dại khờ trước vòm ngực của em...


Go to the top of the page
 
+Quote Post
thanhlong
post May 25 2007, 06:37 PM
Bài viết #11

vạn vật là vô thường
********

Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 1.322
Gia Nhập: 11-March 05
Đến Từ: Huế
Thành Viên Thứ: 16



Hôm qua, mới đi nhậu với anh em quê Sịa của tớ. Có 1 quán hay tuyệt trên đường Phạm Văn Hai, Sài Gòn. Đi từ Lê Văn Sỹ đi lên, rẽ trái qua Phạm Văn Hai, quán này nằm bên trái chừng 100m sau khi rẽ trái. Quán khá lớn. Thức ăn thì như bình thường, nhưng về khoản mỹ nữ thì cực kỳ tuyệt. Ông chủ quán đã tuyển khá nhiều em, ăn mặc hở rún hở vai, đi đi lại lại với chức danh là PR, nói chuyện hết sức thú vị. Dĩ nhiên là chỉ được ngắm, không được "sờ vào hiện vật", nhưng bình luận và chỉ chỏ thì thoải mái

Nhậu nhẹt mà nhìn quanh nói năng như thế thì kể cũng thú.



Ai cũng có một ngày hôm qua...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
chauminhlinh
post May 30 2007, 09:27 PM
Bài viết #12

Đại nguyên soái
********

Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 1.555
Gia Nhập: 3-March 05
Đến Từ: Thành phố Hồ Chí Minh
Thành Viên Thứ: 3



Quán Sài Gòn thì vô bờ bến rồi, nói làm gì?! Quán ở Huế cơ.



***********************

Anh lớn khôn dưới bầu vú mẹ
Và dại khờ trước vòm ngực của em...


Go to the top of the page
 
+Quote Post
thanhlong
post May 30 2007, 09:43 PM
Bài viết #13

vạn vật là vô thường
********

Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 1.322
Gia Nhập: 11-March 05
Đến Từ: Huế
Thành Viên Thứ: 16



Về Huế thì bây giờ phải đi về phía chợ Cống, đi qua cầu chợ Cống, rẻ phải thì gặp khá nhiều quán nhậu cũng rất thoáng, giá cả phải chăng, phục vụ cũng vui vẻ

Hôm trước ngồi với Công, anh Dũng, Kính và Vinh ở khu này đây



Ai cũng có một ngày hôm qua...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
chauminhlinh
post May 30 2007, 10:24 PM
Bài viết #14

Đại nguyên soái
********

Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 1.555
Gia Nhập: 3-March 05
Đến Từ: Thành phố Hồ Chí Minh
Thành Viên Thứ: 3



Ở Huế, tửu xong rồi đến sắc thì đi đâu?



***********************

Anh lớn khôn dưới bầu vú mẹ
Và dại khờ trước vòm ngực của em...


Go to the top of the page
 
+Quote Post
thanhdnvn
post May 31 2007, 01:00 PM
Bài viết #15

Nguyên soái
*******

Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 843
Gia Nhập: 2-March 05
Đến Từ: Đà Nẵng
Thành Viên Thứ: 2



Người xưa nói: "Thánh nhân nam diện ư thiên hạ" hay "Thánh nhân nam diện xưng vương". Ngày nay, các bậc tửu nhân cũng nên như thế!
Ở Huế về phía Nam Giao có rất nhiều quán hấp dẫn từ phong cảnh đến các món ăn ngon như thịt rừng, gà ta, ... .Tới Nam Giao, đi thẳng thì hãy tìm đến quán Quê Hương, rẽ phải hãy tìm Chân Đồi. Xong rồi, thì ở khu lân cận cũng có rất nhiều nơi mà Châu Minh Linh đang thắc mắc! (Nhậu thì đã đôi lần, còn mần thì chưa mà chỉ nghe đồn và chỉ chỏ thôi!) biggrin.gif



Tôi lẩn trốn vì biết mình không thể
Mây của trời rồi gió sẽ mang đi!
Go to the top of the page
 
+Quote Post
ngocminhngole
post Jun 1 2007, 03:38 PM
Bài viết #16

Thiếu úy
****

Nhóm: Thường dân
Bài Viết: 116
Gia Nhập: 16-March 05
Thành Viên Thứ: 43



QUOTE(Chú Thích)(chauminhlinh @ May 19 2007, 01:56 PM)
Nói gì lan man vậy?
Giới thiệu quán thì giới thiệu rõ ràng chút coi: tên quán, địa chỉ, mồi, giá cả...? để anh em biết mà "liệu cơm gắp mắm" chứ. Có quán nào "ngon, bổ, rẻ" giới thiệu cho tui với. Lâu rồi chưa ăn đồ Huế, thèm món tai + mép + vả + chấm mắm ruốc. Món này mà nhậu thì hết chê.
*


Hùng ơi, món này ở quán "Đông Ba" (gần góc Trần Huy Liệu & Huỳnh Văn Bánh) tuyệt lắm. Mép bò chấm vả ruốc, vả trộn tôm thịt, gỏi chuối sứ tôm thịt, cá ong um, cá kình um, cá ngạnh um... Toàn đồ Huế thôi... đậm đà mùi vị mắm ruốc...!!!
Bữa nào ghé thử rồi cho ý kiến hí.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
truonghoang
post Jun 1 2007, 06:49 PM
Bài viết #17

Chuẩn tướng
******

Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 378
Gia Nhập: 6-October 06
Đến Từ: Cố đô Huế
Thành Viên Thứ: 211



Ra Thanh Đa cũng được, nghe nhắc món Huế khó chịu quá ! Lâu không đựơc ăn, khổ thế cơ.



Mob. 0918177771
Skype:hoang.dddl
Go to the top of the page
 
+Quote Post
chauminhlinh
post Jun 1 2007, 10:24 PM
Bài viết #18

Đại nguyên soái
********

Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 1.555
Gia Nhập: 3-March 05
Đến Từ: Thành phố Hồ Chí Minh
Thành Viên Thứ: 3



QUOTE(Chú Thích)(ngocminhngole @ Jun 1 2007, 03:38 PM)
Hùng ơi, món này ở quán "Đông Ba" (gần góc Trần Huy Liệu & Huỳnh Văn Bánh) tuyệt lắm. Mép bò chấm vả ruốc, vả trộn tôm thịt, gỏi chuối sứ tôm thịt, cá ong um, cá kình um, cá ngạnh um... Toàn đồ Huế thôi... đậm đà mùi vị mắm ruốc...!!!
Bữa nào ghé thử rồi cho ý kiến hí.
*


O Minh lâu lâu lên nói một câu hay tuyệt. Hẹn khi mô hội ngộ ở quán nớ một phát hè.



***********************

Anh lớn khôn dưới bầu vú mẹ
Và dại khờ trước vòm ngực của em...


Go to the top of the page
 
+Quote Post
ngocminhngole
post Jun 2 2007, 01:53 PM
Bài viết #19

Thiếu úy
****

Nhóm: Thường dân
Bài Viết: 116
Gia Nhập: 16-March 05
Thành Viên Thứ: 43



QUOTE(Chú Thích)(chauminhlinh @ Jun 1 2007, 10:24 PM)
O Minh lâu lâu lên nói một câu hay tuyệt. Hẹn khi mô hội ngộ ở quán nớ một phát hè.
*


Ở Thanh Đa thì có quán ông Hữu hả Hoàng? Quán đó có món lẩu cá dứa cũng có mùi vị Huế ghê lắm.
Hùng ơi, nhậu thì mình xin kiếu , chứ món Huế thì không từ chối mô.
Đặc biệt sưu tầm quán Huế ở Sài gành...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
thanhlong
post Jun 2 2007, 03:10 PM
Bài viết #20

vạn vật là vô thường
********

Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 1.322
Gia Nhập: 11-March 05
Đến Từ: Huế
Thành Viên Thứ: 16



Bên quán Đông Ba bên Trần Huy Liệu một chai HUda chỉ 7 nghìn,mà dĩa vả chấm ruốt tới ba mươi nghìn lận, nhưng ăn cũng sướng

Ở ngoài Huế, tửu xong rồi muốn sắc thì qua cái kiệt ngay bên cạnh trường Đại Học Khoa Học của mình ngày xưa, cái khu mà ngày xưa để thi qua cái môn ESP của thầy Tâm, bọn lớp A tụi này phải lên kế hoạch điệu thầy Tâm qua đó hát mấy bài, có điều hôm đó các "em" đều là cây nhà là vườn trong lớp, hà hà

Các vị khác nhiều khi làm bài k ô kê chi cả mà vẫn qua, vẫn không biết có sự hậu thuẫn to lớn của anh em cán sự, hà hà



Ai cũng có một ngày hôm qua...
Go to the top of the page
 
+Quote Post

2 Trang V   1 2 >
Reply to this topicStart new topic
> 1 Người đang đọc chủ đề này (1 Khách và 0 Người Ẩn Danh)
0 Thành Viên:

 

.::Phiên bản rút gọn::. Thời gian bây giờ là: 5th May 2024 - 05:25 AMSpring Style