Chào mừng Khách ( Đăng nhập | Đăng kí )

IPB
 
Reply to this topicStart new topic
> Cúp C1 về với Milan AC, !!!
nobita
post May 26 2007, 09:53 PM
Bài viết #1

Đại tướng
******

Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 615
Gia Nhập: 14-March 05
Đến Từ: Quảng Trị & Brisbane, QLD
Thành Viên Thứ: 39



Cúp C1 (Champion League) về với AC Milan

Milan đã "rửa hận" thành công trước Liverpool bằng sự ranh ma đặc thù của bóng đá Italia. Một mình giữa vòng vây ba đội bóng Anh từ bán kết, nhưng Milan đã ngăn không cho chiếc Cúp về xứ sương mù.

Benitez đã không có được cái son như từng có ở hai năm trước, dù Liverpool đã mạnh hơn rất nhiều. Phải thừa nhận, Liverpool chơi tốt ở trận này bằng sức trẻ và sự cống hiến dù Benitez xếp đội hình trong phần lớn thời gian chỉ với một tiền đạo duy nhất là Dirk Kuyt. Ở vị trí hộ công, Gerrard không phải gánh trách nhiệm phòng ngự đã phối hợp rất tốt cùng cầu thủ chạy cánh Jermaine Pennant để khuấy đảo hàng thủ luống tuổi của Milan.

Jermaine Pennant đã khiến Jankulovski mệt bở hơi tai nhưng Liverpool của anh không thắng được Milan quá già kinh nghiệm

Thực sự thì hai tiền vệ trung tâm Mascherano và Xabi Alonso đã làm rất tốt việc đánh chặn từ xa trước hàng công của Milan bằng việc chia cắt Kaka, Seedorf trong việc tiếp đạn cho Inzaghi. Đặc biệt là Macherano. Cầu thủ Argentina này hoàn thành rất tốt nhiệm vụ khống chế át chủ bài Kaka của đối phương trong 78 phút có mặt trên sân.

Fillippo Inzaghi, biệt danh là Siêu Pippo là người lập công đầu cho Milan ở trận chung kết. Anh sinh ngày 9-8-1973 tại Piacenza, cao 1m81. Từng chơi cho các CLB Piacenza, Lecce, Verona, Parma, Atalanta, Juventus trước khi chuyển về Milan năm 2001.

Kaka gần như không có đất dụng võ trước Mascherano và đường chuyền tinh tế mà Kaka có được cho Inzaghi đặt dấu chấm hết của trận đấu đến khi mà Mascherano đã rời sân (Peter Crouch vào thay phút 78).

Sử dụng đúng triết lý "cái đẹp của bóng đá không chỉ là các pha phối hợp ngắn, nhuyễn và các pha đi bóng hoa mỹ", Liverpool của Benitez chơi bóng dài và nhanh với các đường chuyền vượt tuyến hoặc các quả lật bóng tận dụng hết chiều ngang mặt sân. Lối chơi nhằm dùng sức trẻ đánh vào tử huyệt vốn được gọi là sự lão hóa của Milan. Trong hiệp đấu đầu tiên, chính sự thiếu may mắn mới không giúp đội bóng vùng Mersesyde khoan thủng mành lưới của Dida.

Hàng phòng ngự của Milan ở hiệp một đã liên tục phạm sai lầm, nhất là cánh trái của Jankolovski. Hậu vệ người CH Czech hai lần để mất bóng nguy hiểm và thường xuyên để Pennant qua mặt. Trong các phút 10, 12, 14, 36, nếu thủ quân Gerrard hoặc Dirk Kuyt chính xác hơn, Liverpool đã có thể có bàn dẫn trước...

Ancelotti "mê tín" khi chọn màu áo trắng dù Milan được ưu tiên chọn màu áo và dù cũng chính màu áo trắng ấy, họ phải thua tức tưởi Liverpool hai năm trước. Với màu áo trắng, Milan đã năm lần lên ngôi (1963, 1989, 1990, 1994 và 2003) và tiếp tục phục thù thành công ở trận chung kết này.

Milan, như thường khi, vẫn chỉ chơi với một tiền đạo hờ với chủ trương phân tán hàng phòng ngự đối phương. Filippo Inzaghi vật vờ suốt hiệp đấu này khi chỉ hai lần chạm được bóng và một lần bị đối phương phạm lỗi. Bị đánh chặn từ xa với một đối thủ có sức khoẻ và tốc độ, các đợt tấn công của Milan thường xuyên bị bẻ gãy dẫu họ là đội cầm bóng nhiều hơn (54 % thời gian so với 46 của Liverpool).

Trong thế trận như thế, bất ngờ Milan lại có bàn mở tỷ số ở phút cuối cùng của hiệp đấu này. Pha phạm lỗi của Alonso với Kaka đã đặt Pirlo vào vị trí thuận lợi khi điểm đá phạt ngay trực diện khung thành với khoảng cách 22m. Cú sút của Pirlo là không quá khó, nhưng chính cái vai của "Siêu Pippo" đã làm đổi hướng bóng và Pepe Reina đành bất lực vào lưới nhặt bóng.

Liverpool không còn được cái tinh thần Istanbul của hai năm về trước khi họ vào sân ở hiệp hai với bệnh trạng thái thấy rõ. Đội trưởng Gerrard đã không xốc dậy tinh thần cho đồng đội khi chính anh cũng mắc "bệnh tâm lý": Phút 63, sai lầm chết người của Gattuso khiến bóng đến chân Gerrard, thoát khỏi nút chặn Nesta và ở cự ly 7m, cú sửa bóng của Gerrard quá hiền, đủ để Dida nhoài người ôm được bóng.

Năm 1994, cũng tại Athens, Milan dần tơi tả Barcelona của Romario và Stoichkov bốn bàn trắng cũng trong trận chung kết cúp C1. Athens quả là đất thiêng của AC Milan. Chưa kể, trọng tài Herbert Fandel, người bắt chính trận này cũng là điềm may của Milan khi có đến năm lần chiến thắng khi Fandel cầm còi. Ngược lại, trong ba trận Fandel bắt chính, Liverpool toàn thua và thậm chí, không ghi được bàn thắng nào.
Hai năm trước, Benitez đã có cú mạo hiểm thành công ở đầu hiệp hai (lúc đang bị dẫn 0-3) khi rút một hậu vệ (Finnan) để thay bằng một tiền vệ (Hamann). Nhưng ở trận đấu này, việc thay người của Benitez lại là một phép toán sai: chỉ cần Mascherano rời sân là Kaka tỏa sáng! Phút 82, một động tác giả như sút bóng khiến cặp trung vệ của Liverpool nhảy lên truy cản, thế là chàng tiền vệ hào hoa này xỏ bóng thuận lợi để Siêu Pipo đặt dấu chấm hết cho trận đấu.

Cú đánh đầu tung lưới Dida của Dirk Kuyt quá muộn màng cho Liverpool khi đồng hồ đã điểm ở phút 89. Milan lại lên ngôi. Cỗ xe tưởng rệu rã và ì ạch sau khi rời vạch xuất phát lại là cỗ xe biết tăng tốc và cán đích duy nhất. Người Italia vẫn chứng tỏ, họ biết cách thống trị cựu lục địa khi mà cả châu lục nhìn họ bằng con mắt xem thường.

Một mùa giải khép lại xứng đáng cho Milan, cho Kaka, cho Seedorf, Inzaghi... và đặc biệt, cho Carlos Ancelotti!

Đội hình xuất phát
- AC Milan: Dida; Massimo Oddo, Alessandro Nesta, Paolo Maldini, Marek Jankulovski (Kakha Kaladze phút 79); Gennaro Gattuso, Andrea Pirlo, Massimo Ambrosini, Clarence Seedorf, Kaka; Filippo Inzaghi.
- Liverpool: Pepe Reina; Steve Finnan (Alvaro Abeloa phút 88), Daniel Agger, Jamie Carragher, John-Arne Riise; Jermaine Pennant, Javier Mascherano (Peter Crouch phút 78), Xabi Alonso, Steven Gerrard, Bolo Zenden (Harry Kewell phút 59); Dirk Kuyt.



New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New !
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Tuan
post May 27 2007, 08:24 PM
Bài viết #2

Nguyên soái
*******

Nhóm: Thường dân
Bài Viết: 833
Gia Nhập: 21-October 05
Đến Từ: Hue
Thành Viên Thứ: 170



AC Milan vô địch !





Tạm thời chạy xe ôm
0908325997 " seat behind and get delight "
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Tuan
post Jun 30 2009, 09:25 PM
Bài viết #3

Nguyên soái
*******

Nhóm: Thường dân
Bài Viết: 833
Gia Nhập: 21-October 05
Đến Từ: Hue
Thành Viên Thứ: 170



buon qua !!





Tạm thời chạy xe ôm
0908325997 " seat behind and get delight "
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Reply to this topicStart new topic
> 1 Người đang đọc chủ đề này (1 Khách và 0 Người Ẩn Danh)
0 Thành Viên:

 

.::Phiên bản rút gọn::. Thời gian bây giờ là: 5th May 2024 - 02:03 AMSpring Style