BIẾT CÒN THƠ MỘNG NHƯ NGÀY XƯA KIA |
Jul 25 2005, 12:13 AM
Bài viết
#1
|
|
Ôm đời ngủ muộn ... Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 1.495
Gia Nhập: 8-March 05
Đến Từ: Huế - Đà Nẵng - Hội An
Thành Viên Thứ: 9
|
Hoàng hôn sắp trở lại rồi
Chiều hôm thổn thức đất trời đê mê Những hoài niệm những hương thề Thôn làng xúm xít tình quê ban đầu Em cầm giỏ đi hái dâu Còn anh? bất chợt ngờ đâu thế này Thôn làng từ bấy tới nay Biết còn thơ mộng như ngày xưa kia? (Bùi Giáng - Chiều hôm hoài niệm) Kiến tạo nan, thủ thành bất dị (Kiến tạo khó, giữ cho được còn khó hơn - Lời người xưa) Chiến hữu K19 như lá mùa thu hay sao!! Mỗi người một tay, tâm sự, vở bài... nỗi niềm san sẻ?? chứ đến đi không vết dấu và vài hạt muối bỏ biển nào thấm chi đâu? Kính Bỏ trăng gió lại cho đời
Bỏ ngang ngửa sóng giữa lời hẹn hoa... |
|
Jul 25 2005, 02:42 PM
Bài viết
#2
|
|
Ôm đời ngủ muộn ... Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 1.495
Gia Nhập: 8-March 05
Đến Từ: Huế - Đà Nẵng - Hội An
Thành Viên Thứ: 9
|
Cold cold cold forum - anhk19!!
Bỏ trăng gió lại cho đời
Bỏ ngang ngửa sóng giữa lời hẹn hoa... |
|
Jul 26 2005, 05:08 PM
Bài viết
#3
|
|
Nguyên soái Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 843
Gia Nhập: 2-March 05
Đến Từ: Đà Nẵng
Thành Viên Thứ: 2
|
Sometimes solitude is the best friend. Short retirement usually urges sweet return!
Đôi khi cô đơn là bầu bạn tốt nhất. Sự rút lui ngắn ngủi thường thúc giục sự trở lại ngọt ngào!! (ST) Tôi lẩn trốn vì biết mình không thể
Mây của trời rồi gió sẽ mang đi! |
|
Feb 12 2006, 12:32 AM
Bài viết
#4
|
|
Thượng tá Nhóm: Thường dân
Bài Viết: 309
Gia Nhập: 25-March 05
Thành Viên Thứ: 63
|
Có lẽ thế ... và mong thế!!
"... người ta chỉ nhìn thấy thật rõ ràng bằng trái tim. Cái cốt yếu thì con mắt không nhìn thấy!"
(Trích: Hoàng tử bé - Antoine de Saint Exupéry) |
|
1 Người đang đọc chủ đề này (1 Khách và 0 Người Ẩn Danh) |
|