Newcastle tham bai tai CUP UEFA |
Apr 16 2005, 05:14 PM
Bài viết
#1
|
|
Trung úy Nhóm: Thường dân
Bài Viết: 140
Gia Nhập: 12-March 05
Thành Viên Thứ: 22
|
Newcastle thảm bại tại cúp UEFA
Lao Động Online: 16:50' 15/04/2005 (GMT+7) Newcastle thảm bại tại cúp UEFA Thắng 1-0 ở trận tứ kết lượt đi cúp UEFA và đã dẫn 1-0 ở trận lượt về, nhưng các cầu thủ Newcastle đã bị Lisbon lật ngược thế trận, ghi liên tiếp 4 bàn thắng và giành chiến thắng với tổng tỉ số 4-2 chung cuộc, giành quyền vào bán kết cúp UEFA. Các cầu thủ Sporting Lisbon ăn mừng chiến thắng trước Newcastle. Mặc dù dẫn trước với bàn thắng của Kieron Dyer ngay ở phút 20 trận đấu nhưng sau đó Newcastle vẫn bị Sporting lật ngược tỷ số với bốn bàn thắng của Niculae, Sa Pinto, Beto và Rochemback. Sau trận đấu này, chắc hẳn các cầu thủ Newcastle sẽ phải rất hối tiếc bởi hàng loạt các cơ hội của Dyer, Lee Bowyer bị bỏ qua, mặc dù phần lớn lý do thua của họ thuộc về hàng thủ. Sau trận đấu cầu thủ Kieron Dyer của Newcastle phải thừa nhận chính họ đã tự đánh mất bản thân mình để Sporting Lisbon lội ngược dòng thành công trong trận lượt về và lọt vào vòng bán kết cúp UEFA. Cầu thủ này cũng đổ lỗi cho hàng phòng ngự: "Hàng thủ của chúng tôi chơi quá dở, Trong 60 phút đầu tiên, chúng tôi vẫn đang duy trì lợi thế lớn, vậy mà chúng tôi đã tự bắn vào chân mình khi để họ ghi ba bàn liền trong vòng 20 phút cuối." Dyer cũng thừa nhận: "Giờ đây, mối quan tâm chính của chúng tôi là trận bán kết cúp FA vào chủ nhật tới với Man Utd bởi đó là con đường duy nhất hiện nay của chúng tôi tới cup Châu Âu mùa bóng sau." Hai trận bán kết cup UEFA: Sporting Lisbon - AZ Alkmaa Parma - CSKA Moscow * Trận lượt đi sẽ diễn ra vào 28.4 và trận lượt về vào ngày 5.5. Sporting Lisbon sẽ gặp đội bóng Hà Lan AZ Alkmaar ở bán kết sau khi hoà Villarreal của Tây Ban Nha 1-1 trên sân nhà, qua đó giành thắng lợi với tổng tỷ số 3-2. Ở các trận đấu còn lại, Parma phải cảm ơn thủ thành Luca Bucci của họ rất nhiều bởi anh góp công lớn vào trận hoà 0-0 với đội bóng Vienna của Áo trong trận đấu rạng sáng 15.4. Parma lọt vào vòng trong nhờ ghi được bàn thắng trên sân khách trong trận hoà 1-1 lượt đấu trước. Đối thủ của Parma trong trận bán kết là CSKA Moscow mặc dù đội bóng này bị thua 2-0 trước Auxerre nhưng CSKA Moscow vẫn giành quyền đi tiếp nhờ lợi thế 4 bàn thắng trong trận lượt đi. Thế Cường (Theo BBC) MAI EM ĐI TRỜI XANH THÀNH KỈ NIỆM
GÓC PHỐ BUỒN ĐƯA TIỂN GÓT CHÂN EM MẸ SINH EM ĐỂ BÂY GIỜ CHO ANH |
|
Apr 16 2005, 06:15 PM
Bài viết
#2
|
|
Đại nguyên soái Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 1.555
Gia Nhập: 3-March 05
Đến Từ: Thành phố Hồ Chí Minh
Thành Viên Thứ: 3
|
Alan Shearer đã già quá rồi, không đủ sức bùng nổ để cứu Newcastle nữa. Nhớ lại Newcastle một thuở hào hùng mà tiếc. Thời ấy, Kevin Keagan ngồi trên ghế chỉ huy. Ở hàng tiền đạo là Asprilla, Les Ferdinand, David Ginola, phía sau một chút là Keith Gillespie, Peter Pearsley... Hồi đó, N.U chơi rất tưng bừng, đúng là quyến rũ bậc nhất Premiership. Than ôi, thời oanh liệt nay còn đâu!
***********************
Anh lớn khôn dưới bầu vú mẹ Và dại khờ trước vòm ngực của em... |
|
Apr 16 2005, 06:16 PM
Bài viết
#3
|
|
Đại nguyên soái Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 1.555
Gia Nhập: 3-March 05
Đến Từ: Thành phố Hồ Chí Minh
Thành Viên Thứ: 3
|
***********************
Anh lớn khôn dưới bầu vú mẹ Và dại khờ trước vòm ngực của em... |
|
Apr 16 2005, 06:17 PM
Bài viết
#4
|
|
Đại nguyên soái Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 1.555
Gia Nhập: 3-March 05
Đến Từ: Thành phố Hồ Chí Minh
Thành Viên Thứ: 3
|
***********************
Anh lớn khôn dưới bầu vú mẹ Và dại khờ trước vòm ngực của em... |
|
1 Người đang đọc chủ đề này (1 Khách và 0 Người Ẩn Danh) |
|