Chào mừng Khách ( Đăng nhập | Đăng kí )

IPB
 
Reply to this topicStart new topic
> Các nhân vật lịch sử tuổi Thân trên tem Việt Nam
Băngtan
post May 12 2005, 02:26 PM
Bài viết #1

Thượng tá
*****

Nhóm: Thường dân
Bài Viết: 315
Gia Nhập: 4-May 05
Thành Viên Thứ: 95



Năm Giáp Thân 2004, xin giới thiệu với bạn đọc hình ảnh một số vị anh hùng dân tộc và chiến sĩ cách mạng kiên cường sinh vào năm Thân trên tem bưu chính.

Nguyễn Trãi sinh năm Canh Thân 1380 - Danh sĩ, nhà văn hoá lớn
Nguyễn Trãi hiệu là ức Trai, con của danh sĩ Nguyễn Phi Khanh, quê ở làng Nhị Khê, huyện Thượng Phúc, tỉnh Hà Đông (nay là Hà Tây). Năm 1418, ông cùng Trần Nguyên Hãn trốn vào Lam Sơn tham gia cuộc khởi nghĩa chống quân Minh do Lê Lợi lãnh đạo. Suốt 10 năm kháng chiến cứu nước, ông đã trổ tài chiến lược quân sự, ngoại giao giúp Lê Lợi chiến thắng. Ông được liệt vào hàng Đại phu, coi việc chính trị và Viện Khu Mật. Khi Lê Lợi lên ngôi, ông được phong tước Quan Phục Hầu, cho theo họ vua, nên cũng gọi là Lê Trãi. Đến khi Lê Thái Tổ mất, ông bị bọn gian thần gièm pha nên phải cáo quan, về ẩn dật ở Côn Sơn (Hải Dương).

Năm 1434, vua Lê Thái Tông lại triệu ông ra, ông đành trở lại triều đình để lo việc chính trị, văn hoá nhưng vẫn ở Côn Sơn. Năm 1442, khi Lê Thái Tông đi tuần thú ở Hải Dương, ngự ở Lệ Chi Viên (vườn vải) rồi đột ngột băng hà tại đó. Đám gian thần thừa cơ ghép tội ông đã âm mưu với nàng hầu Nguyễn Thị Lộ giết vua, bắt giam ông vào ngục. Năm 1442, ông bị kết án tru di tam tộc, thọ 62 tuổi.

Đến đời Lê Thánh Tông, nỗi oan của ông được giải, vua truy phong là Tế Văn Hầu, con cháu của ông còn sót lại đều được trọng dụng. Các tác phẩm của ông còn lưu truyền lại là: “Bình Ngô Đại Cáo”, “Bài văn bia Vĩnh Lăng ở Lam Sơn”, “Quân trung từ mệnh tập”, “ức Trai dư địa chí”, “Quốc âm thi tập”, “Ngọc Đường di cảo”, “Gia huấn ca”.

Nguyễn Huệ, tức vua Quang Trung, vị Anh hùng dân tộc, sinh năm Nhâm Thân 1752
Nguyễn Huệ có tên là Quang Bình, Văn Huệ, dân Bình Định thời ấy gọi ông là “Đức Ông Tám” vì ông là con út trong một gia đình gồm bảy anh em. Cha của ông họ Hồ, sau đổi thành Nguyễn, người gốc Nghệ An. Năm 1778, khi anh ông là Nguyễn Nhạc lên ngôi hoàng đế, ông được phong làm Phụ chánh -Bắc Bình Vương đóng quân ở Thanh Hoá. Năm Mậu Thân 1788, khi vua Lê Chiêu Thống dẫn quân Thanh về cướp nước ta, ông lên ngôi Hoàng đế, lấy hiệu là Quang Trung, rồi đem quân ra Bắc dẹp giặc ngoại xâm, đánh cho quân Thanh mấy phen bạt vía kinh hồn. Vua nhà Thanh phải sai sứ sang nước ta phong cho ông làm An Nam Quốc Vương.

Làm vua được 4 năm, ông qua đời vào năm 1792, hưởng dương 39 tuổi. Ông là một anh hùng lỗi lạc, một nhà chính trị, quân sự kiệt xuất sáng chói trong những trang sử vàng của dân tộc Việt Nam.

Nguyễn Đức Cảnh sinh năm Mậu Thân 1908, quê ở huyện Thuỵ An, tỉnh Thái Bình
Bị đuổi học vì tham gia lễ truy điệu chí sĩ Phan Chu Trinh, đòi ân xá Phan Bội Châu, ông lên Hà Nội sinh sống và hoạt động cách mạng. Khi gia nhập Việt Nam Quốc dân Đảng, ông được cử đi Trung Quốc gặp Tổng bộ Việt Nam Thanh niên Cách mạng đồng chí hội để thống nhất hành động chống Pháp. Chính tại đây ông được gặp Nguyễn ái Quốc và đã chuyển hướng hoạt động bắt đầu từ đó. Ông là người đứng ra thành lập Tổng Công hội Bắc Kỳ. Năm 1930, ông tham gia thành lập Đảng Cộng sản Đông Dương, được cử đi công tác tại Trung kỳ, làm Thường vụ Xứ uỷ phụ trách tuyên huấn. Năm 1931 bị giặc bắt ở Vinh và một năm sau đó, ông bị giặc Pháp xử chém tại Hải Phòng, khi đó ông mới 24 tuổi.

Hoàng Văn Thụ sinh năm Mậu Thân 1908 -Anh hùng, liệt sĩ cách mạng
Với lòng nhiệt tình tham gia cách mạng, ông được cử sang Trung Quốc, làm tại xưởng cơ khí ở Quảng Tây - là cơ sở của cách mạng lập nên để làm kinh tài, liên lạc. Lần lượt ông gây dựng được nhiều cơ sở Đảng ở Long Châu, Cao Bằng và Lạng Sơn. Đến khi gặp Lê Hồng Phong, ông trở thành một cán bộ xuất sắc vừa làm lãnh đạo địa phương, vừa trợ giúp cho Ban lãnh đạo Đảng ở ngoài nước. Năm 1940, ông được cử vào Uỷ ban Thường vụ Trung ương Đảng, lãnh nhiệm vụ chỉ đạo phong trào Bắc Sơn – Vũ Nhai. Sau, ông được cử vào Tổng bộ Việt Minh lâm thời. Tháng 8/1943, trên đường đi dự cuộc họp tại Hà Nội, ông bị mật thám Pháp chặn bắt tại ngõ Năm Diệm, khu Tám Mái, Hà Nội. Tháng 5/1944, ông bị giặc Pháp xử bắn tại trường bắn Tương Mai (Hà Nội), khi đó ông 38 tuổi.



Thân em vừa trắng lại vừa tròn
Ba chìm bảy nổi với nước non
Rắn nát mặc dầu tay kẻ nặn
Mà em vẫn giữ tấm lòng son
Go to the top of the page
 
+Quote Post
waterfallsoulpea...
post May 12 2005, 10:51 PM
Bài viết #2

Thanh Tuan
******

Nhóm: Thường dân
Bài Viết: 710
Gia Nhập: 8-March 05
Thành Viên Thứ: 10



Nhớ Sao Khuê
Than ôi thời oanh liệt nay còn đâu



Hữu nhược vô
Thực nhược hư
Go to the top of the page
 
+Quote Post
thanhdnvn
post May 20 2005, 01:11 PM
Bài viết #3

Nguyên soái
*******

Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 843
Gia Nhập: 2-March 05
Đến Từ: Đà Nẵng
Thành Viên Thứ: 2



Tui không phải Tuổi Thân mà reng tủi thân ri hè!!



Tôi lẩn trốn vì biết mình không thể
Mây của trời rồi gió sẽ mang đi!
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Reply to this topicStart new topic
> 1 Người đang đọc chủ đề này (1 Khách và 0 Người Ẩn Danh)
0 Thành Viên:

 

.::Phiên bản rút gọn::. Thời gian bây giờ là: 5th May 2024 - 04:33 AMSpring Style