Chào các bạn,
Cuối cùng, mình cũng đã có quyết định cuối cùng, mình sẽ cưới vợ !
Cô dâu: một cô gái Hà Nội, sinh năm 1978
Thời gian: ngày 2 tháng 2 năm 2010, nhằm ngày 19 tháng Chạp năm nay
Địa điểm: Hà Nội và Huế
Chi tiết ngày 2 tháng 2 năm 2010
5:30 am: đến nhà cô ấy rước dâu
6:30 am: đưa dâu đi một vòng Hà Nội
11:00 am: Bay vào Huế , rước về Sịa
2:00 pm Party ở Sịa
Mình thân mến thông báo cho các bạn để các bạn có thời gian chuẩn bị. Nếu bạn nào tham dự được thì mình sẽ gửi thiệp mời. Các bạn ở Hà Nội sẽ giúp mình bưng cau trầu, các bạn ở Huế, Đà Nẵng và Đông Hà sẽ về Sịa, cũng là một chuyến du lịch về phá Tam Giang chơi
Chúc mừng Thanh Long. Cuối cùng cũng chịu tra tay vào còng.
CHÚC MỪNG BÁC LONG NHÉ
... muộn còn hơn không... ha ha ha
Long ơi, đại hỉ, đại hỉ! Chúc mừng Long nghe! Long gửi hình cô dâu tương lai lên trang web để ACM chiêm ngưỡng trước đi. Long duyệt đi, ACE duyệt lại nữa chứ. Hì hì!
Chúc mừng Bác đã có quyết định đúng đắn!
Đề nghị làm QUYẾT LIỆT!
CHÚC MỪNG BÁC LONG!
CHÚC MỪNG BÁC LONG!
CHÚC MỪNG BÁC LONG!
CHÚC MỪNG BÁC LONG!
CHÚC MỪNG BÁC LONG!
CHÚC MỪNG BÁC LONG!
CHÚC MỪNG BÁC LONG!
CHÚC MỪNG BÁC LONG!
CHÚC MỪNG BÁC LONG!
CHÚC MỪNG BÁC LONG!
CHÚC MỪNG BÁC LONG!
CHÚC MỪNG BÁC LONG!
CHÚC MỪNG BÁC LONG!
CHÚC MỪNG LONG NHÉ
Chuc mung Long. Cuoi cung mot nguoi nua bo cuoc choi.
Chuc Long Hanh Phuc.
than
Hien
Sau một thời gian thuộc sở hữu của toàn xã hội, kể từ ngày ấy tháng ấy, chim đồng chí Long đã thuộc sở hữu tư nhân.
Chủ nghĩa tư bản tàn bạo lắm, nó sẽ làm cho chim đồng chí Long lên bờ xuống ruộng cho coi.
[color="#FF0000"][/color]CHUC MUNG LONG NHE.
Hung oi, ban cung len bo xuong ruong thi cung phai de Long huong thu vui ay chu.
Long ne, cu thu xem co "tan bao" lam khong nghe
Woa, Long đúng là có tin tốt cho ACE ngóng đây. Rất thích cái đoạn Long viết "Cuối cùng, mình cũng đã có quyết định cuối cùng,..." hehe... Chúc mừng Long và bà xã tương lai nhé. Đây là một hành trình mới mà mình tin sẽ tốt đẹp hơn khi hai người chung sức...
Many congrats, again!
Anh-Hoa
Nhi ơi, như ri đã qua "cửa ải" trình duyệt của Nhi chưa? Nhi ơi, nhớ sau này không được bép xép chuyện sanwich nghe chưa?
Chinh xac chuc mung ban !
Chuc mung cau Long hi!
Lai them mot nguoi " tu do trong khuon kho".
( Khong biet tai sao Vietkey bi loi. Khong danh duoc tieng Viet, danh chu nay mat chu khac. hix xori...)
Chuc mung dong chi Long nhe. Cuoi nam se ve Vietnam de tham du dam cuoi anh Long. De nghi anh gui gui Thiep hong. Thiep moi nho kem theo Ban do (map) de anh em tap hop ve thanh pho SIA uong ly ruou mung. De nghi anh Jap chuan bi lap doi hinh hat vang bai ca " Ly ruou mung" . Chuc moi nguoi vui ve. Giai doan nay cang thang, de nghi anh Long di xe may can than nhe. Tinh anh hay lo lang nen phai can than hon
CHUC MUNG BAC LONG NHE!!!!!
Long oi, nguoi ta noi dau nam dam cuoi cuoi nam them nguoi, Long thi cuoi nam???
Nho post thiep hong len de ACE hai ngoai co dip ve VN an Tet thi se tham du dam cuoi
Long chu.
Ớ, Long đám cưới đầu năm đó chứ, đầu năm Tây, hê hê. Ngày 2 tháng 2 năm 2010 mà
Khi nào in xong thiệp, chụp xong ảnh thì Long sẽ post lên anh em thưởng lãm chơi
[quote name='thanhlong' date='Sep 8 2009, 11:51 PM' post='14230']
Nhi ơi, như ri đã qua "cửa ải" trình duyệt của Nhi chưa? Nhi ơi, nhớ sau này không được bép xép chuyện sanwich nghe chưa?
Long ơi, bà xã tương lai của Long nhìn trắng trẻo (chẳng bù với Long đen thủi đen thui... Ha ha!), thanh mảnh, trí thức, dễ thương đó! OK, duyệt!
Vụ sandwich là chuyện nội bộ. Đến lúc Long và cô ấy nên chồng nên vợ thì chuyện đó đã thuộc về quá khứ rồi, lục lên lục xuống làm chi để làm buồn lòng bà xã Long? Với lại, N ngu chi mà bép xép, mất cơ hội sandwich về sau ni (lúc mô "vợ đi vắng" đó!)
Long oi ,chuc mung Long va Ba xa tuong lai nhe.
Cuoi nam nay minh ve Vn an Tet do,se co gang ve Sia 1 chuyen .
Anh em lại có một bữa say !
Anh em Đà Nẵng ra Sịa chơi bữa được không? Kẹt là ngày đó là ngày thú 3, nhưng tiệc lúc 4 giờ chiều. Nếu đi ngang sân bay Phú Bài lúc 2 giờ thì dừng lại cùng tớ rước dâu về Sịa. Anh em ở Huế thì về trước quậy đi, lâu lâu cũng phải về Phá Tam Giang chứ
ANh em sắp sếp nghỉ một bữa vì LOng nghe
chúc mừng ban Long.
Chuc hai ban tram nam hanh phuc. Cuoi nam nay cuoi, dau nam Mao them nguoi nhe!
Mong mau som duoc coi hinh dam cuoi, chac anhK19 tham gia hoanh trang lam day. Chuc moi nguoi co 1 chuyen di choi Sia vui ve, va nho mai.
Anh Hoài ơi, ké chủ đề đám cưới của Thanh Long là phạm luật đó nghe. Nhưng vì lâu ngày quá nên đành vi phạm vậy, hihi... Gia đình em vừa mới thêm 1 nhóc được hơn 5 tuần tuổi thôi. Tết năm nay ăn Tết vội vã qua loa thôi, vì mãi lo tã sữa đó mà. Khi nào có thời gian sẽ post hình gia đình lên. Chúc mọi người năm mới nhiều niềm vui mới. 1 lần nữa mong hình đám cưới của Long.
Sản xuất bởi Invision Power Board (http://www.invisionboard.com)
© Invision Power Services (http://www.invisionpower.com)