Tố Trâm, Cali, USA 11/2006 |
Dec 12 2006, 04:20 PM
Bài viết
#1
|
|
Nguyên soái Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 843
Gia Nhập: 2-March 05
Đến Từ: Đà Nẵng
Thành Viên Thứ: 2
|
...
Tôi lẩn trốn vì biết mình không thể
Mây của trời rồi gió sẽ mang đi! |
|
Dec 13 2006, 12:51 PM
Bài viết
#2
|
|
Trung tướng Nhóm: Thường dân
Bài Viết: 443
Gia Nhập: 19-March 05
Đến Từ: Missouri, U. S. A.
Thành Viên Thứ: 53
|
Xinh quá trời luôn!
Kim Oanh cũng ở Cali luôn hả? gặp được bạn bè cùng khóa vui hí! |
|
Dec 14 2006, 11:26 AM
Bài viết
#3
|
|
Nguyên soái Nhóm: Thường dân
Bài Viết: 833
Gia Nhập: 21-October 05
Đến Từ: Hue
Thành Viên Thứ: 170
|
Oh em Trâm,hồi xưa còn học lớp D thân anh Tuấn lắm,không biết bây giờ còn nhớ Tuấn ko ?
Tạm thời chạy xe ôm 0908325997 " seat behind and get delight " |
|
Dec 14 2006, 12:29 PM
Bài viết
#4
|
|
Lính dự bị Nhóm: Thường dân
Bài Viết: 1
Gia Nhập: 1-September 05
Thành Viên Thứ: 165
|
lam sao ma quen tuan duoc ,di nhien van con nho roi ,T bay gio lam o dau
|
|
Dec 14 2006, 08:41 PM
Bài viết
#5
|
|
vạn vật là vô thường Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 1.322
Gia Nhập: 11-March 05
Đến Từ: Huế
Thành Viên Thứ: 16
|
troi dat oi Tram day ah. co anh chong banh trai nhi. Lai co thang cu hoi bi hoanh trang
Kieu nay minh phai sinh con gai thoi, cho bon con trai con cua quy vi them nho dai chay theo hahaha Ai cũng có một ngày hôm qua...
|
|
Dec 15 2006, 11:01 AM
Bài viết
#6
|
|
Nguyên soái Nhóm: Thường dân
Bài Viết: 833
Gia Nhập: 21-October 05
Đến Từ: Hue
Thành Viên Thứ: 170
|
Tuấn đang ở saigon làm nhân viên kinh doanh(tiếp thị) máy may,máy thêu sống qua ngày (có le dại quá nên chưa giàu nổi)
Tạm thời chạy xe ôm 0908325997 " seat behind and get delight " |
|
Dec 22 2006, 08:32 PM
Bài viết
#7
|
|
Trung tướng Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 495
Gia Nhập: 29-April 05
Thành Viên Thứ: 86
|
Tram oi,
Chau' de thuong qua, giong Kevin ghe hi'. Hy vong co' dip gap ca gia dinh nho cua Tram khi minh ve Cali. Say hi to Kevin and your little guy:) Cheers, Anh-Hoa I don't know what your destiny will be, but one thing I do know: the only ones among you who will be really happy are those who have sought and found how to serve.
-Albert Schweitzer- |
|
Feb 12 2007, 04:38 PM
Bài viết
#8
|
|
vạn vật là vô thường Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 1.322
Gia Nhập: 11-March 05
Đến Từ: Huế
Thành Viên Thứ: 16
|
Tết năm ni khung về ăn Tết hà?
Răng mà dại rứa trời?! Ai cũng có một ngày hôm qua...
|
|
Jan 15 2008, 11:37 AM
Bài viết
#9
|
|
Trung sĩ Nhóm: Thường dân
Bài Viết: 64
Gia Nhập: 4-April 05
Thành Viên Thứ: 72
|
Con trai của Tố Trâm dễ thương quá! May dua con nit giong giong nhau qua di, tu con Hoang, con Hung, con Trâm hay con của Đ-Trang hay con của mình đều dễ thương như nhau, hehehehe...Thời buổi này muốn sinh con gái khó quá. Ai có kinh nghiệm sinh con gái, truyền đạt cho mình với...
|
|
Jan 15 2008, 09:15 PM
Bài viết
#10
|
|
vạn vật là vô thường Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 1.322
Gia Nhập: 11-March 05
Đến Từ: Huế
Thành Viên Thứ: 16
|
Cái này phải hỏi những người đã thành tựu trong lĩnh vực này. Đó là Sơn , đó là Vinh, đó là Tân. Gần đây là Chi và Ni cũng hạ sinh con gái ( ngày 31 tháng 1 này là đầy tháng con của Ni, có ai gửi chi không, Long đi thăm luôn thể)
Mà cũng thấy thật là tỉ lệ con nít trong anh em nhà mình thật không cân xứng hí? nhiều boy ít girl Mà Quỳnh mới một đứa, chưa chi mà đã cầu cứu Ai cũng có một ngày hôm qua...
|
|
Jan 16 2008, 03:13 AM
Bài viết
#11
|
|
Trung tướng Nhóm: Thường dân
Bài Viết: 443
Gia Nhập: 19-March 05
Đến Từ: Missouri, U. S. A.
Thành Viên Thứ: 53
|
...
|
|
Jan 16 2008, 11:03 AM
Bài viết
#12
|
|
Trung sĩ Nhóm: Thường dân
Bài Viết: 64
Gia Nhập: 4-April 05
Thành Viên Thứ: 72
|
Long ơi cưới vợ sớm sớm đi để còn sinh con gái cho mấy thằng cu Tí thế hệ thứ 2 của AK19 có thêm cơ hội.
Ghen không có khiếu truyền đạt nên mình không hiểu bài... Trời ơi, mình mong co thêm "chuột bạch...kim quá trời... (vì năm ni nhiều heo vàng rồi). Ê, thấy thằng cu nhà mình tham an chưa nè... |
|
Jan 16 2008, 02:53 PM
Bài viết
#13
|
|
Thượng tá Nhóm: Thường dân
Bài Viết: 315
Gia Nhập: 4-May 05
Thành Viên Thứ: 95
|
Ôi những thiên thần bé nhỏ, đề tài không bao giờ chán. Chính những thiên thần bé nhỏ luôn đêm lại cho người lớn niềm vui và hạnh phúc. Nhìn những khuông mặc ngỗ nghỉn của mấy con, làm mình tan đi những cực nhọc của cuộc sống hằng ngày.
Con là niềm vui và sự sống của bố mẹ. Ai chưa có em bé hay tranh thủ nhanh lên....nhất là Thanh Long nhà ta ấy. Thân em vừa trắng lại vừa tròn
Ba chìm bảy nổi với nước non Rắn nát mặc dầu tay kẻ nặn Mà em vẫn giữ tấm lòng son |
|
Jan 17 2008, 12:52 AM
Bài viết
#14
|
|
Trung tướng Nhóm: Thường dân
Bài Viết: 443
Gia Nhập: 19-March 05
Đến Từ: Missouri, U. S. A.
Thành Viên Thứ: 53
|
|
|
Jan 17 2008, 12:53 AM
Bài viết
#15
|
|
Trung tướng Nhóm: Thường dân
Bài Viết: 443
Gia Nhập: 19-March 05
Đến Từ: Missouri, U. S. A.
Thành Viên Thứ: 53
|
QUOTE(Chú Thích)(Băngtan @ Jan 16 2008, 02:53 AM) Ôi những thiên thần bé nhỏ, đề tài không bao giờ chán. Chính những thiên thần bé nhỏ luôn đêm lại cho người lớn niềm vui và hạnh phúc. Nhìn những khuông mặc ngỗ nghỉn của mấy con, làm mình tan đi những cực nhọc của cuộc sống hằng ngày. Con là niềm vui và sự sống của bố mẹ. Ai chưa có em bé hay tranh thủ nhanh lên....nhất là Thanh Long nhà ta ấy. Quỳnh "chiến đấu" giữ hí! thằng cu mới 20 tháng mà đã va.ch kế hoạch tiếp theo rồi! |
|
Jan 17 2008, 03:36 PM
Bài viết
#16
|
|
Thượng tá Nhóm: Thường dân
Bài Viết: 315
Gia Nhập: 4-May 05
Thành Viên Thứ: 95
|
QUOTE(Chú Thích)(Doantrang @ Jan 17 2008, 12:53 AM) Phải vậy Trang ơi, thời gian co chờ một ai đâu. Thân em vừa trắng lại vừa tròn
Ba chìm bảy nổi với nước non Rắn nát mặc dầu tay kẻ nặn Mà em vẫn giữ tấm lòng son |
|
Jan 17 2008, 09:15 PM
Bài viết
#17
|
|
vạn vật là vô thường Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 1.322
Gia Nhập: 11-March 05
Đến Từ: Huế
Thành Viên Thứ: 16
|
Quỳnh ơi, không "được" thì có cần giúp một "tay" không?
Băng tan có vẻ già dặn hỉ, gửi cái ảnh "thành tích" nào coi chơi Trang ơi, bên đó không "chiến đấu" thường xuyên à? Lạnh quá ảnh hưởng đến tiến độ hay sao? Dắt chồng về Việt Nam đổi gió xem sao. Chuyện "chiến đấu" mà không "dữ" là mệt đó nha Ai cũng có một ngày hôm qua...
|
|
Jan 17 2008, 11:07 PM
Bài viết
#18
|
|
Trung tướng Nhóm: Thường dân
Bài Viết: 443
Gia Nhập: 19-March 05
Đến Từ: Missouri, U. S. A.
Thành Viên Thứ: 53
|
QUOTE(Chú Thích)(thanhlong @ Jan 17 2008, 09:15 AM) Quỳnh ơi, không "được" thì có cần giúp một "tay" không? Băng tan có vẻ già dặn hỉ, gửi cái ảnh "thành tích" nào coi chơi Trang ơi, bên đó không "chiến đấu" thường xuyên à? Lạnh quá ảnh hưởng đến tiến độ hay sao? Dắt chồng về Việt Nam đổi gió xem sao. Chuyện "chiến đấu" mà không "dữ" là mệt đó nha Nói chuyện mà không biết Bangtan la ai, phải cho biết để còn hỏi thăm tình hình chư! L ơi, hehehe, không chiến đấu chi hết! nếu chịu chiến đấu thì bây giờ thằng cu đã có 6 or 7 đứa em chi rồi! Chuyến ni chắc phải nghe lời Long thôi! "Dắt chồng về Việt Nam đổi gió xem sao" |
|
Jan 18 2008, 10:59 AM
Bài viết
#19
|
|
Trung sĩ Nhóm: Thường dân
Bài Viết: 64
Gia Nhập: 4-April 05
Thành Viên Thứ: 72
|
Long ơi ới ờ...chưa thử nơi Long ơi, chưa hết năm con heo vàng mờ, mình muốn nó trọn vẹn trong năm con chuột bạch...kim đó Long...
Ở bên đó Long cũng đang cố gắng hở??? Trang không cần phải về Việt Nam đâu, bên Mỹ trời lạnh nên khỏi cần cố gắng. Trang ơi (nói nhỏ nhé lạnh mới chung...mền được, hehehehe..). |
|
1 Người đang đọc chủ đề này (1 Khách và 0 Người Ẩn Danh) |
|