Chào mừng Khách ( Đăng nhập | Đăng kí )

IPB
 
Reply to this topicStart new topic
> Bầu Đức mua CP Arsenal, !!!
nobita
post Feb 19 2008, 01:08 PM
Bài viết #1

Đại tướng
******

Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 615
Gia Nhập: 14-March 05
Đến Từ: Quảng Trị & Brisbane, QLD
Thành Viên Thứ: 39



Nếu được thế này thì tuyệt quá ........

http://www.timesonline.co.uk/tol/sport/foo...icle3382256.ece



New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New !
Go to the top of the page
 
+Quote Post
thanhlong
post Feb 22 2008, 07:42 PM
Bài viết #2

vạn vật là vô thường
********

Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 1.322
Gia Nhập: 11-March 05
Đến Từ: Huế
Thành Viên Thứ: 16



Ông Đức này làm tiếp thị hết chê. Nếu ổng mua được thì cả làng bóng đá thế giới biết tới Việt Nam, không mua được cũng làm ì xèo báo chí thế giới một hồi dài. Cái giá 100 triệu đô cho thương vụ này bất cứ kết quả nào cũng đem lại những lợi ích lớn cho quốc gia. nếu như nước mình có thêm vài anh như Khải Silk hay Bitexco mà làm ầm trời kiểu này thì thiên hạ xanh mặt vì Việt Nam ngay



Ai cũng có một ngày hôm qua...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Tuan
post Apr 28 2008, 12:55 PM
Bài viết #3

Nguyên soái
*******

Nhóm: Thường dân
Bài Viết: 833
Gia Nhập: 21-October 05
Đến Từ: Hue
Thành Viên Thứ: 170



Xu the cach ngon
Cái ngu nhất của con chuột bị bẫy, là không ăn được miếng mỡ đã lừa nó vào cạm.

Friedrich Hebbel


Tôi chưa từng thấy một người nào mà tôi không tìm thấy ở họ một cái gì đáng cho tôi học hỏi.

Alfred de Vigny


Đấng trượng phu là kẻ không bao giờ làm một điều gì để hạ thấp một người khác.

Herbert N. Casson


Sống với người bạn thân, phải phòng lúc họ hết thân, và biến thành kẻ thù của mình.

Richelieu


Tai hoạ như một con dao; mình có thể dùng nó để cắt, hoặc bị nó cắt, tuỳ theo mình biết nắm đằng chuôi hay đàng lưỡi.

James Russel


Nếu mỗi khi anh nghe chó sủa mà dừng chân lại, thì không bao giờ anh đi được suốt đường.

Tục ngữ Ả rập


Người “cho ra” sẽ có nhiều hạnh phúc hơn kẻ “thụ lãnh”.

Actes des Apôtres


Cái ngu của người xưa dạy ta nhiều hơn cái khôn của họ.

Lữ Đông Lai


Không có người tử thù nào đáng sợ bằng kẻ mà mình chế nhạo.

Raymond Offner


Thường sự bất hoà hay xảy ra giữa những kẻ thân yêu trong gia đình, là vì nơi đây người ta hay nói trắng sự thật.

Raymond Offner


Đau khổ làm cho người trở thành khôn ngoan sáng suốt hơn là hạnh phúc.

Raymond Offner.


Trong mọi kẻ thù của ta không ai nguy hiểm bằng kẻ mà trước đây đã là bạn thân của ta.

Anatole France


Có tiền bạc, thì cứ cho, mà đừng có cho mượn. Cho, bất quá là tạo ra một người vô ân; còn cho mượn, lại tạo ra thành kẻ thù.

Alexandre Dumas Fils


Không nên thường thăm viếng những người bạn chí thân của mình, nếu anh muốn gìn giữ họ lâu dài.

Henry Becques


Yêu thương ai, là không nên so sánh người ấy với một ai khác nữa cả.

Bernard Grasset


Óc châm biếm, tức là óc nhỏ nhen. Châm biếm là cái cặn bã hôi thối của óc phê bình.

Pierre Revoroy


Cái “Ta” thật là rất đáng ghét… vâng ! nhưng đó là nói về cái “Ta” của kẻ khác.

Paul Valery


Thích nghe gièm siểm là làm mồi cho nhiều kẻ dèm pha.


Chỉ có người ngu mới tin mình là bậc Thánh, và chỉ bậc Thánh mới biết rõ cái ngu của mình.

Shakespeare


Không yêu ai cả, mà cũng chả ghét gì cả: đó là được phân nửa sự khôn ngoan rồi.

Không nói gì cả, cũng chả tin gì cả: đó là phân nửa phần khôn ngoan kia còn lại.

Schopenhauer


Bất cứ một ai… đều có một con heo đang ngủ trong lòng mình.

Charles Monselet


Cái phách lối hỗn xược của kẻ khác sở dĩ làm cho ta khó chịu, là chính vì nó chạm đến cái tánh phách lối hỗn xược của ta.

La Rochefoucauld


Đời ta sẽ trở nên thú vị khi nào ta nhất quyết xem thường nó.

Henrey de Montherlant


Nói dối với ai là một cách gián tiếp đề cao người ấy là người mà ta nể sợ.

Samuel Butler


Chân lý như ánh sáng làm choá mắt…

Còn sự giả dối, trái lại như buổi hoàng hôn làm cho mỗi vật đều nổi lên đẹp đẽ.

Albert Camus


Tôi đã khám phá ra được điều này: tất cả tai họa của con người đều do họ không biết sống yên tịnh trong căn phòng của họ.

Blaise Pascal


Từ chối sự khen ngợi, là muốn người ta khen mình thêm lần nữa.

La Rochefoucauld


Đây là hai câu chân lý mà thiên hạ phần đông không chịu công nhận: một là họ không biết gì cả: hai là họ không ra cái gì cả

Giacono Leopardi


Có nhiều trường hợp mà nói dối lại là phận sự tối cao của con người

Eugène Labiche


Châm ngôn vàng ngọc cho những kẻ có quyền thế lớn: Nếu có kẻ nào cúi xuống liếm chân anh, hãy lấy chân mà gác chặn trên đầu nó, phòng khi nó sẽ chồm lên mà cắn anh.

Paul Valery


Quyển sách là một tấm gương: nếu một con khỉ mà nhìn vào, chắc nó sẽ không tìm thấy cái ảnh của bậc thành trí hiện ra.

Gustave C.Lich lenberg


Có nhiều cái ân to lớn quá, đến đỗi người ta không còn làm thế nào để trả nổi khác hơn là bội phản cái ân ấy đi.

Alexandre Dumas Pere


Người ta nói rằng: không có ai là bậc anh hùng đối với anh bồi phòng của họ! Anh bồi phòng làm gì biết được những bậc anh hùng, mà chắc chắc chỉ biết những người cùng một hạng với họ mà thôi.

Goethe


Khi có một bậc nhân tài xuất thế, người ta sở dĩ nhận ra được là thấy tất cả bọn ngu đều nổi lên chống báng.

Freron


Hãy nên có nhiều kẻ thù!

Bạn thân của anh, rồi họ cũng sẽ chán nói đến anh; chứ những kẻ thù của anh thì chẳng bao giờ họ quên nhắc đến tên anh.

Pierre Veber


Đời là một trò hề đối với những ai ham suy nghĩ, nhưng lại là một tấn bi kịch đối với những người đa cảm.

Horace Walpole


Đầy quá, thì tràn… Trong “chén rượu đời”, thường khi chỉ thêm một giọt… thì nó sẽ tràn ra mùi đáng ghét.

Sainte Beuve


Đừng biện bác bao giờ cả, anh sẽ không bao giờ làm cho hoặc lẽ được ai đâu: ý kiến của người ta giống như là cây đinh: càng đập vào nó, càng làm cho nó lún sâu thêm.

A. Dumas Fils


Sự dối trá làm chết tin yêu. Nhưng sự thật trắng trợn cũng đâu làm cho nó sống được.

Etienne Rey


Cái ảo vọng cuối cùng của ta là tin rằng mình không còn ảo vọng gì nữa cả.

Maurice Chapelan


Càng lên cao… tức là càng thấy mình trở thành lạnh lùng.

R. Offner


Đối với người ích kỷ thì chẳng còn có gì là thiêng liêng cả.

R. Offner





Tạm thời chạy xe ôm
0908325997 " seat behind and get delight "
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Reply to this topicStart new topic
> 2 Người đang đọc chủ đề này (2 Khách và 0 Người Ẩn Danh)
0 Thành Viên:

 

.::Phiên bản rút gọn::. Thời gian bây giờ là: 5th May 2024 - 08:27 AMSpring Style