Chào mừng Khách ( Đăng nhập | Đăng kí )

IPB
2 Trang V  < 1 2  
Reply to this topicStart new topic
> Nhật ký "Mười Năm Hội Ngộ"
chauminhlinh
post Sep 1 2009, 09:18 AM
Bài viết #21

Đại nguyên soái
********

Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 1.555
Gia Nhập: 3-March 05
Đến Từ: Thành phố Hồ Chí Minh
Thành Viên Thứ: 3



Trong đêm hội ngộ, Hùng đã bày tỏ cảm xúc bằng ba tính từ phủ định.

Today is an Unbelievable, Incredible anh Unforgetable Day!

Đúng là một kỷ niệm không thể quên. Hùng sẽ viết thật nhiều và post nhiều hình lên cho các bạn xem.
Hùng cũng sẽ mang DVD sang Đan Mạch.

Tạm thời, mời các bác vô link sau để xem hình:

http://picasaweb.google.com/chauminhlinh/190NamHoiNgo2#



***********************

Anh lớn khôn dưới bầu vú mẹ
Và dại khờ trước vòm ngực của em...


Go to the top of the page
 
+Quote Post
hoanggiapk19b
post Sep 1 2009, 10:37 AM
Bài viết #22

Binh nhì
**

Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 26
Gia Nhập: 31-August 09
Đến Từ: Đà thành
Thành Viên Thứ: 14.477



Thân chào anh em
Thân chào các bạn đồng môn k19
Cảm giác lúc này mình vẫn còn vương vấn biết bao khi mà giờ đây tụi mình đã nói lời tạm biệt để trở về. Hội ngộ rồi chia ly...
Cảm ơn tất cả đã cho mình được nhìn lại những gương mặt Thầy Cô, những người bạn của một thời xuân xanh sôi nổi giữa mái trường Đại học khoa học mến yêu.Một ngày hội ngộ ý nghĩa đã trôi nhanh, đã kết thúc rồi cho 1 năm chuẩn bị để rộn ràng mong đợi cho ngày gặp mặt lần sau.
Giây phút đón tiếp Thầy cô thật xúc động, những ánh mắt gương mặt ngày xưa chợt trở về sâu đậm trong mỗi thành viên tụi mình, rồi city tour đã đưa anh em mình tìm về những dấu ấn kỉ niệm trên mỗi con đường khúc cua xứ Huế,nắng Huế hôm ấy hanh hanh nhẹ nhàng như đưa về cho chúng ta những cảm xúc thăng hoa giữa mùa thu trên mảnh đất Cố Đô.
Xe dừng lại trước cửa ngôi trường của ngày xưa, của 10 năm về trước,của cái nôi sinh ra những thành viên anhk19 một thời,mình đã không thể kìm nén cảm xúc vỡ òa khi được đi lại trên hành lang trường cũ,đi dưới hàng cây muối trước khu văn phòng,,,rồi cái kẻng trước phòng nghỉ Thầy cô mỗi giờ hết tiết lại vang lên.
Thương quá cho ngày hội ngộ đầy ý nghĩa hôm nay, thương lắm khi nhìn lại gương mặt những Thầy cô đã hằn lên những nếp nhăn của tuổi. Về lại trướng xưa tôi xin được thoát hồn khỏi cuộc sống ồn ào ngoài kia để tìm về những hoài niệm dấu yêu ngày ấy
....
Những hẹn hò giờ đây khép lại...
Thân nhẹ nhàng như mây.
Bài hát cuối cùng mình đã hát sau không biết bao nhiêu bài đã hát tặng cho ngày vui, tạm biệt nhé những trò chơi ở biển, dù không được giải nhưng mình vẫn nhơ mãi đội SÁT THỦ của mình với anh Hoài làm đại ca, BIỂN XANH với anh Sinh làm thuyền trưởng & đội BƠM NHẬU do Hùng chủ xị
Tạm biệt ngày Hội ngộ thành công trong ánh mắt tình thân, nhớ mãi sự nhiệt tình của Thầy Tận, thầy Phương & thầy Bào khi phút cuối vẫn đứng trên sân khấu ca nhạc Thuận An để hát lời chia tay ngày vui cùng k19.
Tạm biệt và hen gặp lại Thầy Cô & bạn hữu một ngày không xa!
HOÀNG GIÁP



Giảng đường xưa hàng ghế đá ghi bao kỉ niệm
Giảng đường nay cây bàng già lẻ bóng cô đơn
...và còn đâu tiếng nói Thầy Cô...chiều tan trường giảng đường thương quá là thương!
Go to the top of the page
 
+Quote Post
truonghoang
post Sep 1 2009, 10:56 AM
Bài viết #23

Chuẩn tướng
******

Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 378
Gia Nhập: 6-October 06
Đến Từ: Cố đô Huế
Thành Viên Thứ: 211



Tớ cũng vừa xuống máy bay sau chuyến bay trở về từ cố đô yêu dấu ! Tôi muốn nói với các bạn ở xa, đặc biệt là các bạn ở nước ngoài rằng ngày hôm đó những gì chúng ta làm đã gây xúc động mạnh với thầy cô, các cô thầy đã cảm nhận tính tôn sư trọng đạo của chúng ta và họ đánh giá rất cao, nhất là trong thời buổi bao người phải điên loạn vì vấn đề mưu sinh này. Các thành viên Ank19 nên tự hào vị điều đó !



Mob. 0918177771
Skype:hoang.dddl
Go to the top of the page
 
+Quote Post
truonghoang
post Sep 1 2009, 11:38 AM
Bài viết #24

Chuẩn tướng
******

Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 378
Gia Nhập: 6-October 06
Đến Từ: Cố đô Huế
Thành Viên Thứ: 211





Lúc đó hát phê thật !



Mob. 0918177771
Skype:hoang.dddl
Go to the top of the page
 
+Quote Post
truonghoang
post Sep 1 2009, 11:47 AM
Bài viết #25

Chuẩn tướng
******

Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 378
Gia Nhập: 6-October 06
Đến Từ: Cố đô Huế
Thành Viên Thứ: 211






Mob. 0918177771
Skype:hoang.dddl
Go to the top of the page
 
+Quote Post
truonghoang
post Sep 1 2009, 03:38 PM
Bài viết #26

Chuẩn tướng
******

Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 378
Gia Nhập: 6-October 06
Đến Từ: Cố đô Huế
Thành Viên Thứ: 211



Nghỉ đến những giây phút bên anh chị em K19 lại muốn đi nữa, mạc dù trong công việc tớ cũng đi không ít. Thôi đành cố chờ sự kiện sau vậy.



Mob. 0918177771
Skype:hoang.dddl
Go to the top of the page
 
+Quote Post
thanhlong
post Sep 1 2009, 06:36 PM
Bài viết #27

vạn vật là vô thường
********

Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 1.322
Gia Nhập: 11-March 05
Đến Từ: Huế
Thành Viên Thứ: 16



Khi dưới biển, lúc Giáp cất lên bài hát giã từ khép lại cuộc hội ngộ 10 năm

"...những hẹn hò từ nay khép lại
thân nhẹ nhẹ nhàng như mây.."

Long suýt ứa nước mắt. Không phải buồn, mà là xúc động quá thôi. Cũng không phải chia tay mãi mãi, anh em ta vẫn cùng song hành với nhau nhiều nữa trong cuộc đời này, nhưng đây là khoảnh khắc khép lại của một năm đầy lo lắng, bàn bạc, cân đo, và máu lửa. Cả một năm anh em ta suy tính ãi để có được chương trình ngày hôm nay, và nó đã thành công nhiều hơn so với chúng ta mong đợi. Từ đây, thân nhẹ nhàng như mây...

Cảm xúc lúc đấy thật khác với hôm trưa, khi chúng ta cùng cất lên bài "Nối vòng tay lớn", cuồng nhiệt và kích động, bởi chúng ta biết cuộc vui còn sẽ rất vui phía trước. Khi nào các bạn xem bản DVD quay lại ban trưa, và phút chia tay lúc tối, các bạn sẽ có cảm giác khác biệt như Long vừa nói



Ai cũng có một ngày hôm qua...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
truonghoang
post Sep 1 2009, 07:02 PM
Bài viết #28

Chuẩn tướng
******

Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 378
Gia Nhập: 6-October 06
Đến Từ: Cố đô Huế
Thành Viên Thứ: 211



Giá như có thêm những người bạn như Anh Hoa, Tân, Tụy, David v.v. các bạn sẽ sướng lên như điên vì được sống trong một ngày đặc biệt, một ngày với những chuyển biến nhiều trạng thái cảm xúc khác nhau, nếu phép dùng từ hơi "nổ" thì mình cho rằng nó nhưng bằng cảm xúc của 10 năm cộng lại.

Tới giờ phút này khi hồi tưởng tưởng lại nhưng phút tại Huế tớ như muốn quay trở lại đó ngay lập tức cùng với anh chị em, cái cảm giác này như là cảm giác nhớ người yêu lúc mình còn tuổi học trò. Bạn Tuấn nói đúng "càn nhiều thời gian" để vơi nỗi nhớ Huế trong lần hội ngộ này.

Topic này chắc còn tiếp tục kéo dài và dài, em chị em những người đã may mắn tham dự chương trình hãy vào đây chia sẻ cảm xúc của mình, thứ vo cùng hiếm !





Mob. 0918177771
Skype:hoang.dddl
Go to the top of the page
 
+Quote Post
truonghoang
post Sep 1 2009, 07:07 PM
Bài viết #29

Chuẩn tướng
******

Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 378
Gia Nhập: 6-October 06
Đến Từ: Cố đô Huế
Thành Viên Thứ: 211



Thầy Phương tuy đã già đi như trí tuệ còn siêu việt lắm, lúc thầy chia sẻ và đặc biệt có đoạn thầy dặn dò chúng ta những cái cần lưu ý, tớ như cảm thấy đó là những lời vàng ngọc, trong chốc lát trong thân tâm lại giật mình vì tuổi già của thầy, đó là thứ đang sợ nhất vì quỹ thời gian còn lại của thầy không còn nhiều như chúng ta, những lời dạy của thầy trong ngày hôm ấy đều được ghi lại bởi camera man, anh chị em không muốn bỏ sót chi tiết nào của các thầy và của chương trình nên mới có chuyện nhưng thươc phim dài ra hơn dự kiến gấp ba lần.




Mob. 0918177771
Skype:hoang.dddl
Go to the top of the page
 
+Quote Post
truonghoang
post Sep 1 2009, 07:15 PM
Bài viết #30

Chuẩn tướng
******

Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 378
Gia Nhập: 6-October 06
Đến Từ: Cố đô Huế
Thành Viên Thứ: 211



Khi bắt tay chuẩn bị chương trình, tranh luận để thống nhất ý kiến đó là những cuộc tranh luận khủng khiếp bên bàn nhậu nhưng khi chương trình đạt được các mục tiêu đề ra nhất là "tôn sư trọng đạo" thì anh chị em tham gia càng vui biết bao. Từng giờ, từng phút chương trình chạy đều được kiểm soat và tính toán rất chi li sao cho hoàn hảo và không bị nhàm chán.

Đến lúc xong chương trình mình không tưởng tượng được các cô có thể bỏ thời gian từ 9h00 sáng đến 2 giờ chiều để ở bên cạnh chúng ta và ba thầy ( Thầy Tận Hiệu trưởng ĐHKH HUế, Thầy Phương và thầy Bào ) theo chương trình trọn vẹn 100% từ 9h sáng đến 10 giờ đêm. Đây là một điều mà tới bây giờ không tin được, nhưng theo đánh cá nhân của mình có hai lý do chính:thứ nhất là sự nhiệt tình của các thầy cô và thứ hai là chương trình của chúng ta hấp dẫn và cuốn hút các thầy cô.





Mob. 0918177771
Skype:hoang.dddl
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Lehien
post Sep 1 2009, 08:01 PM
Bài viết #31

Đại úy
****

Nhóm: Thường dân
Bài Viết: 183
Gia Nhập: 7-March 05
Thành Viên Thứ: 5



Cac ban oi, tai sao minh khong to chuc gap nhau mot nam mot lan nhi, nhat la dip tet truyen thong cua minh day.

Nhu vay moi nguoi se ranh nhieu, choi thoa mai khong chap hep thoi gian.
Rat nhieu ban vi mot nguyen nhan nao do khong tham gia duoc cuoc hoi ngo 10 nam vua qua, nhu the khong phai la het co hoi gap lai Anhk19. Minh van con nhieu co hoi phai khong cac ban.

Theo minh nghi mong 5 tet hang nam Anhk19 gap mac di......

than
Hien




Ta đi ta nhớ quê nhà
Nhớ canh rau muống, nhớ cà nhằm tương.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
chauminhlinh
post Sep 1 2009, 09:08 PM
Bài viết #32

Đại nguyên soái
********

Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 1.555
Gia Nhập: 3-March 05
Đến Từ: Thành phố Hồ Chí Minh
Thành Viên Thứ: 3



- Tết âm lịch không họp được đâu Hiền ơi, vì ai cũng lo về quê ăn tết hết, cô thầy cũng lu bu chuyện tết nhất nữa.
- Theo tôi thì cứ dịp cuối hè là tốt nhất, nên chăng thống nhất ngày tổ chức là: Dịp cuối tuần (thứ bảy hoặc chủ nhật) cuối cùng của tháng 8 hằng năm.
- Nên chăng lấy ngày này là Ngày truyền thống Anh K19, hoặc Ngày Hội ngộ Anh K19, hoặc Ngày Anh K19 (ANH K19's Day).
- Anh chị em nên lập một cơ sở dữ liệu về thầy cô, cập nhật thông tin liên tục, vì vừa rồi mình mời hơi bị thiếu (không cập nhật công khai lên diễn đàn để tránh spam).
- Anh chị em nên chăm lên diễn đàn post bài, hình ảnh để khuấy động không khí.
- Nên PR cho diễn đàn để càng nhiều người (tất nhiên là thành viên Anh K19) biết càng tốt.
- Sắp tới chắc sẽ bàn lại để nâng cấp cái website này lên cho nó dễ làm việc.



***********************

Anh lớn khôn dưới bầu vú mẹ
Và dại khờ trước vòm ngực của em...


Go to the top of the page
 
+Quote Post
NGUYENTHYNHAN
post Sep 2 2009, 12:45 AM
Bài viết #33

Hạ sĩ
***

Nhóm: Thường dân
Bài Viết: 36
Gia Nhập: 20-February 06
Thành Viên Thứ: 189



Hi,ACE k19!
May hom nay theo doi moi tin tuc va hinh anh cua le ky niem khoa minh 10 nam.
That xuc dong!
Thay mat ACE hai ngoai,N xin chan thanh cam on Quy thay co da tham du, cam on Su nhiet tinh va chu dao cua ban to chuc. Va dong thoi xin gui den tong Dai Gia dinh Anh k19 Suc khoe -Hanh Phuc - Thanh Dat! Cam on may ban da posted nhieu pics vao day.
Mac dau o xa nghin van dam, nhung trong long tui nay van ghi mai ky uc ve khoa minh.
Mong ACE chut thoi gian lien lac nhau.
Nho, thuong Viet Nam nhieu nhieu... & nhieu lam
NHAN - Anh k 19c
Go to the top of the page
 
+Quote Post
thanhlong
post Sep 2 2009, 01:10 AM
Bài viết #34

vạn vật là vô thường
********

Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 1.322
Gia Nhập: 11-March 05
Đến Từ: Huế
Thành Viên Thứ: 16



Long cũng thấy Tết k đông đủ lắm, ai cũng bận về quê ăn Tết, người khách thì bận các công việc cuối năm ùn lại, người thì liên hoan chia tay công ty, thời gian eo hẹp lắm

Anh Hưởng có một lời hứa cho cuộc liên hoan sang năm ,anh em sẽ thấy trong một topic mới, mong các bạn theo doi

Còn đây là những bức ảnh khác






Trên con Euro Space 45 chỗ, ngồi kín mít hết cả các lối ghế



Hướng dẫn viên















Như những ca sỹ thả hồn theo nhịp sôi động









Buổi chiều chơi game trên bãi biển, cả lớp được chia ra 3 đội: Bơm Nhậu, Biển Xanh và Thần Chết





Vì tôi là linh mục



Chết như con gián là chết làm sao?



Cao hứng







cái mũ xin tiền của mình đâu mất tiêu




Ai cũng có một ngày hôm qua...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
hoanggiapk19b
post Sep 2 2009, 10:56 AM
Bài viết #35

Binh nhì
**

Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 26
Gia Nhập: 31-August 09
Đến Từ: Đà thành
Thành Viên Thứ: 14.477



Dear ACE
Nên chăng bắt đầu xây dựng kế hoạch cho cuộc đại hội ngội lần tới
...nhớ quá ngày qua!



Giảng đường xưa hàng ghế đá ghi bao kỉ niệm
Giảng đường nay cây bàng già lẻ bóng cô đơn
...và còn đâu tiếng nói Thầy Cô...chiều tan trường giảng đường thương quá là thương!
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Tran Vinh Hoai
post Sep 2 2009, 12:12 PM
Bài viết #36

Thiếu úy
****

Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 102
Gia Nhập: 27-June 09
Thành Viên Thứ: 14.466



Nhân ơi.
Các ACE ở Việt Nam thật sự rất vui khi thấy các bạn ở nước ngoài - mặc dầu không về được - nhưng trong lòng vẫn luôn hướng về Việt Nam, hướng về cuộc Hội Ngộ 10 năm Anh K19.
Cuộc hội ngộ đã được tổ chức rất hoành tráng và có ý nghĩa. Các ACE ai nấy đều chơi hết mình. Các thành vên BTC (Tuy, Hoàng, Hùng, Long...) đã rất chu đáo và cuộc hội ngộ đã rất thành công ngoài sự mong đợi. Một niềm vui bất tận mà tất cả các ACE đã tham gia đều cảm nhận như vậy.

Sau đây là một số hình ảnh về cuộc Hội Ngộ.




Mười năm trôi qua rồi, nhưng mọi người vẫn như xưa, không thay đổi là mấy.



Mọi người đang thể hiện ca khúc "We are the world"



Ca khúc "Nối vòng tay lớn" kết thúc tiệc trưa









Go to the top of the page
 
+Quote Post
thanhlong
post Sep 2 2009, 10:58 PM
Bài viết #37

vạn vật là vô thường
********

Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 1.322
Gia Nhập: 11-March 05
Đến Từ: Huế
Thành Viên Thứ: 16



Nhân ơi,

Anh em ở quê nhà thật vui khi nghe được những dòng tâm sự của Nhân. Những kỷ niệm về một thời xưa cũ luôn là liều thuốc mạnh nhất vực chúng ta đi qua những chông gai của hiện tại, nhất là khi chúng ta có một quá khứ dễ thương, đáng nhớ và đầy cảm xúc như thế

Ngày hôm nay rồi cũng sẽ thành quá khứ, rồi 10 năm sau ngồi lại ta lãi nhắc đến quãng thời gian này như một kỷ niệm 10 năm, nhắc đến kỳ đi học như một kỷ niệm 20 năm. Vì thế hôm rồi bọn mình đã để cho anh quay phim sản xuất ra thời lượng phim gấp ba so với dự tính ( may quá, có nhiều bạn đã tài trợ và giúp tài chính cho chương trình). Sau này khi mở ra coi nhất định chúng ta thấy sướng ( mà thật tình bây giờ mở ra coi đã thấy sướng rồi)

Nhân hay các bạn muốn có một bản copy DVD phim hôm sự kiện, gửi thư cho Long, hoặc Hùng hoặc Tuy, bọn mình sẽ gửi cho các bạn làm kỷ niệm, nhớ bạn thì đem ra coi

Rứa hí



Ai cũng có một ngày hôm qua...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Tran Vinh Hoai
post Sep 3 2009, 08:22 AM
Bài viết #38

Thiếu úy
****

Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 102
Gia Nhập: 27-June 09
Thành Viên Thứ: 14.466



Một số hình ảnh chụp tại Trường Đại Học Khoa Học và trên đường từ trường trở về khách sạn.

Trò chuyện trong phòng thầy Tận - Hiệu trưởng trường Đại Học Khoa Học


Trước cửa văn phòng trường, gần phòng thủ quỹ - nơi chúng ta đã từng đến nhận học bổng và nộp học phí






Trên đường từ trường trở về khách sạn








Go to the top of the page
 
+Quote Post
Tuan
post Oct 14 2009, 01:17 PM
Bài viết #39

Nguyên soái
*******

Nhóm: Thường dân
Bài Viết: 833
Gia Nhập: 21-October 05
Đến Từ: Hue
Thành Viên Thứ: 170



...bat dau lang xuong !





Tạm thời chạy xe ôm
0908325997 " seat behind and get delight "
Go to the top of the page
 
+Quote Post

2 Trang V  < 1 2
Reply to this topicStart new topic
> 1 Người đang đọc chủ đề này (1 Khách và 0 Người Ẩn Danh)
0 Thành Viên:

 

.::Phiên bản rút gọn::. Thời gian bây giờ là: 5th May 2024 - 06:33 AMSpring Style