Có những niềm riêng làm sao nói hết....! |
Mar 14 2005, 01:46 PM
Bài viết
#1
|
|
Đại nguyên soái Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 1.555
Gia Nhập: 3-March 05
Đến Từ: Thành phố Hồ Chí Minh
Thành Viên Thứ: 3
|
::: Lê Tín Hương :::
Có Những Niềm Riêng Có những niềm riêng làm sao nói hết Như mây như mưa như cát biển khơi Có những niềm riêng làm sao ai biết Như trăng trên cao cách xa vời vợi. Có những niềm riêng lệ vương khóe mắt Như cây sau mưa long lanh giọt sầu Có những niềm riêng làm tim thổn thức Nên đôi môi xinh héo hon nụ cười. Này niềm riêng như nước vẫn đầy vơi Đâu đây vang vang tiếng buồn gọi mời Ôi nỗi sầu đong chất ngất Như một ngày như mọi ngày Như vạn ngày không thấy đổi thay. Có những niềm riêng lòng không muốn nhớ Nhưng sao tâm tư cứ luôn mộng mơ Có những niềm riêng gần như hơi thở Nuôi ta cô đơn nuôi ta đợi chờ. Có những niềm riêng một đời dấu kín Như rêu như rong đắm trong biển khơi Có những niềm riêng một đời câm nín Nên khi xuôi tay còn chút ngậm ngùi. ***********************
Anh lớn khôn dưới bầu vú mẹ Và dại khờ trước vòm ngực của em... |
|
Mar 14 2005, 01:47 PM
Bài viết
#2
|
||
Đại nguyên soái Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 1.555
Gia Nhập: 3-March 05
Đến Từ: Thành phố Hồ Chí Minh
Thành Viên Thứ: 3
|
Tiếng hát Tuấn Ngọc:
***********************
Anh lớn khôn dưới bầu vú mẹ Và dại khờ trước vòm ngực của em... |
|
|
Mar 15 2005, 03:28 PM
Bài viết
#3
|
|
Đại tướng Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 615
Gia Nhập: 14-March 05
Đến Từ: Quảng Trị & Brisbane, QLD
Thành Viên Thứ: 39
|
Nhạc hay lắm Hùng ơi ! Đúng như tâm trạng anh em lúc ở Đà Nẵng vào tối 12/3/2005
New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New !
|
|
Mar 17 2005, 08:10 PM
Bài viết
#4
|
|
vạn vật là vô thường Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 1.322
Gia Nhập: 11-March 05
Đến Từ: Huế
Thành Viên Thứ: 16
|
Họ đã nói tình yêu là…
Có người bảo tình yêu là một dòng sông, sẽ nhấn chìm những bến bờ lau sậy. Có người bảo tình yêu là chiếc dao cạo râu, có thể làm tâm hồn ta chảy máu…, có người khác bảo tình yêu là một cơn đói không bao giờ thỏa mãn. Tôi lại bảo tình yêu là một đóa hoa mà bạn là hạt giống duy nhất. Trái tim của chúng ta lo sợ bị tan nát, bởi chẳng ai học cách cho trái tim mình nhảy múa. Tôi nói tình yêu là một đóa hoa và bạn chỉ là những hạt giống của đóa hoa ấy. Tình yêu như một giấc mơ lo sợ bị đánh thức, bởi chẳng thể nào mơ được hai lần. Tình yêu là điều sẽ không bị chiếm hữu. Người yêu là người không phải tự dưng ta có được. Và tâm hồn của chúng ta lo sợ bị thay màu, bởi chúng ta chưa từng học cách sống khi tâm hồn mình đổi thay. Khi đêm tối quá cô đơn và những con đường trở nên sâu thẳm, khi bạn cảm thấy tình yêu là duy nhất, thì lúc ấy, sự may mắn và sức mạnh đã đến trong tim bạn rồi đấy. Hãy nhớ rằng trong mùa đông, dưới những lớp tuyết dày băng giá, vẫn còn ẩn chứa những hạt giống. Và với Mặt Trời Tình Yêu, những hạt giống ấy sẽ trở thành hoa hồng khi gặp mùa xuân. Ai cũng có một ngày hôm qua...
|
|
Khách_Guest_* |
Mar 19 2005, 04:49 PM
Bài viết
#5
|
Khách vãng lai
|
Hay lam Tuan Ngoc oi
|
|
Khách_Anh-Hoa_* |
Mar 28 2005, 09:01 AM
Bài viết
#6
|
Khách vãng lai
|
Chieu. Lang thang tren may con duong la. De minh di lac trong chieu lanh. Toi. Tinh co nghe "co nhung niem rieng". Never been this lonely....!
|
|
Mar 30 2005, 05:27 AM
Bài viết
#7
|
|
Chuẩn úy Nhóm: Thường dân
Bài Viết: 87
Gia Nhập: 25-March 05
Thành Viên Thứ: 64
|
Hoàng Hoa sống Hội An - phố buồn nên trong lòng cũng thấm thía được điều này... ở đây có những kỷ niệm... rất đẹp và rất nên thơ.
Nghe những niềm riêng thấy lòng mình xao động. Con người ta sống trên đời không phải lúc nào cũng cứng rắn - thỉnh thoảng có những phút giây dường như rất ủy mị... nhưng là con người mà. Niềm riêng ai cũng có! Hãy nhìn xuống chân để thấy ta là cát bụi
Cát bụi sẽ tan theo thời gian... |
|
Apr 8 2005, 03:55 PM
Bài viết
#8
|
|
Nguyên soái Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 843
Gia Nhập: 2-March 05
Đến Từ: Đà Nẵng
Thành Viên Thứ: 2
|
Có những niềm riêng làm sao nói hết!
Nói không hết nên niềm đó là niềm riêng! Có những lúc cần phải ưu phiền Cần phải điên để tâm hồn ta tỉnh!!!! Tôi lẩn trốn vì biết mình không thể
Mây của trời rồi gió sẽ mang đi! |
|
Apr 8 2005, 03:57 PM
Bài viết
#9
|
|
Nguyên soái Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 843
Gia Nhập: 2-March 05
Đến Từ: Đà Nẵng
Thành Viên Thứ: 2
|
Có những niềm riêng làm sao nói hết!
Nói không hết nên niềm đó là niềm riêng! Có những lúc cần phải ưu phiền Cần phải điên để tâm hồn ta tỉnh!!!! Tôi lẩn trốn vì biết mình không thể
Mây của trời rồi gió sẽ mang đi! |
|
Apr 14 2005, 02:49 PM
Bài viết
#10
|
|
Ôm đời ngủ muộn ... Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 1.495
Gia Nhập: 8-March 05
Đến Từ: Huế - Đà Nẵng - Hội An
Thành Viên Thứ: 9
|
QUOTE(Chú Thích)(thanhdnvn @ Apr 8 2005, 03:57 PM) Có những niềm riêng làm sao nói hết! Nói không hết nên niềm đó là niềm riêng! Có những lúc cần phải ưu phiền Cần phải điên để tâm hồn ta tỉnh!!!! Anh Hoa ơi, ở đâu rồi? Khỏe không bạn? Bỏ trăng gió lại cho đời
Bỏ ngang ngửa sóng giữa lời hẹn hoa... |
|
Khách_Anh-Hoa_* |
Apr 15 2005, 11:45 AM
Bài viết
#11
|
Khách vãng lai
|
Hello Kinh,
Kinh sao roi? Co' con` lang dang voi nhung niem rieng khong....Cuoi tuan nay minh se viet that nhieu nha. Mong ban be van khoe, van chia se nhung niem rieng voi nhau, van thay gan nhau du` chang o canh....Vui nhieu Kinh ha. Best, Anh-Hoa |
|
Feb 17 2006, 12:18 PM
Bài viết
#12
|
|
Ôm đời ngủ muộn ... Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 1.495
Gia Nhập: 8-March 05
Đến Từ: Huế - Đà Nẵng - Hội An
Thành Viên Thứ: 9
|
QUOTE(Chú Thích)(Anh-Hoa @ Apr 15 2005, 11:45 AM) Hello Kinh, Kinh sao roi? Co' con` lang dang voi nhung niem rieng khong....Cuoi tuan nay minh se viet that nhieu nha. Mong ban be van khoe, van chia se nhung niem rieng voi nhau, van thay gan nhau du` chang o canh....Vui nhieu Kinh ha. Best, Anh-Hoa Cuộc sống vẫn trôi dài ... Anh Hoa, Lâu ngày quá! K Bỏ trăng gió lại cho đời
Bỏ ngang ngửa sóng giữa lời hẹn hoa... |
|
1 Người đang đọc chủ đề này (1 Khách và 0 Người Ẩn Danh) |
|