Phiên bản in ấn của chủ đề

Nháy vào đây để xem chủ đề theo đúng định dạng gốc

anhk19.net _ TRỞ LẠI HUẾ XƯA _ HUẾ THƯƠNG

Gửi bởi: hoanggiapk19b Sep 8 2009, 09:19 AM

MÙA THU Ở HUẾ

Tôi bắt gặp mùa thu xứ Huế
Giản đơn thôi những chiếc lá vàng
Ôi mùa thu yêu thương bảng lãng
Nhớ Huế nhiều năm tháng tha hương

Tôi bắt gặp thu vàng bao âm hưởng
Khi chiều tan những mái tóc thề
Có những con đường sao yêu thế
Hoài niệm nào đâu dễ nhạt nhoà phai...

Tôi bắt gặp Huế những sớm mai
Khi Trường Tiền còn mù sương chưa tỏ
Ly cà phê chỗ ngồi nơi lối nhỏ
Gốc phượng già mộc mạc với thời gian

Tôi bắt gặp những lối lang thang
Khi thu về ven đường rung rinh lá
Có những người thâm trầm như tiếng Dạ
Cô đơn ơi tiếng gọi chiều về

Tôi bắt gặp tôi với chính tôi
Nặng lòng ơi khi chia tay Thành Huế
Phố xá vào thu tiển tôi buồn rơi lệ
Như vạt mưa bay có chút mặn nồng…


Man mác chút dư hương hoài niệm ùa về, Huế cũng rứa vào thu nhẹ nhàng chi lạ,những giọt cà phê cùng tôi thư thái trong sắc thu chơi vơi. Đó đây những góc phố con đường của ngày xưa bè bạn, những niềm vui nổi buồn quấn quýt đan xen...tôi ngắm Huế vào thu trong những yêu thương!
Mới đó cũng 10 năm rời xa giảng đường Đại học, cuộc sống vùn vụt trôi có đứa bạn 10 năm chưa gặp lại,10 mùa thu khi ấy chúng ta còn chung một mái nhà. Thu đến rồi đi,bạn cũ gặp lại rồi chia tay chỉ có Huế vẫn rứa, vẫn luôn đón chào những tâm hồn về lại để nhấm nháp kỉ niệm ngày qua...

 

Gửi bởi: Anh-Hoa Sep 8 2009, 08:04 PM

Giáp ơi, cám ơn bạn đã chia sẽ những cảm xúc như vầy. Hôm rồi đọc bài G viết sau cuộc hội ngộ, bổng dưng mình như thấy laị trước mắt những buổi trưa nắng đạp xe đi học với G và Ánh qua cầu Tràng Tiền, hay những chiều ngồi cafe bên dòng sông Hương... Mong có ngày gặp laị, lại lang thang quanh các con đường ở Huế, G hỉ.

Gửi bởi: thanhlong Sep 8 2009, 10:40 PM

Hồi ở Huế, mình hay buồn, không chỉ buồn bình thường mà hay buồn đến mức "thê thảm". Nhưng cũng vì thế, mình cũng có niềm vui là gậm nhấm nỗi buồn, lang thang qua các ngõ, các con đường đẹp một vẻ buồn xa xôi, diệu vợi.

Bi chừ, mỗi lần về ngang mỗi lối đi ngày xưa, như ảnh lối đi đầy lá của Giáp, lại thấy một nỗi êm đềm không thể tả

Huế vẫn vậy, mười năm rồi vẫn vậy. Nhưng không biết ba mươi năm nữa, khi mình về hưu, về Huế nghỉ ngơi, thì Huế có còn như bây giờ nữa không!!

Có một bài thơ này đọc nghe nhiều nốt thăng, như một cung bật rất khác của Huế


Gửi bởi: hoanggiapk19b Sep 9 2009, 08:16 AM

Thanks H, ừ vẫn nhớ những kỉ niệm đẹp đấy mà, làm sao quên được hí
@ Sịa, đúng là" mỗi lần về ngang mỗi lối đi ngày xưa, như ảnh lối đi đầy lá của Giáp, lại thấy một nỗi êm đềm không thể tả"
Chúc vui!

Gửi bởi: hoanggiapk19b Sep 9 2009, 08:38 AM

Những tháng ngày trôi như thăng giáng của một bản nhạc cuộc đời, cuối tuần rồi ngồi nghe nhạc ở quán Chiều mà lòng rộn rã không nguôi. Chợt thấy bóng dáng kỉ niệm ngày xưa trên những cội sứ già ở Lầu tứ phương vô sự, bức tranh tường thành đổ nác đang được dần hoàn thiện những nức nẻ vết thời gian.Chợt nhớ những mùa hè xa xôi ấy, khi đường phượng bay vẫn còn lúp xúp những bụi mâm xôi dọc hai vệ đường, mình cùng tụi bạn hăm hở kiếm tìm những trái mâm xôi đỏ vàng để nhâm nhi vị chua chát hay hay ấy...Ôi ngày tháng đã xa!
Huế thiệt lạ, càng đi bao nhiêu năm càng thấy Huế thật gần khi mỗi lần có dịp trở về, dư âm ngày xưa như có một sức mạnh vô hình làm nảy nở lại những hoài niệm thời quá khứ đã qua một cách sống động không ngờ. Chiêm bao mộng mơ giữa thực tại ở Huế làm lữ khách như mềm lòng ra với Huế & quên đi gánh nặng âu lo của cuộc sống đời thường. Quay đi để mong ngày trở lại thật ấm lòng...
Chiều hôm qua lang thang trên đường
Hoàng hôn xuống, chiều thắm muôn hương
chiều hôm qua mình tôi bâng khuâng
Có mùa Thu về, tơ vàng vương vương

Gửi bởi: hoanggiapk19b Sep 18 2009, 09:32 AM

Và có những lúc mình tìm về Huế đúng nghĩa để thư giãn và làm chậm cuộc sống của chính mình. Mình để những bước đi dường như vô định khắp các ngã đường xứ Huế, qua phố xá để làm bạn cùng người xe quen lạ ngược xuôi. Cuộc sống vốn dĩ vui buồn lẫn lộn, mình thấy quý giá vô cùng những giờ khắc cô đơn ở Huế để tìm lại tháng ngày qua của tuổi thơ tưởng đã nhạt nhòa. Lung linh của ánh nắng dịu vợi mùa thu, cơn mưa bất chợt trái mùa để nhớ về mùa Đông ở Huế,cái man mác nhơ miên man của chuổi kỉ niệm ngày nào...

Gửi bởi: thanhlong Sep 18 2009, 06:47 PM

HÔm qua anh em ngồi nhậu mà nghĩ về những cánh của, cánh cửa của quá khứ

Nhiều anh em mình đi thẳng và quên đi cánh cửa đó, lao đi mà quên nhìn về phía sau

Có người thì lao đi, nhưng vẫn quay về, quay về rồi lại lao đi, đi về về đi, để rồi có khi cũng không biết đâu là về, đâu là đi. Thế thực sự đâu là về, đâu là đi ?

Gửi bởi: Tuan Sep 20 2009, 04:56 PM

au co duong thi ta cu di

Gửi bởi: Anh-Hoa Nov 24 2009, 10:00 AM

Đôi khi khó mà nói đâu là đi, đâu là về. Hôm rồi người bạn thân của mình bảo quay về là khó nhất, mình cũng thấy có lí...Cứ như ông Sơn nói "đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt", thành ra đơn giản lạ. Điều duy nhất mình biết rõ là cái nơi để đi về ấy là một phần đời mình đi qua, một phần làm nên mình hôm nay và ngày mai...

Tự dưng nhớ "Thôi về đi, đường trần đâu có gì, tóc xanh mấy mùa. Có nhiều khi, từ vườn xưa bước về, bàn chân ai rất nhẹ, tựa hồ những năm xưa..."

smile.gif

Gửi bởi: thanhlong Nov 24 2009, 06:47 PM

Hôm qua. Kính về nhà mình ngủ lại, sau một hồi cay mặn với anh em Sài Gòn. Thấy, đi về về đii, mới nhớ ngày xưa Kính đã ở Tu Viện Bát Nhã ở Bảo Lộc. Có ai còn nhớ ảnh mình đăng lên, trước cổng có phiến đá, đề chữ, đại loại là chào mừng đã đến, đã trở về

Đến tức là trờ về

Gửi bởi: Tuan Nov 25 2009, 07:44 PM

Kính ở sg hả-gọi Tuấn uống càe đê 0958 515 442

Gửi bởi: hoanggiapk19b Dec 3 2009, 11:34 AM

Lang thang tiếp trong mùa Đông ở Huế, cái mùa vui chi lạ khi năm ni rộn chút nắng chiều vàng. Con đường Lê lợi thẳng dài ngút mắt rợp bóng cây xanh, kiếm quán cóc nhỏ nhâm nhi ly đen đá để nhớ ngày xưa, nhớ bạn bè nhớ những góc đường xôn xao hanh lá lúc ban trưa...
Huế ơi, có phải tiếng quê hương thiêng liêng làm lòng ta như thắt lại, thấy thương hoài cái chốn Cố Đô ni. Dù cho Huế giờ đây đã không còn nguyên xưa nữa, dù những mái nhà cao ốc đã cao hơn nhưng thi thoảng quanh đây vẫn ẩn hiện nét xưa về gọi. Nhớ hoài những hàng dừa tàu xanh lá thẳng vo, nhớ lắm chiều qua đường phượng bay rợp bóng...những bản tình ca với các quán Thảo vy,Chiều, Thiên trúc yêu thương...

Gửi bởi: Tuan Dec 4 2009, 04:01 PM

có Thiên Trúc hả ? cửa Thượng Tứ-có một cô bé nhà ở Thiên Trúc dễ thương lắm.....

Gửi bởi: nguyenhoanggiap May 25 2010, 01:59 PM

Có những con đường mình đã qua nhưng hời hợt để chẳng nhớ gì , có con đường đi qua chỉ một đôi lần rứa mà in đậm nét trong tim.Con đường ngày xưa có lá phượng bay trong một buổi chiều nhạt nắng,con đường về trong tất tả mưa bay... Tuyệt đẹp mỗi khi nhớ về!
Mình chẳng thể nào quên được mà cứ mong mỏi một khi lần trởvề, chợt thấy ước ao mong ngày trở lại…Huế yêu thương trong muôn vạn trái tim và tràn ngập kỉ niệm trong riêng tôi. Tôi thương Huế, tôi yêu Huế như tựa máu thịt của chính mình. Và cũng có thể Huế có những con đường ngọt ngào ấn tượng mỗi lúc mình qua.
Hôm rồi có dịp đi công tác Huế thành mình lại có dịp lang thang cho sướng,cả ngày cứ la cà hết quán nọ đến quán kia mà chẳng biết mệt xí mô,cuối giờ thì quyết định chạy về nhà đứa bạn để được chuyện trò và làm chút beer Huế.Cái nhà thằng Sơn vẫn rứa,cây cối bửa ni nhiều hơn...nhắm mắt đón cơn gió chiều mát rượi phả vào mặt làm tỉnh đi hết những ưu phiền.Lai rai cho đã mới biết thằng Phúc ở sg cũng có ra và rứa là lại kết nối để rồi cuộc vui kéo dài đến lúc gần khuya...
Tạm biệt Huế!



Gửi bởi: thanhlong May 25 2010, 05:31 PM

Cú này khi mô về Huế phải rủ Jap ra để lang thang chơi

Gửi bởi: nguyenhoanggiap May 27 2010, 09:22 AM

Long Sịa ra thì đi mô cho mệt,cứ về Sịa ngồi chiết tửu trước nhà L là sướng rồi, cảnh đẹp & nên thơ,thêm cây guitar nữa cho mượt mà hội ngộ...
Chúc vui

Gửi bởi: nguyenhoanggiap May 28 2010, 01:57 PM

NẮNG
Ngày hôm qua,cơn mưa tơi bời như thế vậy mà hôm nay trời đã hanh nắng lại rồi. Chuyện như chẵng có gì xa lạ với người Huế quê tôi, những người đang sống trên mảnh đất thần kinh đấy mà...Ông già hay bọn trẻ cũng quá quen với những câu đại khái như là " mưa dầm thúi đất...nắng chang chang...nắng nẻ đầu..." còn riêng tôi mỗi lúc mưa hay nắng vẫn có chuyện thích thú của riêng mình.
Thật vậy, đã qua ba giờ chiều mà cái nắng vẫn hanh nồng sau cơn mưa như trút hôm qua. Nắng xuyên qua tán lá cây khế giữa vườn in xuống mặt sân những hình thù muôn vẻ, rung rinh lay động đẹp dến lạ thường. Ngoài kia, những hoa sen đang phủ trắng mặt hồ, nắng như chan hòa mọi thứ, sưởi ấm không gian và vạn vật. Tôi yêu không khí thế này của buổi chiều, ngồi nhìn ngó mọi thứ để hoài niệm về ngày xưa, tất cả như đang sống dậy ùa về trong tâm trí...
Chiều dần buông, nắng như đã hết oi nồng nhường chỗ cho hoàng hôn hạ cánh. Xa xa về phía Tây của Huế, tôi thấy những ráng hồng đang rực sáng đỏ quạch cuối chân trời. Không gian & thời gian như chững lại, thời khắc của tia nắng cuối ngày mờ ảo hư vô...
NHG


Gửi bởi: nguyenhoanggiap May 31 2010, 11:25 AM

Mấy ngày ni lui hui lụi cụi về cái bản vẽ thiết kế nhà,đúng là Ôn Mệ nói rồi xây nhà là cực lắm.Nắng chang chang mà trên đương về cứ ngớp ngớp cái mặt khi đi ngang qua cái nhà mô có mặt tiền ban công đẹp là dừng xe chụp lén...chừ về nghĩ lại rút kinh nghiệm lo tập trung đi đường cho chắc chứ không cũng ớn lắm.Sắp tời sẽ trãi qua 3 tháng vất vả lắm đây.


Gửi bởi: thanhlong May 31 2010, 01:25 PM

Chúc mừng J xây nhà, xây mệt nhưng ở sướng. Mấy khi mà có cái mệt sướng ni. Nhớ bỏ thêm chút tiền cho bên kiến thúc ngta thiết kế bố cục cho đẹp, logic, thẳm mỹ hài hòa mà tiết kiệm không gian.

Hùng cũng đang xây nhà đó

Gửi bởi: nguyenhoanggiap May 31 2010, 01:45 PM

Thanks Sịa
Hôm rồi cũng có nói chuyện với bác Hùng,gắng cực cho xong việc lớn thôi.

Gửi bởi: nguyenhoanggiap Jun 2 2010, 03:42 PM

Gần Festival Huế 2010 rồi, chiều ni tự nhiên muốn ra Huế dự Lễ khai mạc ghê.Chắc để sắp xếp mọi việc rồi dẫn cả nhà về Huế chơi dịp này vậy.

Gửi bởi: nguyenhoanggiap Jun 4 2010, 09:54 AM

MƯA

Chiều nay phố Huế lại mưa rào, cơn mưa dạt dào xối xả qua những vòm lá me xanh. Đường về sao khác lạ, trước mắt mình như hiện lên một thế giới mờ ảo giữa thực và mơ. Hạt mưa rơi, lá me bay, gió nhè nhẹ thổi…dường như đường về đang được trau chuốt bằng những nốt nhạt lẫn gam màu tự nhiên của đất trời xứ Huế. Tự nhiên miên man nhớ, nhớ lắm những ngày xưa của tuổi ấu thơ, cũng con đường này từng ngày Ôn nội hoặc người thân dẫn dắt tới trường. Cũng cơn mưa này nhưng nếu của 28 năm về trước…ôi thời gian trôi nhanh khi quanh đâu đây chỉ hiện về những kỉ niệm ngày xưa thuộc về quá khứ…
Mưa vẫn rơi !

Gửi bởi: Tuan Jun 4 2010, 11:02 AM

tắm mưa đi Giáp ơi...
ta lại thèm thuồng cảm giác trần truồng tắm mưa của ngày xưa(mưa Saigon năm nào đó)

Gửi bởi: nguyenhoanggiap Jun 9 2010, 08:00 AM

HIHIHI,cơn mưa Sài gòn vẫn còn nguyên trong tâm trí,tau luôn nhớ mãi những ngày cuối tuần đạp xe từ Bình thạnh xuống Trần văn Đang thăm Sịa & Hùng nữa....rồi căn gác nhỏ nhưng ấm lòng người bằng tiếng guitar...

Gửi bởi: thanhlong Jun 10 2010, 12:26 AM

Mười một năm rồi hè, hồi đó mới vô SG

Sài Gòn chừ mưa cũng ít hơn hồi trước, có điều bò cuốn lá lốt nướng bên đường Tôn Đức Thắng thì vẫn như xưa

Không có tấm vé nào để đi về quá khứ cả !

Gửi bởi: nguyenhoanggiap Jun 10 2010, 01:57 PM

kỳ đó đại hội ngộ bò lá lốt nướng,nói chuyện trên trời dưới đất ở Sài thành...vui & thời gian nhanh thiệt!

Gửi bởi: nguyenhoanggiap Jun 14 2010, 09:08 AM

Tạm biệt Festival Huế 2010!

Gửi bởi: nguyenhoanggiap Jun 15 2010, 01:55 PM

Trời nắng & hanh, cái điều hòa hoạt động vù vù mà cũng phần nào đở nóng trên đường về Cố Đô.Chỉ còn đêm mai thì Festival Huế tạm biệt du khách bằng chương trình giã bạn,thôi thì thu xếp để ra chơi nhân tiện có thằng Tỵ về Huế.Ra tời Huế thì đúng 3h ghé Phú Bài thăm Vinh luôn thể bàn chuyện hội ngộ ban đêm.
Khi chiều buông xuống thì Huế tặng ngay cho mình một cơn mưa giông tầm tã,cái gạt nước xe không gạt kịp nước để thấy rõ đường đi,Tỵ & mình vô luôn cà phê Vỹ Dạ Xưa tìm chút cổ kính ở không gian này.Đợi hết mưa thì phi tới nhà hàng nổi Sông Hương ngắm Tràng Tiền & hứng luôn gió trời se lạnh...bia bia & bia.Khi men cay đã đủ phê thì cả bọn kéo về karaoke để rống...
Bỏ qua sau lưng những lo toan để vui cuồng say 1 đêm hội ngộ,sáng sớm mai chở bạn Tỵ về Đà nẵng để kịp chuyến bay Nha trang lúc 9h40...về tới nhà sức tàn lực kiệt nên chìm vào giấc ngủ mê man!

Gửi bởi: nguyenhoanggiap Jun 16 2010, 02:17 PM

Mùa hè đỏ lửa...

Gửi bởi: thanhlong Jun 18 2010, 09:53 PM

Ừ, nhất định mùa hè vẫn đỏ lửa nếu trong lòng mình còn lửa

Gửi bởi: nguyenhoanggiap Jul 2 2010, 02:18 PM

Mấy ngày ni da cháy đen vì liên tục đi lại giữa trời hè đỏ lửa,việc cơ quan việc nhà cứ quấn lấy mỗi bước chân...Nhà đã làm đi được 1/3 quảng đường...cố lên thôi!Mai ra Huế thư giãn ly cà phê & bia Huế đã...

Gửi bởi: thanhlong Jul 2 2010, 11:30 PM

J pót ảnh thiết kế nhà lên anh em bàn tán chơi, biết đâu đóng góp thêm ý tưởng , keke

Gửi bởi: nguyenhoanggiap Jul 5 2010, 09:20 AM

hihi,cũng giản đơn Sịa ah,nhưng đảm bảo chiết tửu uống trà đủ chỗ ngồi.chúc vui nha!

Gửi bởi: nguyenhoanggiap Jul 5 2010, 09:24 AM

hôm qua từ Huế vào khi từ nhà lái xe ra hường đường Lê Thánh Tôn gần đến am Âm Hồn thì thấy đang có Lễ cúng bái lớn ở ngã tư.Chợt nhớ hôm ni là ngày dân Huế tưởng niệm cúng bái cho những vong linh trong ngày THẤT THỦ KINH ĐÔ.Thời gian trôi nhanh quá,mới năm ngoài thấy chừ lại tới lại...một năm qua nhanh quá!

Gửi bởi: nguyenhoanggiap Dec 28 2010, 01:52 PM

Những ngày cuối năm...

Gửi bởi: nguyenhoanggiap Jun 11 2012, 11:21 AM

Rực rỡ nắng vàng, mùa hè đỏ lửa!!!

Gửi bởi: nguyenhoanggiap Jun 21 2012, 04:42 PM

chiều buồn giăng mây trắng, ánh hoàng hôn cũng đã khuất phía chân trời, ngày hạ có chút heo may thiệt bâng quơ...

Gửi bởi: nguyenhoanggiap Jun 23 2012, 11:28 AM

Hôm nay mùng 5, chợt nhớ đến thời bạn bè k19 trong ngày này năm trước, có đứa ở trọ, có đứa KTX...rồi cũng hội ngộ cùng nhau với chút men cay rẻ tiền cùng ít đồ nhắm bình dân...Tràng Tiền 2h sáng vẫn lung linh cùng tiếng guitar nhập nhèo...

Sản xuất bởi Invision Power Board (http://www.invisionboard.com)
© Invision Power Services (http://www.invisionpower.com)