Chào mừng Khách ( Đăng nhập | Đăng kí )

IPB
 
Reply to this topicStart new topic
> Đi mô cũng nhớ quê mình, Nhớ Hương nước biếc, nhớ Bình trắng trog
thanhlong
post Nov 9 2005, 10:15 PM
Bài viết #1

vạn vật là vô thường
********

Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 1.322
Gia Nhập: 11-March 05
Đến Từ: Huế
Thành Viên Thứ: 16



Người ta bảo đi thuyền trên sông Hương phải chọn đêm có trăng thì mới thấm hết hương vị nồng say của đất Huế. Thế nhưng không phải ai đến Huế cũng đúng vào những đêm trăng vành vạnh, ảo huyền như giấc mộng thần tiên của thi sĩ họ Hàn. Mà nếu không được tắm mình trong trăng thì người ta có thấy được những gì mình thấy không ?

Phố thuyền băt đầu từ Đập Đá, ngược dòng về phía Vạn Xuân. Đêm Vu Lan, bầu trời đen thẳm đầy những sao. Huế lặng thinh trong tiếng rì rào của dòng sông huyền ảo. Sóng vỗ cồn Gia Viễn, Hương Giang e lệ nép mình vào núi Ngọc Trần, qua các ruộng vườn phì nhiêu mằn mặn mùi muối trong cái hạn khôn cùng của đất trời. Thiếu mưa, nước mặn lấn sâu vào lòng sông như những vết thương, đất bùn từ Trường Sơn đổ về loang ra thành từng vũng máu... Vì thế mà mình chỉ ngắm sông Hương buổi tối, khi màn đêm có thể che đi cuộc tấn công của đô thị.

"sông hương buổi tối đẹp quá bố hè".. "bây chừ có đèn, có thuyền mi mới thấy đẹp. Thời thằng Pháp nó tối om om, ra bãi không khéo mi lọt xuống sông, thấy cái khỉ khô chi mà đẹp". Chợt nhớ Huế một thời máu lửa, cái đất Thần Kinh gan góc và kiên trường bây chừ trở thành nơi dừng chân của những con người yêu cố đô, yêu thiên nhiên và yêu ca Huế.

Chiều chiều trước bến Vân Lâu
Ai ngồi ai câu, ai sầu, ai thảm
Ai thương, ai nhớ, ai đợi ai chờ
Ai đưa câu mái đẩy, nặng tình non mà... nước non

Ca Huế không thể sống trên sân khấu, không dìu dặt giữa ánh mặt trời nóng gắt, cũng không thể làm nồng ấm lòng người giữa không gian quá rộng. Ca Huế là một trò chơi giải trí tao nhã của giới quý tộc cung đình xưa. Vì vậy, nó chỉ có thể sống và sống mãi cùng những đêm sông Hương êm ả.

Đêm sông Hương... người ta thả hoa đăng để được nhập vai vào những nhân vật cổ tích, để lại một phút làm thi vị cho chính mình. Mỗi chiếc thuyền du lịch lướt qua, để lại những ánh lửa nhấp nháy trôi dài, dập dềnh giữa dòng sông phẳng lặng. Mà trên sông Hương bây giờ, dù đêm trăng hay không trăng, thuyền rồng vẫn dập dìu qua lại trong tiếng ca trù và trong cái ngáp dài của những con người hiện đại mê teenpop



Ai cũng có một ngày hôm qua...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
thanhlong
post May 5 2007, 04:57 PM
Bài viết #2

vạn vật là vô thường
********

Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 1.322
Gia Nhập: 11-March 05
Đến Từ: Huế
Thành Viên Thứ: 16



Huế, một đôi điều
Ngày từ giã Huế để ra đi, Trần Doãn Nho có viết một bài hát mở đầu bằng mấy câu:

Tôi sẽ đi, đi rất xa
Xin gửi lại những tháng ngày qua
Xin gửi lại sông Hương hiền hòa
Cuộc phù sinh sớm nắng chiều mưa
Tôi sẽ xa quá khứ tôi
Xa bạn nghèo rượu chén buồn vui
Xa ngôi trường xa dốc cầu đợi
Hẹn thề xưa năm tháng đầy với

Hoàng Xuân Sơn thì viết trong Huế Buồn Chi:

Huế buồn chi Huế không vui
Huế o ở lại Huế tui đoạn đành
O đau sướng khói một mình
Tui đi ray rứt Nội thành tái tê
Huế buồn chi tội rứa thê
Tình xưa nghĩa cũ ngó về tựa nương
Huế ơi mộng tới đường trường
Kim Long Vĩ Dạ dòng Hương có còn
Trèo tình lên núi mà thương
Cỏ cây chất ngất phố phường ở mô
Huế chừ cách mấy triệu o
Mưa qua cửa Thượng chiều co bến Thừa.

Tui đọc mà thấy thấm thía, có một thời chiều mô cũng qua tắm bến Me. Thắng Tuy thắng Hòa thằng Lam thằng Hoàng lão Hoài, có tới bảy tám đứa. Bơi chán rồi chơi banh. Tui sợ chết nên mua một cái bịch nhựa 10 lít, đậy nắp kín, cột một sợi ni lông từ nịt quần vô bịch nhựa, rứa là vô tư mà nổi giữa sông cả mấy giờ đồng hồ. Bây chừ, bơi trong khách sạnh 4 sao vẫn không thấy "sướng" như bơi bên bến Me hồi xưa

Lâu lâu đi đò trên sông Hương, nhìn thấy cái bến Me, tự nhủ rồi sẽ có ngày mình ghìm cương ngựa trở về đây, sống trong cảnh yên bình ni, và bơi mỗi buổi chiều bến Me. Mà thấy ngày nớ còn xa lắm
Tài liệu đính kèm(s)
Đính Kèm  benme.jpg ( 42.53k ) Số lượng tải: 0
 



Ai cũng có một ngày hôm qua...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
TRUONGVANTUY2004
post May 5 2007, 08:12 PM
Bài viết #3

Trung tướng
******

Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 466
Gia Nhập: 23-March 05
Thành Viên Thứ: 61



Xin chào Huế một lần anh đến
Để ngàn lần anh nhớ trong mơ.



XIN HÁT VỀ BẠN BÈ TÔI
NHỮNG NGƯỜI SỐNG VÌ MỌI NGƯỜI
Go to the top of the page
 
+Quote Post
TRUONGVANTUY2004
post May 5 2007, 08:16 PM
Bài viết #4

Trung tướng
******

Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 466
Gia Nhập: 23-March 05
Thành Viên Thứ: 61



Tạm biệt Huế với em là tiễn biệt
Hải Vân ơi xin đừng tắt ngọn sao khuya
Tạm biệt nhé với chiếc hôn thầm lặng
Anh trở về hóa đá ở bên kia.



XIN HÁT VỀ BẠN BÈ TÔI
NHỮNG NGƯỜI SỐNG VÌ MỌI NGƯỜI
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Tuan
post May 5 2007, 09:54 PM
Bài viết #5

Nguyên soái
*******

Nhóm: Thường dân
Bài Viết: 833
Gia Nhập: 21-October 05
Đến Từ: Hue
Thành Viên Thứ: 170



Huế-
Sao anh không về thăm lại dất Huế thơ
có những con đưòng mộng đẹp thuơ mô đó
....
có lẽ vì duyên Huế nặng lòng mang
muốn trở lại nhưng đã lỡ chuyến đò
cuộc đời anh còn chông chênh nơi xa xứ
sợ trở về Huế giận khóc thưong anh





Tạm thời chạy xe ôm
0908325997 " seat behind and get delight "
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Tuan
post May 2 2008, 12:13 PM
Bài viết #6

Nguyên soái
*******

Nhóm: Thường dân
Bài Viết: 833
Gia Nhập: 21-October 05
Đến Từ: Hue
Thành Viên Thứ: 170



HUẾ, SAIGON



Chúng tôi đang trên đường từ Huế vào Saigon bằng xe lửa. Xuống ga Huế kịp chuyến tàu tám giờ sáng. Chúng tôi tìm chỗ ngồi trong trong toa của đoàn tàu đã đợi sẵn, coi hành ly xếp xong rồi ngồi vào chỗ đề chờ tàu chạy. Người gác ga huýt còi và phất lá cờ xanh, chiếc đầu máy từ từ chuyển mình và đoàn tàu rời khỏi nhà ga.

Non nước miền Trung mà chúng tôi đi qua rất đẹp, chúng tôi vui thú nhìn ra ngoài cửa sổ toa tàu, con tàu vun vút về phương Nam, chúng tôi có thể trông thấy biển Nam Hải về phía bên trái và dãy Trường Sơn ở bên mặt. Chúng tôi đi qua những cánh đồng xanh, rồi vượt núi, băng rừng, mọi vật trông rực rỡ và tưng bừng trong ánh nắng ban mai.

Sau mấy tiếng đồng hồ, đoàn tàu đưa chúng tôi qua mấy đường hầm và tới thành phố Đà Nẳng xinh đẹp, nơi tàu ngừng lại. Ngay ỏ trên tàu chúng tôi có thể trông thấy những làn nước trong xanh ngoài bãi biển và năm ngọn núi cẩm thạch mệnh danh là Ngũ Hành Sơn sừng sững hiện ra với vẻ oai nghiêm hùng vĩ. Đà Nẳng là hải cảng và thành phố nhộn nhịp nhất của miền Trung.

Sau khi rời Đà nẳng, chúng tôi đã qua những núi đồi Quảng Ngãi và đang du hành qua những đồng bằng cằn cỗi của các tỉnh miền Trung. Thật là thương hại cho đồng bào xứ dân gầy ra sức cần lao trong những thửa ruộng đầy nắng cháy. Khoảng tám giờ tối, chúng tôi tới Nha Trang và ở đây con tàu chờ khách nửa giờ để chúng tôi ăn tối.

Chúng tôi nghĩ đến chuyện đi ngủ, nhưng trước khi rời khỏi Nha Trang mà đi ngủ thì vô ích. Vì theo tôi biết thì đó có lẽ là ga ồn ào nhất. Sân ga đông nghẹt, những tiếng nói cười, la hét om sòm kinh khủng chen lẫn với những tiếng rao: "Nước mắm, cá mực, tôm, cua, sò, ốc!" Ôi chao ơi là ồn ào! Không sao ngủ được.

Mãi một lúc sau chúng tôi mới ngủ được và thức dậy sáng hôm sau ở Biên Hòa. và lối chín giờ con tàu lăn bánh tới nhà ga to lớn, nóng bức, bụi bặm và ồn ào của thành phố Saigon.





Tạm thời chạy xe ôm
0908325997 " seat behind and get delight "
Go to the top of the page
 
+Quote Post
nobita
post Aug 13 2008, 04:43 PM
Bài viết #7

Đại tướng
******

Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 615
Gia Nhập: 14-March 05
Đến Từ: Quảng Trị & Brisbane, QLD
Thành Viên Thứ: 39



Rồi sao nữa ?????



New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New !
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Anh-Hoa
post Aug 14 2008, 09:36 PM
Bài viết #8

Trung tướng
******

Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 495
Gia Nhập: 29-April 05
Thành Viên Thứ: 86



Long,

Bài viết ni hay ri mà mình chưa hề đọc. Mình cũng học bơi trên sông Hương đó. Bi chừ mình bơi Sơn nói kĩ thuật sai bét, chỉ được cái từ từ rồi cũng làm hết 10 vòng bơi...

Hôm qua Sơn kể có ông bác sĩ trong bệnh viện làm về ID (bệnh truyền nhiễm), đang dự định chuyển nguyên gia đình về Việt Nam để làm việc một năm, tụi này nể lắm.

Mình luôn tin là nếu muốn sẽ làm được. Hẹn ngày về gặp nhau ở Huế hỉ...

Thân,

Anh-Hoa



I don't know what your destiny will be, but one thing I do know: the only ones among you who will be really happy are those who have sought and found how to serve.
-Albert Schweitzer-
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Tuan
post Jun 30 2009, 09:19 PM
Bài viết #9

Nguyên soái
*******

Nhóm: Thường dân
Bài Viết: 833
Gia Nhập: 21-October 05
Đến Từ: Hue
Thành Viên Thứ: 170



buon qua !





Tạm thời chạy xe ôm
0908325997 " seat behind and get delight "
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Reply to this topicStart new topic
> 1 Người đang đọc chủ đề này (1 Khách và 0 Người Ẩn Danh)
0 Thành Viên:

 

.::Phiên bản rút gọn::. Thời gian bây giờ là: 2nd May 2024 - 05:00 AMSpring Style