Chào mừng Khách ( Đăng nhập | Đăng kí )

IPB
2 Trang V   1 2 >  
Reply to this topicStart new topic
> Bạn Hùng đi Nam Phi, (hoành tráng quá!)
Nguyen Kinh
post Jun 5 2010, 05:42 PM
Bài viết #1

Binh nhì
**

Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 28
Gia Nhập: 9-February 09
Thành Viên Thứ: 14.439



Phóng viên Thanh Niên tác nghiệp tại World Cup
04/06/2010 0:14



Ảnh: Khả Hòa
Tối qua (3.6), phóng viên Đỗ Hùng (ảnh) của Thanh Niên đã lên đường sang Nam Phi để tác nghiệp tại VCK World Cup 2010.
Với kinh nghiệm xông pha tại các giải bóng đá lớn của thế giới như World Cup 2006 ở Đức và Euro 2008 ở Áo và Thụy Sĩ, Đỗ Hùng là một trong số ít phóng viên VN được FIFA cấp thẻ hành nghề chính thức tại World Cup lần này.

4 năm trước đây, phóng viên Đỗ Hùng đã chuyển tải đến độc giả VN thông qua Báo Thanh Niên hằng ngày và Tin nhanh thể thao Thanh Niên những thông tin mới lạ, hấp dẫn, độc đáo tại World Cup 2006. Tại nước Đức nóng bỏng, Đỗ Hùng cũng đã có các cuộc phỏng vấn thú vị với những tên tuổi lừng danh của bóng đá thế giới như HLV Bora Milutinovic, HLV Arsene Wenger, tiền đạo Samuel Eto’o, thủ thành Luis Chilaver, trọng tài Markus Merk...

Trên đất Nam Phi lần này, Đỗ Hùng sẽ có mặt tại thành phố Johannesburg, sau đó anh sẽ di chuyển như con thoi khắp các thành phố đăng cai World Cup từ Cape Town ở miền nam tới Polokwane ở miền đông bắc, từ Bloemfontein ở miền trung tới Durban bên bờ Ấn Độ Dương...

Những bài viết và ghi chép của Đỗ Hùng trên đất Nam Phi sẽ bắt đầu được đăng trên các ấn phẩm của Thanh Niên từ ngày 5.6.2010.


Go to the top of the page
 
+Quote Post
Nguyen Kinh
post Jun 5 2010, 05:42 PM
Bài viết #2

Binh nhì
**

Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 28
Gia Nhập: 9-February 09
Thành Viên Thứ: 14.439



Vỗ tay hoan hô đồng chí Hùng cái nào!
Go to the top of the page
 
+Quote Post
thanhlong
post Jun 5 2010, 08:56 PM
Bài viết #3

vạn vật là vô thường
********

Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 1.322
Gia Nhập: 11-March 05
Đến Từ: Huế
Thành Viên Thứ: 16



Mấy hôm rồi Hùng lu bu xây cái nhà k thôi làm bữa thịt rượu tiễn đưa rồi



Ai cũng có một ngày hôm qua...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Tuan
post Jun 6 2010, 09:54 AM
Bài viết #4

Nguyên soái
*******

Nhóm: Thường dân
Bài Viết: 833
Gia Nhập: 21-October 05
Đến Từ: Hue
Thành Viên Thứ: 170



tớ sẽ mua báo để xem tình hình của Nam Phi qua ngòi của cậu !
tớ thì thích đội Italia





Tạm thời chạy xe ôm
0908325997 " seat behind and get delight "
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Tuan
post Jun 7 2010, 02:02 PM
Bài viết #5

Nguyên soái
*******

Nhóm: Thường dân
Bài Viết: 833
Gia Nhập: 21-October 05
Đến Từ: Hue
Thành Viên Thứ: 170



"Vương quốc Brazil" ở Randburg

07/06/2010 0:24
Các cầu thủ Brazil trên sân tập trường Trung học Randburg - Ảnh: Đỗ Hùng
Với một lối chơi đặt nặng tính hiệu quả, Brazil vẫn giữ được vẻ quyến rũ vốn có của mình. PV Thanh Niên một lần nữa có dịp xem đội bóng 5 lần vô địch thế giới tập ở bên ngoài Johannesburg.

Khu Randburg phụ cận của Johannesburg những ngày này như trở thành một "vương quốc Brazil" vậy. Đi đâu cũng thấy cờ Brazil và hình ảnh những ngôi sao xứ sở samba. Hình Kaka trên nhà cao tầng, hình Robinho dán trên xe hơi, và cả hình Ronaldinho trên các ô cửa sổ. Những ngôi sao Brazil - có mặt hoặc không có mặt tại World Cup 2010 - luôn hút hồn người hâm mộ. Đó cũng chính là sự mê hoặc của bóng đá đẹp. Đúng thế, chỉ có Brazil, nơi sản sinh lối chơi hoa mỹ, mới được người hâm mộ khắp thế giới đón chào vô điều kiện như vậy.

Brazil của Dunga

Theo lời hẹn với các đồng nghiệp Brazil, vào lúc 3 giờ 30 chiều 5.6, tôi trở lại khách sạn Fairway - nơi đóng quân của đội tuyển Vàng - Xanh - để từ đó tới sân tập trường Trung học Randburg. Từng xem đội bóng đang giữ kỷ lục về số lần vô địch World Cup đấu tập và thi đấu 4 năm về trước tại Đức, nhưng tôi vẫn rất háo hức như một người hâm mộ vậy. Chiêm ngưỡng các chàng trai được mệnh danh là vũ công samba phô trương kỹ thuật - dù chỉ trong đấu tập - là cơ may không dễ gặp. Cứ xem dòng người xếp hàng ở Johannesburg mỗi ngày để nhận vé miễn phí xem đội tuyển Brazil tập là có thể thấy điều đó.

Sau một thời gian mở cửa cho khán giả vào xem, từ ngày 5.6, HLV Dunga bắt đầu thực hiện các buổi tập không khán giả, chỉ có sự chứng kiến của báo giới mà thôi. Bất chấp điều đó, rất nhiều người hâm mộ vẫn kéo đến ngoài sân tập. Họ đậu xe ken dày bên đường phố, reo hò và gọi tên các thần tượng. Họ đến đây chỉ để được xem chiếc xe chở đoàn hảo thủ. Vậy thôi, nhưng sự háo hức vẫn tràn đầy.

Có lẽ HLV Dunga muốn học trò tập trung cao độ hơn, khi giải đấu đang ngày một tới gần, nên đã "cấm cửa" khán giả, ngay cánh phóng viên cũng chỉ được chụp hình, quay phim 15 phút đầu của buổi tập. Phần còn lại thì chỉ được ngồi xem thôi.

Trên sân, sau những bài thể lực nhẹ để cầu thủ quen dần với độ cao 1.700m, HLV Dunga bắt đầu triển khai tập chiến thuật bằng một trận đấu giữa hai nhóm cầu thủ. Nhìn qua đội hình thi đấu, người ta có thể đoán được phần nào sự lựa chọn đội hình chính thức của ông Dunga. Trong buổi chiều 5.6, đội áo đỏ với Kaka, Robinho, Lucio, Fabiano, Gilberto Silva, Elano… đã đấu với phần còn lại của đội tuyển. Có thể tin rằng, ngoài những thay đổi bất khả kháng vào phút chót, phe áo đỏ sẽ là đội Vàng - Xanh chính thức trong cuộc đấu tại Nam Phi lần này.

Trong thời gian gần đây, HLV Dunga đã bị không ít người hoặc chỉ trích hoặc bày tỏ sự lo âu, nghi ngờ khi ông gạt một số cầu thủ có kỹ thuật tốt ra khỏi đội tuyển, mà Ronaldinho là trường hợp gây nhiều tranh cãi nhất. Người ta cho rằng Dunga - từng là thủ quân đội tuyển Brazil vô địch World Cup 2002 và tham dự nhiều World Cup khác - đang phá nát đội tuyển xứ sở samba bằng một lối chơi thực dụng, bởi một lẽ, Brazil chỉ có thể thành công với lối chơi hoa mỹ mà thôi.

Những người chỉ trích có cái lý của họ, nhưng HLV Dunga vẫn giữ vững lập trường của mình. Người hâm mộ và báo giới có quan điểm của họ, còn ông - người phải chịu trách nhiệm cho toàn bộ thành công hay thất bại của tuyển Brazil - có lý lẽ riêng của mình.

Vẫn là Brazil huyền ảo

Trong cuộc đối đầu giữa hai đội Brazil trên sân tập Randburg vừa qua, người ta đã thấy dấu ấn Dunga rõ nét. Đó là một lối chơi đơn giản nhưng hiệu quả, như cách mà Dunga đã thể hiện khi còn khoác áo thủ quân tuyển Vàng - Xanh. Không còn những pha độc diễn lắt léo, không còn nhiều những pha bóng mang nặng tính biểu diễn, phô trương, giờ đây, Brazil chú trọng tới sự phối hợp nhiều hơn. Trái bóng ít khi nằm trong chân một cầu thủ, mà được hoán chuyển thường xuyên, từ người này qua người khác. Đó chính là lối chơi mà Dunga gầy dựng, hướng tới tính hiệu quả. "Tôi không làm một cuộc cách mạng, tất cả những gì tôi làm là vì một đội tuyển Brazil chơi hay và thành công tại giải này", HLV Dunga đã nói như thế trong cuộc họp báo gần đây. Cầu thủ Maicon, trong cuộc tiếp xúc với báo chí hôm 5.6, cũng nhấn mạnh: "Tôi nghĩ rằng HLV Dunga có lý do khi thực hiện những điều chỉnh của mình. Tất cả chúng tôi đều hứng khởi với lối chơi này, và đó chính là điều quan trọng".

Báo giới Brazil - sau một thời gian chỉ trích - có vẻ như cũng tạm yên tâm hoặc tạm thời "nín nhịn" để các cầu thủ toàn tâm toàn ý cho cuộc chơi lớn. Mới đây, Brazil đã có trận giao hữu thắng 3-0 trước Zimbabwe, với một lối chơi mà nhiều người cho rằng chưa thuyết phục mấy. Cũng đã xuất hiện một vài chỉ trích hoặc ý kiến nghi ngờ. Nhưng cũng có những đánh giá lạc quan về nỗ lực của Dunga. Trao đổi với tôi, phóng viên Jorge Silva ở báo O Globo nói: "Tôi nghĩ Dunga đã thể hiện một ý đồ rất rõ ràng, đó là lối chơi hiệu quả, chiếm hữu bóng nhiều nhưng cầu thủ không cầm bóng lâu. Một điều quan trọng nữa, đó là dù lối chơi có thay đổi thì tố chất cầu thủ Brazil vẫn thế. Đó vẫn là những con người có kỹ thuật siêu việt. Kết hợp yếu tố kỹ thuật và một chiến thuật thực tiễn là điều Dunga đang làm và tôi nghĩ đấy là hướng đi có lý".

Đúng như lời anh Silva, dù có thay đổi cách mấy vẫn là Brazil. Đất nước này sản sinh ra thứ bóng đá mê hoặc, với những cá nhân có kỹ thuật điêu luyện mà Garrincha, Pele, rồi đến Romario, Ronaldo, Ronaldinho là những ví dụ tiêu biểu. Giờ đây, không còn Garrincha, không còn Romario, không còn cả Ronaldo lẫn Ronaldinho, đội tuyển Brazil vẫn là tập hợp những cá nhân có kỹ thuật tuyệt hảo, như Robinho, Kaka… Trên sân tập Randburg những ngày này, người hâm mộ và cánh phóng viên vẫn có thể thưởng thức những pha bóng đầy kỹ thuật, đôi khi hơi ngẫu hứng, lồng trong một chiến thuật thực dụng đang ngày càng được củng cố. Một pha đánh gót của Robinho, một cú ngoặt bóng qua mặt đối phương của Kaka, một cú phá bóng quyết liệt của Lucio, tất cả đều mang đậm chất Brazil quyến rũ. Vẻ đẹp đã không hề phôi pha như người ta lo ngại.

Buổi chiều dần tan, những tia nắng vàng nhạt cuối cùng lui dần, và đội quân Vàng - Xanh kết thúc buổi tập. Bên ngoài sân, hàng ngàn cổ động viên reo hò cổ vũ. Mỗi bước chân của đoàn vũ công samba vẫn được dõi theo hằng ngày, bởi các cổ động viên khắp nơi, bất chấp quốc tịch, bất chấp biên giới. Đó chính là niềm yêu dành cho bóng đá đẹp, thứ bóng đá đã mang về cho Brazil 5 cúp vô địch thế giới.

Và sắp tới sẽ là lần thứ 6?

Đỗ Hùng





Tạm thời chạy xe ôm
0908325997 " seat behind and get delight "
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Tran Vinh Hoai
post Jun 7 2010, 04:52 PM
Bài viết #6

Thiếu úy
****

Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 102
Gia Nhập: 27-June 09
Thành Viên Thứ: 14.466



Chúc Đỗ Văn Hùng một chuyến đi thành công.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
chauminhlinh
post Jun 8 2010, 12:45 AM
Bài viết #7

Đại nguyên soái
********

Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 1.555
Gia Nhập: 3-March 05
Đến Từ: Thành phố Hồ Chí Minh
Thành Viên Thứ: 3



Cảm ơn các bác đã động viên hắt hủi!



***********************

Anh lớn khôn dưới bầu vú mẹ
Và dại khờ trước vòm ngực của em...


Go to the top of the page
 
+Quote Post
thanhlong
post Jun 8 2010, 09:33 PM
Bài viết #8

vạn vật là vô thường
********

Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 1.322
Gia Nhập: 11-March 05
Đến Từ: Huế
Thành Viên Thứ: 16



Nhớ chụp ảnh post lên anh em coi chơi đi



Ai cũng có một ngày hôm qua...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Anh-Hoa
post Jun 8 2010, 11:28 PM
Bài viết #9

Trung tướng
******

Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 495
Gia Nhập: 29-April 05
Thành Viên Thứ: 86



Hay quá, đọc bài Hùng viết thật hào hứng. Nhớ cập nhật hay gởi link các bài viết cho ACE Hùng nghen.

Be safe and enjoy South Africa, Hùng!

AH



I don't know what your destiny will be, but one thing I do know: the only ones among you who will be really happy are those who have sought and found how to serve.
-Albert Schweitzer-
Go to the top of the page
 
+Quote Post
chauminhlinh
post Jun 9 2010, 09:35 PM
Bài viết #10

Đại nguyên soái
********

Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 1.555
Gia Nhập: 3-March 05
Đến Từ: Thành phố Hồ Chí Minh
Thành Viên Thứ: 3



QUOTE (Anh-Hoa @ Jun 8 2010, 11:28 PM) *
Hay quá, đọc bài Hùng viết thật hào hứng. Nhớ cập nhật hay gởi link các bài viết cho ACE Hùng nghen.

Be safe and enjoy South Africa, Hùng!

AH


Tặng các bạn một số tấm hình Hùng chụp hôm 8.6 tại Johannesburg. Cổ động viên Bồ Đào Nha.








***********************

Anh lớn khôn dưới bầu vú mẹ
Và dại khờ trước vòm ngực của em...


Go to the top of the page
 
+Quote Post
Tuan
post Jun 10 2010, 02:26 PM
Bài viết #11

Nguyên soái
*******

Nhóm: Thường dân
Bài Viết: 833
Gia Nhập: 21-October 05
Đến Từ: Hue
Thành Viên Thứ: 170



Maradona chào Đỗ Hùng








Tạm thời chạy xe ôm
0908325997 " seat behind and get delight "
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Tuan
post Jun 10 2010, 02:29 PM
Bài viết #12

Nguyên soái
*******

Nhóm: Thường dân
Bài Viết: 833
Gia Nhập: 21-October 05
Đến Từ: Hue
Thành Viên Thứ: 170



Cổ động viên nước nào đây ?





bọn cổ động này thật cuồng nhiệt làm cho Nam Phi nóng lên....





Tạm thời chạy xe ôm
0908325997 " seat behind and get delight "
Go to the top of the page
 
+Quote Post
nguyenhoanggiap
post Jun 10 2010, 03:38 PM
Bài viết #13

Bộ trưởng
******

Nhóm: Thường dân
Bài Viết: 461
Gia Nhập: 7-March 05
Đến Từ: Huế thành
Thành Viên Thứ: 6



Phóng viên tác nghiệp tại Nam Phi bị cướp

TPO - Ba phóng viên theo đoàn bóng đá Bồ Đào Nha bị cướp ngay tại phòng ở khách sạn Nutbush Boma Lodge, Magaliesburg, ở thành phố Johannesburg, Nam Phi, hồi 4 giờ sáng 9 - 6 (giờ Nam Phi).


Thông tin trên tờ "Độc Lập" của Nam Phi.


Theo tin từ tờ Độc Lập (Nam Phi), 4 giờ sáng 9 - 6, một toán cướp đột nhập vào phòng các phóng viên Bồ Đào Nha. Trong khi hai đồng nghiệp vẫn ngủ say, thì phóng viên ảnh Antonio Simoes bị bọn cướp gí súng vào ngực, bắt im lặng.

“Tôi đã trải qua những phút giây rất đáng sợ, kẻ cướp chĩa súng vào ngực tôi tới hai lần và cứ tưởng sẽ bị chúng bắn chết” - phóng viên Simoes hoảng sợ nói. Đó có lẽ là lý do khiến anh chỉ dám báo cảnh sát vào lúc 6h30 phút sáng cùng ngày.

Theo Simoes, sau khi lục soát và lấy hết tài sản có giá trị như: máy tính xách tay, hộ chiếu, máy ảnh, điện thoại di động…, trước lúc tẩu thoát, bọn cướp bắt anh phải giữ im lặng và... tiếp tục ngủ.

Người phát ngôn cảnh sát địa phương, ông Mulaudzi, cho biết, sau khi nhận được tin báo, cảnh sát đã khoanh vùng điều tra và hi vọng sớm tìm ra hung thủ.

Trước đó, vào ngày 2 - 6, một nhân viên của đài phát thanh SBS cũng bị cướp tại một cửa hàng bán tạp hóa ở thành phố Johanesburg. Những vụ cướp liên tiếp nhắm vào phóng viên đang tác nghiệp tại World Cup cho thấy, tình hình an ninh ở Nam Phi thực sự rất đáng lo ngại.

Mai Hà

ĐỀ NGHỊ BÁC H CẨN THẬN TỐT ĐA!



Hãy cứ vui như mọi ngày, dù chiều nay không ai qua đây...[size="3"][/size][color="#800080"][/color]
Go to the top of the page
 
+Quote Post
thanhlong
post Jun 11 2010, 12:03 AM
Bài viết #14

vạn vật là vô thường
********

Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 1.322
Gia Nhập: 11-March 05
Đến Từ: Huế
Thành Viên Thứ: 16



Có khi ngày mai báo VN lên tin phóng viên Thanh Niên bị cướp đời trai !




Ai cũng có một ngày hôm qua...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Tuan
post Jun 11 2010, 06:27 PM
Bài viết #15

Nguyên soái
*******

Nhóm: Thường dân
Bài Viết: 833
Gia Nhập: 21-October 05
Đến Từ: Hue
Thành Viên Thứ: 170



Trở về mái nhà châu Phi



11/06/2010 0:17
Cổ động viên hào hứng trước lễ khai mạc - Ảnh: Reuters
Hôm nay, lễ khai mạc World Cup 2010 với chủ đề “Chào đón thế giới trở về nhà” diễn ra trên sân vận động Soccer City ở thành phố Johannesburg.

Hồi hộp đón chờ

Một không khí sôi động, đậm màu sắc châu Phi chính là điều mà những người xây dựng chương trình lễ khai mạc World Cup 2010 muốn mang đến cho khán giả xem trực tiếp trên sân Soccer City cũng như người hâm mộ toàn cầu. Ca khúc Sign of a Victory (Tín hiệu chiến thắng) sẽ đưa người hâm mộ vào không khí sôi sục của mùa lễ hội. Cùng với các ca sĩ R Kelly, Shakira trình bày ca khúc chủ đề là các điệu nhảy dân tộc của châu Phi; các nghệ sĩ đến từ nhiều quốc gia khác ở lục địa đen cũng sẽ tham gia sự kiện này. Lần đầu tiên, khán giả thế giới được thưởng thức lễ hội bóng đá lớn nhất hành tinh tại châu lục này, vì thế cảm xúc ắt hẳn sẽ rất đặc biệt, rất khó quên.

Trao đổi với Thanh Niên, Giám đốc truyền thông của Ban tổ chức địa phương (LOC) Derek Carstens cho hay chủ đề của buổi lễ khai mạc là “Welcoming the World Home” (Chào đón thế giới trở về nhà). “Tất cả chúng ta đều có DNA của người châu Phi. Vì thế, World Cup lần này là một sự trở về nguồn cội. Cả thế giới cùng trở về nhà”, ông Carstens nói. Có lẽ ý niệm này xuất phát từ lý thuyết khởi tổ của loài người là từ châu Phi. Nhiều nhà khảo cổ học, di truyền học, nhân chủng học và sinh học đã khẳng định loài vượn người xưa nhất xuất hiện ở lục địa đen, sau đó thực hiện các cuộc di cư ra toàn cầu, hình thành nên loài người hôm nay. Chào đón thế giới trở về nhà nằm trong ý niệm đó.

Giới chức Nam Phi cũng muốn qua buổi lễ để đánh bóng hình ảnh đất nước, châu lục, muốn khẳng định với thế giới một vị thế của châu lục đen. “Vào thứ sáu này, tất cả chúng ta sẽ khoác áo thun, mang kèn vuvuzela để chào đón thế giới theo nghi thức trang trọng nhất”, Bộ trưởng Nghệ thuật và Văn hóa Lulu Xingwana nói.

Trong ngày hôm qua, nhiều hoạt động chào mừng World Cup đã diễn ra tại Johannesburg. Buổi hòa nhạc Kick-Off tổ chức trên sân vận động Orlando được truyền hình trực tiếp, thu hút khoảng 1 tỉ người xem trên toàn cầu. Đây cũng là lễ hội hiếm hoi tại World Cup mà chiếc kèn vuvuzela không được phép xuất hiện. Sự ồn ào của tiếng kèn là một nỗi khó chịu với cánh phóng viên, người hâm mộ và cả các cầu thủ. Bạn có thể ù tai một hồi nếu chẳng may ai đó thổi kèn vuvuzela cách bạn 1 mét. Tại nhiều buổi tập và trận giao hữu, vì tiếng kèn quá lớn, các đài truyền hình buộc phải ghi hình riêng và thu thanh riêng.

Một lễ diễn tập cho ngày khai mạc cũng đã diễn ra trên sân Soccer City. Tại khu Soweto, Bộ trưởng Vận tải Sibusiso Ndebele hôm qua đã ấn nút khai trương tuyến tàu điện ngầm mới. Hệ thống tàu điện Gautrain được xây dựng trước hết để phục vụ cho World Cup 2010, và đến nay cơ bản đã đưa vào hoạt động được các tuyến chính, như tuyến từ sân bay OR Tambo về khu Sandton và nối với khu Soweto, nơi có sân Soccer City.

Từ hôm qua, các trường học ở Nam Phi cũng bắt đầu nghỉ một tháng để dành thời gian cho World Cup.

Những nỗi âu lo

Trước trận khai mạc hai ngày, tôi chuyển đến một nơi trọ mới. Đó là khu nhà trọ Football Fan Village ở Parktown, Johannesburg. Đây là một dãy nhà ký túc xá, với giường tầng, nhà tắm, phòng bếp chung. Mỗi phòng chứa khoảng 20 người, gồm cổ động viên từ Anh, Mỹ tới Argentina, Mexico. Trong một khu nhà trọ như thế, không khí luôn vui. Các cổ động viên bóng đá từ khắp năm châu tụ tập hát hò, ăn nhậu thâu đêm suốt sáng. Mọi người coi nhau như bạn bè, bắt tay và cụng ly nhau chan chát. Tuy nhiên, có một điều mà ai cũng lo ngại, đó là an ninh. Ở nơi đây, chẳng ai có thể lường trước việc gì sẽ xảy ra. Khi tôi hỏi Puntura Pedro, một chàng trai gốc Mexico sống ở California (Mỹ), đến cổ vũ đội tuyển xứ xương rồng: “Anh có sợ bị cướp không?”. “Có chứ! Nhưng vì bóng đá, tôi vẫn tới đây. Cẩn thận một chút chắc cũng chẳng sao”, anh đáp.

Vào rạng sáng hôm thứ tư vừa rồi, hai phóng viên Bồ Đào Nha và một đồng nghiệp Tây Ban Nha đã bị cướp tấn công khi đang ngủ trong khách sạn Nutbush Boma ở Magaliesburg. Theo người đứng đầu khách sạn, ông Nick Mauerberger, thì vụ việc xảy ra do sự lơi lỏng của cảnh sát. May mắn là trong hai ngày 9 và 10.6, cảnh sát đã tóm được ba thủ phạm của vụ cướp, thu lại một số tài sản cho các nhà báo. Cảnh sát cũng đã tăng cường lực lượng tới bảo vệ xung quanh khách sạn Nutbush Boma. Chỗ tôi ngụ tại Football Fan Village không phải là khách sạn chuyên dành cho nhà báo, nhưng mỗi ngày cũng có một xe cảnh sát túc trực phía trước, với súng ống, áo chống đạn kín như bưng.

Vụ việc tại khách sạn Nutbush Boma không là cá biệt. Trước đó một ngày, 3 phóng viên Trung Quốc cũng bị cướp máy chụp hình giữa ban ngày tại khu Auckland Park ở trung tâm Johannesburg. Bọn cướp có vũ khí đã tấn công chiếc xe chở 3 phóng viên và cướp đi phương tiện tác nghiệp của họ. Trước đó còn có tin phóng viên đài SBS của Úc cũng bị cướp tại Johannesburg. Kèm theo đó là vụ chặn xe cướp tiền và bắn chết cảnh sát ở khu Soweto hôm 6.6.

Những vụ việc trên cùng với các khuyến cáo của cảnh sát càng làm cho người khác xứ khi tới đây thêm lo ngại. Quả thực, nhìn những ngôi nhà ở trung tâm Johannesburg với lưới dây điện trần giăng xung quanh tường rào cũng đủ cho ta hình dung về những nguy cơ đang rình rập, dù rằng nỗ lực của nước chủ nhà đến nay là rất đáng ghi nhận.

Ngoài ra, một trong những nỗi phiền toái ở Johannesburg trong dịp World Cup là tình trạng cúp điện bất thình lình. Hầu hết các nhà khách, khách sạn đều có khuyến cáo về khả năng thành phố cúp điện mà không thông báo trước. Trên các đường phố, giới chức treo những tấm biển ghi: “Câu trộm điện sẽ giết chết năng lượng thành phố”.

Đỗ Hùng
(từ Johannesburg)





Tạm thời chạy xe ôm
0908325997 " seat behind and get delight "
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Tuan
post Jun 24 2010, 01:18 PM
Bài viết #16

Nguyên soái
*******

Nhóm: Thường dân
Bài Viết: 833
Gia Nhập: 21-October 05
Đến Từ: Hue
Thành Viên Thứ: 170



Niềm tự hào nặng trĩu
23/06/2010 9:20
Ảnh minh họa

Sau buổi tập của đội tuyển Bồ Đào Nha ở thị trấn Magaliesburg, miền tây bắc tỉnh Gauteng, tôi nán lại xem truyền hình trận đấu giữa chủ nhà Nam Phi và cựu vô địch thế giới Pháp tại một cây xăng bên vệ đường.
Chỉ một nhúm chừng 10 nhân viên cây xăng cùng tôi quây quần bên chiếc ti-vi bé tí. Nhìn ánh mắt và sự háo hức của những con người này cũng có thể thấy một niềm hy vọng đang âm thầm cháy trong họ...

Cánh cửa tương lai của Bafana Bafana đã khép khá chặt, nhưng khá chặt không có nghĩa đã khép hẳn, đó là cơ sở của niềm hy vọng le lói. Mỗi phút giây trôi qua là một giây phút thắc thỏm lo âu. Bafana Bafana phải đi tiếp, muốn vậy thì một chiến thắng là điều tối thiểu phải đạt được. Một chiến thắng trước cựu vô địch thế giới ư? Tham vọng có quá lớn không. Nhưng cựu vô địch thế giới đó vừa thua Mexico, mà Mexico thì lại cầm hòa với Bafana Bafana. Vậy tại sao Bafana Bafana không thể thắng trận này?! Đó có lẽ là những luồng suy nghĩ thường trực trong đầu những con người đứng quanh tôi, những người thuộc các bộ tộc Zulu, Xhosa và cả người gốc Ấn Độ, người da trắng. Họ đang đứng đó, cùng hướng trái tim về các chàng trai của mình ở Bloemfontein, tất cả như là một, không có sự ngăn cách nào.

Và rồi, những nỗi lo lắng đó đã biến thành cơn vui sướng khôn cùng khi Bongani Khumalo làm tung lưới đội tuyển Pháp. Trạm xăng nhỏ bé như nổ tung bởi tiếng reo hò, và cả tiếng kèn vuvuzela từ bên ngoài vọng vào. Thắng Pháp, một nhiệm vụ tưởng chừng như bất khả thi đang trên đường trở thành hiện thực. Và hiện thực hơn nữa, khi chỉ một chốc sau đó, Bafana Bafana đã nhân đôi cách biệt, lần này do công của tiền đạo con cưng Katlego Mphela.

Đứng tại một cây xăng nho nhỏ mà tôi cảm thấy như đang nghe một sân vận động rung chuyển với tiếng kèn, với những tiếng gào hoan hỉ. Cả đất nước 49 triệu dân này đang trải qua những phút giây ngây ngất. Nhưng sau khoảnh khắc thăng hoa đó, đầu óc thực tế đã trở lại đánh thức họ. Bây giờ chuyện thắng Pháp đã trong tầm tay, những gã đàn ông trong cây xăng chuyển sự quan tâm sang trận Mexico - Uruguay tại sân Royal Bafokeng trên miền Rustenburg. Bafana Bafana thắng mới là điều kiện cần, sự quyết định vẫn nằm trong tay hai đội bóng châu Mỹ kia. Đó chính là sự oái oăm của hoàn cảnh. Và rồi, điều mà 49 triệu người dân Nam Phi lo sợ đã đến. Trận đấu kia đã kết thúc với một tỷ số “chết chóc” đối với họ.

Bafana Bafana bị loại. Niềm hy vọng vỡ tan. Những con người xung quanh tôi đứng nhìn trân trối lên màn hình, nhìn bảng xếp hạng cuối cùng mà không nói nên lời nào. “Chúng ta đã bị loại. Thực ra chúng ta đã bị loại từ trận đấu với Uruguay. Dù sao, chúng ta cũng có thể ra đi với niềm kiêu hãnh”, bình luận viên truyền hình của SABC nói. Nhưng niềm kiêu hãnh ấy không thể khỏa lấp được sự tiếc nuối, nỗi buồn của những con người xung quanh tôi. “Bafana Bafana đã chơi rất hay. Giá mà chúng ta cũng chơi như thế trước Uruguay”, anh Klossi Nwanki thốt lên. Những tiếng thở dài, những lời tiếc nuối, những ánh nhìn không nói, nỗi buồn đang trĩu nặng trái tim, tôi không dám đứng lâu trong không gian đầy cảm xúc ấy. Tôi bắt tay họ, nói rằng Bafana Bafana đã chơi tuyệt vời, và rằng các bạn đang tổ chức một World Cup hoàn hảo.

Đêm nay sẽ là một đêm khó quên đối với 49 triệu dân Nam Phi. Họ tự hào với cách rời cuộc đấu của các cầu thủ nhà, nhưng sao niềm tự hào ấy thật nặng trĩu.

Đỗ Hùng (từ Johannesburg





Tạm thời chạy xe ôm
0908325997 " seat behind and get delight "
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Tran Vinh Hoai
post Jul 20 2010, 10:43 AM
Bài viết #17

Thiếu úy
****

Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 102
Gia Nhập: 27-June 09
Thành Viên Thứ: 14.466



Hôm qua, Đỗ Hùng đã trở về nước từ Nam Phi. Nhưng do bận trả bài với Nam Phi ở sân nhà nên không gặp gỡ được mọi người. Nghe Long nói Hùng hẹn gặp bạn bè tối nay tại Cống Quỳnh. Chắc vui lắm.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
chauminhlinh
post Jul 20 2010, 11:20 PM
Bài viết #18

Đại nguyên soái
********

Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 1.555
Gia Nhập: 3-March 05
Đến Từ: Thành phố Hồ Chí Minh
Thành Viên Thứ: 3





Tớ mới kiếm được mấy cô vợ mới.
Hehhehhe!



***********************

Anh lớn khôn dưới bầu vú mẹ
Và dại khờ trước vòm ngực của em...


Go to the top of the page
 
+Quote Post
Tran Vinh Hoai
post Jul 21 2010, 02:50 PM
Bài viết #19

Thiếu úy
****

Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 102
Gia Nhập: 27-June 09
Thành Viên Thứ: 14.466



Mô Phật. Thiện tai, thiện tai.
Thế này thì Đỗ Hùng nhà ta làm sao chịu nổi.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
thanhlong
post Jul 22 2010, 09:14 PM
Bài viết #20

vạn vật là vô thường
********

Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 1.322
Gia Nhập: 11-March 05
Đến Từ: Huế
Thành Viên Thứ: 16



Ừ, Hùng đang dưỡng thương



Ai cũng có một ngày hôm qua...
Go to the top of the page
 
+Quote Post

2 Trang V   1 2 >
Reply to this topicStart new topic
> 1 Người đang đọc chủ đề này (1 Khách và 0 Người Ẩn Danh)
0 Thành Viên:

 

.::Phiên bản rút gọn::. Thời gian bây giờ là: 5th May 2024 - 03:53 AMSpring Style