Chào mừng Khách ( Đăng nhập | Đăng kí )

IPB
 
Reply to this topicStart new topic
> Chủ Nhật và mênh mông...
kinhk19c
post Aug 14 2005, 11:21 AM
Bài viết #1

Ôm đời ngủ muộn ...
********

Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 1.495
Gia Nhập: 8-March 05
Đến Từ: Huế - Đà Nẵng - Hội An
Thành Viên Thứ: 9



Chẳng phải là thi sĩ
nên thơ rồi cũng chỉ là thơ thẩn

Chẳng phải là họa sỹ
nên bóng hình nhòa mãi ở trong tim

Đã từ lâu,
lòng người vô cảm...

mượn
chút gió
mượn
chút mây
mượn
chút men say
mượn
chút tình người quen biết..

viết
đôi câu ngà ngọc
viết
đôi câu mật ngọt
viết
đôi câu chẳng quen thuộc với mình
viết
đôi câu cho đời đượm ân tình...

giấu đi
lòng vô cảm
giấu đi
nhạt thếch nỗi niềm...
Hỏi lòng:
Tại sao...
Một nửa kia
mong manh như nắng
một nửa kia
hững hờ như gió
một nửa kia
bàng bạc như mây?...

cũng một nửa
cũng một thời
tưởng chừng... một nửa
lãng đãng đam mê,
lãng đãng áo cơm,
lãng đãng tình người
giận rồi hờn...
và một nửa
chia tay!

Hạt ngọc tình
bất chợt rơi
vụn vỡ cả niềm tin
Những ước vọng
trở thành vô vọng
tình cảm
hóa hình thành vô cảm...

Chiều trôi.... ta lặng nhìn
hàng Phượng Nguyễn Du Đà thành lả tả cánh hoa rơi
đỏ cả con đường
và vàng lá loăn xoăn
rơi trên tóc người bộ hành má phấn môi son
ai cũng vội vã
như hẹn hò kẻo tàn cuộc trăm năm
Mưa chiều...
bất chợt mưa giông
cắm xuống mặt đường
như ta thôi,
cắm những nỗi niềm vào tim
bộn bề
muộn phiền
sân si ta - tôi
vào trái tim vô cảm
cho nhói - rát
cho đau thương
gợi lại chút CON NGƯỜI!

Chợt muốn buông tiếng thở dài!
Sao vậy?
Sao lòng mình cứ mãi u mê!



Bỏ trăng gió lại cho đời
Bỏ ngang ngửa sóng giữa lời hẹn hoa...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Mecgie
post Aug 14 2005, 12:58 PM
Bài viết #2

Thượng tướng
******

Nhóm: Thường dân
Bài Viết: 534
Gia Nhập: 14-April 05
Thành Viên Thứ: 75



Hệc hệc - bác u mê - cho con cháu tỉnh - hề hề



**************
No pains no gain
**************
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Hoang Hoa
post Aug 20 2005, 10:18 PM
Bài viết #3

Thượng tá
*****

Nhóm: Thường dân
Bài Viết: 309
Gia Nhập: 25-March 05
Thành Viên Thứ: 63



Một tuần...
Bảy ngày...
trôi qua nhanh, nhanh tia chớp sáng trên bầu trời mênh mông.

Jap, Thanh...
Chưa bao giờ Hoàng Hoa cảm thấy nỗi cô đơn tràn dâng như lần này Hoàng Hoa về xứ Huế. Chẳng hiểu tại sao mà Hoàng Hoa buồn như vậy... Vẫn nỗi cô liêu tràn dâng, vẫn cảm giác gì đó lạc lõng giữa chốn kinh kỳ này.

Hoàng Hoa chạnh nhớ người chị kết nghĩa của Hoàng Hoa đến lạ kỳ... Chẳng buồn chuyện áo cơm, chẳng buồn chuyện yêu thương nhưng tại sao Hoàng Hoa lại buồn đến thế này... Ngày xưa chị nói đúng lắm: "Em ơi, chị cảm giác rằng em sẽ mãi cô đơn giữa cõi đời này..." Hoàng Hoa chợt lạnh sống lưng...

Hoàng Hoa yêu thương nhưng Hoàng Hoa là kẻ không câu nệ, mọi sự đến rồi đi - tốt hay xấu... Hoàng Hoa chẳng quan tâm... Âu cũng là duyên phận khi Hoàng Hoa đổi tên mình thành tên Hoàng Hoa: Hoàng Hoa là loài hoa vàng nào đó rất bí ẩn mênh mông của chốn thần tiên...

Jap,
đọc tin nhắn của Jap Hoàng Hoa thấy buồn lắm... rất buồn. "Về ĐN thôi mi ơi, ước chi tau và mi ở đó làm ly CF..." Hoàng Hoa rất buồn ngủ nhưng tâm thức Hoàng Hoa không ngủ nên rất mệt... Có gì đó khởi lên trong tâm như sự nhạt nhẽo của số phận...

Đêm nay lất phất mưa rơi, Hoàng Hoa cô liêu đi đánh bida một mình... Trăng rất đẹp nhưng lạnh lẽo... cảm giác chú Cuội đang cô đơn trong chuyện thần thoại hiện về... Chú Cuội hạnh phúc không? Những trái banh bida cũng tròn như vầng trăng mười sáu... Hoàng Hoa không thích sự tròn trịa bởi vì trần trụi quá, trần tục quá.

Ngày mai, Hoàng Hoa lại đi... Hoàng Hoa lại đi rồi. Hoàng Hoa lẽ ra không nên quay về trong những ngày Vu Lan tràn dâng cảm xúc này!! Nhưng có điều gì thôi thúc khiến Hoàng Hoa muốn về...

Kiếp Hoa rất mong manh sớm nở tối tàn
Tình Hoa rất đẹp nhưng cũng để cuộc đời chiêm ngưỡng trong thoáng giây
Hương Hoa thơm ngát để tha nhân cảm nhận được vị giác, rối thôi
Người đời dùng Hoa để trang trí
Người ta dùng Hoa để quyến rũ
Tha nhân mượn Hoa để tỏ nỗi niềm
Hoa bị ngắt, Hoa bị cắt... người đời có xót chi cho xác thân Hoa? Hoa cũng biết đau mà... Hoa cũng là thực thể của hiện sinh...

Hoa cũng như con người
và Hoa cũng là con người... Hoa biết đau, Hoa biết buồn vui và Hoa biết thương...

Nhưng lòng Hoàng Hoa sao bây giờ sao buồn vậy...
"Nhân sinh sinh nhân, hề nhân sinh
Toan tính tính toan hề toan tính
Buồn vui vui buồn sao thê lương
Trái sầu sầu trái rụng trên đường

Bầu trời bầu trời hề bầu trời
Hoa đời đời Hoa hề Hoa đời
Thấy bầu trời hiện hữu tim Hoa
Thấy vô biên đến trong giờ phút này..."

Đêm Huế buồn đến lạ kỳ!!!!!!!!!

Hoàng Hoa



"... người ta chỉ nhìn thấy thật rõ ràng bằng trái tim. Cái cốt yếu thì con mắt không nhìn thấy!"

(Trích: Hoàng tử bé - Antoine de Saint Exupéry)
Go to the top of the page
 
+Quote Post
thanhdnvn
post Aug 22 2005, 01:57 PM
Bài viết #4

Nguyên soái
*******

Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 843
Gia Nhập: 2-March 05
Đến Từ: Đà Nẵng
Thành Viên Thứ: 2



Cố lên Kính ơi!
Lắc đang ở Đà Nẵng. Chiều nay lai rai cho khuây khỏa!



Tôi lẩn trốn vì biết mình không thể
Mây của trời rồi gió sẽ mang đi!
Go to the top of the page
 
+Quote Post
kinhk19c
post Aug 22 2005, 10:45 PM
Bài viết #5

Ôm đời ngủ muộn ...
********

Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 1.495
Gia Nhập: 8-March 05
Đến Từ: Huế - Đà Nẵng - Hội An
Thành Viên Thứ: 9



Bầu trời bầu trời hề bầu trời
Hoa đời đời Hoa hề Hoa đời
Thấy bầu trời hiện hữu tim Hoa
Thấy vô biên đến trong giờ phút này..."

Thx Thanh!! Chỉ là giấc mơ qua... buồn, vui cũng thế à! Trong những phút lênh đênh chợt xúc cảm đến lạ kỳ!!



Bỏ trăng gió lại cho đời
Bỏ ngang ngửa sóng giữa lời hẹn hoa...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Hoang Hoa
post Aug 28 2005, 11:55 AM
Bài viết #6

Thượng tá
*****

Nhóm: Thường dân
Bài Viết: 309
Gia Nhập: 25-March 05
Thành Viên Thứ: 63



28th Aug 2005

Huế vẫn vậy!

Cảm giác về Huế luôn lắng sâu và đậm đà. Mỗi lần bước chân về là mỗi lần xúc cảm, muốn trầm ngâm với khói thuốc trên Vọng Cảnh mỗi buổi chiều về. Nhìn màu xanh mênh mông, nhìn sắc màu dòng Hương thay đổi...

Dường như có cảm giác mình già đi... ít xốc nổi, ít bốc đồng. Bạn cũng chẳng còn nhiều... chỉ còn những anh em thân thiết. Ngẫm lại cũng phải thôi... nước có dòng trong dòng """từ phạm húy"""c, bèo trôi cùng hướng thì trôi, còn không thì phân hóa mỗi loại mỗi đường. Sự kết dính với nhau không có thì sự níu kéo cũng là vô nghĩa!

Đọc những dòng tâm sự của L thấy đúng lắm. Bởi vì là con người mà nên nhiều lúc cảm giác rất mệt, thu mình vào trong vỏ ốc... để tịnh lòng - để có sức mà sống tiếp trên đường đời. Tâm sự không chia sẻ được với nhau thì nói chi chuyện thân thiết? - Ai nói rằng: Tôi yêu thương, tôi là bạn thân thiết... vân vân và vân vânnnn mà chẳng chia sẻ với nhau được tâm sự, được nhọc nhằn (một chút thôi!) thì lời nói chỉ là phù phiếm...

Một chút chạnh lòng!...
Muốn viết thật nhiều nhưng dòng suy nghĩ quá miên man.

Huế vẫn vậy!
Và tôi lại thu mình vào vỏ bọc cô đơn của riêng mình... để có chút sức chiến đấu tiếp!

Vài dòng linh tinh tâm sự mỗi lần về H!

Hoàng Hoa



"... người ta chỉ nhìn thấy thật rõ ràng bằng trái tim. Cái cốt yếu thì con mắt không nhìn thấy!"

(Trích: Hoàng tử bé - Antoine de Saint Exupéry)
Go to the top of the page
 
+Quote Post
T'Loo
post Aug 29 2005, 04:03 PM
Bài viết #7

Hạ sĩ
***

Nhóm: Thường dân
Bài Viết: 39
Gia Nhập: 1-June 05
Thành Viên Thứ: 124



Rồi mùa xanh lá thắm
khi về ngày còn nắng ấm
nghe đời nhịp điều lối bước âm thầm..

Đường cây xanh bóng mát
xanh màu trời chiều bát ngát
êm đềm vọng về tiếng hát xa xưa..

Chiều đi trên phố cũ
nghe lòng mình - người viễn xứ - nhớ về một bờ bến đã xa mù..
Còn lại đường phố xưa
buồn vui theo nắng mưa
và thời gian cuốn đi bao niềm uớc mơ..

Tôi qua đây mùa xuân, nghe lòng xao xuyến bâng khuâng..
Tôi qua đây chiều mưa, nghe lòng mơn man niềm nhớ..
Tôi qua đây mùa thu, hoa tàn rụng trên hè phố..
Tôi qua đây mùa Đông, nằng buồn hiu hắt bên sông..
Go to the top of the page
 
+Quote Post
kinhk19c
post Nov 19 2005, 05:26 PM
Bài viết #8

Ôm đời ngủ muộn ...
********

Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 1.495
Gia Nhập: 8-March 05
Đến Từ: Huế - Đà Nẵng - Hội An
Thành Viên Thứ: 9



QUOTE(Chú Thích)
Chiều đi trên phố cũ
nghe lòng mình - người viễn xứ - nhớ về một bờ bến đã xa mù..
Còn lại đường phố xưa
buồn vui theo nắng mưa
và thời gian cuốn đi bao niềm uớc mơ..


P ơi,

Đúng là THỜI GIAN CUỐN ĐI BAO NIỀM ƯỚC MƠ!
Tự nhiên thấy lòng mình đang không vui...



Bỏ trăng gió lại cho đời
Bỏ ngang ngửa sóng giữa lời hẹn hoa...
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Reply to this topicStart new topic
> 1 Người đang đọc chủ đề này (1 Khách và 0 Người Ẩn Danh)
0 Thành Viên:

 

.::Phiên bản rút gọn::. Thời gian bây giờ là: 4th May 2024 - 09:06 PMSpring Style