Wedding Trường Sơn, và Việt Hà |
Dec 18 2006, 01:13 PM
Bài viết
#21
|
|
Nguyên soái Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 843
Gia Nhập: 2-March 05
Đến Từ: Đà Nẵng
Thành Viên Thứ: 2
|
Quỳnh Trang thật hào hứng!
Tôi lẩn trốn vì biết mình không thể
Mây của trời rồi gió sẽ mang đi! |
|
Dec 18 2006, 01:21 PM
Bài viết
#22
|
|
Nguyên soái Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 843
Gia Nhập: 2-March 05
Đến Từ: Đà Nẵng
Thành Viên Thứ: 2
|
Đại tiệc khép lại khi chỉ còn những thành viên của anhk19 và gia đình đôi uyên ương. Sau đó, mọi người chuyển vị trí sang nhà hàng Quê Việt gần đó để tiếp tục say nhạc say bia! Sau khi trút bỏ xiêm y đại tiệc, cô dâu chú rể cũng tiếp tục zui!
Chương trình không kém phần sôi nổi! Với sự góp mặt của người anh tình thương mến thương rất duyện nợ với anhk19. Đó là anh Thành: Tôi lẩn trốn vì biết mình không thể
Mây của trời rồi gió sẽ mang đi! |
|
Dec 18 2006, 01:22 PM
Bài viết
#23
|
|
Chuẩn úy Nhóm: Thường dân
Bài Viết: 85
Gia Nhập: 11-April 05
Thành Viên Thứ: 73
|
Chu re Son dep trai qua ! Dan dong ca k19 hoanh trang qua, dep qua, vui qua, qua da !
the catcher in the rye
|
|
Dec 18 2006, 01:28 PM
Bài viết
#24
|
|
Nguyên soái Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 843
Gia Nhập: 2-March 05
Đến Từ: Đà Nẵng
Thành Viên Thứ: 2
|
Và cứ thế ...
Hình như 2 nàng uống rịu gạo hay sao mà kô thấy say! 12 giờ khuya rồi mà vẫn tươi! Cái ngón tay của Jáp anh Tuy thích lắm đó! Nhạc trưởng: Nam Trân, tránh ra! Tôi lẩn trốn vì biết mình không thể
Mây của trời rồi gió sẽ mang đi! |
|
Dec 18 2006, 01:30 PM
Bài viết
#25
|
|
Nguyên soái Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 843
Gia Nhập: 2-March 05
Đến Từ: Đà Nẵng
Thành Viên Thứ: 2
|
A Phước là một guitarist duyên dáng! Rất thân với anhk19.
Tôi lẩn trốn vì biết mình không thể
Mây của trời rồi gió sẽ mang đi! |
|
Dec 18 2006, 01:37 PM
Bài viết
#26
|
|
Nguyên soái Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 843
Gia Nhập: 2-March 05
Đến Từ: Đà Nẵng
Thành Viên Thứ: 2
|
Vẫn là "1 gam" sôi nổi!
Và: Bàn tán gì đây? Định đi đâu nữa hả ? Tôi lẩn trốn vì biết mình không thể
Mây của trời rồi gió sẽ mang đi! |
|
Dec 18 2006, 01:42 PM
Bài viết
#27
|
|
Nguyên soái Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 843
Gia Nhập: 2-March 05
Đến Từ: Đà Nẵng
Thành Viên Thứ: 2
|
Mr. Thàng (A Thoàn) làm gì ấy nhỉ!?
Tôi lẩn trốn vì biết mình không thể
Mây của trời rồi gió sẽ mang đi! |
|
Dec 18 2006, 01:51 PM
Bài viết
#28
|
|
Nguyên soái Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 843
Gia Nhập: 2-March 05
Đến Từ: Đà Nẵng
Thành Viên Thứ: 2
|
Kính ơi! Đêm đó Kính nhà ta rất khỏe. Không say như mọi hôm!
Và những gương mặt: Thanh Long tối đó khẩn tốc ra lại Huế trong mưa gió lạnh lẽo. Rời bàn lúc 12g30 để chuẩn bị cho tour sớm ngày hôm sau. Anh Dzũng, anh "nàm" gì thế? Và. he he ... Tôi lẩn trốn vì biết mình không thể
Mây của trời rồi gió sẽ mang đi! |
|
Dec 18 2006, 02:04 PM
Bài viết
#29
|
|
Bộ trưởng Nhóm: Thường dân
Bài Viết: 461
Gia Nhập: 7-March 05
Đến Từ: Huế thành
Thành Viên Thứ: 6
|
QUOTE(Chú Thích)(thanhdnvn @ Dec 18 2006, 01:02 PM) Hoành tráng nhất vẫn là dàn đồng ca anh k19 với bài Ly Rượu Mừng của nhạc sỹ Phạm Đình Chương: Với sự góp mặt của rất nhiều chị em Ak19. Nào là Nam Trân, Kim Hồng, Hồ Hương, Vân (Huế), Bích Thủy, Minh Phương, Quỳnh Trang, ... dưới sự dẫn dắt của giọng ca chủ đạo Nguyễn Hoàng Giáp cùng bè chính Quốc Hưng, Nguyễn Văn Kính. Chú rể cũng "giật" mic để góp vui! ANHK19 MUÔN NĂM ! SÁNG TRỜI TỰ DO MUÔN NĂM! J Hãy cứ vui như mọi ngày, dù chiều nay không ai qua đây...[size="3"][/size][color="#800080"][/color]
|
|
Dec 18 2006, 02:05 PM
Bài viết
#30
|
|
Nguyên soái Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 843
Gia Nhập: 2-March 05
Đến Từ: Đà Nẵng
Thành Viên Thứ: 2
|
Đêm đó thật hoành tráng và rất rất vui. Mọi người rời bàn tiệc lúc 2 giờ sáng ngày 17/12/2006.
Sáng hôm sau, anh em tập trung ở quán Văn để cafê và chuẩn bị (nói nhỏ thôi) về nhà Trương Văn Tuy lúc 10g30 để tiếp tục ... xỉn! Thật là chu đáo. 10 chai Vodka ướp lạnh, 3 con gà nòi và 2 chú vịt tơ! Anh em hát hò cho đến 15g. 1 số anh em về chợp mắt để lấy lại tí sức, một số anh em chuyển sang karaoke New Life 152 Nguyễn Chí Thanh và chơi tới 21g. Sau đó anh em đưa Đỗ Hùng, Nhật Quang, Thanh Tuấn ra sân bay. Những hình ảnh sau này Đỗ Hùng và Nhật Quang sẽ tiếp tục post lên để chia sẻ cho mọi người. Khép lại một cuộc vui cũng là lúc 1 năm nữa sắp khép lại. Thời gian khép lại nhưng lòng người lại mở ra, dang rộng để đón chào 1 năm mới, 1 niềm tin cuộc sống mới, và hạnh phúc mới!!! Tôi lẩn trốn vì biết mình không thể
Mây của trời rồi gió sẽ mang đi! |
|
Dec 18 2006, 05:46 PM
Bài viết
#31
|
|
Thiếu úy Nhóm: Thường dân
Bài Viết: 119
Gia Nhập: 10-March 05
Đến Từ: Quảng Bình - Hochiminh
Thành Viên Thứ: 15
|
Xin mời bà con gần xa những ai không có điều kiện đến tham dự đám cưới của Sơn "lọ" thì hãy xem những bức hình sau. Photographer by Nhật Quang
Tài liệu đính kèm(s)
Picture_028.jpg ( 549.59k )
Số lượng tải: 8
Picture_028.jpg ( 549.59k ) Số lượng tải: 5 Picture_025.jpg ( 491.15k ) Số lượng tải: 4 Picture_033.jpg ( 612.79k ) Số lượng tải: 4 Picture_022.jpg ( 554.51k ) Số lượng tải: 5 Picture_030.jpg ( 289.16k ) Số lượng tải: 7 Picture_027.jpg ( 597.36k ) Số lượng tải: 5 NHẬT QUANG
Cellphone: 0908 334236 YM: nhatquangcom Skype: nhatquang_hualon |
|
Dec 18 2006, 05:53 PM
Bài viết
#32
|
|
Trung tướng Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 466
Gia Nhập: 23-March 05
Thành Viên Thứ: 61
|
CHÚC MỪNG HẠNH PHÚC TRƯỜNG SƠN - VIỆT HÀ
XIN HÁT VỀ BẠN BÈ TÔI
NHỮNG NGƯỜI SỐNG VÌ MỌI NGƯỜI |
|
Dec 18 2006, 06:05 PM
Bài viết
#33
|
|
Trung tướng Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 466
Gia Nhập: 23-March 05
Thành Viên Thứ: 61
|
CHÚC MỪNG HẠNH PHÚC TRƯỜNG SƠN - VIỆT HÀ.
Thanh ơi post tiếp hình ảnh tối ngày 16/12 tại nhà hàng Quê việt và liên hoan ngày 17/12 tại nhà Tuy nữa đi. Lâu lắm rồi mới họp mặt anh em ba miên vui như vậy. Hẹn sớm gặp lại những người anh em. XIN HÁT VỀ BẠN BÈ TÔI
NHỮNG NGƯỜI SỐNG VÌ MỌI NGƯỜI |
|
Dec 18 2006, 06:23 PM
Bài viết
#34
|
|
Thiếu úy Nhóm: Thường dân
Bài Viết: 119
Gia Nhập: 10-March 05
Đến Từ: Quảng Bình - Hochiminh
Thành Viên Thứ: 15
|
Và sau đây là những hình ảnh góp vui vào chương trình âm nhạc. Nhạc trưởng Nguyễn Hoàng Giáp, dàn hợp xướng Anhk19,......
Tài liệu đính kèm(s)
NHẬT QUANG
Cellphone: 0908 334236 YM: nhatquangcom Skype: nhatquang_hualon |
|
Dec 18 2006, 06:33 PM
Bài viết
#35
|
|
Ôm đời ngủ muộn ... Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 1.495
Gia Nhập: 8-March 05
Đến Từ: Huế - Đà Nẵng - Hội An
Thành Viên Thứ: 9
|
Ôm đàn ta hát để đêm say
Về đây nhấp những chén vơi đầy Nồng cay tim rộn niềm luyến nhớ Còn nhau, còn mãi những phút này ... Hoàng Hoa
Tài liệu đính kèm(s)
Bỏ trăng gió lại cho đời
Bỏ ngang ngửa sóng giữa lời hẹn hoa... |
|
Dec 18 2006, 09:15 PM
Bài viết
#36
|
|
Đại nguyên soái Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 1.555
Gia Nhập: 3-March 05
Đến Từ: Thành phố Hồ Chí Minh
Thành Viên Thứ: 3
|
Tiếp tục:
Đêm nay ta say ôm đời ngủ muộn... Còn tiếp sau nữa là Bộ trưởng Giáo dục Hòa và phu nhân. ***********************
Anh lớn khôn dưới bầu vú mẹ Và dại khờ trước vòm ngực của em... |
|
Dec 18 2006, 09:19 PM
Bài viết
#37
|
|
Đại nguyên soái Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 1.555
Gia Nhập: 3-March 05
Đến Từ: Thành phố Hồ Chí Minh
Thành Viên Thứ: 3
|
Trong phòng khách sạn Nhật Hạ, nơi Tân, Hùng, bác Dũng và Hưng đã qua đêm.
Tài liệu đính kèm(s)
***********************
Anh lớn khôn dưới bầu vú mẹ Và dại khờ trước vòm ngực của em... |
|
Dec 18 2006, 09:20 PM
Bài viết
#38
|
|
Đại nguyên soái Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 1.555
Gia Nhập: 3-March 05
Đến Từ: Thành phố Hồ Chí Minh
Thành Viên Thứ: 3
|
***********************
Anh lớn khôn dưới bầu vú mẹ Và dại khờ trước vòm ngực của em... |
|
Dec 18 2006, 09:21 PM
Bài viết
#39
|
|
Đại nguyên soái Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 1.555
Gia Nhập: 3-March 05
Đến Từ: Thành phố Hồ Chí Minh
Thành Viên Thứ: 3
|
***********************
Anh lớn khôn dưới bầu vú mẹ Và dại khờ trước vòm ngực của em... |
|
Dec 18 2006, 09:22 PM
Bài viết
#40
|
|
Đại nguyên soái Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 1.555
Gia Nhập: 3-March 05
Đến Từ: Thành phố Hồ Chí Minh
Thành Viên Thứ: 3
|
***********************
Anh lớn khôn dưới bầu vú mẹ Và dại khờ trước vòm ngực của em... |
|
3 Người đang đọc chủ đề này (3 Khách và 0 Người Ẩn Danh) |
|