Chào mừng Khách ( Đăng nhập | Đăng kí )

IPB
 
Reply to this topicStart new topic
> Andersen và Dickens - tình bạn của hai nhà văn
kinhk19c
post Jun 4 2005, 12:10 AM
Bài viết #1

Ôm đời ngủ muộn ...
********

Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 1.495
Gia Nhập: 8-March 05
Đến Từ: Huế - Đà Nẵng - Hội An
Thành Viên Thứ: 9



Andersen và Dickens - tình bạn của hai nhà văn
Lưu Thị Thu Hà

Khi Hans Christian Andersen và Charles Dickens gặp nhau, họ đã nhanh chóng có được mối quan hệ rất tốt đẹp. Vậy điều gì đã làm cho tình bạn giữa hai nhà văn này ngày càng phai nhạt?


Là những tên tuổi lớn trong nền văn học thời đại Victoria, người này ngưỡng mộ tác phẩm của người kia nên khi gặp nhau năm 1847, Hans Christian Andersen và Charles Dickens nhanh chóng kết thân và trở nên tâm đầu ý hợp. Trước khi chuyến thăm 4 tuần của Andersen tới Anh thời gian này kết thúc, họ đã dành cả một đêm để chuyện trò với nhau. Sau đó 10 năm, Andersen và Dickens có dịp hội ngộ lần thứ hai trong một chuyến thăm khác của Andersen tới Anh và đó chính là lần gặp gỡ cuối cùng của hai nhà văn này. Trong những lá thư phúc đáp hiếm hoi gửi cho Andersen, Dickens vẫn giữ một thái độ xã giao lịch thiệp nhưng rất xa cách. Có một đám mây u ám bí ẩn đã bao trùm lên tình bạn của hai người.

"Không một ai biết rõ điều gì đã xảy ra" - Elizabeth James, người phụ trách bộ phận văn học thế kỷ 19 của Thư viện quốc gia Anh, cho biết. "Người ta cũng đã nêu lên một vài giả thuyết nhưng cho đến nay vẫn chưa có gì thật sự rõ ràng cả".

Liệu đó có phải là một mối hiềm khích giữa các nghệ sĩ lớn? Cả hai nhà văn đều tìm thấy những tiếng nói chung trong mô-tuýp "những thân phận nghèo hèn có tâm hồn cao cả", nhưng Dickens tỏ ra không thích thú với cách giải quyết mang tính chất phép màu, huyền diệu mà Andersen thường thể hiện trong các tác phẩm của mình.

Andersen là một nhà soạn kịch, đồng thời là một diễn viên, nên trong quá trình thực hiện vở kịch Wilkie Collins"s The Frozen Deep, có thể Dickens đã mời Andersen đến tham dự buổi ra mắt vở kịch. Andersen, với tính cách thẳng thắn của mình phải chăng đã đưa ra nhận xét nào thái quá?

Andersen rất thích được những cậu bé nhà Dickens cạo râu cho mình vào mỗi buổi sáng nhưng đề nghị này sau đó đã bị Dickens khước từ. Tại sao vậy? Có thể Dickens đã nhận thấy những mối quan hệ tình cảm không rõ ràng của Andersen với cả hai giới, trong đó có quan hệ của ông với ca sĩ Jenny Lind và con trai của một nhà bảo trợ người Đan Mạch - tất cả đều không đi đến hôn nhân.

Một giả thuyết khác thuyết phục hơn do Kristian Jensen - phụ trách triển lãm 200 năm ngày sinh Andersen - đưa ra, thì có thể là anh nhà văn vụng về Andersen, do không quen với các nghi lễ xã giao trong xã hội nước Anh thời đại Victoria nên có thể đã phạm phải một số sai lầm khủng khiếp trong salon văn học của Dickens.

Các giả thuyết vẫn chưa dừng lại ở đó.

Tác phẩm đầu tiên của Andersen The Improvisatore - một cuốn tiểu thuyết mang tính chất tự truyện (kể về cuộc dấn thân của một cậu bé nghèo vào cuộc đời), xuất bản năm 1835 đã được đón nhận một cách nồng nhiệt tại Anh khi dịch sang Anh ngữ. Sau đó những câu chuyện cổ tích viết cho thiếu nhi liên tiếp ra đời, từ năm 1845 tới 1847, có tới 5 tập truyện của nhà văn Đan Mạch đã được một nhà xuất bản ở London (do ông Richard Bentley làm chủ) giới thiệu.

Andersen trở thành một fan của Dickens sau khi ông đọc cuốn tiểu thuyết Oliver Twist của nhà văn này. Ít hơn Andersen 7 tuổi, nhưng Dickens cũng sớm nhận thấy danh tiếng của nhà văn Đan Mạch. Ông đã đọc và thực sự ấn tượng trước khả năng cảm nhận tinh tế của Andersen thể hiện trong những câu chuyện viết cho tuổi thơ như: Nàng tiên cá, Chiếc áo mới của vị Hoàng đế. Người ta cũng dễ dàng nhận thấy những ảnh hưởng của Andersen đối với Dickens trong chùm Tập truyện về Noel của ông.

Nhưng vào năm 1847, Charles Dickens đã là một ngôi sao trên văn đàn Anh, còn Andersen chỉ là một tên tuổi mới. Do vậy, có thể trong chuyến thăm của Andersen tới Anh, Bentley đã sắp xếp một cuộc gặp gỡ giữa hai nhà văn trong một buổi dạ tiệc được tổ chức tại nhà bá tước Blessington - một Mạnh Thường Quân cho các hoạt động văn hóa nghệ thuật thời bấy giờ. Không khí xa hoa của buổi tiệc này đã kéo hai người đến gần nhau, họ tìm thấy những điểm chung trong chính cuộc sống nghèo khổ của mình. Nhà văn Đan Mạch có một tuổi thơ rất đỗi nhọc nhằn còn Dickens, ngay từ khi mới 12 tuổi đã phải lao động vất vả trong một kho hàng cũ. Họ hứa hẹn là sẽ còn gặp lại nhau, nhưng cho đến trước ngày rời Anh, Dickens mới có cơ hội mời Andersen tới nhà mình. "Họ đã có một buổi tối thú vị và Dickens có lẽ là người cuối cùng Andersen nhìn thấy trước khi rời đất nước này", Liz James cho biết.

Andersen suốt cuộc đời mình đã sống trong sự hào hiệp của các Mạnh Thường Quân trên khắp châu Âu, đặc biệt là vị Công tước xứ Weimar. Ông thường xuyên sống trong nhà trọ chứ chưa bao giờ có nhà riêng. Trong suốt một thập kỷ, từ 1847 tới 1857, Dickens và Andersen thường xuyên trao đổi thư từ với nhau. Và trước tấm thịnh tình của Dickens, Andersen đã trở lại Anh vào mùa hè năm 1857.

Dickens có một căn nhà ở Gad"s Hill Place gần Rochester và có thể Andersen từng ở đây. Nhưng theo lời bà James, "Gad"s Hill là một nơi tương đối biệt lập, Andersen hầu như không nói được tiếng Anh, còn Dickens cũng chẳng mấy khi có mặt ở đây vì ông rất bận rộn".

Andersen cao lớn, có gương mặt mảnh dẻ, xương xương, đôi mắt nhỏ và sâu nên ban đầu lũ trẻ nhà Dickens rất sợ ông. Còn Dickens, lúc này dường như cũng không có thời gian dành cho Andersen. Ông vừa phải hoàn thành tác phẩm Little Dorrit, bận rộn với việc sản xuất vở kịch Collins, vừa phải có trách nhiệm giúp đỡ gia đình một người bạn thân mới qua đời. Trong thời gian này, ông cũng có mối quan hệ "ngoài luồng" với Ellen Ternan, một nữ diễn viên trẻ tham gia trong vở kịch The Collins.

Không có gì đáng ngạc nhiên khi cuộc hôn nhân của Dickens rơi vào khủng hoảng trong thời gian nhà văn chuyển nhà từ London tới Rochester. Và Andersen đã xuất hiện trong chính khoảng thời gian "nhạy cảm" này. "Andersen thường sống như một vị khách quý trong những lâu đài rộng lớn sang trọng của những người giàu có. Mặc dù cuộc sống gia đình nhà Dickens cũng có phần dư dả, nhưng những quy tắc xã giao trong xã hội nước Anh thời bấy giờ hoàn toàn xa lạ với Andersen và chắc hẳn ông đã không tránh khỏi những giây phút khó xử khi sống ở đây. Chúng ta cũng có thể hình dung được những cảm giác khó chịu mà bà Dickens phải chịu đựng trong thời gian Andersen đến làm khách trong gia đình họ. Tôi không nghĩ là giữa họ (Andersen và Dickens) đã có cãi cọ gì bởi họ đều là những con người có thừa lịch thiệp, nhưng chắc chắn gia đình Dickens cũng như bản thân Andersen sẽ cảm thấy nhẹ nhàng hơn khi chuyến viếng thăm này kết thúc", James cho biết.

Sau đó, Andersen có viết cho Dickens - người mà ông vẫn luôn luôn ngưỡng mộ - một vài lá thư nữa. Thế nhưng, mặc dù ngày càng nổi tiếng với độc giả Anh và thường xuyên du lịch vòng quanh châu Âu, Andersen không bao giờ còn dừng chân ở nước Anh thêm một lần nào nữa.

Lý giải cho thái độ của Dickens, nguyên nhân cuối cùng được đưa ra có thể là do Andersen đã cho xuất bản tại Đức những ghi chép của ông về quãng thời gian ông sống chung với gia đình Dickens mà không được sự đồng ý của Dickens. Trong đó Andersen đặc biệt ca ngợi phu nhân Dickens. Khi những thông tin này được đăng tải ở Anh, cuộc hôn nhân của Dickens đã tan vỡ.


*****
Ảnh trái qua phải:
- Hans Christian Andersen
- Charles Dickens
- Tác phẩm của Andersen
- Tập truyện Oliver Twist

Nguồn: The Independent
Tài liệu đính kèm(s)
Đính Kèm  han0a.jpg ( 4.07k ) Số lượng tải: 0
Đính Kèm  dickens0a.jpg ( 6.69k ) Số lượng tải: 0
Đính Kèm  han1a.jpg ( 6k ) Số lượng tải: 0
Đính Kèm  olive1.jpg ( 3.71k ) Số lượng tải: 0
 



Bỏ trăng gió lại cho đời
Bỏ ngang ngửa sóng giữa lời hẹn hoa...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
banglangtim
post Jun 8 2005, 12:16 AM
Bài viết #2

Hạ sĩ
***

Nhóm: Thường dân
Bài Viết: 41
Gia Nhập: 7-June 05
Thành Viên Thứ: 130



Cuộc đời không phải lúc nào cũng đẹp!



Anh hãy một lần nhìn vào vô tận
Để thấy tình em sâu thẳm đến vô cùng.
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Reply to this topicStart new topic
> 1 Người đang đọc chủ đề này (1 Khách và 0 Người Ẩn Danh)
0 Thành Viên:

 

.::Phiên bản rút gọn::. Thời gian bây giờ là: 5th May 2024 - 12:43 AMSpring Style