NGÀY QUA |
Jul 21 2005, 10:11 AM
Bài viết
#1
|
|
Bộ trưởng Nhóm: Thường dân
Bài Viết: 461
Gia Nhập: 7-March 05
Đến Từ: Huế thành
Thành Viên Thứ: 6
|
Ngày qua vẫn trôi rất nhanh, đón đưa cùng ngày tháng luôn song hành cùng những mối quan hệ rộn ràng.Có thể tôi và anh đã sống tưởng chừng như rất thân nhau trong quá khứ nhưng giờ đây thì có thể một trong hai chúng ta phải ngậm ngùi để nhìn nhận lại những gì đã qua...
Tôi và anh cũng chẵng phải tốn thời gian để phân bua bàn cãi đúng sai vì tôi biết giữa hai chúng ta đã có một khoảng cách chán chường trong tận cùng ánh mắt.Ai trong chúng ta cũng có cái đúng phần sai,tôi chỉ tiết rằng thế giới riêng của tôi và anh không chung hướng. Âu đó cũng là yếu tố đau đớn để tôi nhìn nhận mình,nhìn nhận anh và cuối cùng chúng ta đã không thể hoặc ít nhất nên hạn chế gặp gỡ cùng nhau. Tôi biết tôi là người có thể trong đôi mắt anh là người "thấp hạng",là một con TỐT trong cuộc chơi nào đó để rồi anh quên đi chóng vánh những ngày qua,tôi không mơ những ảo vọng và hoang tưởng phù phiếm do anh tâng bốc,tôi xin trả lại tất cả cho anh những kỉ niệm mà có thể trong anh đã quên đi hoặc giờ đã ở một nơi nào xa vời quá trong trí nhớ cua anh... Đà nẵng buồn,.. nguyễn hoàng giáp Hãy cứ vui như mọi ngày, dù chiều nay không ai qua đây...[size="3"][/size][color="#800080"][/color]
|
|
Jul 27 2005, 03:32 PM
Bài viết
#2
|
|
vạn vật là vô thường Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 1.322
Gia Nhập: 11-March 05
Đến Từ: Huế
Thành Viên Thứ: 16
|
Không nói thế, Jap
cần phải sống hiên ngang giữa cuộc đời nếu xét thấy trái tim mình không có gì lầm lỗi. Mỗi người chỉ có một cuộc đời, mình không sống hiên ngang cho mình thì ai sống hiên ngang cho mình? Trên mỗi sân khấu kịch tuồng, mọi người đều có vai của mình. Không có vai nào phụ và vai nào chính. Nếu thấy vẫn còn hùng tâm không chịu cúi gầm trước chính nghĩa thì hãy làm gì đó để khẳng định mình. Anh em tất cả đều có cái tâm với nhau( theo cách của mình), tất sẽ giúp J không cần phải nói thế nghĩ thế vài lời tâm huyết từ người anh em là vậy Ai cũng có một ngày hôm qua...
|
|
Jul 30 2005, 01:21 PM
Bài viết
#3
|
|
Bộ trưởng Nhóm: Thường dân
Bài Viết: 461
Gia Nhập: 7-March 05
Đến Từ: Huế thành
Thành Viên Thứ: 6
|
Long thân
Mình hiểu,đôi lúc buồn nên nghĩ vậy-sẽ sống và vẫn đang sống như bạn nói đấy thôi! Chào nhé, jap Hãy cứ vui như mọi ngày, dù chiều nay không ai qua đây...[size="3"][/size][color="#800080"][/color]
|
|
Jul 31 2005, 11:51 AM
Bài viết
#4
|
|
Thượng tướng Nhóm: Thường dân
Bài Viết: 534
Gia Nhập: 14-April 05
Thành Viên Thứ: 75
|
Bác Long nói nghe hơi bị hay - Cho tui vài lời khuyên vành tai với bác ơi - Làm thế nào để sống hiên ngang - để khẳng định được chính mình - ... - bác chỉ bảo giùm -
**************
No pains no gain ************** |
|
Aug 4 2005, 10:08 AM
Bài viết
#5
|
|
Bộ trưởng Nhóm: Thường dân
Bài Viết: 461
Gia Nhập: 7-March 05
Đến Từ: Huế thành
Thành Viên Thứ: 6
|
Mecgie hỏi ghê thiệt!
J Hãy cứ vui như mọi ngày, dù chiều nay không ai qua đây...[size="3"][/size][color="#800080"][/color]
|
|
Aug 10 2005, 11:16 PM
Bài viết
#6
|
|
Ôm đời ngủ muộn ... Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 1.495
Gia Nhập: 8-March 05
Đến Từ: Huế - Đà Nẵng - Hội An
Thành Viên Thứ: 9
|
Sống hiên ngang... như cua! hihi
Bỏ trăng gió lại cho đời
Bỏ ngang ngửa sóng giữa lời hẹn hoa... |
|
Oct 31 2005, 01:49 PM
Bài viết
#7
|
|
Bộ trưởng Nhóm: Thường dân
Bài Viết: 461
Gia Nhập: 7-March 05
Đến Từ: Huế thành
Thành Viên Thứ: 6
|
SONG NHU CAI MAY DI DONG THANG kinh' ay!
con cua hihi Hãy cứ vui như mọi ngày, dù chiều nay không ai qua đây...[size="3"][/size][color="#800080"][/color]
|
|
Oct 31 2005, 01:49 PM
Bài viết
#8
|
|
Bộ trưởng Nhóm: Thường dân
Bài Viết: 461
Gia Nhập: 7-March 05
Đến Từ: Huế thành
Thành Viên Thứ: 6
|
sống như máy di động con cua thằng Kính ấy
hehe Hãy cứ vui như mọi ngày, dù chiều nay không ai qua đây...[size="3"][/size][color="#800080"][/color]
|
|
Oct 31 2005, 06:21 PM
Bài viết
#9
|
|
Nguyên soái Nhóm: Thường dân
Bài Viết: 833
Gia Nhập: 21-October 05
Đến Từ: Hue
Thành Viên Thứ: 170
|
Ha ha ha đi đường đôi lúc phải cúi đầu để xem có đinh để tránh.Ngẩng cao đầu để xem phi cơ nó thế nào.Thật sự bạn bè chúng mình cũng không thể ngang bằng nhau về phạm trù tư tưởng.
Tạm thời chạy xe ôm 0908325997 " seat behind and get delight " |
|
1 Người đang đọc chủ đề này (1 Khách và 0 Người Ẩn Danh) |
|