Warning: Division by zero in /home/anhkcom/public_html/sources/classes/attach/class_attach.php on line 462
Bóng chuyền VN - anhk19.net

Chào mừng Khách ( Đăng nhập | Đăng kí )

IPB
 
Reply to this topicStart new topic
> Bóng chuyền VN, Khi đàn ông.."ngửi khói"...
nhibo
post May 30 2005, 08:19 PM
Bài viết #1

Trung tá
*****

Nhóm: Thường dân
Bài Viết: 262
Gia Nhập: 3-April 05
Đến Từ: Sct. Joergensvej 23, 4000 Roskilde, Denmark
Thành Viên Thứ: 71



Gần như luật bất thành văn, ở tất cả các giải thể thao trên thế giới cũng như ở VN đều có điểm giống nhau: giải thưởng của nam luôn cao hơn nữ.

Lý do: các cuộc tranh tài của nam luôn gay cấn hơn, mạnh mẽ hơn và thu hút sự chú ý của khán giả nhiều hơn. Vậy mà với bóng chuyền VN, trong vòng hai năm gần đây, cánh mày râu đã bị cho… “ngửi khói”!


5.000 và 1.200

Thông thường, giải thưởng thể thao cho giới nữ chỉ bằng 2/3 nam, thậm chí có giải chỉ bằng một nửa. Vào giữa thập niên 1990, với hệ thống giải “Grand Prix Tiger” của bóng chuyền VN, nếu đội đứng đầu của nam được 15 triệu đồng cho một vòng đấu, thì nữ chỉ được 10 triệu đồng dù thi đấu cũng ngần ấy trận.

Thế nhưng bây giờ mọi chuyện đã khác hẳn. Tổng giải thưởng của Giải bóng chuyền nữ quốc tế - VTV Cup lần đầu tổ chức vào năm ngoái, và sắp diễn ra ở Nam Định vào tháng 6-2005 là 11.000 USD (đội vô địch được 5.000 USD); trong khi tổng giải thưởng Giải bóng chuyền quốc tế nam TP.HCM được tổ chức trở lại sau bảy năm vắng bóng - sẽ khai diễn vào đầu tháng sáu tới tại Nhà thi đấu Phan Đình Phùng - chỉ là 2.600 USD (đội vô địch được 1.200 USD)!

Không chỉ thua sút về mặt giải thưởng, trong khi đội tuyển bóng chuyền nam hiện vẫn phải bám víu vào bầu sữa héo hon của Ủy ban TDTT thì đội nữ đã tìm được tài trợ tiền tỉ (đồng VN) từ Công ty Du lịch Tuần Châu.

Những người phụ trách bóng chuyền nam bức xúc cho rằng: “Nữ qua mặt được nam ở môn này chẳng qua là nhờ VTV ưu ái. Thế mà ai chẳng biết sức mạnh khủng khiếp của tivi: chỉ nội việc VTV thường xuyên trực tiếp các trận đấu bóng chuyền nữ cũng đủ kiếm tiền tỉ”.

Ông Phan Ngọc Tiến, trưởng ban thể thao VTV3, nghĩ khác: “Nếu các cô gái thi đấu kém cỏi, người hâm mộ không thích thú thì chúng tôi có ưu ái đến mấy cũng không thể vực dậy, bởi truyền hình không thể đi ngược lại ý thích của người hâm mộ được. Hãy xem ở giải các CLB nữ châu Á đang diễn ra ở Ninh Bình thì biết, trận nào cũng đông kín khán giả, các cô gái VN đã làm hài lòng người hâm mộ bằng những trận thắng trước các đối thủ cao to hơn mình như Uzbekistan, Kazakstan. Cảm kích trước tài năng, trước nỗ lực của các cô, tỉnh Ninh Bình đã thưởng ngay 50 triệu đồng. Thử hỏi các chàng trai của chúng ta đã làm được như thế chưa?”.

Bóng chuyền nữ VN = hoa hậu + thể thao

Quả thật, mười năm nhìn lại mới thấy bóng chuyền nữ VN tiến khá nhanh. Mới ngày nào chiều cao trung bình của đội tuyển chỉ là 1,7m thì nay đã tăng thêm 5cm. Mới ngày nào HLV Ninh Khương Thượng còn nhảy cẫng lên khi vớ được “sếu vườn” Nguyễn Thị Hộ (Long An) cao 1,77m - của hiếm thời bấy giờ, thì nay Kim Huệ, Ngọc Hoa toàn cỡ 1,81m, 1,82m.

Theo giới chuyên môn về bóng đá, trong các chương trình thể thao trong nước trên màn ảnh nhỏ, sau bóng đá thì môn “khoái khẩu” nhất đối với họ chính là bóng chuyền nữ. S. - một thạc sĩ chuyên khoa bóng đá - cho rằng: “Xem bóng chuyền nữ VN hiện nay giống như xem hoa hậu chơi thể thao, rất thích mắt. Các cô gái chơi bóng chuyền ngày càng đẹp, cao ráo. Không những thế, khả năng chơi bóng của họ cũng tiến khá nhiều”.

Đúng vậy, nếu đến sân xem bóng chuyền nam, người hâm mộ cứ phải chép miệng nhắc lại tên tuổi những Trần Minh Khang, Cao Xuân Thái, Trương Hữu Vinh, Lê Hồng Hảo, Châu Văn Lễ…, thì các cô nàng bóng chuyền hôm nay đã hoàn toàn làm khán giả quên đi các đàn chị ngày trước như Thanh Hà, Thu Hằng, Hương “Mường”, Vàng, Hộ, Bích Liên...

Họ cũng không chỉ đơn điệu với những quả đánh biên, thay vào đó là những cú đập lao, chồng. Thậm chí, cú “chó đái” (người viết xin lỗi vì sử dụng từ này, nhưng đó là từ của giới chuyên môn bóng chuyền) ngỡ rằng sẽ “thất truyền” khi Hương “Mường” của Bộ Tư lệnh thông tin nghỉ thi đấu, nào ngờ giờ đây đó là “miếng” mà Kim Huệ (cũng thuộc Bộ Tư lệnh thông tin, đội trưởng đội tuyển VN) sử dụng rất duyên, rất hiệu quả.

Về mặt thành tích, trong khi các cô gái VN giờ đây chỉ còn kém mỗi Thái Lan trong khu vực Đông Nam Á, thì việc bóng chuyền nam xứ ta có được ngôi á quân khu vực vẫn là một cái đích xa diệu vợi.

Thậm chí, giới hâm mộ bóng chuyền còn tin rằng nếu các quan chức Liên đoàn Bóng chuyền VN chịu khó tìm cho ra một ông thầy giỏi như cỡ Sheng Fuming (Trung Quốc) mà Thái Lan thuê ngày nào thì chẳng mấy chốc các kiều nữ VN sẽ lật đổ Thái Lan.

Bởi những yếu tố mà mười năm trước ta kém người Thái như sức vóc, thu nhập (hiện một số tay đập hàng đầu của Thái Lan đã bắt đầu qua VN kiếm sống), điều kiện cọ xát (các giải đấu)… thì nay đã ngang bằng, thậm chí có thể là hơn.

Cái thua kém duy nhất hiện nay chỉ còn ở khâu huấn luyện đỉnh cao, hay nói cách khác là cần một chuyên gia thật giỏi cho đội tuyển.

Theo Tuổi trẻ
Đính kèm(nhỏ)
Ảnh Đính Kèm

Ảnh Đính Kèm
 
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Reply to this topicStart new topic
> 1 Người đang đọc chủ đề này (1 Khách và 0 Người Ẩn Danh)
0 Thành Viên:

 

.::Phiên bản rút gọn::. Thời gian bây giờ là: 4th May 2024 - 06:48 AMSpring Style