Đỗ Hùng, Tiểu sử |
Apr 11 2005, 08:01 PM
Bài viết
#1
|
|
Đại nguyên soái Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 1.555
Gia Nhập: 3-March 05
Đến Từ: Thành phố Hồ Chí Minh
Thành Viên Thứ: 3
|
Thưa các bạn, vì thời gian và không gian xa cách, có thể một số người trong chúng ta không còn nhận ra nhau qua cái tên (hoặc nick). Vậy chúng ta hãy tự giới thiệu về mình để nhắc lại cho mọi người. Thêm vào đó, chúng ta có thể giới thiệu thêm về công việc hiện tại, tình trạng gia đình, sở thích.
Sau đây là phần giới thiệu về bản thân của mình. Họ tên: Đỗ Văn Hùng Nguyên là sinh viên Anh K19B, Đại học Đại cương (trước giai đoạn - không nhớ chính xác là phải lớp B không) và là thành viên K19A, Đại học Khoa học Huế(sau giai đoạn). Điện thoại nhét túi: 098.808.1080 Kinh nghiệm phòng the: khá tốt. Sức khỏe: trùng bình khá. Ngoại hình: tự đánh giá là "rất đẹp trai". Tình trạng khuôn mặt: Có đeo kính cận 1,25 độ. Dưới cằm có 1 vét sẹo nhỏ do tai nạn xe máy (sau khi nhậu xong tại TP.HCM, chở thằng Tuy trên đường đến quán mát-xa thì bị quẹt xe). Sở thích: làm việc, xem phim bạo lực và phim tình cảm hạng nặng, nhậu nhẹt, phụ nữ, tiền, đi chơi, bóng đá, âm nhạc, nói chuyện tào lao... Ước mơ: Tiền vô như nước, thăng tiến ầm ầm, tán cô nào dính cô ấy... Tình trạng kinh tế: vô gia cư, chưa có hộ khẩu thành phố, xe máy cà tàng, giày 1 đôi, quần áo dăm ba bộ gì đó, tiền bạc thì cũng đủ để nhậu nhẹt, tiêu xài bưa bưa thôi, đồng hồ có 1 chiếc nhưng hư khóa nên cất trong tủ, điện thoại đã dùng được 2 năm nhưng chưa có tiền đổi mới... ***********************
Anh lớn khôn dưới bầu vú mẹ Và dại khờ trước vòm ngực của em... |
|
Apr 11 2005, 08:06 PM
Bài viết
#2
|
|
Đại nguyên soái Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 1.555
Gia Nhập: 3-March 05
Đến Từ: Thành phố Hồ Chí Minh
Thành Viên Thứ: 3
|
Hình đây (đi xem bóng đá trong sân Thống Nhất hồi Tiger Cup 2004)
Tài liệu đính kèm(s)
***********************
Anh lớn khôn dưới bầu vú mẹ Và dại khờ trước vòm ngực của em... |
|
Apr 18 2005, 01:33 PM
Bài viết
#3
|
|
Bộ trưởng Nhóm: Thường dân
Bài Viết: 461
Gia Nhập: 7-March 05
Đến Từ: Huế thành
Thành Viên Thứ: 6
|
Tieu su qua suc TINH VI Hung oi!
Thoi coi duoc thi co vo cho roi! Sucs khoe hi! JAP Hãy cứ vui như mọi ngày, dù chiều nay không ai qua đây...[size="3"][/size][color="#800080"][/color]
|
|
Apr 18 2005, 02:29 PM
Bài viết
#4
|
|
Nguyên soái Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 843
Gia Nhập: 2-March 05
Đến Từ: Đà Nẵng
Thành Viên Thứ: 2
|
Châu Minh Linh ơi,
Gửi thêm mấy cái hình đi Indonesia va SriLanka đợt tsunami vừa rồi đi, với Kiatisuk va linh Ấn Độ ấy! Tôi lẩn trốn vì biết mình không thể
Mây của trời rồi gió sẽ mang đi! |
|
Apr 18 2005, 08:42 PM
Bài viết
#5
|
|
Thanh Tuan Nhóm: Thường dân
Bài Viết: 710
Gia Nhập: 8-March 05
Thành Viên Thứ: 10
|
Duoc nhung thieu so dien thoai khong fai ai cung biet hiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Tuan 0908325997 Hữu nhược vô
Thực nhược hư |
|
Apr 18 2005, 10:11 PM
Bài viết
#6
|
|
Thanh Tuan Nhóm: Thường dân
Bài Viết: 710
Gia Nhập: 8-March 05
Thành Viên Thứ: 10
|
Nguyễn Thanh Tuấn sinh ngày 25 tháng 11 năm 1977(25/11/1977)(November,25th,1977).
Thuở nhỏ theo ba me về miền tây - đoàn Cải Lương Cao văn lầu có lúc sống ở Hộ Phòng -Bạc lieu ,....nên thích những ca khúc về miền tây,cải lưong ..... 6 tuổi lên vùng kinh tế mới An Hạ -Bình Chanh -Hoc trường An Hạ đến lớp 7 chuyen sang trương nhị Xuân hoc khá giỏi nen đậu vào Lý Thương Kiệt -Hoc Môn . Học hết lớp 10 chuyển về Huế học trường Hai Bà Trưng (Đồng khánh cũ) lớp 11-12 Mộng vào Sài gòn thi - học dỡ nên rơt -hoc lại 1 năm,thi lại đậu vào trương tong hop gap may ngươi bạn bây giợ Không có gì đặc sắc,thích đá bóng -tiền đao . Điện thoại 0908325997 084442925 (tối) Tụan Hữu nhược vô
Thực nhược hư |
|
Apr 18 2005, 10:21 PM
Bài viết
#7
|
|
Thượng tướng Nhóm: Thường dân
Bài Viết: 534
Gia Nhập: 14-April 05
Thành Viên Thứ: 75
|
Hi, Tuấn. Vẫn nhớ lần cả lớp về nhà Tuấn. Tuấn hiền nhất khóa mừ. Chúc bình yên.
**************
No pains no gain ************** |
|
Apr 22 2005, 07:33 PM
Bài viết
#8
|
|
Thanh Tuan Nhóm: Thường dân
Bài Viết: 710
Gia Nhập: 8-March 05
Thành Viên Thứ: 10
|
KHONG DAU EM OI !
ANH HIEN DAU MA HIEN ANH NHO EM THAT BIM TOC NGAY XUA TREN CHIEC XE DAO COC CACH NHO CAI DANG RAT CHI LA THUAN BAY GIO TOC DOMI DEP GHE NHO XUA GIONG HUE -DAC HUE GIONG EM CU TRAN VE TRONG ANH EM XUA HOC THE DUC KEM LAM BAY GIO CHAC KHOE HON NHIEU SAU NHIEU NAM BIET TICH GIO LAI XUONG NUI CAI TEN LA QUA NHUNG NHIN VAO MAT EM EM VAN NHU XUA GOOD I LIKE YOU YOUR SOUL DOES NOT CHANGE I CAN READ TUAN 0908325997 Hữu nhược vô
Thực nhược hư |
|
Apr 23 2005, 03:49 PM
Bài viết
#9
|
|
Đại nguyên soái Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 1.555
Gia Nhập: 3-March 05
Đến Từ: Thành phố Hồ Chí Minh
Thành Viên Thứ: 3
|
Khoảng năm 2000, Tuấn có trải qua một cú sốc trong tình trường. Hồi đó cu cậu hay tâm sự chuyện này với mình.
***********************
Anh lớn khôn dưới bầu vú mẹ Và dại khờ trước vòm ngực của em... |
|
Apr 23 2005, 08:13 PM
Bài viết
#10
|
|
Thanh Tuan Nhóm: Thường dân
Bài Viết: 710
Gia Nhập: 8-March 05
Thành Viên Thứ: 10
|
Qua khu dep se nho nen bo sau lung su buon
Tuan Hữu nhược vô
Thực nhược hư |
|
May 3 2005, 04:24 PM
Bài viết
#11
|
|
Thiếu úy Nhóm: Thường dân
Bài Viết: 116
Gia Nhập: 16-March 05
Thành Viên Thứ: 43
|
Thấy mọi người đua nhau viết CV tui cũng cầm lòng không đậu. không biết có ai quên mình không nữa.
Ngô Lê Ngọc Minh đó mà. Giới tính: Thị ( hồi xưa hay bị thầy cô, giám thị phòng thi lầm với tên của mấy chàng). Nhưng mọi người có công nhận là tên này hay tuyệt không. Bằng chứng là Thái Thị Hồng Lam bạn thân của tui cũng lấy tên này đặt cho bé Ni ni đó. Bật mi nhe, tui cũng nghi là nó muốn chửi mình suốt ngày đây mà... hì ...hì... Bạn thân: 1 lũ lộn xộn... (ai từng là bạn thân của tui thì cứ lên tiếng đi)... Hiện đang đánh thuê cho tụi phát xít Nhật mỗi ngày từ 8h sáng đến 6 giờ tối. Cư ngụ cư xá tự do- sì gòn. Nokia:0903887802 Nếu ai nhận được cuộc gọi từ số 08.7292737--39 thì cứ bắt máy đừng dè dặt vì ai trả tiền chứ không phải tui. Chồng con chưa có... bạn trai.... hình như cũng chưa thì phải... Sở thích: coi bóng đá ở sân trường DHKH Huế... còn Champion League cả đời mới ngó tới... À, mình có cùng sở thích với bạn Nhi bên Denmark... bún mắm nêm đó mà... |
|
May 3 2005, 04:52 PM
Bài viết
#12
|
|
Thanh Tuan Nhóm: Thường dân
Bài Viết: 710
Gia Nhập: 8-March 05
Thành Viên Thứ: 10
|
A cô bé cao cao ấy chứ gì ,hay mặc áo sọc tóc ngang vai
dáng cũng tựa Thanh Tâm cụng Huế của ta .Em à Nhật Quang tuy không đẹp trai nhưng cũng dược đấy có gì nói anh ấy lái nuvo chở đi voøng vòng nhé Hữu nhược vô
Thực nhược hư |
|
May 3 2005, 09:11 PM
Bài viết
#13
|
|
Lính dự bị Nhóm: Thường dân
Bài Viết: 6
Gia Nhập: 1-May 05
Thành Viên Thứ: 89
|
WOW ! Tiểu sử cậu Đỗ Văn Hùng lừng lẫy thật ! Tớ đọc mà cứ tròn xoe mắt !
"Lao động phổ thông" là gì ?? |
|
May 3 2005, 10:27 PM
Bài viết
#14
|
|
Ôm đời ngủ muộn ... Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 1.495
Gia Nhập: 8-March 05
Đến Từ: Huế - Đà Nẵng - Hội An
Thành Viên Thứ: 9
|
QUOTE(Chú Thích)(waterfallsoulpearl @ Apr 18 2005, 10:11 PM) Nguyễn Thanh Tuấn sinh ngày 25 tháng 11 năm 1977(25/11/1977)(November,25th,1977). Thuở nhỏ theo ba me về miền tây - đoàn Cải Lương Cao văn lầu có lúc sống ở Hộ Phòng -Bạc lieu ,....nên thích những ca khúc về miền tây,cải lưong ..... 6 tuổi lên vùng kinh tế mới An Hạ -Bình Chanh -Hoc trường An Hạ đến lớp 7 chuyen sang trương nhị Xuân hoc khá giỏi nen đậu vào Lý Thương Kiệt -Hoc Môn . Học hết lớp 10 chuyển về Huế học trường Hai Bà Trưng (Đồng khánh cũ) lớp 11-12 Mộng vào Sài gòn thi - học dỡ nên rơt -hoc lại 1 năm,thi lại đậu vào trương tong hop gap may ngươi bạn bây giợ Không có gì đặc sắc,thích đá bóng -tiền đao . Điện thoại 0908325997 084442925 (tối) Tụan Hì, Tuấn đá tiền đạo hay thiệt. Kính thì làm thủ môn, Tuấn shoot vô lưới đội bạn... còn K thì để người ta shoot vào lưói đội nhà, rứa là huề!!!! Nhớ hồi nớ đá banh vui thiệt hí! Bỏ trăng gió lại cho đời
Bỏ ngang ngửa sóng giữa lời hẹn hoa... |
|
May 4 2005, 12:11 AM
Bài viết
#15
|
|
Thanh Tuan Nhóm: Thường dân
Bài Viết: 710
Gia Nhập: 8-March 05
Thành Viên Thứ: 10
|
Than oi thoi oanh liet nay con dau
Hữu nhược vô
Thực nhược hư |
|
May 5 2005, 09:50 PM
Bài viết
#16
|
|
vạn vật là vô thường Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 1.322
Gia Nhập: 11-March 05
Đến Từ: Huế
Thành Viên Thứ: 16
|
Thấy thiên hạ viết tiểu sử, mình cũng tiểu sử
Họ tên: Nguyễn Thanh Long Lớp: hồi xưa học lớp B, rồi sau bị tan đàn xẻ nghé qua lớp A, nhưng mà lớp mô cũng có học vài buổi Ngày mọi người gởi quà sinh nhật: 20 - 10 - 1977. Địa chỉ để mọi người gởi quà: 182/2B Lê Văn Sỹ , Quận 1, TP. HCM. Cục gạch a lô: 091 811 1357 Nghề ngỗng: hướng dẫn viên du lịch. Nhờ nghề ni mà được nhậu với anh em khắp nơi Tình trạng gia đình: Chưa vợ. Sức khỏe: ai cũng mập, chỉ mình tui không mập Mô tả cơ bản: tóc oằn tà là vằn, người nhỏ như con thỏ, Ước mơ: Không bị ai đòi nợ vì mấy cái vụ "vung vít"... Tài sản: một cục a lô sản xuất năm một nghìn chín trăm hồi xưa, một chiếc hon đa sạch hơn con trâu 1 tí, mấy bộ áo quần Ai cũng có một ngày hôm qua...
|
|
May 5 2005, 09:56 PM
Bài viết
#17
|
|
vạn vật là vô thường Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 1.322
Gia Nhập: 11-March 05
Đến Từ: Huế
Thành Viên Thứ: 16
|
anh tui nè
Ai cũng có một ngày hôm qua...
|
|
May 6 2005, 12:55 AM
Bài viết
#18
|
|
Đại úy Nhóm: Thường dân
Bài Viết: 183
Gia Nhập: 7-March 05
Thành Viên Thứ: 5
|
À, thì ra là anh này hả, thấy hoài à. Vì khi nào em vào công viên cũng thấy hết. Anh thích leo leo trèo đấy...
Ta đi ta nhớ quê nhà Nhớ canh rau muống, nhớ cà nhằm tương. |
|
May 6 2005, 01:13 AM
Bài viết
#19
|
|
Thượng úy Nhóm: Thường dân
Bài Viết: 167
Gia Nhập: 4-May 05
Thành Viên Thứ: 92
|
QUOTE(Chú Thích)(Lehien @ May 6 2005, 12:55 AM) À, thì ra là anh này hả, thấy hoài à. Vì khi nào em vào công viên cũng thấy hết. Anh thích leo leo trèo đấy... hey chang le noi nguoi ta giong khi hay sao ( monkey) ================================
Like a sad movies on the screen Our story has no happy ending Now my world is cold like falling snow A cold lonely wind that blows We kissed goodbye on the lonely street And then you walked away from me Now my heart it waits to accept sorrow. ============= |
|
May 9 2005, 12:37 AM
Bài viết
#20
|
|
vạn vật là vô thường Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 1.322
Gia Nhập: 11-March 05
Đến Từ: Huế
Thành Viên Thứ: 16
|
Ngày ni người ta vô công viên để ...hun nhau. Mấy người không biết hay cứ giả vờ không biết? Mà nè, vô đó thấy tui đang...thì đừng có la ầm lên nghe.
Hêhê, hihi và haha Ai cũng có một ngày hôm qua...
|
|
1 Người đang đọc chủ đề này (1 Khách và 0 Người Ẩn Danh) |
|