Chào mừng Khách ( Đăng nhập | Đăng kí )

IPB
 
Reply to this topicStart new topic
> Thấy cô đơn, Tony Lê Hoàng
Mecgie
post Jul 27 2005, 10:17 PM
Bài viết #1

Thượng tướng
******

Nhóm: Thường dân
Bài Viết: 534
Gia Nhập: 14-April 05
Thành Viên Thứ: 75



Thấy cô đơn

"Không được chọn vào U23, tôi cũng chẳng quá buồn dù đây là lần đầu tôi bị loại thẳng cánh như thế. Chỉ khổ là ở Việt Nam, tôi ít bạn lắm nên cũng thấy buồn. Mấy bữa nữa, có cậu bạn người Ba Lan qua Việt Nam du lịch chơi, bọn tôi sẽ đi bát phố với nhau", Tony Lê Hoàng tâm sự.
Chưa thể hiện được trên sân cỏ, Hoàng còn lẻ loi cả trong cuộc sống.

- Anh có cảm thấy sốc khi HLV Riedl đã quyết định loại anh ngay ngày tập đầu tiên?

- Tôi đã tập luyện với các HLV ngoại nhiều rồi. Thày làm vậy, tôi vẫn thấy quý thày. Người phương Tây là thế, rất thẳng thắn, không thích thì nói thẳng luôn.

- Nhưng anh là cầu thủ được các HLV ở đội trẻ bên Ba Lan đánh giá cao?

- Bị loại tôi không thấy oan ức gì hết vì bản thân đã không thể hiện được đúng phong độ của mình. Thời tiết nóng bức quá, tôi lại không hoà nhập được với các đồng đội do khác biệt lối chơi. Với các đồng đội cũ, nhắm mắt cũng biết được lối đá cũng nhau. Bên Ba Lan, lối đá thiên về chiến thuật hơn. Nhưng không sao, điều cũng không chứng tỏ là tôi kém. Tôi lúc nào cũng cảm thấy tự tin vì luôn được đánh giá tốt. Nghĩ cũng hơi buồn vì đây là lần đầu tiên, tôi bị loại thẳng cánh cò bay như thế này.

- Anh đã 2 năm liên tiếp giành danh hiệu Cầu thủ U19 hay nhất Ba Lan. Nhưng CLB Legia Warszawa lại có vẻ thờ ơ với một tài năng như anh. Anh có thể giải thích về sự khó hiểu này?

- Ở Ba Lan, cơ hội cho các cầu thủ trẻ không nhiều vì họ cũng chuộng nhập cầu thủ ngoại ăn liền. Hiện nay, Legia đang chơi ở giải ngoại hạng Nhất của Ba Lan. Đối với một cầu thủ trẻ, c̐?7;n phải đá ở đội hình của CLB chơi ở giải hạng Ba vài năm cho có kinh nghiệm đã.

- Như vậy, CLB Legia đã tốn công, tốn của đào tạo cầu thủ để họ ra đi dễ dàng như vậy?

- Không hẳn là như vậy. Ở Legia, chỉ cầu thủ nào ký hợp đồng với đội bóng mới được nhận tiền lương. Còn như tôi, không muốn bị ràng buộc nên khi tới tập ở Legia chỉ nhận một phần tiền bồi dưỡng nhỏ thôi, ăn uống ngủ nghỉ đều tự túc cả. Bên ấy, tôi ở với chú họ. Chỉ có 2 cầu thủ ở đội U19 Legia là tiếp tục ở lại đội thôi, còn đâu, mỗi người một phương.

- Thử sức ở tuyển quốc gia không thành, kế hoạch ở lại Việt Nam của anh như thế nào?

- Tôi đang đợi lời mời của các đội bóng ở Việt Nam vì gia đình tôi muốn đoàn tụ ở Việt Nam. Bố và anh trai tôi đã về đây ở hẳn từ năm ngoái. Trước khi lên tập trung trên tuyển, HLV Trần Bình Sự (Hoà Phát Hà Nội) đã dặn tôi, lúc nào về lại lên tập cùng đội. Nhưng trước mắt, tôi sẽ tự cho mình xả hơi. Sau 3 tháng nữa, nếu không có đội bóng nào mời, tôi sẽ về lại Ba Lan.

- Đã không còn tập ở Legia, giờ về Ba Lan, anh sẽ bị "thất nghiệp"?

- Cái đấy tôi không lo. HLV cũ của tôi ở đội trẻ giờ đang cầm quân ở đội hạng 3, thày hiểu tôi và quý tôi như con. Thày bảo, nếu không ở lại Việt Nam, sang Ba Lan thày sẽ lo cho vì thày cũng có nhiều bạn bè làm HLV. Chơi ở đội hạng 3, chưa kể thưởng, lương tháng vào khoảng 700-800 USD, cũng chẳng cao lắm. Nhưng nếu cố gắng lên được hạng Nhất, thu nhập cũng được cỡ 2.000 USD.

- Lâu lâu mới có dịp về Việt Nam, anh cảm thấy bóng đá và cuộc sống ở đây như thế nào?

- 14 năm xa Việt Nam, tôi mới có 5 lần về thăm nhà, năm ngoái về được 2 lần. Đường phố Hà Nội cũng đông vui, ồn ào hơn Ba Lan. Ở đây rồi, lại thấy nhớ bên kia dù sao cũng hơn chục năm sống bên ấy. Bên này, tôi cũng chẳng có mấy bạn bè nên thấy cũng hơi buồn và cô đơn. Có người bạn gái ở đây thì lại chia tay nhau rồi. Suốt 2 tuần ở đây, tôi cũng đã có thời gian đi chơi mấy đâu. Mấy bữa nữa, tôi có thằng bạn người Ba Lan qua đây chơi, bọn tôi sẽ đi bát phố với nhau.

Ban Mai thực hiện



**************
No pains no gain
**************
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Reply to this topicStart new topic
> 1 Người đang đọc chủ đề này (1 Khách và 0 Người Ẩn Danh)
0 Thành Viên:

 

.::Phiên bản rút gọn::. Thời gian bây giờ là: 2nd May 2024 - 04:24 AMSpring Style