Chào mừng Khách ( Đăng nhập | Đăng kí )

IPB
2 Trang V  < 1 2  
Reply to this topicStart new topic
> To my dearest one..., a rainy night of May in Boston
thanhlong
post Aug 26 2005, 11:29 AM
Bài viết #21

vạn vật là vô thường
********

Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 1.322
Gia Nhập: 11-March 05
Đến Từ: Huế
Thành Viên Thứ: 16



ừ, có lúc như H nói, chắng thắy có cảm giác muốn share cái gi cho ai cả. Thôi thì câm lặng. Nhiều khi thấy không biết sức lực trâu bò của mình đâu hết rồi. Cứ về đến nhà, ăn xong tắm xong, là cứ ưa nằm ườn ra vì quá mỏi. Đôi khi thiếp di lúc nào không biết

Có khi nghĩ lại. Có phải càng tiến lên về phía trước( theo 1 nghĩa nào đấy), con người càng ích kỷ cho bản thân mình, và giấu nó dưới vỏ bọc "cái tôi". Như có lần N nói, hơi buồn khi các ông chú Đan Mạch ngồi với nhau thì kể luyên thuyên đi đây đi đó, mà vẫn không có thời gian viếng thăm nhà N. Hình như mình cũng vậy, mình cũng đã bỏ nhiều thời gian vào cái việc đi đây đó để " giảm sì trét" và " cho sướng sung cuộc đời, mà vẫn khiếm khuyết những cuộc viếng thăm

Có phải cái sự thu mình, có phải cái cảm giác không muốn chia sẻ này đã làm cho hội chợ AnhK19 không um sùm tấp nập như vẫn tưởng? Vẫn có nhiều tâm trạng cháy bỏng đền nao lòng được viết ra, và cuộc đòi vẫn hờ hững trôi đi

Không đến với nhau được ngay cả những cảm xúc chân tình, thế thì cái gì có thể đem con người đến với nhau nhỉ

Mình sẽ được gì hơn ngoài cái chỗ trú thân và những chuyến đi ngắm nhìn vội vã, để đánh đổi tháng ngày những tháng ngày quần quật?Họa hoằn lắm cuối tháng có niềm vui nhỏ nhoi được cầm xấp tiền lương, với niềm vui của kẻ có " của để dành". sao thấy mình nhỏ bé và tầm thường như những nhân vật quan huyện trong những bài học ngày xưa

Thế thì nghiệm ra những rong chơi của Tuấn có khi là những thành tựu hơn những bon chen của mình? Cứ khăng là không phải, thế thế nào là phải? Vẫn không có câu giải đáp

Thế mà vẫn phải sống thôi, vì phải thế, phải không?

Hả các chiến hữu



Ai cũng có một ngày hôm qua...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Hoang Hoa
post Aug 29 2005, 09:25 PM
Bài viết #22

Thượng tá
*****

Nhóm: Thường dân
Bài Viết: 309
Gia Nhập: 25-March 05
Thành Viên Thứ: 63



Mưa Huế lê thê lắm Long ơi! Mưa Huế lê thê lắm Long ơi!...

2/9 có tour nào về Huế gặp nhau CF.. nếu không thì về Hội An CF...



"... người ta chỉ nhìn thấy thật rõ ràng bằng trái tim. Cái cốt yếu thì con mắt không nhìn thấy!"

(Trích: Hoàng tử bé - Antoine de Saint Exupéry)
Go to the top of the page
 
+Quote Post
kinhk19c
post Oct 21 2005, 10:45 AM
Bài viết #23

Ôm đời ngủ muộn ...
********

Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 1.495
Gia Nhập: 8-March 05
Đến Từ: Huế - Đà Nẵng - Hội An
Thành Viên Thứ: 9



QUOTE(Chú Thích)
Không đến với nhau được ngay cả những cảm xúc chân tình, thế thì cái gì có thể đem con người đến với nhau nhỉ


...Cuộc sống vẫn cứ trôi đó mà!! Bạn bè với nhau càng ngày càng như cây mít mà Long ơi!! Cái lõi mít mới tuyệt vời, cái vỏ thì lụi dần theo tháng với năm...



Bỏ trăng gió lại cho đời
Bỏ ngang ngửa sóng giữa lời hẹn hoa...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Khách_Guest_*
post Oct 22 2005, 06:01 PM
Bài viết #24




Khách vãng lai



Kính nói chí lý quá K a,

Lau quá, K nhỉ, Hương bận thi, giờ thì ổn rồi.

Khỏe chứ, H vẫn thấy K ốm hơn xưa. Cố gắng giữ gìn sức khỏe, bồi bồ cho mập ra chút nhé, K mập lên thì sẽ rất đẹp trai đó.

Chúc cuối tuần vui vẻ nhé.

Hương
Go to the top of the page
 
+Quote Post
kinhk19c
post Oct 23 2005, 10:32 PM
Bài viết #25

Ôm đời ngủ muộn ...
********

Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 1.495
Gia Nhập: 8-March 05
Đến Từ: Huế - Đà Nẵng - Hội An
Thành Viên Thứ: 9



Cảm ơn nhé Hương!
Sẽ gắng "ăn" = ít (eat)!!!...

Take good care!!
K



Bỏ trăng gió lại cho đời
Bỏ ngang ngửa sóng giữa lời hẹn hoa...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
thanhlong
post Oct 24 2005, 09:55 PM
Bài viết #26

vạn vật là vô thường
********

Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 1.322
Gia Nhập: 11-March 05
Đến Từ: Huế
Thành Viên Thứ: 16



Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi, để một mai vươn hình hài lớn dậy, ôi cát bụi tuyệt vời, mặt trời soi một kiếp rong chơi.

Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi, để một mai tôi về làm cát bụi, ôi cát bụi mệt nhoài, tiếng đập nào gõ nhịp không nguôi.

Bao nhiêu năm làm kiếp con người, chợt một chiều tóc trắng như vôi, lá uá trên cao rụng đầy, cho trăm năm vào chết một ngày.

Mặt trời nào soi sáng tim tôi, để tình yêu say mòn thành đá cuội, xin úp mặt bùi ngùi, từng ngày qua mọi ngóng tin vui

Cụm rừng nào lá xác xơ cây, từ vực sâu nghe lời mời đá dậy, ôi cát bụi phận này, vết mực nào xoá bỏ không hay.

...ôi cát bụi phận này, vết mực nào xoá bỏ không hay.



Ai cũng có một ngày hôm qua...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
thanhlong
post Oct 24 2005, 10:10 PM
Bài viết #27

vạn vật là vô thường
********

Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 1.322
Gia Nhập: 11-March 05
Đến Từ: Huế
Thành Viên Thứ: 16



Một đêm bước chân về gác nhỏ
Chợt nhớ đóa hoa tường vi
Bàn tay ngắt hoa từ phố nọ
Giờ đây đã quen vườn xưa

Một hôm bước qua thành phố lạ
Thành phố đã đi ngủ trưa
Đời ta có khi tựa lá cỏ
Ngồi hát ca rất tự do
Nhiều khi bỗng như trẻ nhớ nhà
Từ những phố kia tôi về

Ngày xuân bước chân người rất nhẹ
Mùa xuân đã qua bao giờ
Nhiều đêm thấy ta là thác đổ
Tỉnh ra có khi còn nghe

Một hôm bước chân về giữa chợ
Chợt thấy vui như trẻ thơ
Đời ta có khi là đốm lửa
Một hôm nhóm trong vườn khuya

Vườn khuya đóa hoa nào mới nở
Đời ta có ai vừa qua
Nhiều khi thấy trăm nghìn nấm mộ
Tôi nghĩ quanh đây hồ như
Đời ta hết mang điều mới lạ
tôi đã sống rất ọ hờ

Lòng tôi có đôi lần khép cửa
Rồi bên vết thương tôi quỳ
Vì em đã mang lời khấn nhỏ
Bỏ tôi đứng bên đời kia



Ai cũng có một ngày hôm qua...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Anh-Hoa
post Oct 25 2005, 09:15 PM
Bài viết #28

Trung tướng
******

Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 495
Gia Nhập: 29-April 05
Thành Viên Thứ: 86



Long oi,

Tu dung them nghe bai hat ni chi la....

Van nho Phuc lop minh day H dan bai ni truoc khi H qua day...Lau roi khong choi lai. Thay nho nhieu khi doc post Long goi!

Vui & khoe Long hi,

-ah



I don't know what your destiny will be, but one thing I do know: the only ones among you who will be really happy are those who have sought and found how to serve.
-Albert Schweitzer-
Go to the top of the page
 
+Quote Post
kinhk19c
post Oct 26 2005, 01:33 PM
Bài viết #29

Ôm đời ngủ muộn ...
********

Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 1.495
Gia Nhập: 8-March 05
Đến Từ: Huế - Đà Nẵng - Hội An
Thành Viên Thứ: 9



QUOTE(Chú Thích)
Nhiều đêm thấy ta là thác đổ
Tỉnh ra có khi còn nghe


Đâu dễ gì như thác đổ... dòng nước cao ở tầm mức nào mới đổ được, còn không thì đời như dòng Hương chảy qua thành phố yêu kiều, bình lặng và trầm tư...



Bỏ trăng gió lại cho đời
Bỏ ngang ngửa sóng giữa lời hẹn hoa...
Go to the top of the page
 
+Quote Post

2 Trang V  < 1 2
Reply to this topicStart new topic
> 1 Người đang đọc chủ đề này (1 Khách và 0 Người Ẩn Danh)
0 Thành Viên:

 

.::Phiên bản rút gọn::. Thời gian bây giờ là: 5th May 2024 - 01:56 PMSpring Style