Chào mừng Khách ( Đăng nhập | Đăng kí )

IPB
7 Trang V  < 1 2 3 4 5 > »   
Reply to this topicStart new topic
> Vết Thiên Di, Hoàng Hoa
kinhk19c
post Oct 24 2006, 09:18 PM
Bài viết #41

Ôm đời ngủ muộn ...
********

Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 1.495
Gia Nhập: 8-March 05
Đến Từ: Huế - Đà Nẵng - Hội An
Thành Viên Thứ: 9



Miên viễn rứa?
Hoàng Hoa


Em bảo anh rằng là em đi nhé!
Anh lần đân giữ lại, thế là thương...
Đêm tiễn em, trời lạnh lạnh mù sương
Trời lần đân gieo hoài miên viễn rứa ?


(tháng mười miên viễn...)



Bỏ trăng gió lại cho đời
Bỏ ngang ngửa sóng giữa lời hẹn hoa...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
truonghoang
post Oct 25 2006, 08:18 AM
Bài viết #42

Chuẩn tướng
******

Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 378
Gia Nhập: 6-October 06
Đến Từ: Cố đô Huế
Thành Viên Thứ: 211



Cảm xúc mạnh!
Đây là kẻ thi ca còn sót lại của đế chế K19! Hãy tiếp tuc dành cho anh em, bạn bè và người yêu những câu thơ đẹp, đừng " để gió cuốn đi".



Mob. 0918177771
Skype:hoang.dddl
Go to the top of the page
 
+Quote Post
nguyenhoanggiap
post Oct 25 2006, 10:55 AM
Bài viết #43

Bộ trưởng
******

Nhóm: Thường dân
Bài Viết: 461
Gia Nhập: 7-March 05
Đến Từ: Huế thành
Thành Viên Thứ: 6



QUOTE(Chú Thích)(Van_Hoang @ Oct 25 2006, 08:18 AM)
Cảm xúc mạnh!
Đây là kẻ thi ca còn sót lại của đế chế K19! Hãy tiếp tuc dành cho anh em, bạn bè và người yêu những câu thơ đẹp, đừng " để gió cuốn đi".

*

HÉ HÉ
Sáng nay tiên sinh Kính cà phê phì phèo điếu xì gà trông ngầu thật!
héhé
j



Hãy cứ vui như mọi ngày, dù chiều nay không ai qua đây...[size="3"][/size][color="#800080"][/color]
Go to the top of the page
 
+Quote Post
truonghoang
post Oct 25 2006, 01:07 PM
Bài viết #44

Chuẩn tướng
******

Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 378
Gia Nhập: 6-October 06
Đến Từ: Cố đô Huế
Thành Viên Thứ: 211



Tiên sinh Kính đốt thuốc lá như tàu hoả chạy bằng than ! Hút ít thôi kính ơi.
Đây là thói quen sáng tác của Kính. Lúc trước Trịnh Công Sơn không thể viết nhạc nếu bỏ thuốc và rượu.

Tài liệu đính kèm(s)
Đính Kèm  guitarist_by_Alon2.jpg ( 16.94k ) Số lượng tải: 0
 



Mob. 0918177771
Skype:hoang.dddl
Go to the top of the page
 
+Quote Post
chauminhlinh
post Oct 25 2006, 04:34 PM
Bài viết #45

Đại nguyên soái
********

Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 1.555
Gia Nhập: 3-March 05
Đến Từ: Thành phố Hồ Chí Minh
Thành Viên Thứ: 3



Hôm nào phải về Huế, Đà Nẵng hoặc Hội an uống rượu ngâm thơ với bác Kính một phát mới được.



***********************

Anh lớn khôn dưới bầu vú mẹ
Và dại khờ trước vòm ngực của em...


Go to the top of the page
 
+Quote Post
kinhk19c
post Oct 26 2006, 03:09 PM
Bài viết #46

Ôm đời ngủ muộn ...
********

Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 1.495
Gia Nhập: 8-March 05
Đến Từ: Huế - Đà Nẵng - Hội An
Thành Viên Thứ: 9



RƯỢU VÀ TÌNH
Hoàng Hoa

Rược Bắc hội ngộ hồn Trung
Lả lơi quên cả riêng chung nỗi niềm
Phố phường băm sáu vào đêm
Hương hoa sữa ngát đậm mềm môi say
Bọt bèo nép mép Hồ Tây
Liễu bên Trúc Bạch nép ngày mù sương
Tháp Rùa soi bóng Hồ Gươm
Thê Húc thanh mảnh nối đường tìm nhau
Nối đây đó, nối xưa sau
Thăng Long nối hộ phút đầu ta – em
Rượu - bạn – tình với cây đàn
Niệm này mãi nhớ một lần (là)… trăm năm


Kỷ niệm Hà Nội
những đêm ca hát ở Hà thành
2006



Bỏ trăng gió lại cho đời
Bỏ ngang ngửa sóng giữa lời hẹn hoa...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
kinhk19c
post Oct 26 2006, 03:14 PM
Bài viết #47

Ôm đời ngủ muộn ...
********

Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 1.495
Gia Nhập: 8-March 05
Đến Từ: Huế - Đà Nẵng - Hội An
Thành Viên Thứ: 9



CHO EM
Hoàng Hoa



Ngày ấy nói yêu em
Em mỉm cười rất lạ:
"Tự khi nào anh thương
Từ khi nào anh nhớ? …"

Anh nhìn em tha thiết
Anh nhìn em thật gần
"Từ lần đầu gặp gỡ
Từ buổi ấy em xa!…"

Ở đôi bờ nỗi nhớ
Ở hai đầu nỗi thương
Anh em từ vô thường
Đã vướng vào tơ chỉ

Dẫu đời làm mộng mị
Dẫu ngày mai gần xa
Vẫn cất tiếng hát ca:
"Yêu em rồi em ạ!…"


tháng mười không sáu



Bỏ trăng gió lại cho đời
Bỏ ngang ngửa sóng giữa lời hẹn hoa...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
kinhk19c
post Oct 26 2006, 03:18 PM
Bài viết #48

Ôm đời ngủ muộn ...
********

Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 1.495
Gia Nhập: 8-March 05
Đến Từ: Huế - Đà Nẵng - Hội An
Thành Viên Thứ: 9



Uống!
Hoàng Hoa

Uống mật ngọt đầu môi
Uống sương đêm lành lạnh
Uống hương lan ngất ngây
Uống mắt em mê say
Uống chân đời tê tái
Chết …
hồn nhiên một ngày


tháng mười hai không không sáu



Bỏ trăng gió lại cho đời
Bỏ ngang ngửa sóng giữa lời hẹn hoa...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
kinhk19c
post Oct 26 2006, 03:24 PM
Bài viết #49

Ôm đời ngủ muộn ...
********

Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 1.495
Gia Nhập: 8-March 05
Đến Từ: Huế - Đà Nẵng - Hội An
Thành Viên Thứ: 9



BĂNG TÂM
Hoàng Hoa

Thoáng quên, thoáng nhớ, nhớ - quên
Thời gian như vệt nước loang mặt hồ
Chẳng qua đời tựa xe thồ
Chở người tấp lại bến bờ trăm năm
Mệt, ngả người ngắm bóng trăng
Khoẻ, trâu cày ruộng vùi thân gạo tiền
Ghét, om sòm với ưu phiền
Thương, đằm thắm mộng, thiên tiên mộng vàng
Nhớ quên tụ hội truông ngàn
Trần gian ơi! chợt giá băng tâm hồn…


tháng 10



Bỏ trăng gió lại cho đời
Bỏ ngang ngửa sóng giữa lời hẹn hoa...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
kinhk19c
post Oct 26 2006, 03:28 PM
Bài viết #50

Ôm đời ngủ muộn ...
********

Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 1.495
Gia Nhập: 8-March 05
Đến Từ: Huế - Đà Nẵng - Hội An
Thành Viên Thứ: 9



THANH BÌNH
Hoàng Hoa


Thả hồn trên đỉnh Huyền Không
Ngỡ mình vệt nắng chiều buông cuối cùng
Đồi xa thanh thản khói sương
Hồ như chim chóc cũng dường cố nhân
Gọi nhau đấy, gọi nhau chăng?
Trời xanh ôm trọn từ tâm thanh bình…


tháng 10 - Huyền Không tự



Bỏ trăng gió lại cho đời
Bỏ ngang ngửa sóng giữa lời hẹn hoa...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
kinhk19c
post Oct 26 2006, 03:33 PM
Bài viết #51

Ôm đời ngủ muộn ...
********

Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 1.495
Gia Nhập: 8-March 05
Đến Từ: Huế - Đà Nẵng - Hội An
Thành Viên Thứ: 9



CHẲNG NỠ
Hoàng Hoa

Sả cánh, quay về soi bóng nước
Hòa hồn vào xanh biếc Hương giang
Dạ sông thanh khiết trong ngần
Nỡ nào? - Chẳng nỡ tắm thân vào dòng …


Bên dòng Hương một ngày tháng mười
2006



Bỏ trăng gió lại cho đời
Bỏ ngang ngửa sóng giữa lời hẹn hoa...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
kinhk19c
post Oct 26 2006, 03:34 PM
Bài viết #52

Ôm đời ngủ muộn ...
********

Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 1.495
Gia Nhập: 8-March 05
Đến Từ: Huế - Đà Nẵng - Hội An
Thành Viên Thứ: 9



Lời tạ từ cho nhau
Hoàng Hoa

Một lần bỏ thấp lên cao
Bỏ trăng phố thị ngắm sao núi rừng
Bỏ quên trôi nổi lưng chừng
Lặng nghe tiếng suối của thung lũng chào!

Một lần xuống thấp nhớ cao
Nhớ sương ùa ngập! ôi chao, bất ngờ
Nhớ đêm khuya vẳng câu thơ
Lặng nghe nguyên thủy ban sơ níu về

Tình phố thị nhớ sơn khê
Nhớ - quên, quên - nhớ lê thê chập chùng
Đường dài chân bước mông lung
Hồn hoang lạnh lẽo tơ chùng phím hư

Ngày mai ẩn hiện dường như
Lạc hương người có thư từ cho hoa?
Chim bay vỗ cánh giang hà
Nhớ nhau mấy phút ơi à … nhớ nhau!


(như một lời tạ từ )
tháng mười - trước ngày đi...



Bỏ trăng gió lại cho đời
Bỏ ngang ngửa sóng giữa lời hẹn hoa...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
kinhk19c
post Oct 26 2006, 03:36 PM
Bài viết #53

Ôm đời ngủ muộn ...
********

Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 1.495
Gia Nhập: 8-March 05
Đến Từ: Huế - Đà Nẵng - Hội An
Thành Viên Thứ: 9



Thoáng mưa và Nỗi nhớ
Hoàng Hoa

“Hoa có rơi mới biết đời dâu bể
Tình có xa rượu chuốc mớI nồng …”
(Phương xích lô)



Bâng khuâng trời đổ cơn mưa
Hạt rơi nhẹ, hạt rơi vừa phênh vênh
Xám mây mưa rớt buồn tênh
Mưa rơi hoa rụng gập ghềnh bể dâu
Tình xa chở gió cuộn sầu
Chim trời lẻ bóng cánh rầu rĩ chao
Biển - trời – mưa – sóng … xôn xao
Lộng ngàn khơi, lộng ước ao nồng nàn
Khúc tình bạt kiếp gian nan
Khúc mưa nhắc nhớ Hà thành ly tao
Thương nhau trọn kiếp tìm nhau
Yêu nhau người hỡi dìu vào trăm năm
Mưa, mưa chuốc nỗi tơ tằm
Mịt mờ rượu chuốc, băn khoăn hồng đào
Mưa rơi thơ rụng dạt dào
Tri âm đang ở nơi nào … tri tâm?



Tháng mười hai không không sáu
Cho người, cho ta



Bỏ trăng gió lại cho đời
Bỏ ngang ngửa sóng giữa lời hẹn hoa...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
kinhk19c
post Oct 26 2006, 03:39 PM
Bài viết #54

Ôm đời ngủ muộn ...
********

Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 1.495
Gia Nhập: 8-March 05
Đến Từ: Huế - Đà Nẵng - Hội An
Thành Viên Thứ: 9



Gởi cô gái Bắc kỳ
(Cho HoaTina)

Hoàng Hoa


Mưa làm ướt áo em rồi!
Ướt câu thơ để bồi hồi cho ai
Mưa làm ướt tóc trên vai
Ướt đôi kính ấy ướt hoài bâng khuâng
Mưa đêm, đêm ấy một lần
Chung chiêng riêng lặng Hà thành thị phi
Mưa đêm ướt cả hồ nghi
Tri âm tri kỷ buồn chi lạ, buồn!
Ta về gửi lại nụ hôn
Vào hương hoa sữa vào hồn nhiên xưa
Ta về hôn dáng chiều tà
Hôn bờ Trúc Bạch đong đưa liễu gầy
Ta về hôn áng mây bay
Tụ tan soi bóng Hồ Tây ngập ngừng
Ta về đếm bước nửa chừng
Rêu phong băm sáu phố phường níu chân
Ta về Thê Húc bâng khuâng
Tháp Rùa lấp lánh, tần ngần Hồ Gươm
Gió đi gió đến tứ phương
Ta đi ta đến phai hường dẫu chăng
Sót còn là quý là rằng:
Trăm năm chết đuối trăng rằm từ âm
Ngàn năm dầu dẫu tri tâm
Một lần tri ngộ, thế nhân sá gì?
Sót còn ngôn ngữ sù sì
Ta về để lại túi bì thơ thơ
Ta về ngóc ngách chơ hơ
Còn rơi rớt lại mưa ngờ nghệch mưa
Nhớ! Ôi nhớ mấy cho vừa
Nhớ … chiều nay mấy hạt mưa … nhớ nhiều!



(Cho Hà thành và bằng hữu chi tâm)



Bỏ trăng gió lại cho đời
Bỏ ngang ngửa sóng giữa lời hẹn hoa...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
kinhk19c
post Oct 26 2006, 03:42 PM
Bài viết #55

Ôm đời ngủ muộn ...
********

Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 1.495
Gia Nhập: 8-March 05
Đến Từ: Huế - Đà Nẵng - Hội An
Thành Viên Thứ: 9



Người con gái Hà thành và Cây đàn
Cho Nga

Hoàng Hoa


Ta đi người giữ cây đàn
Giữ giùm nhau nhé cho lần gặp sau
Rượu Hàng Chiếu ngấm từ đầu
Ngấm vào hồn để thâm sâu mãi còn

Ta đi người ở, ngóng mong?
Gửi cho nhau gửi lông bông nốt cười
Nốt vui cho mắt rạng ngời
Nốt quên bầm dập tơi bời giáng thăng

Ta đi người đã nói rằng:
"Mỗi khi lạc đến Hà thành … cứ kêu!"
Ừ, thì … chắc hẳn lêu bêu
Sẽ rong ca trọn những chiều chơi vơi

Ta đi đi mãi người ơi
Trời sinh ra đã trời ơi cung trầm
Rớt sình lầy rớt hố hầm
Ca xoang thay chữ lầm bầm … trần gian



Cảm ơn cô gái Hà thành!…



Bỏ trăng gió lại cho đời
Bỏ ngang ngửa sóng giữa lời hẹn hoa...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
kinhk19c
post Oct 26 2006, 03:44 PM
Bài viết #56

Ôm đời ngủ muộn ...
********

Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 1.495
Gia Nhập: 8-March 05
Đến Từ: Huế - Đà Nẵng - Hội An
Thành Viên Thứ: 9



Sinh nhật hai chín
Hoàng Hoa

Nửa chừng Xuân nửa bóng tình
Nửa hồn người nửa bóng hình của ta
Nửa bâng khuâng nửa reo ca
Nửa yêu thương nửa phôi pha sự đời

Nửa về bớt lạnh thân côi
Nửa đi ngùi ngậm ý lời đắng cay
Nửa tao – mày, mấy ai hay
Nửa ni nớ, nhẫn nhịn ray rứt sầu

Ừ thôi, gió đã qua cầu
Dẫu rằng mắt có đỏ ngầu bụi bay
Ừ hai chín tuổi! Ô hay!
Mượn vần thơ nhạt loay hoay tặng người!


Tặng Phạm Hồng Lam
Sinh nhật hai chín
Nửa mùa Xuân đời lẫm chẫm bước qua



Bỏ trăng gió lại cho đời
Bỏ ngang ngửa sóng giữa lời hẹn hoa...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
kinhk19c
post Oct 26 2006, 03:47 PM
Bài viết #57

Ôm đời ngủ muộn ...
********

Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 1.495
Gia Nhập: 8-March 05
Đến Từ: Huế - Đà Nẵng - Hội An
Thành Viên Thứ: 9



Cho một Buổi trưa
Hoàng Hoa

Bạn.
Trưa.
Mưa.
Vơ vội vài cọng bún.
Lầm bầm.
Ngủ.
Quay lưng ra cửa.
Nắng hé.
Đến giờ.
Làm.
Đời vốn thế.
Áo cơm mà!

Ta.
Ngồi gõ gõ.
Cóc cách.
Cọc cạch.
Thơ.
Phù du.
Nay.
Bên nhau được chút.
Mai.
Chẳng gần nhau.
Nhớ.
Cuộc sống mà!

Bạn – Ta.
Hiểu.
Rứa thôi!



(Cho Jap – trưa 26/10/2006)



Bỏ trăng gió lại cho đời
Bỏ ngang ngửa sóng giữa lời hẹn hoa...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
kinhk19c
post Oct 26 2006, 03:48 PM
Bài viết #58

Ôm đời ngủ muộn ...
********

Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 1.495
Gia Nhập: 8-March 05
Đến Từ: Huế - Đà Nẵng - Hội An
Thành Viên Thứ: 9



Gởi người em gái Nam phương
(Cho người em Đỗ Ngọc)

Cuồng điên trong chữ tình si
Hồn thiêng sao nỡ cho đi nhận về?
Rộn ràng là phía xa tê
Phía ni lặng, đỡ mệt mề* người ơi
Oan tình khi đứt làn hơi
Thẳm sâu mô nữa ý lời mà mong
Bước quay về lại cõi lòng
Mới hay còn lại xanh trong tuyệt kỳ
Thuận tòng mây trắng nhu mì
Người đi mới hiểu Trung kỳ ra sao!…


Hoàng Hoa



Bỏ trăng gió lại cho đời
Bỏ ngang ngửa sóng giữa lời hẹn hoa...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
kinhk19c
post Oct 26 2006, 04:05 PM
Bài viết #59

Ôm đời ngủ muộn ...
********

Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 1.495
Gia Nhập: 8-March 05
Đến Từ: Huế - Đà Nẵng - Hội An
Thành Viên Thứ: 9



World Cup nhớ em
Phạm Hồng Lam

World Cup đến rộn ràng hồi trống thúc
Áo cờ bay đỏ rực mọi nẻo đường
Ta – gã nhớ, chẳng buồn nghe trống giục
Cứ cuộn mình trong bóng ảnh của em

Bao mái đầu xúm chụm, mặc sương đêm
Hò hét, nói cười thoả lòng hâm mộ
Ta – gã tình si vẫn chìm trong nỗi nhớ
Vẫn cuộn mình trong bóng ảnh của em

Trái bóng lăn làm tan vỡ bóng đêm
Nhịp bước chân ôi diệu kỳ đến thế
Nụ cười em làm tim tôi đẫm lệ
Gót chân em tôi chết một ánh nhìn

World Cup về làm đêm bỗng lung linh
Làm rạo rực triệu trái tim hâm mộ
Em – World Cup của đời tôi nơi đó
Tôi nguyện làm fan hâm mộ suốt đời!



PHL102006
(Thêm bài thơ cóc này cho có vần W)



Bỏ trăng gió lại cho đời
Bỏ ngang ngửa sóng giữa lời hẹn hoa...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
kinhk19c
post Oct 26 2006, 04:43 PM
Bài viết #60

Ôm đời ngủ muộn ...
********

Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 1.495
Gia Nhập: 8-March 05
Đến Từ: Huế - Đà Nẵng - Hội An
Thành Viên Thứ: 9



XẾP BÀY
Hoàng Hoa

Sơ giao nào phận nào danh
ngập ngừng giữ kẽ ngọn ngành truớc sau
người tung, kẻ hứng phù âu
rong rêu đêm ướt mái đầu với sương
tiệc tàn còn lại con đường
một mình đếm bước phai hường nhạt hoa
vào vui gõ nhịp hát ca
giọng reo tiếng vỗ đúng ra một màn
ra về trơ trọi ghế bàn
chuyện trò giun dế râm ran ơi hời
nhạt nhoà thay… cái tiệc đời
rỗng rang son phấn cuộc chơi truồng trần
thấy gì sau chuỗi trầm luân
có chi đâu? Kịch thế nhân xếp bày.


tháng mười 2006



Bỏ trăng gió lại cho đời
Bỏ ngang ngửa sóng giữa lời hẹn hoa...
Go to the top of the page
 
+Quote Post

7 Trang V  < 1 2 3 4 5 > » 
Reply to this topicStart new topic
> 2 Người đang đọc chủ đề này (2 Khách và 0 Người Ẩn Danh)
0 Thành Viên:

 

.::Phiên bản rút gọn::. Thời gian bây giờ là: 4th May 2024 - 11:45 PMSpring Style