Chào mừng Khách ( Đăng nhập | Đăng kí )

IPB
 
Reply to this topicStart new topic
> VỀ HUẾ YÊU THƯƠNG..., cho những gì đã qua...
nguyenhoanggiap
post Oct 27 2006, 12:57 PM
Bài viết #1

Bộ trưởng
******

Nhóm: Thường dân
Bài Viết: 461
Gia Nhập: 7-March 05
Đến Từ: Huế thành
Thành Viên Thứ: 6



CON ĐƯỜNG XỨ HUẾ

Có những con đường mình đã qua nhưng hời hợt để chẳng nhớ gì mỗi khi nghĩ lại, có con đường đi qua chỉ một lần mà sao in nét đậm trong tim.Con đường ngày xưa có lá phượng bay trong một buổi chiều nhạt nắng. Tuyệt đẹp!
Mình chẵng thể nào quên được mà cứ mong mỏi một khi nhớ về, chợt thấy ước ao mong ngày trở lại…Huế yêu thương trong muôn vạn trái tim và tràn ngập kỉ niệm trong riêng tôi. Tôi thương Huế, tôi yêu Huế như tựa máu thịt của chính mình. Và cũng có thể Huế có những con đường ngọt ngào ấn tượng quá mỗi lúc mình qua.
jap

Tài liệu đính kèm(s)
Đính Kèm  duong_phuongbay.JPG ( 1.23Mb ) Số lượng tải: 12
 



Hãy cứ vui như mọi ngày, dù chiều nay không ai qua đây...[size="3"][/size][color="#800080"][/color]
Go to the top of the page
 
+Quote Post
nguyenhoanggiap
post Oct 27 2006, 01:04 PM
Bài viết #2

Bộ trưởng
******

Nhóm: Thường dân
Bài Viết: 461
Gia Nhập: 7-March 05
Đến Từ: Huế thành
Thành Viên Thứ: 6



MƯA

Chiều nay phố Huế lại mưa rào, cơn mưa dạt dào xối xả qua những vòm lá me xanh. Đường về sao khác lạ, trước mắt mình như hiện lên một thế giới mờ ảo giữa thực và mơ. Hạt mưa rơi, lá me bay, gió nhè nhẹ thổi…dường như đường về đang được trau chuốt bằng những nốt nhạt lẫn gam màu tự nhiên của đất trời xứ Huế. Tự nhiên miên man nhớ, nhớ lắm những ngày xưa của tuổi ấu thơ, cũng con đường này từng ngày Ôn nội hoặc người thân vẫn dẫn tới trường. Cũng cơn mưa này nhưng nếu của 25 năm về trước…ôi thời gian trôi nhanh khi quanh đâu đây chỉ hiện về những kỉ niệm ngày xưa thuộc về quá khứ…
Mưa vẫn rơi !
JAP



Hãy cứ vui như mọi ngày, dù chiều nay không ai qua đây...[size="3"][/size][color="#800080"][/color]
Go to the top of the page
 
+Quote Post
nguyenhoanggiap
post Oct 27 2006, 01:05 PM
Bài viết #3

Bộ trưởng
******

Nhóm: Thường dân
Bài Viết: 461
Gia Nhập: 7-March 05
Đến Từ: Huế thành
Thành Viên Thứ: 6



SÔNG HƯƠNG

Có thể chẳng có con sông nào đẹp như sông Hương xét ở phương diện một người yêu Huế như tôi. Năm tháng trôi nhanh,tuổi thơ đã qua và hiện tại mỗi lúc ghé về tôi vẫn thấy sông Hương không hề xa lạ. Vẫn một màu xanh thẳm khó có con sông nào sánh được, tôi mê lắm những lúc ngồi ngắm giòng sông những lúc hoàng hôn.
Dọc bờ sông hiền hòa là những công viên trải mượt cỏ xanh, đây đó là những ghế đá im lìm mát lạnh,hồ nước và vườn tượng đá ngây ngô. Huế có những mùa nắng mùa mưa, bởi vậy sông Hương cũng theo mùa mà thay đổi. Thật vậy, những mùa mưa bão, nhìn sông Hương oặn mình trong nước lũ, gam màu xanh ngày nào chừ đã biến thành một màu vàng oạch mang đậm chất phù sa. Dưới cơn mưa nhìn giòng Hương như một con rắn khổng lồ đang chuyển động về dưới Thuận An (cửa biển Thuận An)
Hết mưa lại nắng, Huế là vậy mà. Trời sau bão lụt thường hanh nắng, cái nắng nhè nhẹ hưng hửng sưởi ấm lòng người cũng như đất trời xứ Huế. Sông Hương lại chuyển dần sang màu xanh vỗn dĩ của nó, rồi nét kiều diểm ngày nào cũng hiện dần ra rất mĩ miều và lóng lánh kiêu sa
Sông Hương còn có xóm vạn đò, du khách có dịp ghé thăm sẽ thấy nhiều đò như chính cái tên của “xóm”. Người của xóm vạn đò nghèo lắm, họ coi sông Hương như yếu tố không thể thiếu được của cuộc đời mình. Mà cũng đúng thôi, cái cuộc mưu sinh của cả gia đình đều dựa vào lợi nhuận thu được từ sông nước, có thể là cung cấp dịch vụ vận chuyển,hay rổ cá, thúng rong hay là những thau hến cào được mỗi ngày…Nghe đã thương mà mỗi lúc tôi thấy thì mới thấu hiểu được lòng người. Chao ôi, huế đi để nhớ ở để thương mà…
Chiều dần buông, những câu chữ cuối cùng của bài viết này cũng hòa cùng hạt nắng cuối ngày. Hoàng hôn trên sông Hương rực đỏ một góc trời từ phía núi xa xăm…
NHG



Hãy cứ vui như mọi ngày, dù chiều nay không ai qua đây...[size="3"][/size][color="#800080"][/color]
Go to the top of the page
 
+Quote Post
nguyenhoanggiap
post Oct 27 2006, 01:10 PM
Bài viết #4

Bộ trưởng
******

Nhóm: Thường dân
Bài Viết: 461
Gia Nhập: 7-March 05
Đến Từ: Huế thành
Thành Viên Thứ: 6



LỤT

Ở Huế có một cái mà ai đi cũng nhớ đó là những lúc mưa to triền miên để rồi người Huế buột miệng " Lụt rồi !"
Mỗi lúc như thế Đập Đá là nơi mọi người nghe đến đầu tiên, nước tràn qua cái đập chia cắt nhanh lắm hai miền phố thị & phía bên kia Vĩ Dạ. Nhìn con nước trôi mà nao lòng lắm, nỗi buồn nặng trĩu cùng hạt mưa không ngớt tuôn rơi. Tôi nhớ lắm những ngày Huế chìm trong lụt, cơn lụt nào cũng nhuộm Huế trong một màu tro xám xịt đến lạnh lùng. Người lớn thì lo toan cho những ngày sắp tới với bữa cơm nhanh gọn đơn giản đến lạ kì. Ngược lại đám trẻ con cùng nam thânh nữ tú lại tung tăng đi lội lụt khắp mọi nẻo đường. Họ đùa vui trong nước, họ tum ba tụm năm để xem những ngưới cất rớ trên cầu, họ tay trong tay để như mang đến hơi ấm cho nhau giữa khí trời tê lạnh...
Nhà tôi trong Nội thành bên hồ Tịnh Tâm, một nơi thấp trũng nên mỗi khi Huế lụt thì nơi tôi ở đã ngập nước tràn lan. Công việc vẫn như mọi khi, khiêng bàn khiêng tủ để đựng những bao đò gói gon ở chỗ cao hơn mặt nước...rồi bữa cơm chiều cũng vội vã trôi nhanh nhường chỗ cho bóng đêm buông xuống. Nhà chỉ con độc nhất mấy cái đèn dầu thắp hiu hiu tiết kiệm.
Lụt rồi!
Câu nói thân quen của người Huế là vậy mỗi lúc nước tràn qua Đập đá...ngày mưa.
NHG

Tài liệu đính kèm(s)
Đính Kèm  dap.da.jpg ( 642.45k ) Số lượng tải: 8
 



Hãy cứ vui như mọi ngày, dù chiều nay không ai qua đây...[size="3"][/size][color="#800080"][/color]
Go to the top of the page
 
+Quote Post
TRUONGVANTUY2004
post Dec 13 2006, 05:37 PM
Bài viết #5

Trung tướng
******

Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 466
Gia Nhập: 23-March 05
Thành Viên Thứ: 61



Giáp cảm nhận về Huế sâu sắc thật.
Mình cũng yêu Huế lắm rất tiếc là thời sinh viên cơm áo gạo tiền quá kô có một mảnh tình vác vai để bây giờ nghỉ lại thấy vui hơn.



XIN HÁT VỀ BẠN BÈ TÔI
NHỮNG NGƯỜI SỐNG VÌ MỌI NGƯỜI
Go to the top of the page
 
+Quote Post
nguyenhoanggiap
post Dec 14 2006, 11:37 AM
Bài viết #6

Bộ trưởng
******

Nhóm: Thường dân
Bài Viết: 461
Gia Nhập: 7-March 05
Đến Từ: Huế thành
Thành Viên Thứ: 6



QUOTE(Chú Thích)(TRUONGVANTUY2004 @ Dec 13 2006, 05:37 PM)
Giáp cảm nhận về Huế sâu sắc thật.
Mình cũng yêu Huế lắm rất tiếc là thời sinh viên cơm áo gạo tiền quá kô có một mảnh tình vác vai để bây giờ nghỉ lại thấy vui hơn.
*

Oh
Anh Tuy qua' khen em!
Hen gap anh thau dem suot sang o dam cuoi anh Son lo!
j



Hãy cứ vui như mọi ngày, dù chiều nay không ai qua đây...[size="3"][/size][color="#800080"][/color]
Go to the top of the page
 
+Quote Post
thanhlong
post Dec 14 2006, 08:46 PM
Bài viết #7

vạn vật là vô thường
********

Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 1.322
Gia Nhập: 11-March 05
Đến Từ: Huế
Thành Viên Thứ: 16



Noi cho chinh xac hon la anh Tuy co bo cong di tan nhung 4 nam dai hoc khong tan duoc em nao ca

chua ke co lan xuyt mat xe dap

hahaha



Ai cũng có một ngày hôm qua...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Doantrang
post Dec 19 2006, 02:43 PM
Bài viết #8

Trung tướng
******

Nhóm: Thường dân
Bài Viết: 443
Gia Nhập: 19-March 05
Đến Từ: Missouri, U. S. A.
Thành Viên Thứ: 53



L thì chê ngươi ta nhưng L có ẻm nào đâu mà trạng!!!!
heheheh
Go to the top of the page
 
+Quote Post
thanhlong
post Jan 28 2007, 06:39 PM
Bài viết #9

vạn vật là vô thường
********

Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 1.322
Gia Nhập: 11-March 05
Đến Từ: Huế
Thành Viên Thứ: 16



Tuy ơi có còn nhớ căn phòng bên cạnh nhà ông Hoàng Phủ Ngọc Tường?bài này cóp bên báo Kiến trúc và đời sống


Mùa mưa Huế kéo dài, những cơn nối tiếp nhau từng chuyến, từng chuyến da diết. Những cây long não cổ thụ ngày xưa vẫn còn sót lại bên hàng xà cừ, phượng tím làm con đường như dài thêm...

Được hình thành từ những năm cuối thế kỷ 19, đường Nguyễn Trường Tộ xưa là đường Phủ Cam, con đường này dẫn đến ngay chính giữa nhà thờ Phủ Cam, nhưng dân gian gọi đường Long Não bởi trước đây đường trồng nhiều cây long não.

Những cơn mưa kỷ niệm

Nói đến thú uống cà phê của người Huế không thể không nhắc đến những quán cà phê cóc, cả ở con đường này. Buổi sáng ngồi dưới những tán cây cổ thụ nhìn nắng ban mai vừa chớm, tiếng chuông nhà thờ ngân trong lành thư thái một ngày mới. Nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường gọi căn nhà số 11/3 của khu tập thể Công giáo (ngày xưa) ở đường này là "Căn nhà của những gã lang thang". Đây là căn nhà của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, một thời hoạ sĩ Đinh Cường, nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường đến trú ngụ và lang thang cùng nhạc sĩ Sơn. Sau này, Trịnh Công Sơn đã tặng cho Hoàng Phủ Ngọc Tường căn nhà này - căn nhà của tình bạn.

Tại căn nhà đó, kỷ niệm một thời ngày ngày ánh mắt của chàng trai họ Trịnh vẫn dõi theo những tà áo dài của các cô gái nữ sinh Đồng Khánh tung tăng độ tan trường. Trong đó chàng bắt gặp và mê đắm cô nữ sinh Ngô Thị Bích Diễm, khi tan trường qua cầu Phủ Cam. Và rồi tình yêu vỗ cánh bay khi Diễm không thể vượt qua được lễ giáo của gia đình, sự nghiêm khắc của người bố - thầy giáo để yêu gã lãng tử, tóc dài, râu lún phún - Trịnh Công Sơn. Và ca khúc Diễm xưa cũng ra đời từ đó. Bây giờ, khi nhắc đến căn nhà nhỏ này, hoạ sĩ Đinh Cường vẫn nhớ "những hàng cây long não mà Sơn đã gửi hồn mình trên những phiến lá ánh bạc mỗi lần ra đứng ngoài bao lơn, nhìn xuống chờ Diễm ngang qua".

Cũng trên tầng hai của dãy nhà này, vào một buổi sớm mùa đông lạnh giá, nhà văn Nguyễn Xuân Hoàng đã thiếp đi vào giấc mơ hoa, vào thế giới vĩnh hằng để lại sau lưng bạn bè niềm thương tiếc. Buổi sáng mưa, tiễn anh đi, đoàn xe chầm chậm chuyển bánh rời khỏi dãy nhà thân quen, những chiếc xe chở đầy hoa hồng trắng - loài hoa mà anh hằng yêu. Giờ chỉ còn câu thơ của anh trong ký ức bạn bè: Ta đi bỏ lại bên thềm vắng/ Một đoá vô thường em hái không...

[CODE]Ngõ của bài thánh ca buồn
Từ Khu nhà tập thể đi qua chưa đầy 100 mét là dốc lên nhà thờ chính toà Phủ Cam. Nhà thờ được xây dựng theo kiến trúc hiện đại qua thiết kế của kiến trúc sư Ngô Viết Thụ vào đầu năm 1963, mãi đến năm 1995 thánh đường Phủ Cam mới được hoàn thành. Đây là trung tâm Công giáo của Huế, đứng ở trên dốc nhìn xuống những con hẻm nhỏ chạy quanh, uốn khúc như dòng sông chia ra nhiều nhánh chảy về những ngôi nhà của giáo dân, con chiên của Chúa. ( ngay chỗ ni ngày xưa thằng Hùng và thằng Lam cả hai thằng mất hai chiếc xe đạp. Cả bọn mới đem chiếc xe của thằng Hoà làm mồi nhử, ngồi rình cả buổi tối, đến nỗi thằng Hưng thì muỗi cắn toe chưng, thằng tuy thì bị cái thằng say rượu mô đó đái cho ướt cả người. Thằng Tuy núp trong hàng rào mà thằng kia thì nhè mà câu vô)
Mùa Giáng sinh năm nào trên con đường vào nhà thờ Phủ Cam cũng đông đúc, giáo dân đi lễ; còn những người ngoại đạo, những đôi tình nhân lại chọn đây là dịp rong chơi, dạo phố, để nghe chuông nhà thờ trong đêm đông rét của Huế. Và để nghe Bài thánh ca buồn... "bao nhiêu đêm Chúa xuống dương gian, bấy nhiêu lần anh nhớ người yêu...".

Bài của Lê Vĩnh Tịnh Thi



Ai cũng có một ngày hôm qua...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
kinhk19c
post Jan 29 2007, 11:46 AM
Bài viết #10

Ôm đời ngủ muộn ...
********

Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 1.495
Gia Nhập: 8-March 05
Đến Từ: Huế - Đà Nẵng - Hội An
Thành Viên Thứ: 9



hehe! Kỷ niệm!

K



Bỏ trăng gió lại cho đời
Bỏ ngang ngửa sóng giữa lời hẹn hoa...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
TRUONGVANTUY2004
post Feb 10 2007, 06:09 PM
Bài viết #11

Trung tướng
******

Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 466
Gia Nhập: 23-March 05
Thành Viên Thứ: 61



Hi Long.

Khi ta ở chỉ là nơi đất ở
Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn
(Chế Lan Viên)

Thời gian trôi nhanh quá, những chiếc xe đạp đã ra đi mãi mãi
Chỉ có chiếc xe của Tuy thì quá cũ đến nỗi ăn trộm cũng chê chưa bao giờ Tuy khóa mà vẫn không mất, còn xe của Long thì luôn xích vào gốc cây. Bây giờ già rồi kể lại cho con mình nghe nó cười khật khật...



XIN HÁT VỀ BẠN BÈ TÔI
NHỮNG NGƯỜI SỐNG VÌ MỌI NGƯỜI
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Tuan
post Feb 12 2007, 10:37 AM
Bài viết #12

Nguyên soái
*******

Nhóm: Thường dân
Bài Viết: 833
Gia Nhập: 21-October 05
Đến Từ: Hue
Thành Viên Thứ: 170



Huế ư ?
Một thằng bạn viết câu thơ này :
Ta đến Huế những ngày nước nổi
Đây quê hương hay nơi mình xây cuộc sống
mà Huế buồn không nói nên câu
(Trần Công Trường-ngày đầu đến Huê hoc)





Tạm thời chạy xe ôm
0908325997 " seat behind and get delight "
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Reply to this topicStart new topic
> 1 Người đang đọc chủ đề này (1 Khách và 0 Người Ẩn Danh)
0 Thành Viên:

 

.::Phiên bản rút gọn::. Thời gian bây giờ là: 5th May 2024 - 02:54 AMSpring Style