Chào mừng Khách ( Đăng nhập | Đăng kí )

IPB
54 Trang V   1 2 3 > » 

>  Góp ý cùng ACE!
kinhk19c
Gửi vào: Oct 3 2008, 11:03 PM


Ôm đời ngủ muộn ...
********

Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 1.495
Gia Nhập: 8-March 05
Đến Từ: Huế - Đà Nẵng - Hội An
Thành Viên Thứ: 9


QUOTE(Chú Thích)(Tuan @ Oct 3 2008, 05:22 PM)
Theo tui Tuấn trang web cứ vậy là được rồi.Thành lập hội cựu sinh viên nghe có vẻ to tát quá,mình không làm như Quốc Hôi hay công ty nó formal quá và anh em cũng không có nhiều thời gian,chỉ có tui nhiều thời gian rãnh rỗi nhưng không có tư chất lãnh đạo hihihihi.Nơ tui phân tích những điều khoản của kính tiên sinh chút (cứ như tui phản đối như vụ Thái Hà nhoa hihihihihi):

1. Chưa có sự "kết nối thật sự" để thấy rằng trang web là nơi chung, là sân chơi, là mái nhà "public" của anhk19 chứ không phải là "cõi ảo" là "riêng tư" của 1 ai cả.
Thưa Kính tiên sinh chúng ta anh k19 đã có kết nối : bằng chứng những cuộc hội ngộ khắp 5 châu 4 bể,hình ảnh và bài viết đã đươc đăng (xem các mục trong diễn đàn).Và đã "thật sự" những tình cảm va những hình ảnh cac thành viên Thanh,Hùng,Quang (chụp bằng máy ảnh kĩ thuật số)...đều thật cả.Như vậy theo tui Kính tiên sinh nói ''chưa kết nối thật sự" phải chăng bạn có phạm trù về kết nối thật sự khác ư ? hihihihi

2. Mái nhà thì có tình nghĩa, sân chơi thì phải có người dẫn dắt. Trang web k19 chưa có 1 người lãnh đạo thật sự. (Người lãnh đạo khác với người kiến tạo; sáng lập. Dường như Thanh không có chủ trương lãnh đạo). Và Kính thấy chúng ta "yếu" về điều này.
Điều này đúng,nhưng thưa Kính Tiên sinh chúng ta là bạn bè nên việc lãnh đạo nhau gây phiền thêm,nói chung là rãnh rỗi thì lên coi bạn bè mình thế nào.Tuy là thế nhưng 30phut,15' lên nhưng tình cảm vẫn tốt.Không làm gióng Đảng đựoc...

3. Tiếp nữa là sự nhầm lẫn về "trang web anhk19" và "Ban Điều Hành kết nối sinh viên anhk19- ĐHKH". Nhiều người hiểu lầm về điều này. "Trang web anhk19" là công cụ, là phương tiện liên lạc; còn "Ban Điều Hành kết nối cựu thành viên anhk19" - là cái nền tảng cho anh chị em kết nối bền vững với nhau nói chung và tồn tại có ý nghĩa cộng đồng chung của trang web nói riêng, là thật- thì CHƯA HỀ CÓ! Chúng ta hãy tỉnh táo 1 chút. Cái "tổ chức có thật" và "cái công cụ" là 2 phạm trù khác nhau. Chưa có cái nền thật thì công cụ vẫn chỉ là công cụ và cái "ảo" vẫn cứ là ảo. Cái nền chưa có thì làm gì có mái nhà? và dù có mái thì cũng là mái nằm dưới đất, chứ đâu phải mái nhà (:-)) Đúng chứ?

Điều này hơi rối một chút,tui nghĩ không cần có ban hội(cái nền nhà) làm gì.Bởi Kính tiên sinh nghĩ "tĩnh" nhưng thật ra chúng ta mỗi ngừoi đều ''động".Không phải 1 tổ chức hay 1 cơ quan nên khó có ban hội,chúng ta đên với nhau bằng tấm lòng là nhiều.Tốt nhất là đơn giản hóa vấn đề

4. Mỗi thành viên của anhk19 tản mác khắp nơi, mỗi người một hoàn cảnh kinh tế, gia đình, địa vị xã hội, công việc khác nhau. Thế nên, khi sinh hoạt, rất dễ gây mâu thuẫn, bất hòa vì cái tôi của mỗi người. Chưa có một "tình thân" thật sự. Đôi khi, 1 lời nói nhỏ- 1 câu viết ngắn cũng gây sứt mẻ, tổn thương lẫn nhau, dần đánh mất sự tôn trọng nhau, đó không phải là điều gì đó khó hiểu cả. Sự tôn trọng là cần thiết với nhau. Đến với nhau bằng cái tình thật và sẻ chia, thông cảm và hiểu nhau "cho đúng" thì mới bền. Chứ "không mợ (cậu) thì chợ vẫn đông"; hay "không có anh (chị) tui chẳng chết" thì chẳng còn chi gọi là tình (dẫu điều này không phải là sai) thì kết nối nhau để làm chi; có chăng là sự ghét bỏ nhau mà thôi. Vậy bạn bè chi nữa? Cái "tôi" để làm xã hội, cộng đồng phát triển đầy màu sắc và tiến bộ thì nên chứ cái "tôi" để phân biệt đẳng cấp, để này nọ thì chỉ có rã đám mà thôi.
v.v.v...

Ok cái này ok đôi khi phải choảng nhau một trận cho vui và...rồi thôi hẹn một ngày làm hòa hihihihihi
còn việc tổ chức 10 năm không khó lắm.Theo tui còn một tuàn trước khi tổ chức.Anh chị em connect với nhau,anh em Đà Nằng đại diện 1 2 người ra Huế cộng tác với vài anh em Huế vạch kế hoạch liên hệ trường,địa điểm.Sau đó chốt danh sách và hẹn gặp.

heheheheeh vài cái nói cho vui kính bạn hiền đừng có suy nghĩ nhiều mà giận tui nghe.

*


Chưa ngủ. Vào xem ý kiến đóng góp của ACE.

Thấy Tuấn phản biện mừng kí lắm!! Hê hê. Lâu mới thấy chàng Tuấn viết bài reply nêu chính kiến của mình. Mừng vì thằng bạn mình bữa ni rất reply rất ư chi là gọn vào chủ đề chính.

Tuấn ơi, đây là "MỤC GÓP Ý" nên tự do ngôn luận- tự do góp ý và phản biện nhằm có cái hướng đi tích cực và "the best" cho cộng đồng anh em tồn tại bền vững. Tự nhiên góp ý đi thôi.

>>>> còn việc tổ chức 10 năm không khó lắm.Theo tui còn một tuàn trước khi tổ chức.Anh chị em connect với nhau,anh em Đà Nằng đại diện 1 2 người ra Huế cộng tác với vài anh em Huế vạch kế hoạch liên hệ trường,địa điểm.Sau đó chốt danh sách và hẹn gặp.

- Cộng đồng anhk19 không chỉ là chừng đó thôi đâu. Cộng đồng anhk19 đang ở VN xém xém trên dưới 100 người lận Tuấn; ở hải ngoại cũng trên con số chục lận Tuấn- chứ kô phải lèo tèo mấy mạng Sgn hay ngồi với nhau và mấy mạng Đà Nẵng hay ngồi với nhau thôi đâu. Chừng đó chưa đủ gọi là thành công lớn mô để mà ngủ quên trên chiến thắng. :-)

Làm dễ như alô đi nhậu rứa thì ACE cứ làm như Tuấn đi; khỏe re như bò kéo xe đó.

Góp ý dài lòng thòng như Kính cũng chỉ muốn cho cộng đồng anhk19 tốt lên, nhìn thẳng và sâu vấn đề chút đi Tuấn. Nếu thấy Kính viết rối rắm và khó hiểu thì thôi; Tuấn cho nó vô lò lửa thui cho nó khỏe re đi Tuấn. HÊ HÊ.

Như ngày xưa, còn đi học- tổ chức đón mừng năm mới- đông đủ cả khóa mà còn mần hụt hụt chạc chạc; mời Đài Truyền Hình đến...ngồi ngó. Huống chi chừ bà con tản mác, chồng con, vợ con, công việc ... Làm chắc là dễ hơn chăng và được mấy mạng?

Xin lỗi, nhìn cho nó kỹ càng đàng hoàng đi Tuấn ơi.

Kính mong là ACE làm thành công và ACE về đông đủ cho nó vui. Nếu thấy dễ quá, thì alê... hãy cứ tự nhiên. Nếu nghĩ rằng, K19 rứa là okie rồi thì cứ việc okie tốt. Thế thôi.

Nếu đã vào đây viết thì có nghĩa là kô có hơn thua nhau lời tiếng, câu chữ này nọ làm chi- chỉ vì cái lợi ích chung cho sự phát triển cộng đồng. Nếu không vì sự phát triển cộng đồng và chỉ nói cho có nói; nói cho nó "xôm" mà cuối cùng chẳng mang lại cái lợi ích chi ngoài sự phiền toái thì xin lỗi cho Kính kiếu trước.

Cái nhìn của Kính là thiển ý thôi. Bà con cứ việc tiếp nối ý kiến...

HÊ HÊ- Bye Bye Tuấn!
Chào Hội Đồng!
  Diễn đàn: Góp Ý - Thắc mắc · Xem trước bài viết: #13207 · Trả lời: 11 · Lượt xem: 16.229

>  Danh sách thành viên tham dự cuộc hội ngộ 10 năm
kinhk19c
Gửi vào: Oct 2 2008, 12:53 AM


Ôm đời ngủ muộn ...
********

Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 1.495
Gia Nhập: 8-March 05
Đến Từ: Huế - Đà Nẵng - Hội An
Thành Viên Thứ: 9


QUOTE(Chú Thích)(thanhlong @ Sep 26 2008, 05:08 PM)
Ý bác quờ quá hay, nhưng anh em hãy bở chút công sức đánh vào vài chữ giới thiệu như bác Quờ mới xuể, một mình tui chỉ thông báo số lượng thôi

1. Nguyễn Thanh Long ( 1 người)
2. Nguyễn Văn Kính
3. Kính+
4. Đỗ Văn Hùng (1 người)
5. Trương Văn Hoàng
6. Nguyễn Nhật Quang,
7. Quang +
8. Trần Như thể Quỳnh
9. và anh Vũ (chồng Quỳnh)
10. Lê Hà Thục Ni
11. Nguyễn Đức tân
12. Trương văn Tuy và đồng bọn (3)
13
14
15. Nguyễn Phạm Trường Sơn
16. Đinh Như Sinh
17. HỒ Ngọc Thanh
18. Nguyễn Thanh Tuấn
19. Tuấn'
20. Nguyễn Thị Anh Hoa
21. Kim Sơn (chồng Hoa)
22. Trà Phan Thiên Nga
23. Nguyễn Hoàng Giáp

Đã sửa, có chi sai kêu tiếp hí
*


Ê, tên Long già như trái cà kia. Làm cái list bậy bạ. Tau check và sửa lại như sau:

1. Nguyễn Thanh Long
2.3 Nguyễn Văn Kính- Nguyễn Thị Hoài Thanh
4. Đỗ Văn Hùng
5. Trương Văn Hoàng
6. Nguyễn Nhật Quang,
7. Quang +
8. Trần Như thể Quỳnh
9. và anh Vũ (chồng Quỳnh)
10. Lê Hà Thục Ni
11. Nguyễn Đức Tân
(12. 13. 14.) GĐ Trương văn Tuy
15. Nguyễn Phạm Trường Sơn
16. Đinh Như Sinh
17. HỒ Ngọc Thanh
18. Nguyễn Thanh Tuấn
19. Tuấn' (Tuấn chi đây Long?)
20. Nguyễn Thị Anh Hoa
21. Kim Sơn (chồng Hoa)
22. Trà Phan Thiên Nga
23. Nguyễn Hoàng Giáp
24. Hương k19c *

____
* Hương có trao đổi và có thể tham gia- cập nhật trước; tính sau.
CÒN NHIỀU NGƯỜI CHƯA LIÊN LẠC. Tính sau.
  Diễn đàn: 10 năm Anhk19 hội ngộ · Xem trước bài viết: #13171 · Trả lời: 21 · Lượt xem: 34.068

>  Góp ý cùng ACE!
kinhk19c
Gửi vào: Oct 2 2008, 12:42 AM


Ôm đời ngủ muộn ...
********

Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 1.495
Gia Nhập: 8-March 05
Đến Từ: Huế - Đà Nẵng - Hội An
Thành Viên Thứ: 9


Mới lọ mọ mở yahoo- nhận được tin nhắn từ "Thanh già Yananpura" (hê hê)

Úi dào, đừng nói tới chuyện đúng- sai Thanh ơi. Ai cũng sai và ai cũng đúng- ai cũng thánh thiện và ai cũng sân si cả thôi. Luận đúng sai làm chi Thanh ơi? Không ai trách được chi ai, và không ai lôm côm cả; chỉ là mình nhắm mắt rờ voi nên không thấy chân lý mà thôi.

Đôi khi nên đặt mình "outside"- và "đứng ra ngoài không gian" mới thấy trái đất mình nhỏ bé.

Vài dòng góp ý ở post trên; anh chị en đọc thử và Thanh đọc thử và bàn thử xem.

Mến,
Kính

*NGHĨ ĐẾN CÁI "CHUNG" VÀ CÓ ĐƯỢC CÁI "CHUNG" HÀI HÒA TÌNH NGƯỜI VÀ KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG MỚI KHÓ VÀ Ý NGHĨA. CHỨ WEB TỒN TẠI NHƯ CHIẾC BÓNG ĐƠN CÔI THÌ CHẲNG CÓ GÌ THÚ VỊ VÀ Ý NGHĨA LỚN CẢ- ĐÚNG KHÔNG HÈ?! "KIẾN TẠO NAN- THỦ THÀNH BẤT DỊ" (Kiến tạo khó- giữ cho còn và tồn tại bền vững còn khó hơn) Hãy quên đi những hào nhoáng bóng bẩy- đồng thời cũng quên đi những xù xì, gai góc để kết nối với nhau.

TRANG WEB VỚI CHỮ ANHK19 ĐÂU CÓ Ý NGHĨA KHI CÁI TÌNH SAU TRANG WEB KHÔNG CÓ? THẾ NÊN TẠM QUÊN ĐI CHUYỆN TRANG WEB SẼ VỀ ĐÂU MÀ HÃY TẬP TRUNG XÂY DỰNG CÁI TÌNH ANHK19; KHI CÁI TÌNH ẤY VẸN THÌ KHI ĐÓ WEB MỚI CÓ Ý NGHĨA THẬT SỰ. VÀ KHI ĐÓ WEB LÀ MỘT CHỐN THÂN THƯƠNG.


Viết dông dài thêm chút! Mong là không có gì chệch choạc để phải nhọc lòng!
  Diễn đàn: Góp Ý - Thắc mắc · Xem trước bài viết: #13170 · Trả lời: 11 · Lượt xem: 16.229

>  Góp ý cùng ACE!
kinhk19c
Gửi vào: Oct 2 2008, 12:17 AM


Ôm đời ngủ muộn ...
********

Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 1.495
Gia Nhập: 8-March 05
Đến Từ: Huế - Đà Nẵng - Hội An
Thành Viên Thứ: 9


Gần đây, với nhiều cái "ngặt" với một lối rẽ mới trong cuộc sống đời thường- Kính ít vào nơi đây. Dầu chưa có thoải mái về điều kiện để sinh hoạt và cùng làm ấm lên chút không khí tẻ lạnh của trang web hay của khóa mình nói chung- khi nơi đây một thời chỉ có mâu thuẫn, chỉ có giận hờn với chia rẽ từ trong nội tại của 1 bộ phận ACE (trong đó có cả chính mình). Tuy nhiên, K cũng trở lại góp lời cùng ACE- cùng trang web này- là nơi trao đổi thông tin của một bộ phận (chưa hẳn là toàn thể ACE k19).

Dù có những trầm kha trong một bộ phận anh chị em, thế nhưng; dù có là gì đi chăng nữa- thì đây cũng không phải là cõi ảo như nhiều trang web khác. Tham khảo các luồng thông tin, từ thuận chiều cho tới trái chiều- thì nhận thấy rằng; tất cả mọi người chưa mặn mà chi với trang web dẫu là nó ra đời cũng khá lâu- là do:

1. Chưa có sự "kết nối thật sự" để thấy rằng trang web là nơi chung, là sân chơi, là mái nhà "public" của anhk19 chứ không phải là "cõi ảo" là "riêng tư" của 1 ai cả.

2. Mái nhà thì có tình nghĩa, sân chơi thì phải có người dẫn dắt. Trang web k19 chưa có 1 người lãnh đạo thật sự. (Người lãnh đạo khác với người kiến tạo; sáng lập. Dường như Thanh không có chủ trương lãnh đạo). Và Kính thấy chúng ta "yếu" về điều này.

3. Tiếp nữa là sự nhầm lẫn về "trang web anhk19" và "Ban Điều Hành kết nối sinh viên anhk19- ĐHKH". Nhiều người hiểu lầm về điều này. "Trang web anhk19" là công cụ, là phương tiện liên lạc; còn "Ban Điều Hành kết nối cựu thành viên anhk19" - là cái nền tảng cho anh chị em kết nối bền vững với nhau nói chung và tồn tại có ý nghĩa cộng đồng chung của trang web nói riêng, là thật- thì CHƯA HỀ CÓ! Chúng ta hãy tỉnh táo 1 chút. Cái "tổ chức có thật" và "cái công cụ" là 2 phạm trù khác nhau. Chưa có cái nền thật thì công cụ vẫn chỉ là công cụ và cái "ảo" vẫn cứ là ảo. Cái nền chưa có thì làm gì có mái nhà? và dù có mái thì cũng là mái nằm dưới đất, chứ đâu phải mái nhà (:-)) Đúng chứ?

4. Mỗi thành viên của anhk19 tản mác khắp nơi, mỗi người một hoàn cảnh kinh tế, gia đình, địa vị xã hội, công việc khác nhau. Thế nên, khi sinh hoạt, rất dễ gây mâu thuẫn, bất hòa vì cái tôi của mỗi người. Chưa có một "tình thân" thật sự. Đôi khi, 1 lời nói nhỏ- 1 câu viết ngắn cũng gây sứt mẻ, tổn thương lẫn nhau, dần đánh mất sự tôn trọng nhau, đó không phải là điều gì đó khó hiểu cả. Sự tôn trọng là cần thiết với nhau. Đến với nhau bằng cái tình thật và sẻ chia, thông cảm và hiểu nhau "cho đúng" thì mới bền. Chứ "không mợ (cậu) thì chợ vẫn đông"; hay "không có anh (chị) tui chẳng chết" thì chẳng còn chi gọi là tình (dẫu điều này không phải là sai) thì kết nối nhau để làm chi; có chăng là sự ghét bỏ nhau mà thôi. Vậy bạn bè chi nữa? Cái "tôi" để làm xã hội, cộng đồng phát triển đầy màu sắc và tiến bộ thì nên chứ cái "tôi" để phân biệt đẳng cấp, để này nọ thì chỉ có rã đám mà thôi.
v.v.v...

Còn nhiều lý do khác nữa, tủn mủn tỉ mỉ, nhưng chỉ lấy các lý do chính ấy thôi để xác định rõ rằng: Chúng ta chưa có nền tảng để kết nối 1 cộng đồng anh chị em đang tản mác khắp nơi trên đất Việt Nam và Hải Ngoại.

Xuất phát điểm từ đó xin gópp ý cùng anh chị em 1 số điểm:

1. Về nền tảng, tổ chức:

Nên thành lập "HỘI CỰU THÀNH VIÊN ANHk19" thật. Hội có cấu trúc, tổ chức hẳn hoi: có người đứng đầu (chủ tịch), có BĐH để hoạt động, có thủ quỹ, có thư ký v.v.v... hẳn hoi.

Do đặc điểm về địa lý và hoàn cảnh; các thành viên tản mác khắp nơi- nên ngoài việc hẳn nhiên là có 1 BĐH chung thì còn có 3 đại diện cho 3 vùng Bắc - Trung -Nam; Hải ngoại 1 đại diện.

2. Về phương tiện giao tiếp cộng đồng: Trang web Anhk19

Khi có nền tảng trên, trang web bây giờ mới trở nên ý nghĩa. Mới thật sự ý nghĩa và mới CHUNG được. Về skin của trang web, về cấu trúc trang web khi ấy không còn là vấn đề nữa. Nó có skin xấu đến thế nào, có cái nền tảng là sự kết nối thật cái tình thì nó vẫn cứ ấm áp, vẫn ý nghĩa và vẫn "đẹp" như thường. Nó chỉ thật sự chết khi cái tình thân không còn nữa mà thôi vì nó là phương tiện liên lạc mà! Không có con người thì lấy đâu ra sự liên lạc?

@Góp ý riêng về cấu trúc hiện tại của trang web:
a. Nó dường như chưa ổn về tiêu mục: Nhiều mục quá- nên gộp mục, làm gọn nhẹ lại.
b. Những cái gì thuộc về cá nhân nên chỉ mở riêng 1 mục: Góc nhỏ của Nguyễn Văn A, Trần Thị B v.v.v để có nó gọn gàng- sạch đẹp.
c. Set lại về Mod- Min: Admin hãy set lại cái dung lượng upload và thành viên thì nên biết cách upload hình lên flickr hoặc photobuket trước khi up lên. Chắc do việc upload hình nên set chế độ thành viên lên Mod cả. Ai lạ nhìn vào diễn đàn toàn thấy mod, thành viên online thì ít mà toàn thấy cả Mod- khó ngó quá.
...
Cái này để ACE góp ý thêm.

VẤN ĐỀ VỀ TỔ CHỨC BUỔI LỄ KỶ NIỆM ANHk19 10 NĂM RỜI TRƯỜNG:

Theo Kính nghĩ:
- Sẽ khó mà thành công nếu không tạo trước cái nền tảng là: "HỘI CỰU SINH VIÊN ANHk19 ĐHKH". Bởi nếu chưa có nó; sẽ không có cái Ban Tổ Chức. Nếu có làm được thì cũng không hội tụ được nhiều thành viên anhk19 tham gia và nếu có tham gia cũng chỉ thoáng 1 cái cho xong nhiệm vụ kẻo mang tiếng không hòa đồng. Nếu như vậy thì "tổ chức ra cho có" thì cũng chỉ mang tiếng "một số bộ phận thành viên" làm để "tự sướng" với nhau- như vậy có ích gì? Cũng chỉ gây chia rẽ thêm thôi.

- Vậy nên: Từ đây đến sang năm; dài thì không dài mà ngắn thì không ngắn. Chúng ta hãy tổ chức gặp mặt thành viên ở mỗi vùng để lên kế hoạch thành lập Hội và người đại diện liên lạc (điều này không hẳn là không làm được và nếu điều này mà còn không làm được nữa thì nói chi đến chuyện tổ chức lễ kỷ niệm tập trung tất cả các thành viên ở các miền khác nhau về Huế??- còn Hải Ngoại thì tùy điều kiện mà kết nối với nhau bằng online hay email hay thư từ, hay điện thoại...).

- Khi lập được Hội, có BĐH, có đại diện vùng. Chuyện tổ chức lễ, chuyện thành viên sắp xếp tham gia, chuyện tổ chức v.v.v. theo Kính nghĩ, là không khó.

- Song song với việc đó, các thành viên anhk19 có óc tổ chức, có sáng kiến- sáng tạo về việc tổ chức Lễ đang hay lên anhk19.com cứ lên kế hoạch trước đi (nếu muốn và nếu có thể).

Tóm lại, chuyện lập "HỘI CỰU SINH VIÊN ANHk19 ĐHKH" hãy bàn tới và hãy làm trước.

@ Nói chuyện riêng chút: Đang trong chiến dịch tăng cân- nên thường ngủ sớm. Hôm ni, thằng Long Sịa réo rắt nên vào đây chong mắt. Tau mà ốm ký nào là tau thanh toán mi đó nghe Sịa! Haha

Nhiều dòng góp ý dông dài. Nhìn thẳng và nhìn thật nên nếu có chi không vừa lòng; anh chị em lượng thứ!

Thân mến,
Kính
  Diễn đàn: Góp Ý - Thắc mắc · Xem trước bài viết: #13169 · Trả lời: 11 · Lượt xem: 16.229

>  Sinh nhật bác Hồ ...
kinhk19c
Gửi vào: Dec 23 2007, 12:40 PM


Ôm đời ngủ muộn ...
********

Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 1.495
Gia Nhập: 8-March 05
Đến Từ: Huế - Đà Nẵng - Hội An
Thành Viên Thứ: 9


23/12

Chúc tuổi mới an lành và nhiều thành công-

Làm vài ly rượu mừng đê!...
K
  Diễn đàn: Chúc mừng sinh nhật · Xem trước bài viết: #12350 · Trả lời: 12 · Lượt xem: 17.720

>  Bạn làm gì để bảo vệ Trường Sa ?
kinhk19c
Gửi vào: Dec 20 2007, 04:24 PM


Ôm đời ngủ muộn ...
********

Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 1.495
Gia Nhập: 8-March 05
Đến Từ: Huế - Đà Nẵng - Hội An
Thành Viên Thứ: 9


!!!
  Diễn đàn: Thời sự xã hội · Xem trước bài viết: #12321 · Trả lời: 12 · Lượt xem: 19.541

>  Bạn làm gì để bảo vệ Trường Sa ?
kinhk19c
Gửi vào: Dec 20 2007, 04:17 PM


Ôm đời ngủ muộn ...
********

Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 1.495
Gia Nhập: 8-March 05
Đến Từ: Huế - Đà Nẵng - Hội An
Thành Viên Thứ: 9


Vì đất mẹ thiêng liêng - người con Việt khắp nơi cùng chống giặc Tàu!


"Tổ tông cương thổ bất dung vong ..."
Đất đai tổ tông không thể để mất
Nguyễn Trọng Trì (1851-1922)

Đọc lại bài thơ dài của danh sỹ Nguyễn Trọng Trì: Bùi Phu Nhân Ca ( vừa đề cao bậc nữ lưu anh hùng, vừa trách cứ tinh thần quá đổi hèn yếu, hủ bại của vua quan nhà Nguyễn, khiến đất đai của tổ tông mất dần vào tay giặc Pháp) - như cách nói của Bùi Thuỵ Đào Nguyên- mà thấy nhói nhói. Việt Nam, trải bao cuộc chiến chống xâm lăng- chất anh hùng, dám đổ máu đã được khẳng định trên lá cờ mang sắc đỏ. Ngay cả nữ nhân cũng quật khởi hào hùng ...

"Trích hai đoạn trong bài thơ Bùi phu nhân ca:

Xuân hàn lãnh khí như tiễn đao
Xuân phong xuy huyết nhiễm chinh bào
Hoàng hôn thành dốc bi già động
Hữu nhân diện tỷ phù dung kiều
Phu cổ trợ chiến Lương Hồng Ngọc
Mộc Lan tòng quân Hoàng Hà Khúc
Thùy ngôn cân quắc bất như nhân?
Dĩ cổ phương kim tam đinh túc

Nghĩa là:

Khí xuân lạnh như khí lạnh nơi lưỡi dao bén thoát ra.
Gió xuân thổi máu bay đẫm tấm chinh bào
Nơi góc thành tiếng tù và lay động bóng hoàng hôn
Có người dung nhan kiều diễm như đóa hoa phù dung
Thật chẳng khác Lương Hồng Ngọc đánh trống trợ chiến cho ba quân.
Và nàng Mộc Lan xông trận nơi sông Hoàng Hà
Ai bảo khăn yếm không bằng người ?
Từ xưa đến nay vững vàng thế ba chân vạc.

Và:


Cổ kim bất phạp chân anh hùng
Năng ngự ngoại hồi vi thượng công
Tráng tai Thị Xuân kì nữ tử,
Thống suất tì hưu biến tây-đông.
Tổ tông cương thổ bất dung vong,
Nam nhi tử tất tại sa trường
Nam nhi bất hướng sa trường tử,
Cao ca nhất khúc khán Thị Xuân

Dịch nghĩa:

Xưa nay chẳng thiếu các bậc thật sự anh hùng
Có thể ngăn giặc ngoài làm nên công lao
Mạnh thay Bùi Thị Xuân, người con gái lạ lùng
Cầm quân vùng vẫy khắp tây-đông.
Đất đai tổ tông không thể để mất
Nam nhi hẳn nhiên phải chết ở chốn sa trường
Nếu nam nhi mà không dám hướng về sa trường để chết,
Hãy hát lớn một khúc ca mà xem gương Bùi Thị Xuân. "
(Trích từ bài viết: Nhớ danh sĩ Nguyễn Trọng Trì (1851-1922) phần I - BTĐN)

Sự kiện Trường sa, Hoàng Sa lần này chẳng biết sẽ ra sao, thế nhưng vẫn nghĩ rằng người Việt khắp nơi - trong và ngoài nước, tất cả mọi thế hệ sẽ đồng lòng, chung tay góp sức để bảo vệ đất đai, lãnh thổ, biên cương.

Đơn cử, ở cả hai miền Nam - Bắc đã có những cuộc biểu tình - xuống đường vì Tổ Quốc. Tại hải ngoại, những cuộc biểu tình chống Trung Quốc của kiều bào cũng diễn ra tại DDSQ Washington DC, Mỹ v.v....

Một kiều bào viễn xứ, Ông Lê Quyền phát biểu:

Dù bất cứ nơi đâu đứng trước Trung Quốc, người Việt Nam đều có cùng một cảm giác.
Trích từ http://www.bbc.co.uk

Đó là tinh thần Việt trước giặc ngoại xâm!

Rất nhiều blogger cũng cất tiếng nói từ sâu thẳm trái tim, sục sôi từ trong dòng máu đang chảy trong lòng tiếng nói yêu nước, đả đảo Trung Quốc xâm chiếm đất đai, chèn ép dân Việt. Đơn cử: Blog Mr. Do Mr. Do blog ; gần đây tập hợp khá nhiều thông tin về Hoàng Sa, Trường Sa và tình hình hiện tại.

Mong rằng, diễn biến sẽ lên đỉnh điểm, có lợi cho Việt Nam và toàn thể người Việt có thể làm được gì đó cho đất mẹ thiêng liêng- không để rơi vào tay giặc Tàu - không để thế hệ con cháu sau này phải "cười buồn" và "ngậm ngùi" với ông cha.

Cùng đọc thử lại vài lời yêu nước và răn khuyên của người đi trước:

" Đất đai tổ tông không thể để mất
Nam nhi hẳn nhiên phải chết ở chốn sa trường
Nếu nam nhi mà không dám hướng về sa trường để chết,
Hãy hát lớn một khúc ca mà xem gương Bùi Thị Xuân. "


Bất khuất là tinh thần Việt!

Hoàng Hoa
  Diễn đàn: Thời sự xã hội · Xem trước bài viết: #12320 · Trả lời: 12 · Lượt xem: 19.541

>  Con cái của K19
kinhk19c
Gửi vào: Dec 17 2007, 12:26 PM


Ôm đời ngủ muộn ...
********

Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 1.495
Gia Nhập: 8-March 05
Đến Từ: Huế - Đà Nẵng - Hội An
Thành Viên Thứ: 9


Mở màn:

Con của ông chủ tịch Tân:



Ngầu quá!
  Diễn đàn: Thông tin thành viên · Xem trước bài viết: #12292 · Trả lời: 23 · Lượt xem: 38.623

>  "Tư" du SG!
kinhk19c
Gửi vào: Dec 15 2007, 07:51 PM


Ôm đời ngủ muộn ...
********

Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 1.495
Gia Nhập: 8-March 05
Đến Từ: Huế - Đà Nẵng - Hội An
Thành Viên Thứ: 9


K tư du Nam phần tham dự tiệc cưới Anh Đào tại Victori- tiếc là hổng có máy hình để chụp-

@ Ảnh tham dự tiệc cưới:





Nha Trang chưa chụp

Ninh Thuận cuũg chưa ...

...
K
  Diễn đàn: Đi đây đi đó · Xem trước bài viết: #12290 · Trả lời: 4 · Lượt xem: 11.265

>  Dạo khúc
kinhk19c
Gửi vào: Dec 15 2007, 07:41 PM


Ôm đời ngủ muộn ...
********

Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 1.495
Gia Nhập: 8-March 05
Đến Từ: Huế - Đà Nẵng - Hội An
Thành Viên Thứ: 9


Uống vừa rồi đó- có mấy cái ảnh Yến Trinh chụp- Hoàng coi post lên xem cho vui?

K
  Diễn đàn: Thơ sáng tác · Xem trước bài viết: #12289 · Trả lời: 17 · Lượt xem: 27.147

>  Bầu chọn cuối năm
kinhk19c
Gửi vào: Dec 15 2007, 07:38 PM


Ôm đời ngủ muộn ...
********

Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 1.495
Gia Nhập: 8-March 05
Đến Từ: Huế - Đà Nẵng - Hội An
Thành Viên Thứ: 9


Nhắn ACE K19 hải ngoại:

Anh chị em hải ngoại trong dịp Tết tây có liên lạc và tổ chức gì không?

Lâu ngày không thấy tin tức Khôi- cập nhật chút đi Minh ơi ời!

Thử tổng hợp lại anh chị em ở hải ngoại hiện tại là bao nhiêu nhỉ và ở những nơi nào để anh chị em biết nhé?

@ Phương Lan ở Úc lâu nay cũng không thấy tin tức, đâu rồi Lan?
@ Nhi ở Đan Mạch cũng vắng bóng; khỏe không Nhi?
v.v.v

K
  Diễn đàn: Nối Vòng Tay Bạn Bè · Xem trước bài viết: #12288 · Trả lời: 17 · Lượt xem: 23.495

>  Đón Giáng sinh và Tết DL
kinhk19c
Gửi vào: Dec 15 2007, 07:25 PM


Ôm đời ngủ muộn ...
********

Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 1.495
Gia Nhập: 8-March 05
Đến Từ: Huế - Đà Nẵng - Hội An
Thành Viên Thứ: 9


Thông báo Đà Nẵng- Huế:

Tỵ- sỹ quan K19 tại Nha Trang; sẽ về Đà Nẵng vào hăm mốt này- anh em chuẩn bị bàn tròn hội nghị nha ...

@ Thêm nữa; Tết ta này Tố Trâm- sỹ quan viễn xứ về nhà, bà con cũng chuẩn bị để gặp gỡ, hội nghị ...

An lành đến mọi người nhé,
K
  Diễn đàn: Sự kiện vui vẻ · Xem trước bài viết: #12287 · Trả lời: 18 · Lượt xem: 19.170

>  Con trai của Hoàng
kinhk19c
Gửi vào: Dec 5 2007, 12:48 AM


Ôm đời ngủ muộn ...
********

Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 1.495
Gia Nhập: 8-March 05
Đến Từ: Huế - Đà Nẵng - Hội An
Thành Viên Thứ: 9


ĐÃ QUÁ HÈ! NHÌN PHÊ QUÁ!- ÔNG HOÀNG HẠNH PHÚC GHÊ!...

k
  Diễn đàn: Sự kiện vui vẻ · Xem trước bài viết: #12230 · Trả lời: 31 · Lượt xem: 26.526

>  Đón Giáng sinh và Tết DL
kinhk19c
Gửi vào: Dec 2 2007, 11:40 PM


Ôm đời ngủ muộn ...
********

Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 1.495
Gia Nhập: 8-March 05
Đến Từ: Huế - Đà Nẵng - Hội An
Thành Viên Thứ: 9


Giơ 2 tay lên đồng ý với pà kon!

K
  Diễn đàn: Sự kiện vui vẻ · Xem trước bài viết: #12211 · Trả lời: 18 · Lượt xem: 19.170

>  Quay trở lại là...tình
kinhk19c
Gửi vào: Dec 2 2007, 11:12 PM


Ôm đời ngủ muộn ...
********

Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 1.495
Gia Nhập: 8-March 05
Đến Từ: Huế - Đà Nẵng - Hội An
Thành Viên Thứ: 9


rolleyes.gif Nàng dâu:



Nửa trái tim Kính...!
K-Th
  Diễn đàn: Sự kiện vui vẻ · Xem trước bài viết: #12209 · Trả lời: 15 · Lượt xem: 12.021

>  Người bạn lâu ngày mới gặp
kinhk19c
Gửi vào: Nov 25 2007, 01:30 AM


Ôm đời ngủ muộn ...
********

Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 1.495
Gia Nhập: 8-March 05
Đến Từ: Huế - Đà Nẵng - Hội An
Thành Viên Thứ: 9


ĐÓ LÀ:

DIỆP BA
Email/nick: diepba@yahoo.com
Alô: 0905809234
Lớp học khi còn mài ghế giảng đường ĐHKH: K19C

Các thông tin khác: xin mời Diệp Ba cập nhật tiếp trong mục thông tin thành viên do Hoàng mở!

Chúc vui!
K
  Diễn đàn: Thông tin thành viên · Xem trước bài viết: #12091 · Trả lời: 39 · Lượt xem: 55.734

>  Chúc mừng sinh nhật TUẤN
kinhk19c
Gửi vào: Nov 25 2007, 01:22 AM


Ôm đời ngủ muộn ...
********

Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 1.495
Gia Nhập: 8-March 05
Đến Từ: Huế - Đà Nẵng - Hội An
Thành Viên Thứ: 9


MỘT NĂM TRÔI QUA NHÈ NHẸ- NĂM NGOÁI MỞ MỤC NÀY; NĂM NI MƯỢN LẠI ĐỂ CHÚC MỪNG - KHỎI MỞ TOPIC MỚI!

CHÚC MỘT TUỔI MỚI VỚI NHIỀU CÁI MỚI VÀ TỐT LÀNH TRONG HỒN VÀ TRONG ĐỜI TUẤN NHÉ!

MẾN,
Kính
  Diễn đàn: Chúc mừng sinh nhật · Xem trước bài viết: #12089 · Trả lời: 16 · Lượt xem: 21.020

>  Dạo khúc
kinhk19c
Gửi vào: Nov 25 2007, 01:12 AM


Ôm đời ngủ muộn ...
********

Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 1.495
Gia Nhập: 8-March 05
Đến Từ: Huế - Đà Nẵng - Hội An
Thành Viên Thứ: 9


ĐÊM CAO NGUYÊN
Hoàng Hoa




Đêm cao nguyên tĩnh lạc hóa hình sương
Cỏ lặng thầm nâng niu mềm môi lá
Lời Kinh Thương Yêu
…thấm đại ngàn, ngập đầy hồn ẩn sỹ
Hơi thở vào - ra ghi dấu tồn sinh
Con suối trong xanh chảy mải miết không ngừng
Chớp loé giữa dòng, đôi khi, là những vì sao xẹt
vô thường ảnh hiện ...
không lời mà muôn vạn nghĩa mênh mông

Bước nhẹ nửa khuya qua đồi thông tu viện
Hương núi rừng đẫm áo du nhân
Mùi trầm còn vương trong phút giây ngồi yên tỉnh thức
thoang thoảng
thiêng liêng
thanh khiết
…đến diệu kỳ!
Nơi nào đẹp hơn lòng người vô sự?
Chốn nào thanh bình bằng tâm vô ngã, vô ưu?
Giữa đôi bờ hư - thực chợt thấy mình rạng rỡ
Sát na luân chuyển đến thiên thu



Hãy hát ca lên;
bài ca của những chú dế hát ru trăng
điệu ca của gió sơn khê đùa chơi cây lá…
Và bản hợp tấu của đêm vô cùng thú vị:
Nỗi buồn cùng nỗi vui dắt dìu nhau khiêu vũ
Khổ đau nắm tay hạnh phúc mỉm cười chuyển hóa
Chẳng còn lìa xa
Chẳng còn trăn trở
Em đã trở về với tôi trong cuộc hành trình từ bao đời bao kiếp
Nhạc khúc “tìm nhau” khép lại mà uyển chuyển
gợi mở miên trường

Ôi, đêm cao nguyên …

tháng 5,6,7,8
Damb'ri Bảo Lộc
Lâm Đồng
  Diễn đàn: Thơ sáng tác · Xem trước bài viết: #12085 · Trả lời: 17 · Lượt xem: 27.147

>  Sinh Nhật Quang
kinhk19c
Gửi vào: Nov 5 2007, 10:07 AM


Ôm đời ngủ muộn ...
********

Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 1.495
Gia Nhập: 8-March 05
Đến Từ: Huế - Đà Nẵng - Hội An
Thành Viên Thứ: 9


Chúc mừng SN, chúc an lành, thành công nhé Q!

K
  Diễn đàn: Chúc mừng sinh nhật · Xem trước bài viết: #11942 · Trả lời: 7 · Lượt xem: 10.199

>  Huế thương ơi!...
kinhk19c
Gửi vào: Oct 12 2007, 04:41 PM


Ôm đời ngủ muộn ...
********

Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 1.495
Gia Nhập: 8-March 05
Đến Từ: Huế - Đà Nẵng - Hội An
Thành Viên Thứ: 9


Nghe ngâm bài ni đi - Chị Hiền Vy ngâm cũng hay!Huế Thương Ơi
  Diễn đàn: Thơ sáng tác · Xem trước bài viết: #11822 · Trả lời: 3 · Lượt xem: 19.145

>  Triều sương bay ...
kinhk19c
Gửi vào: Sep 29 2007, 07:25 PM


Ôm đời ngủ muộn ...
********

Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 1.495
Gia Nhập: 8-March 05
Đến Từ: Huế - Đà Nẵng - Hội An
Thành Viên Thứ: 9


triều sương

Hoàng Hoa


nhà sư vướng lụy người ơi
phôi pha áo mộng chuông rơi lạc chiều

đường xưa lối cũ phiêu diêu
rung cung đàn, hát với triều sương bay...


Nha Trang
2007
  Diễn đàn: Hội ngộ và nâng ly · Xem trước bài viết: #11796 · Trả lời: 2 · Lượt xem: 8.933

>  SINH NHẬT HOÀNG - TỴ ...
kinhk19c
Gửi vào: Sep 26 2007, 07:28 PM


Ôm đời ngủ muộn ...
********

Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 1.495
Gia Nhập: 8-March 05
Đến Từ: Huế - Đà Nẵng - Hội An
Thành Viên Thứ: 9


QUOTE(Chú Thích)(dbphan_anhk19c @ Sep 26 2007, 06:38 PM)
Chà ,vui quá hè.. biggrin.gif
*


Nhận ra rồi! Nhận ra rồi!Nhận ra rồi!Nhận ra rồi!Nhận ra rồi!

dbphan_anhk19c là Diệp Ba đó anh chị em! Diệp Ba lớp C; ở Bao Vinh!

DBa để lại sdt để anh chị em liên lạc nhé bạn!

K
  Diễn đàn: Chúc mừng sinh nhật · Xem trước bài viết: #11782 · Trả lời: 12 · Lượt xem: 13.111

>  Phí thuê Server
kinhk19c
Gửi vào: Feb 23 2007, 10:38 PM


Ôm đời ngủ muộn ...
********

Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 1.495
Gia Nhập: 8-March 05
Đến Từ: Huế - Đà Nẵng - Hội An
Thành Viên Thứ: 9


QUOTE(Chú Thích)
- Until we vote for one person to lead the team, no decision should be made without all of us agreeing on it.


USD $10000 của A-H; Long đang giữ đấy ... chưa chi và cũng chẳng có gì để mà chi đâu.

Biết trước là cái thừa mứa sinh lắm chuyện này cũng xảy ra ...

Long, có chi kô biết thì mi hỏi nghe. Mi đừng có quất những dấu "?" trống lửng nghe.

Thôi rứa nghe quý vị ...

K
  Diễn đàn: Thông Báo · Xem trước bài viết: #10466 · Trả lời: 55 · Lượt xem: 86.902

>  Phí thuê Server
kinhk19c
Gửi vào: Feb 23 2007, 10:14 PM


Ôm đời ngủ muộn ...
********

Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 1.495
Gia Nhập: 8-March 05
Đến Từ: Huế - Đà Nẵng - Hội An
Thành Viên Thứ: 9


QUOTE(Chú Thích)
Last year, when I sent money back home and asked to transfer it to Thanh. It did not happen. A-H

- Đây là câu phát ngôn bừa bãi... Nghe phát ớn sống lưng ... có ai "nuốt sốnggggg" tiền năm ngoái vậy??? Nói bậy xúc phạm danh dự cả một nhóm người đấy.

- Còn $100 dư của 4 người bạn nhưng chưa gửi kịp, thấy viết như dưới đây thì thôi - nghe cũng mệt... Nghe như tham ô, hối lộ và lạm quyền ...

Viết cái kiểu "nói cứ nói" chẳng cần biết đụng ai, chẳng cần biết xúc phạm ai, như bên dưới thì chơi và sống 1 mình nhé!!


K



QUOTE(Chú Thích)(Anh-Hoa @ Feb 23 2007, 09:38 PM)
Hi guys,

This post is not about the money. Tuan oi, please please forgive me if this post will upset you. I pray for your dad and hope that he will get better.

This is about how we are making decisions here. If it is Anhk19 budget, then any decision on how to spend the money should be decided by Anhk19 -- NOT any individual. I feel it is so not right for Kinh to make the decision without asking us. This is not the first time. I feel very disappointed. If this is the way we are going to be, we can't last long. Until we vote for one person to lead the team, no decision should be made without all of us agreeing on it.

Best,

Anh-Hoa
*
  Diễn đàn: Thông Báo · Xem trước bài viết: #10465 · Trả lời: 55 · Lượt xem: 86.902

>  HELP HELPER
kinhk19c
Gửi vào: Feb 22 2007, 09:59 PM


Ôm đời ngủ muộn ...
********

Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 1.495
Gia Nhập: 8-March 05
Đến Từ: Huế - Đà Nẵng - Hội An
Thành Viên Thứ: 9


K chuyển luôn $100 còn lại của chị em hải ngoại gửi vào thẳng T luôn nhé anh em!

Vậy nhé!

K
  Diễn đàn: Vòng tay nhân ái · Xem trước bài viết: #10457 · Trả lời: 14 · Lượt xem: 16.733

54 Trang V   1 2 3 > » 

New Posts  Trả lời mới
No New Posts  Không có trả lời mới
Hot topic  Chủ đề nóng (Mới)
No new  Chủ đề nóng (Cũ)
Poll  Bình chọn (Mới)
No new votes  Bình chọn (Cũ)
Closed  Chủ đề đã khóa
Moved  Chủ đề đã chuyển
 

.::Phiên bản rút gọn::. Thời gian bây giờ là: 5th May 2024 - 04:35 AMSpring Style