Xin mời vô đây! |
Apr 4 2005, 10:08 AM
Bài viết
#1
|
|
Đại nguyên soái Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 1.555
Gia Nhập: 3-March 05
Đến Từ: Thành phố Hồ Chí Minh
Thành Viên Thứ: 3
|
Xin mời vô đây!
Mời các bạn vô đây để giới thiệu về mình, về ước mơ, cuộc sống hiện tại, khó khăn... Nhớ post những hình ảnh về mình nhé. Hình ảnh lúc nhỏ, khi lớn lên và cuộc sống bây giờ. Nói chung những thông tin, hình ảnh gì mang tính riêng tư 1 chút... Những hình ảnh chung của tập thể chúng ta thì đã có mục post riêng rồi. ***********************
Anh lớn khôn dưới bầu vú mẹ Và dại khờ trước vòm ngực của em... |
|
Apr 4 2005, 11:18 AM
Bài viết
#2
|
|
Trung úy Nhóm: Thường dân
Bài Viết: 140
Gia Nhập: 12-March 05
Thành Viên Thứ: 22
|
Uh
Tuan 0908325997 Tuan can co trieu do de xay nha MAI EM ĐI TRỜI XANH THÀNH KỈ NIỆM
GÓC PHỐ BUỒN ĐƯA TIỂN GÓT CHÂN EM MẸ SINH EM ĐỂ BÂY GIỜ CHO ANH |
|
Apr 4 2005, 08:46 PM
Bài viết
#3
|
|
Đại nguyên soái Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 1.555
Gia Nhập: 3-March 05
Đến Từ: Thành phố Hồ Chí Minh
Thành Viên Thứ: 3
|
Đừng làm nhà lớn quá, lãng phí!
***********************
Anh lớn khôn dưới bầu vú mẹ Và dại khờ trước vòm ngực của em... |
|
Apr 5 2005, 04:23 PM
Bài viết
#4
|
|
Trung tướng Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 466
Gia Nhập: 23-March 05
Thành Viên Thứ: 61
|
chia sẽ
Trương văn Tuy đã có vợ. Một tin buồn cho các bạn gái mới lớn và xinh đẹp. ------------------- XIN HÁT VỀ BẠN BÈ TÔI
NHỮNG NGƯỜI SỐNG VÌ MỌI NGƯỜI |
|
Apr 11 2005, 09:14 PM
Bài viết
#5
|
|
Binh nhất Nhóm: Thường dân
Bài Viết: 22
Gia Nhập: 12-March 05
Thành Viên Thứ: 33
|
Hồi nhỏ tới chừ ba má tui vẫn chưa đổi tên cho tui, vẫn tên cũ, đầy đủ là: Trịnh Minh Phương.
P đang làm việc tại Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại Đà Nẵng. Chưa tìm được "cái nửa của mình", anh chị em bạn bè gần xa thấy đâu đó có "man" nào cũng trong tình trạng như tui thì chỉ giùm với, ba má tui trù đuổi tui ra khỏi nhà mà tui thì chưa tìm được chỗ để trú ẩn. Hãy mở lòng từ bi cứu giúp đi! Mọi chi tiết, xin liên hệ tui! |
|
Apr 12 2005, 09:22 PM
Bài viết
#6
|
|
Ôm đời ngủ muộn ... Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 1.495
Gia Nhập: 8-March 05
Đến Từ: Huế - Đà Nẵng - Hội An
Thành Viên Thứ: 9
|
Hì hì, có tui đây!
Nì, đang ở chỗ mô để thỉnh thoảng K về ĐN cfe cho vui. Hân hạnh, hân hạnh! Bỏ trăng gió lại cho đời
Bỏ ngang ngửa sóng giữa lời hẹn hoa... |
|
Apr 16 2005, 06:26 PM
Bài viết
#7
|
|
Đại nguyên soái Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 1.555
Gia Nhập: 3-March 05
Đến Từ: Thành phố Hồ Chí Minh
Thành Viên Thứ: 3
|
Sao chẳng có ai vô đây hết vậy. Có lẽ phải close topic này quá!
***********************
Anh lớn khôn dưới bầu vú mẹ Và dại khờ trước vòm ngực của em... |
|
Apr 16 2005, 09:42 PM
Bài viết
#8
|
|
Thượng tướng Nhóm: Thường dân
Bài Viết: 534
Gia Nhập: 14-April 05
Thành Viên Thứ: 75
|
Xưa tui là Thuận
Bỏ nhà đi tu Hồng trần khôn dứt Hành khất-giang hồ Xờ tiêu xin gồ.. **************
No pains no gain ************** |
|
Apr 17 2005, 04:16 PM
Bài viết
#9
|
|
Trung tướng Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 466
Gia Nhập: 23-March 05
Thành Viên Thứ: 61
|
TRƯƠNG VĂN TUY CHUẨN BỊ LÊN CHỨC BỐ
ĐỀ NGHỊ MỌI NGƯỜI GỬI ĐIỆN HOA, QUÀ, GỌI ĐIỆN THOẠI... CHÚC MỪNG. XIN ĐA TẠ. XIN HÁT VỀ BẠN BÈ TÔI
NHỮNG NGƯỜI SỐNG VÌ MỌI NGƯỜI |
|
Apr 19 2005, 08:33 PM
Bài viết
#10
|
|
Thượng tướng Nhóm: Thường dân
Bài Viết: 534
Gia Nhập: 14-April 05
Thành Viên Thứ: 75
|
Chúc mừng chúc mừng! Hạnh phúc những ai được lên chức parents.
Muon gui Operababy flash cho Hoàng tử bé vừa chào đời ma k attach day duoc. **************
No pains no gain ************** |
|
Khách_Guest_* |
Apr 23 2005, 11:03 AM
Bài viết
#11
|
Khách vãng lai
|
Anh chị em có dịp ghé ĐN, alô SĐT 0905.133255, tui "tiếp chỉ" liền.
Chắc bạn bè ai cungx có tiểu sử bản thân "đáng nể" hết nên ngại vô đây chứ chi? Dù sao cũng mấy năm chung trường rồi, lâu lâu quá, có thể bạn bè nhớ không hết, giới thiệu vài dòng cho biết đi! Nói thiệt nghe, có những người bạn mà hồi xưa đi học, chưa nói với nhau câu nào. Bây giwof mọi người cho biết tên đi để mà nói "bù" những lời mà ngày còn trẻ mình chưa nói được. |
|
Apr 24 2005, 09:18 PM
Bài viết
#12
|
|
vạn vật là vô thường Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 1.322
Gia Nhập: 11-March 05
Đến Từ: Huế
Thành Viên Thứ: 16
|
Ê,
Thằng Tuy lên chức bố rồi hay sao. Con trai hay con gai? Bữa trước có nghe thằng Hùng gọi mà không nghe được gì cả. Tuy oi, report đi, để tao còn đi quyên góp anh em đi ăn đầy tháng Oai nhỉ? Tự nhiên mà có con Ai cũng có một ngày hôm qua...
|
|
Apr 24 2005, 10:15 PM
Bài viết
#13
|
|
Binh nhì Nhóm: Thường dân
Bài Viết: 28
Gia Nhập: 24-April 05
Thành Viên Thứ: 83
|
Đúng đó Long, cứ tự nhiên đi
********************************
Em là tháp Bayon bốn mặt Dấu đi ba còn lại đấy là em Chỉ một mặt mà nghìn trò cười khóc Làm đau ba mặt kia trong cõi ẩn hình ******************************** |
|
Khách_Love_* |
Apr 25 2005, 04:36 PM
Bài viết
#14
|
Khách vãng lai
|
Trương Văn Tuy:
Phu nhân của Trương Văn Tuy đã sinh hạ một công chúa ... đái đứng ( cái thèng) 3.2kg tại quê nhà là Tam Kỳ vào tuần vừa rồi. Anh Tuy mừng quá đã bỏ dở công việc để chạy về nhậm chức bố tại Tam Kỳ. Hậu quả: hãng hàng không quốc gia Việt Nam và hàng trăm phi hành đoàn quốc tế khác phải hoãn tất cả các chuyến bay vì không có người cân bằng trọng tải. Nếu mạo hiểm máy bay sẽ bị bay ngược đuôi về trước, bụng lên trời. Và điều đó sẽ dẫn đến hiệu quả không lường là áo dài của các cô tiếp viên phủ xuống mặt, hành khách nam chộn rộn và sẽ gây mất trật tự trên máy bay. Mãi cho đến 24 giờ sau, các chuyến bay mới được phép cất cánh do tất cả hành lý mang theo của hàng khách đều bị để lại Đà Nẵng và sau đó chuyển bằng tàu thủy đến tận tay từng khách hàng. Đấy là một sự kiện trọng đại. Xin chúc mừng anh Trương Văn Tuy và xin cảm ơn vợ anh rất nhiều. Nhờ vợ anh mà chúng tôi được lên chức cô chú bác cậu dì,... Một lần nữa xin chúc mừng!!!! |
|
Apr 25 2005, 10:19 PM
Bài viết
#15
|
|
vạn vật là vô thường Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 1.322
Gia Nhập: 11-March 05
Đến Từ: Huế
Thành Viên Thứ: 16
|
Xem đây, một anh hùng trên dòng sông MeKong
Ai cũng có một ngày hôm qua...
|
|
Apr 25 2005, 10:23 PM
Bài viết
#16
|
|
vạn vật là vô thường Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 1.322
Gia Nhập: 11-March 05
Đến Từ: Huế
Thành Viên Thứ: 16
|
Hê Hê
Ai cũng có một ngày hôm qua...
|
|
Apr 25 2005, 11:20 PM
Bài viết
#17
|
|
Đại nguyên soái Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 1.555
Gia Nhập: 3-March 05
Đến Từ: Thành phố Hồ Chí Minh
Thành Viên Thứ: 3
|
Hê hê!
Tài liệu đính kèm(s)
***********************
Anh lớn khôn dưới bầu vú mẹ Và dại khờ trước vòm ngực của em... |
|
Apr 26 2005, 11:25 AM
Bài viết
#18
|
|
Thượng tướng Nhóm: Thường dân
Bài Viết: 534
Gia Nhập: 14-April 05
Thành Viên Thứ: 75
|
Ảnh hơi bị đẹm và ín tượng. Tui thích.
**************
No pains no gain ************** |
|
Apr 28 2005, 11:17 AM
Bài viết
#19
|
|
Đại nguyên soái Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 1.555
Gia Nhập: 3-March 05
Đến Từ: Thành phố Hồ Chí Minh
Thành Viên Thứ: 3
|
Cái Hùng ngồi với cha Zico Thái áo sơ-mi sọc là ở Black Yon Coffee, lầu 2 sân bay Don Muang đó Thuận.
***********************
Anh lớn khôn dưới bầu vú mẹ Và dại khờ trước vòm ngực của em... |
|
Apr 29 2005, 12:41 AM
Bài viết
#20
|
|
Thượng tướng Nhóm: Thường dân
Bài Viết: 534
Gia Nhập: 14-April 05
Thành Viên Thứ: 75
|
QUOTE(Chú Thích)(chauminhlinh @ Apr 28 2005, 11:17 AM) Cái Hùng ngồi với cha Zico Thái áo sơ-mi sọc là ở Black Yon Coffee, lầu 2 sân bay Don Muang đó Thuận. Rứa hả? Nhìn Bác có kém chi Zico. Đẹp giai hơn nữa là khác. Mà Zit còn ở Gia Lai k, T k hiểu lắm về lề lối mần ăn trong fut'- bon. Răng mà trả lương cho Zit tận trời xanh, lời lãi thế nào hở bác? **************
No pains no gain ************** |
|
1 Người đang đọc chủ đề này (1 Khách và 0 Người Ẩn Danh) |
|