Chào mừng Khách ( Đăng nhập | Đăng kí )

IPB
 
Reply to this topicStart new topic
> Ừ thì đôi khi!...
Nguyen Kinh
post Feb 9 2009, 07:17 PM
Bài viết #1

Binh nhì
**

Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 28
Gia Nhập: 9-February 09
Thành Viên Thứ: 14.439



Đời người cứ chập chùng rồi vui đó buồn đó. Miếng cơm manh áo khiến trở trăn nhọc nhằn... và dặn lòng: Ừ thì đôi khi rứa!...

Tình người nhập nhập nhằng nhằng rồi thương đó giận đó. Tình cảm là một loại cảm giác cũng như mưa nắng thôi... và dặn lòng: Ừ thì đôi khi rứa!...

Nhiều khi sân thi thiệt là lắm, nhiều khi vô ngã, vô ưu, vô tư cũng thiệt là nhiều không biết thứ mô nhiều hơn thứ mô. Nhưng con người mà, cứ đổ thừa như rứa và rồi dặn lòng: Ừ đôi khi rứa!...

Trần gian ngẫm lại cũng chừng ni: còn thở là còn sống; hết thở thì lìa cõi tạm như lá rời cành- Xuân thì đâm chồi nảy lộc và Thu về lại rớt lá trơ cành, Đông thì chỏng cọng giơ que. Nhưng có bốn mùa là có vui... Và rồi cũng dặn lòng: Ừ đôi khi rứa!...

Chiều ni! nhiều thứ cảm xúc- và nhớ người yêu!! (Ừ! Hay rứa!! chứ không phải ừ đôi khi mô! - Ừ đôi khi, người thương sẽ làm mưa cho mà xem! :-))

Ừ, đôi khi rứa! Có rứa mới là cuộc sống!! Kệ!! Rất lãng đãng- nhưng cũng rất con người!!

Tự nhiên nhớ cái câu: "Em hồn nhiên rồi em sẽ bình minh!" của Trịnh. Thấy dễ thương chi lạ.

Chỉ có "hồn nhiên tôi mới là tôi!"- Ai cũng thế thôi- Ai cũng là tôi mà tôi cũng là ai!!

Thấy lòng nhẹ nhàng dẫu vẫn nặng gánh trên vai!...
Và: Ừ thì đôi khi rứa!...


Huế tháng Giêng
KTh
Go to the top of the page
 
+Quote Post
thanhlong
post Feb 9 2009, 11:41 PM
Bài viết #2

vạn vật là vô thường
********

Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 1.322
Gia Nhập: 11-March 05
Đến Từ: Huế
Thành Viên Thứ: 16



Những người anh em, mãi mãi sẽ là những người anh em, nhiều khi không cần một ngôn ngũ nào, nhiều khi chỉ cần chén rượu, là nói lên tình anh em

Kính là một người anh em, trong số những người anh em mà khi khó khăn nhất, sẽ nghĩ đến nhau

Triệu người quen có mấy người thân, khi lìa trần..



Ai cũng có một ngày hôm qua...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Tuan
post Feb 10 2009, 12:26 PM
Bài viết #3

Nguyên soái
*******

Nhóm: Thường dân
Bài Viết: 833
Gia Nhập: 21-October 05
Đến Từ: Hue
Thành Viên Thứ: 170



ừ cứ như rứa ...!





Tạm thời chạy xe ôm
0908325997 " seat behind and get delight "
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Reply to this topicStart new topic
> 1 Người đang đọc chủ đề này (1 Khách và 0 Người Ẩn Danh)
0 Thành Viên:

 

.::Phiên bản rút gọn::. Thời gian bây giờ là: 5th May 2024 - 01:23 AMSpring Style