Chào mừng Khách ( Đăng nhập | Đăng kí )

IPB
 
Reply to this topicStart new topic
> Vinh! Nhục?, Hà Nguyên Dũng
thanhdnvn
post Jan 3 2006, 04:10 PM
Bài viết #1

Nguyên soái
*******

Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 843
Gia Nhập: 2-March 05
Đến Từ: Đà Nẵng
Thành Viên Thứ: 2





Vinh! Nhục?
"hùm chết để da, người chết để tiếng"

Cái sân đình nơi Hạng Vũ ngày xưa
nâng cái đỉnh đi ba vòng không thấm
nói thật mất lòng, xin cổ nhân chớ giận
cái sân kia rộng lắm chỉ đôi sào
cái đỉnh ngàn cân ắt thiên hạ thêm vào
để xếp ông vào hàng hữu dõng

Tôi sức lực nhằm chi so Thánh Gióng
mà thân na cả một phận người
đã đi đến vòng thứ sáu mươi
trên cõi đời Phật cho là bể khổ
thì sân đình làng ông xem ra quá nhỏ
và ba vòng sao sánh được sáu mươi!
Ông hỏng cuộc Bá, Vương; tôi lỡ dở cuộc người
há chẳng phải vô mưu dầu hữu dõng
thiên hạ trước sau bên khinh bên trọng
hẳn ông vui khi biết được tin nầy
tên ông được quàng trong sử sách! Vinh thay!

Thử hỏi như tôi ai thèm nghĩ tới
tôi mai một ngay khi đương sống gởi
thì mong chi để tiếng buổi thác về
sáu mươi vòng đời xác mỏi, hồn ê
đời sắp sụm không làm nên trò trống
cuộc Bá, cuộc người của ông, tôi đều hỏng
nghĩ cho cùng chẳng tại vô mưu đâu!

Nói không phải là nói an ủi nhau!

9.10.2004



Tôi lẩn trốn vì biết mình không thể
Mây của trời rồi gió sẽ mang đi!
Go to the top of the page
 
+Quote Post
nguyenhoanggiap
post Jan 4 2006, 11:34 AM
Bài viết #2

Bộ trưởng
******

Nhóm: Thường dân
Bài Viết: 461
Gia Nhập: 7-March 05
Đến Từ: Huế thành
Thành Viên Thứ: 6



Đời sống thăng trầm đôi lúc biết sao đây...
J



Hãy cứ vui như mọi ngày, dù chiều nay không ai qua đây...[size="3"][/size][color="#800080"][/color]
Go to the top of the page
 
+Quote Post
thanhlong
post Jan 4 2006, 06:27 PM
Bài viết #3

vạn vật là vô thường
********

Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 1.322
Gia Nhập: 11-March 05
Đến Từ: Huế
Thành Viên Thứ: 16



Thăng hay trầm rồi cũng qua đi, dù có băn khoăn trăn trở thì tất cả những ngày mai đều trở thành ngày hôm qua.

Có ai thử ngồi nhớ lại những băn khoăn của những ngày xưa cũ để thấy mình sao mà hồi đấy vẩn vơ

"Chẳng biết ngày mai ra sao nữa
Dù có ra sao cũng chẳng sao"


Vậy thì cần gì biết phải làm sao. Cứ sống thôi, vui chơi không băn khoăn



Ai cũng có một ngày hôm qua...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
kinhk19c
post Jan 9 2006, 08:13 PM
Bài viết #4

Ôm đời ngủ muộn ...
********

Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 1.495
Gia Nhập: 8-March 05
Đến Từ: Huế - Đà Nẵng - Hội An
Thành Viên Thứ: 9



Hí hí!

Hùm chết để da, người chết để lại ... NẤM MỒ! Nếu mà thiêu bỏ vô chùa Vĩnh Nghiêm thì còn ... CÁI HŨ đựng chút tro!...

Hùm chết để lại da thì người ta cũng làm ... ghế ngồi! dù sang trọng chút: Ghế ngồi cho bậc danh gia... hí hí!

Hí hí!

Giỡn chút bà con nghe!! Hè hè biggrin.gif



Bỏ trăng gió lại cho đời
Bỏ ngang ngửa sóng giữa lời hẹn hoa...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Hoang Hoa
post Jan 9 2006, 11:34 PM
Bài viết #5

Thượng tá
*****

Nhóm: Thường dân
Bài Viết: 309
Gia Nhập: 25-March 05
Thành Viên Thứ: 63



Buồn chi
Hoàng Hoa


Buồn chi cho chín trái sầu
cho mây chợt tím ở đầu ghềnh xa
Buồn chi cho nắng la đà
...quên về đùa nghịch trên tà áo ai!

Buồn chi buông tiếng thở dài?
buồn chi? - là mộng viễn hoài đó em!:
"Mộng vài giây phút êm đềm
Bình yên kề tựa vai em ấy mà"...

Rong chơi đời sống yên ba
Giang hồ lận đận không nhà lang thang
Buồn chi mang nặng hành trang
Buồn chi - cua: kiếp bò ngang - đời thường!

Buồn chi - đời vốn như tương
Lùm cây rậm - ổ chuột nương - chuyện đời
Cây cao đổ bóng - thường thôi!
Cỏ luôn là cỏ - cây đời đè lên...

Buồn chi - đời vẫn còn hên!!!!:
Còn tay kéo mộng viết lên nỗi niềm
Buồn chi? Còn mộng - còn bền
Bền gan - bền chí: móng nền tương lai

Buồn chi - xin gửi ngày mai
Gửi em - ta, gửi nỗi này kiếp sau
Buồn chi? - đời lắm lách lau
Cồn kia vạn nhánh trắng đầu mộng mơ

Buồn chi? Đời sống như tơ
Loay quay lại rối bỏ hờ (cũng) chẳng xuôi
Làm người ai mặc đời trôi?
Thác ghềnh bởi thế cứ hoài mà thôi!

Buồn chi - buồn mãi người ơi
Hãy cười lên chút dù... chơi vơi cười
Dù chơi vơi cả kiếp người
Dù dập bầm cả phận đời đã qua...

Buồn chi?... đừng nhé rằng ta
Buồn chi đừng nhé rằng ta... rằng người...

ĐN, tháng giêng hai không không sáu



"... người ta chỉ nhìn thấy thật rõ ràng bằng trái tim. Cái cốt yếu thì con mắt không nhìn thấy!"

(Trích: Hoàng tử bé - Antoine de Saint Exupéry)
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Reply to this topicStart new topic
> 1 Người đang đọc chủ đề này (1 Khách và 0 Người Ẩn Danh)
0 Thành Viên:

 

.::Phiên bản rút gọn::. Thời gian bây giờ là: 4th May 2024 - 08:01 PMSpring Style