Chào mừng Khách ( Đăng nhập | Đăng kí )

IPB
 
Reply to this topicStart new topic
> Chi Pheo Tan Thoi, Tran Nam Giang
ngocminhngole
post Apr 5 2009, 02:41 AM
Bài viết #1

Thiếu úy
****

Nhóm: Thường dân
Bài Viết: 116
Gia Nhập: 16-March 05
Thành Viên Thứ: 43



Chí Phèo tân thời









Chương 1 – Chí phèo và Thị Nở





Hắn vừa đi vừa chửi. Bao giờ cũng thế, cứ bia xong là hắn chửi. Bắt đầu chửi trời. Có hề gì? Trời có của riêng của nhà nào? Rồi hắn chửi "internet" (mạng). Thế cũng chẳng sao: Mạng lớn thật; nhưng chẳng là ai. Tức mình hắn chửi ngay cả làng các “website” Việt Ngữ, các “blog” Việt Ngữ. Nhưng cả thế giới “ảo” Việt Ngữ ai cũng nhủ, "Chắc nó trừ mình ra!" Không ai lên tiếng cả. Tức thật! Ồ! Thế này thì tức thật! Tức chết đi được mất! Ðã thế, hắn phải chửi cha đứa nào không chửi nhau với hắn. Nhưng cũng không ai ra điều. Mẹ kiếp! Thế thì có phí vài chai bia với con mực khô nướng không? Thế thì có tốn tiền hắn xài “online” không? Không biết đứa chết mẹ nào tạo ra “internet” làm cho hắn khổ đến nông nỗi này. À há! Phải đấy, hắn cứ thế mà chửi, hắn chửi đứa khốn kiếp nào lôi kéo hắn lên mạng tán gái, lên mạng “post” bài! Hắn nghiến răng mà chửi cái đứa đã xúi giục hắn “surfing” từ “site” này sang “site” kia! Nhưng biết đứa nào đã lôi kéo hắn lên mạng! Có trời mà biết! Hắn không biết, cả làng cũng không ai biết...


Một anh đang luyện tập tài chí chuẩn vào một buổi sáng tinh sương đã thấy hắn mệt mỏi và xám ngắt nằm co queo trong một cái áo Jacket “made in China” cũ kỹ bên một bãi rác, cạnh nhà vệ sinh công cộng. Anh ta rước lấy và đem về rửa sạch, giao hắn cho một người đàn bà góa mù nuôi dùm. Người đàn bà góa mù này lại bán hắn cho bác phó Cối. Sau khi bác phó Cối này chết vì uống "Viagra" quá đô, thì hắn bơ vơ, hết đi ở cho quán này lại đi ở cho quán nọ.



Năm hai mươi tuổi, hắn trông hàng chờ bán trên “Ebay” cho ông Bá Kiến, ăn tiên chỉ của làng. Một con người nổi tiếng với tài chém gió thành bão, thân tiềm tuyệt thế võ công “35 Thức Cua Gái Chân Kinh,” đã biến cải hắn từ một anh nông dân lên công dân thành thị, từ trai thôn quê lên “webmaster” tiếng Việt. Với kiến thức vô hạn về mạng, “chat” nhanh như chớp kèm theo một list “hàng kẹt Net” dài như sông cầu Ông Lãnh khiến hắn đi đến đâu là già trẻ lớn bé, từ em "vị thành niên" cho đến đến em "sắp xuống lỗ" chết mê chết mệt đến đó.


Tất nhiên, là một người trưởng thành từ vùng đất hoang dã, cộng thêm tinh thần quán triệt "trẻ không tha, già không thương" hắn đã làm tan nát biết bao hoa… cứt lợn, vùi dập biết bao bông mõm chó. Với những khả năng thần kỳ, Chí Phèo đã hút hồn biết bao nhiêu cô gái mê muội trên mạng nói riêng và trên toàn thế giới nói chung. Hằn nổi tiếng là người có tính tình ôn hòa, dịu dàng, súc vật không giết, trẻ con không la... Vì hắn sợ sẽ đánh nhầm phải con rơi của mình !!!


Tiền thì đối với hắn cứ gọi là "nước biển." Hắn có một tài khoản khổng lồ từ việc hắn “hack credit card” trên mạng. Thiên hạ nào có hay. Có người thì bảo hắn lúc trước buôn ma túy dùm cho Nguyễn Cao Cầy; có người bảo hắn đẩy xe lăn cho Phạm Dzi để lấy tiền tiêu vặt. Mỗi người nói một cách. Chẳng biết đâu mà lần. Chỉ biết một hôm Chí phèo bị người ta đưa lên Hollywood (Đại lộ Hòang Hôn - Sunset Boulevard) rồi biệt tăm đến bảy, tám hôm rồi một hôm, hắn lại lù lù ở đâu lần về.


Hắn về lớp này trông khác hẳn, mới đầu chẳng ai biết hắn là ai. Trông đặc như một dân chơi thứ thiệt! Cái đầu thì nhuộm nửa vàng nửa đỏ; mũi, tai, mắt và mép đều có xỏ vòng; cái mặt thì đen mà rất câng câng; hai con mắt gườm gườm trông gớm chết! Hắn mặc áo "Giáp Lò Rèn" (Ralph Lauren) đen với quần "Lê Vịt" (Levis) vàng kaki. Cái ngực phanh phanh, để lộ rõ hai ba cái dây chuyền vàng 18 ca-ra nặng đến chìm xuồng mà hắn mới mua ở... chợ trời. Trông rất vãi!

Kể từ đó, từ "những người khốn khổ" (Les Miserables - Victo Hugo) hắn đã "đu theo chiều gió,"(Gone with the wind – Margaret Mitchell) cuốn vào những cuộc đàm luận, tranh luận về những chuyện thị phi trời ơi đất hỡi bất tận không có điểm dừng của các “phố rùm” (forum) trên mạng. Hắn như chiếc thuyền thúng lênh đênh trên các “dòng sông ảo” không biết bến đỗ là đâu nữa... Con người cục cằn, thô lỗ ngày xưa còn đâu? Thay vào đó là là một dân chơi chém gió thành thần, bon chen, khét tiếng về việc phóng uế bừa bãi trên các “websites” Việt Ngữ trên mạng.

Kìa! Hắn lại bước vào khu Phước Lộc Thọ uống bia cho vơi hết nỗi buồn (mà hắn có vui bao giờ đâu?) Với hắn, chỉ có bia mới hiểu bụng dạ mênh mông đến dường nào, và cũng chỉ có bụng mới hiểu bia đi đâu? về đâu?


Sau khi đánh chén hết hai đĩa lòng lợn mắm tôm, nốc cạn hết một “six-pack” bia Heineken. Chiều xuống, hắn liêu xiêu lẹo vẹo ra mở khóa chiếc motocycle 500 phân khối của hắn. Nên biết, hắn đã có bị DUI một lần rồi. Nhưng liều vẫn là tính trời cho của hắn – tới đâu hay tới đó! Nhưng hắn không về nhà hắn ở chung cư lao động, lại dông thẳng ra Huntington Beach. Hắn định sẽ nhảy xuống tắm biển với cả quần áo trên người cho khỏi ngứa, cho đã rồi sẽ lăn quay ngay ra bãi cát mà ngủ. Tội gì chui vào nhà, đang mùa hè "heat wave" nóng bức đến 107 độ không thở được. Nhưng một thằng như hắn, đập đầu không chết, huống hồ là gió sương...

Ðến bờ biển buổi chiều tối hắn dừng lại, vì hình như có người. Có người thật, và hắn ngây người ra nhìn.


Hắn nhìn giữa hai kè đá và tựa lưng vào một gốc cột điện, một em gái nõn nà ngồi tênh hênh. Chính là một em gái, hắn biết vậy là nhờ mái tóc dài đen nhánh, óng mượt như tơ buông xuống vai trần và ngực... Hai bàn tay chuối mắn của em buông xuôi, cái mỏ em chu lên hướng mặt trăng mà ngủ hay là đang đòi hôn? Ðôi chân trắng muốt, duỗi thẳng ra, cái váy đen xộc xệch.


Ờ kìa! Có lẽ vì em giẫy dụa thế nào mà cái váy xộc xệch để lộ... chiếc quần lót mầu hồng con con bé bằng hai ngón tay có rõ nhãn hiệu “Victoria Secret” ở giữa. Tất cả những cái ấy phơi ra dưới trắng. Hình nhu trăng làm mọi thứ đẹp lên (những cái đó có lẽ ban ngày không trắng, không đẹp đến như vậy???) Chí Phèo tự nhiên thấy ứ đầy ở miệng bao nhiêu là nước dãi, mà cổ thì lại khô, hắn nuốt ừng ực, hắn thấy cái gì rộn rạo ran ran khắp người. Bỗng nhiên hắn run run. Tại sao lại như thế được? Ðáng nhẽ chính em gái mơn mởn kia phải run mới phải chứ? Hắn muốn nói về cái “con nai vàng ngơ ngác” đang nằm chình ình ngủ ngay trước mặt hắn đây nè.



Nhưng con nai vàng ngơ ngác ấy chính là Thị Nở, một tiên nữ như trong truyện cổ tích, truyện thần tiên. Nàng có một vẻ đẹp mặn mà như bông hoa khoe sắc dưới ánh trăng đêm rằm, như gái rởn mỡ khoe hàng trước “webcam,” như một em vừa mới là sản phẩm đắt tiền từ “clinic” của bà Hạnh Phước… mời mọc, chờ đợi như sân ga đang chờ tầu điện… như cối gĩa gạo đang vẫy cái chày…

Cái mặt của nàng quả là sự ưu ái chau chuốt của tạo hoá: nó cân đối đến nỗi người ta có thể tưởng tượng nếu thêm một chút thì thừa, bớt một chút thì thiếu. Cái mũi thì vừa cao, vừa sang, da má trông mịn màng như một tờ giấy 100 đô la mới toanh. Đã thế đôi môi nàng hình như có dùng Botox, mọng thêm phần quyền rũ, ẩn trong đó là hai hàm răng trắng như ngọc. Nàng chính là một viên kim cương hoàn mỹ dưới sự gọt mài đến tỉ mỷ của tạo hóa. Một cơn mưa rào không thể đẹp nếu không có áng cầu vồng. Tiếng loa thùng xình xình của một bài nhạc “rap” không thể hay nếu như thiếu đi bàn tay DJ chuyên nghiệp; và cuộc đời hắn không ra cái củ cải gì cả nếu hắn thiếu nàng (này). Hắn nghĩ miên man như vậy.
Trong cái tiếng sét của thần “Tình Ái” đó, hắn liền vứt quăng ngay cái motocycle gần đáng gía gần 10 xấp của mình cạnh cột điện ở bãi đậu xe (tất nhiên hắn không quên khóa cổ và khóa càng, bây giờ ăn cắp như ranh, cẩn tắc vô áy náy mà). Hắn lao xuống kè đá như một cơn lốc. Hắn đưa tay tóm lấy tay nàng, kéo nàng dựa vào lòng và... bắt đầu thi triển “35 Thức Cua Gái Chân Kinh” mà hắn đã tu luyện bao năm !


Chí Phèo:


“Chỉ mới gặp em thôi mà anh ngỡ như đã quen nhau từ kiếp trước.”


Thị Nở (mắt chớp chớp):


“Ô, thật thế hả anh.”


Chí Phèo:


“Uh, Chỉ xa em vài giây thôi mà ngỡ đã bao năm.”


Thị Nở:


“Thôi đi cha nội. Lại ca bài vọng cổ ‘Lan và Điệp’ rồi. Cho em nhờ tí!”


Chí Phèo (tự tin; tỉnh bơ như không có chuyện gì xẩy ra):


“Em ơi, ánh mắt em làm cả miền Nam Cali chìm trong băng giá. Em cất tiếng cười làm cả miền Bắc Cali ngủ quên. Còn khi những giọt lệ em rơi làm vài tiểu bang miền “Midwest” chìm trong lũ lụt..."


Thị Nở (trúng câu. suớng rên):


“Thật thế hả anh?”


Chí Phèo:


“Dáng người em thanh tao, quí phái toát ran một vẻ quý tộc của hoàng gia Âu Châu. Em lại mang làn da ngà của Á Châu bí hiểm...


Thị Nở (thành thật):


“Trước đây da em đen thui à, ra đường chẳng dám nhìn ai! Từ ngày em thử dùng kem bôi mặt made in china da em trắng hẳn ra. Ngòai ra, em chỉ uống nước sinh tố 7 loại rau và trái cây thôi cho nên mới giữ được vóc dáng giống như cái vỏ chai coca-cola này”


Chí Phèo:


“Thị Nở ơi, hay là mình đính hôn đi nhé?”


Thị Nở (cảm thấy thật hạnh phúc):


“OK! Em chịu liền.”


Thế rồi... Thị Nở vì chủ quan quên không xài tiếp kem bảo vệ da mặt và bỏ “diet” cho nên chỉ có hai ba tháng sau là da Thị Nở trở về nguyên thuỷ mầu bánh mật và vòng bụng to không kém vòng ngực bao nhiêu. Chí Phéo thấy vậy, gởi “email” cho Thị Nở nhắn tin gấp:
"… Thị Nở ơi! Làm ơn cho anh xin lại cái nhẫn... gởi qua FedEx cũng được..."


Thị Nở buồn lắm, nghĩ ngợi chắc là lại phải dùng kem bôi da và ăn “diet” trở lại để…







* Chương 2 – Chí Phèo và “Bí kíp cua đào”





... Sau khi “lộng kiếng” em Thị Nở tốt bụng (phì nộn, bụng đầy mỡ “overweighted” chứ không phải là “hảo tâm”), Chí phèo về nhà đóng cửa lại quyết chí luyện tập “bí kíp cua đào” mà hắn đã được Bà Tư (vợ nhỏ thứ 4) của Bá Kiến truyền tâm ấn cho hắn trong suốt thời gian hắn được vời vào phục vụ tận lực cô vợ bé đầy sinh lực này (lúc bá Kiến bận rộn đi thâu thuế đinh). Cũng nhờ bí kíp này mà sau khi mở cửa, tái xuất giang hồ hắn đã cua đào (văn chương bình dân còn gọi là “thả dê”) tài tình, nhanh như cắt, và nổi tiếng khắp chốn giang hồ - nhất là sau khi hắn cua được em hoa hậu phu nhân quốc tế người Mỹ gốc Việt mắm ruốc. Cũng nên biết thêm, em hoa hậu nớ đã có ly dị lai rai vài lần và mỗi lần như thế em lại vơ được một mớ của (một nửa gia tài mỗi bận!) mà chẳng phải đổ tí mồ hôi nước dãi nào, mà cũng chẳng cần mua lô tô số đề mỗi tuần… Ngòai ra, tất cả đồ đạc phụ tùng của hoa hậu phu nhân này đều thuộc cỡ “cù lũ xì” vì đã tân trang chăm phần chăm với đầy đủ “chất lượng” silicon, nhựa plastic và kim khí… thuộc lọai xịn; cho nên trên con đường kinh tế về lâu về dài cũng đỡ cho của Chí phèo vì các đồ tân trang đều có bảo đảm đàng hòang – cũng còn khá lâu mới phải “tune-up,” bảo trì lại.



Qua thời gian ... Chí Phèo nổi tiếng khắp mọi ngõ ngách đường hẻm cống rãnh; không ai là không biết tên hắn! Cũng vì sự nổi tiếng cua đào đó mà có không ít những tay dân chơi hạng gộc đã tìm tòi học các bí kíp (dỏm), rồi cũng đòi bon chen cạnh tranh thi đua với hắn... nhưng thực ra, cho đến nay, vẫn chưa tay nào thấu hiểu được tuyệt kỷ của vấn để cua đào như trình độ của Chí Phèo…



Nhiều tay chơi cao cấp tại cầu ba cẳng đã bắt đầu nhận ra Chí Phèo là cao thủ thứ thiệt, họ lân la đến hỏi han ý kiến của Chí Phèo và mong Chí Phèo phổ biến “bí kíp” này cho tất cả anh em bằng hữu giang hồ được nhờ. Với phương châm “ở đời muôn sự của chung, hơn nhau một tiếng anh hùng mà thôi!” Chí Phèo cũng quyết định chia sẻ một phần những gì mình đang có, mong các bằng hữu, đồng chí đồng tịch có thể nhờ đó mà hiểu rõ thêm về "Bí kíp cua đào!” Rồi tuỳ vào trình độ văn hóa và hòan cảnh mà họ lần ra manh mối của bí kíp theo “xì tin” riêng của họ.



Trong những tiến trình đi từng bước đến… tình yêu, giai đọan “cua” mặc dù không hòan tòan mang tính chất quyết định, nhưng có vai trò rất quan trọng. Nam giới thường kém ưu thế trong vấn đề giao tiếp so với nữ giới; nhưng lại phải đảm nhiệm cái nghĩa vụ “cua.” (thấy rất ít trường hợp nữ giới phải làm cái nhiệm vụ quái đản này!). Nhiều anh chàng có điều kiện vật chất tốt (nhà giầu, đẹp giai, học giỏi…) nhưng lại lận đà lận đận trong việc cua đào; trong khi thằng bạn có bản mặt vừa ngố, xấu trai, không có điều kiện kinh tế bằng mình thì lại bưng được em thơm như mít, xinh đáo để… Tại sao dzị? Lý do chính “thì là mà” các anh đẹp giai không cua đúng cách, không thuận chiều (đi lầm bên lề trái!)… Bây giờ Chí Phèo bắt đầu đi thẳng vào vấn đề…



Một số nguyên tắc căn bản cần lưu ý



Giữ phong cách: Cái mảng này nói thì dễ! Thực chất, nhiều trự chẳng biết cái “xì tin” của mình là cái gì mà lại thích thay đổi ngay tức thì, từ cách ăn mặc cho đến nói năng, đi đứng… khi vừa mới gặp một người đẹp mới là muốn đóng vai (gỉa dạng) một nhân vật nào đó… Nếu muốn đổi thì cũng phải tập và đổi từ từ; nếu không chỉ làm trò hề, hỏng ngay.



Lịch sự: Đại khái có nghĩa là có cử chỉ đẹp. Nhưng chú ý đừng để mất phong cách. Nhiều chú quỷnh lắm, bắt chước các tài tử xi-nê-ma thành ra có thái độ xum xoe quá mức, rất ngố.



Cười đúng lúc: Cái này khá quan trọng. Em phải nói chuyện với một thằng với bản mặt cứ như đi đưa đám thì trừ khi được cho (nhiều) tiền, còn thì chẳng ma nào chịu đâu. Nói chuyện với một thằng mặt lúc nào cũng nhăn nhó lại càng ngứa mắt.



Ăn và nói (ăn nói) đúng cách: Ậy! Cái này đòi hỏi phải luyện tập nhiều.



Quan tâm đúng cách: Cực kỳ quan trọng; nếu không sẽ bị các nàng cho là lọai đàn ông tò mò, hay bới móc đời tư…



Phần lý thuyết có vẻ lờ mờ trừu tượng nhưng coi như tạm xong. Bây giờ đến đọan thực hành. Nói chung anh em đừng quá “thiêng liêng hóa” việc cua đào. Nói cho cùng tán một em cũng chỉ là một phần trong vấn đề giao tiếp, ứng xử hàng ngày thôi. Thua keo này bày keo khác. Thất bại là bà ngọai của thành công. Cứ xem như thất bại là một lần thực tập thao diễn. Tập đi tập lại nhiều lần là phải nhuyễn nhừ.



Giai đọan 1: Chuẩn bị



Đi cua đào cũng như tham gia một trận đánh nhau. Chuẩn bị không kỹ lưỡng chẳng những sẽ làm đối phương mất cảm tình mà lại mang tâm lý phòng thủ ngay từ đầu khiến anh em khó tấn công mà còn làm anh em dễ mang đầu máu...



Kỹ thuật nói: Dĩ nhiên không có cái này thì khó cua lắm! Những thằng em nào tốt số được em gái để ý từ trước thì không nói làm gì. Anh em phải gỉa định là em gái hòan tòan chưa có chút cảm tình gì với mình (thậm chí còn đang ghét mình nữa là đằng khác!) Muốn ăn nói giỏi, anh em phải luyện tập và phải có người (đối tượng) để tập. Theo kinh nghiệm chợ cá, mấy bà bán hàng rong, bán hàng bưng có miệng lưỡi dẻo nhất. Anh em cứ hàng ngày chịu khó đến mấy bà này mà ăn quịt; sau đó chửi nhau với mấy bà này. Bảo đảm ngữ vựng, văn phạm và sự lưu lóat sẽ tăng cao mau chóng. Sau phần miệng lưỡi dẻo (như mấy chị hàng cá) là phần ăn nói có gang có thép. Đối tượng của kỹ thuật này là mấy chú cảnh sát. Cố tình chạy xe vượt đèn đỏ hay cao tốc (“speeding”) vài lần liền, đến khi cãi / đối đáp mà cảnh sát cho đi mà không bị giấy phạt là xem như anh em đã tạm xong cái mảng này.



Phong thái cử chỉ: Ăn nói lưu lóat mà đi lom khom như vừa mới ị đùn trong quần, chân tay vắt vẻo như khỉ xút chuồng thì cũng xổ tọet, Chẳng khác gì làm trò hề cho các em xem miễn phí. Muốn có phong độ, trước hết phải bình tĩnh để ứng phó với các hòan cảnh bất lợi. Anh em rèn luyện phong độ bằng cách đái bậy dọc đường. Tất nhiên sẽ có nhiều người qua đường sẽ nhìn thấy cảnh tượng đái đường của anh em. Đến khi nào anh em có thể đáp lại các ánh mắt khinh bỉ của người qua đường bằng một nụ cười hồn nhiên là ổn rồi. Muốn luyện tập cho có tác phong mạnh mẽ nam tính thì hơi khó. Anh em cứ đến các trường trung tiểu học vào giờ học thế nào cũng phải có vài thằng cu trốn học, còn lảng vảng ở bên ngòai vòng rào nhà trường thì anh em cứ việc lao thẳng tới, bạt tai, đá đít chúng, bắt chúng phải vào trở lớp học cho nghiêm chỉnh.



Giai đọan 2 – Chọn đối tượng



Giai đọan này không thể bị quên, bỏ qua, xem nhẹ cân. Bởi vì đã luyện tập giai đọan chuẩn bị kỹ lưỡng để làm quái gì? Võ công đầy mình mà lại tấn công một Thị Nở thì quả thật là một lãng phí lảng xẹc.



Khi gặp 1 em, anh em cần quan tâm các chỉ tiêu như sau:



- Vẻ đẹp

- Hòan cảnh gia đình

- Quan hệ xã hội

- Tư cách



Vẻ đẹp: “Không có phụ nữ xấu. Chỉ có phụ nữ không biết làm đẹp.” Câu này rất đúng. Mỗi cô gái đều có các nét đẹp riêng. Nếu biết cách trang điểm, biêt chọn góc nhìn, biết chọn ánh sánh và mầu sắc họ dễ đẹp như người mẫu. Cũng vì phụ nữ trang điểm rất giỏi, anh em nhà ta phải biết cách chọn cho đúng người để tránh trường hợp buổi tối đi chơi ngất ngây với tiên nữ, sáng giật mình đau tim vì nhìn thấy xác chết biết đi có bộ mặt mặt xám ngoét… Phải chọn những người đẹp ngay cả lúc không có trang điểm (“ai điểm trang mà em phấn son?”) Chẳng hạn, tìm gặp các em ở hồ bơi, “health spa,” hoặc làm bộ vô tình chạm mạnh vào em mà phấn son (made in China) rơi ra từng mảng; lúc đó em mới có cơ hội lộ nguyên hình để anh em ngắm rõ dung nhan. Nếu nhìn coi đặng thì tiến tới giai đọan kế tiếp; còn nếu không thì phải nhanh chóng biến khỏi hiện trường (sau khi đã xóa sạch các tang chứng…)



Hòan cảnh gia đình: Một số anh em không coi trong cái mục này, tuy nhiên nó cũng đóng một vai trò trong việc cua đào. Thí dụ, nhà em khá gỉa chỉ xài đồ xịn mà anh em mua tặng em một cái ví “Made in China” mua từ “WalMart” thì thô thiển vô cùng. Biết là tình yêu không quan trọng về vật chất nhưng nếu em nó yêu các chú ngay từ đầu thì các chú cần đọc cái bí kíp này làm khỉ gì nữa! Hòan cảnh gia đình của em gái sẽ quyết định một phần hành động của chúng ta trong tương lai. Trước hết, anh em phải biết địa chỉ của em cái đã. Có nhiều cách lắm:



- Bám đuôi: Kiểu này hơi phí thời giờ; nhiều khi em không đi thẳng về nhà mà còn la cà 2-3-4 chợ mua sắm mệt nghỉ, thăm bạn bè, thậm chí hẹn hò chim chuột với đứa khác. Nhiều em tinh ý lắm. Nếu anh em bám đuôi mà em phát hiện ra thì mất mặt bầu cua lắm. Lại có chú thích già mồm: “Anh mến em quá nên bám đuôi.” Điều đó càng làm em kiêu căng khi dễ anh em. Anh em đã cua là phải trên cơ em gái; như thế em gái mới nể. Trường hợp bám đuôi coi bộ không ăn cái giải rút gì thì…



- Lấy trộm túi xách: Trộm ví sách tay của em. Sau đó “phone” cho em này nói là phát hiện nó từ trong xọt rác… chắc là do “bọn trộm” bỏ lại (tất nhiên anh em là đã lấy sạch hết tiền trong ví để có thêm chút vốn còm cho cuộc hành trình sắp đến và cho nó có vẻ hợp lý một chút). Khi hẹn gặp để trao trả túi sách, anh em có thể “gallant” đề nghị hộ tống em gái này vế nhà vì lý do an ninh! Cứ yên tâm là không có đứa con gái nào thô lỗ đến mực từ chối lời đề nghị của “ân nhân” đâu! Còn nếu em dở hơi nằng nặc quyết liệt từ chối thì anh em nên kịp xin giải tán cho sớm chợ.



Ngòai ra còn có các cách bất hợp pháp khác không tiện đề nghị ở đây (xin anh em tự tìm hiểu lấy một mình!)



OK. Như vậy gỉa dụ là anh em đã biết địa chỉ nhà em gái rồi. Phần đơn giản đã xong. Bây giờ là phần thu thập thông tin về gia đình và phân tách cái mớ thông tin đó.



Quan hệ xã hội:

Muốn biết rõ quan hệ xã hội của em này, anh em phải đầu tư nhiều thời giờ. Đã gọi là “Xã hội” thì rộng lớn vô cùng; vì vậy không có cách nào giúp anh em điều tra được. Rất tiếc.



Tư cách:

Có những điểm đáng lưu tâm:



Nghiêm nghị: Cứ tạm cho là anh em đều biết thế nào là “nghiêm nghị” rồi. Tuy nhiên nhiều lúc các em xí xọn nhặng lên nổi hứng học đòi nghiêm nghị chỉ để làm dáng. Các em học đòi lọai này chỉ cần tán vài câu chuyện là bản chất lộ ra ngay. Với những em thực sự nghiêm nghị, mặt mày lạnh như cây cà rem “eskimo;” có một số “mánh” được coi là hiệu quả nhu sau:

- Một là em nghiêm nghị có thể lại thích anh sôi nổi ồn ào. Trường hợp này anh em chỉ việc hót, hót và hót “non-stop;” phụ họa thêm bằng cách vừa hót vừa khoa tay múa chân thì càng tốt.

- Hai là em nghiêm nghị lại chỉ thích anh nghiêm nghị thì anh em phải ra dáng từ tốn, nhẹ nhàng, và vô tình """từ phạm húy"""ng vào những chỗ khó nói dễ tìm, bổ mắt bổ tay… Khi em này phản ứng, hãy dùng bộ mặt nghiêm nghị, dịu dàng đáp lại. Có thể dùng những cử chỉ hành động của người lịch thiệp (gentlemen) để tăng thêm phần lôi cuốn. Thế nào là cử chỉ của một người lịch thiệp? Mặt lạnh, lưng thẳng, đi đứng chậm rãi, nói ít – khi mở miệng là phải có chuyện nghiêm trọng sắp xẩy ra.



Ham vui: Những em này dễ nhận ra. Phải trang bị sẵn một số chuyện vui cười (hơi bậy bạ một chút càng tốt!) Thế nào các em này cũng cười và mắng (mắng yêu!) Các em ham vui thường hay hâm mộ các ca sĩ, tài tử nổi danh… một cách cuồng nhiệt. Vậy vì lý do gì mà chúng ta không tự biến thành ca sĩ gỉa, tài tử gỉa? Trở thành ca sĩ hay tài tử thật sự thì tốn nhiều công sức và tiền bạc. Nhưng muốn gỉa cũng không khó! Cần phải vừa gây được sự chú ý vừa không bị biến thành trò hề…



Hay giận dỗi / dễ tha thứ: Con gái bao giờ cũng có kết hợp cả hai tính này; chỉ có vấn đề là nhiều hay ít thôi. Và mức độ ít hay nhiều lại tùy thuộc vào cách ứng xử của các anh em. Muốn bạn gái ít hờn dỗi lung tung, trở thành con người vị tha, rộng lượng các an hem phải tạo điều kiện cho các em này tha thứ. Tạo bằng cách nào? Rất giản dị, cứ phạm thật nhiều lỗi, tự nhiên em phải tìm cách tha thứ. Dĩ nhiên, phạm lỗi phải nằm trong giới hạn cho phép. Nếu qúa tay. An hem sẽ mất em gái. Nhưng lỗi nào chấp nhận được? Đây là danh sách một số lỗi tạm chấp nhận được: táy máy tay chân, trễ hẹn, hay quên… Những lỗi tối kỵ: phát ngôn bừa bãi, yếu đuối, cử chỉ bê đê…



Lắm mồm / nói nhiều: Anh em nên hiểu một chân lý: “Người phụ nữ ít nói hiện nay vẫn chưa ra đời.” Nói là tính trời cho của các em. Vì vậy sớm hay muộn, anh em cũng phải đối mặt với nó. Không có thuốc nào trị bệnh nói nhiều; chỉ có một giải pháp là thích nghi với nó.



Hay nói dối / nói điêu: Nếu em gái có thói quen hay “nó sai sự thật” anh em phải thể hiện bản lĩnh của mình bằng những lời nói có uy lực của chân lý. Thể hiện bằng cách nào? Thì đây là vài thí dụ: “Sáng nay anh ăn phải cái bánh bao bị thiu!” “Hôm qua anh uống rượu với lũ bạn, anh tu nhằm chai dấm!” “Anh bị ghẻ lác chữa mãi không khỏi…” Thể hiện sức mạnh của câu nói bằng những câu ngớ ngẩn đần độn mất vệ sinh như vậy sao? Nói giởn chơi một chút cho đỡ căng thẳng vậy mà… Trong một buổi hẹn hò, lấy cái “cellphone” (dĩ nhiên đã hết xài / hết “contract”) ra liệng xuống hồ nước sâu rồi nói: “Anh không muốn bất cứ điều gì làm gián đọan buổi đi chơi vui với em hôm nay!” Cũng có thể cố tình để cho nàng nghe lỏm chuyện anh em gỉai quyết mấy thằng cha khất nợ, không trả tiền đúng hẹn; mấy con mẹ dối trá tính chuyện qua mặt anh em mà không bóp kèn… Nói chung sau khi em gái đã có ấn tượng về lời nói và việc làm của anh em, tỷ lệ những câu nói dối của em này trước mặt anh em cũng giảm đáng kể. Tất nhiên tật xấu không thể bỏ một sớm một chiều được. Sẽ có đôi lúc em gái này lỡ miệng ba hoa nói phét. Nếu gặp các câu nói không đáng tin của em, anh em chỉ cần nhìn thẳng vào mắt em, cười một cách nghiêm nghị: “Em cứ yên tâm. Anh luôn luôn luôn tin tưởng em. Chắc em không dại gì nói dối trước mặt anh.”



Lẳng lơ: Chiến thuật “Sát kê hách hầu (dịch nôm là ‘giết gà cho khỉ sợ’)” rất hữu hiệu. Cho em này chứng kiến vài vụ anh em gỉải quyết ân óan giang hồ; lập tức em nhận ra chân lý.



Chăm chỉ đảm đang: Tính này xem như là phần “bonus” (quà cho thêm) thôi; không có ảnh hưởng nhiều đến cách cua đào.



Những thói quen kỳ quặc: Con gái thường tỏ ra tế nhị; tuy nhiên, nhiều lúc ngẫu hứng, các em vẫn lộ rõ bản chất, phô bày ra những cử chỉ, những thói quen vô cùng bất ngờ. Đã gọi là kỳ quặc – những cử chỉ khó đóan trước; thí dụ: xì mũi trước công chúng, dùng móng tay ngón út xỉa răng, dùng áo quần người khác để lau tay lau miệng sau khi ăn… những điều này chỉ có tính cách báo động truớc cho anh em biết. Để nếu không may gặp phải thì đừng bị “shocked.”



Giai đọan 3 – Làm quen



Cách 1: Ấn tượng lâu dài.



Thời xưa có anh thầy đời chỉ cách là: “Mon men lại gần. Đạp một cái vào chân cô em rồi ra vẻ lỡ chân; xin lỗi.” Nói thật, trò mèo mả này xưa rồi. Không hiệu quả mà có khi còn bị chửi có mắt như mù nữa! Bây giờ phải: Từ xa đi tới vứa tát vào mặt em hai ba cái vừa nói “Con khốn. Mày tưởng là mày hại ông mà ông không bíết à?” Sau đó “chợt nhận ra mình nhìn lầm người.” Đổi thái độ quan tâm, ân cần: “Oh my God! Anh nhìn lầm rồi. Xin lỗi. Em có sao không?” Bảo đảm sao khi thí nghiệm sức mạnh đầy nam tính này, lại cảm nhận được sự ân cần ấm áp, nàng sẽ đổ như cầu Cần Thơ sau khi bị ăn chặn bớt vật liệu xây cất!



Cách 2 – Tình cờ



Một số nhà văn lãng mạn thời xưa thường nghĩ ra trạng huống như sau: Nàng đang bưng bê một món gì đó. Chàng đang vội vã đi đâu đó. Huỵch! Chàng và nàng va vào nhau. Mọi thứ đổ vãi tứ tung. Chàng rối rít xin lỗi. Vừa giúp nàng nhặt vừa tán. BS! Đúng là nhà văn dở hơi, khùng của thời buổi tranh tối tranh sáng. Ở thời đại điện tử ngày nay, anh em ta phải chơi cách khác. Đợi khi em gái ra về, anh em nhắm mắt nhắm mũi chạy từ xa tông thẳng vào em ngã lăn ra đất, hay rớt xuống tỏm xuống cầu… Nếu em nằm lăn quay ra, thì xem như anh em đã gần thành công rồi…



Cách 3 – Ân nhân cứu mạng



Một cô gái rất dễ rung động khi được một chàng trai cứu thóat khỏi nguy hiểm. Thí dụ như té xuống nước, bị hỏa họan, động đất… Thế nhưng vấn đề là không phải lúc nào em gái cũng gặp tai ương mà lại có mặt anh em ở ngay nơi đó để anh em ra tay nghĩa hiệp? Có lẽ là không rồi. Vì vậy, muốn thực hiện cách này anh em phải tự tạo ra tai họa cho cô em; rồi sau đó cứu cô em ra khỏi tình trạng bất ổn… Thí dụ đơn gỉản là cho em này ngã xuống nước. Chờ khi nào em đang đi qua những đoạn sông hồ nào đó; chỉ xô đẩy nhẹ tay một phát là em bay thẳng xuống nước. Tuy nhiên thời buổi này con gái biết bơi khá nhiều, để chắc ăn, anh em có lẽ phải nhẩy theo xuống, dìm cho em này lắc lư con tầu đi một hồi rồi mới cứu…



Giai đọan 4 – Phát triển tình cảm



OK! Đến đây. Trong mắt nàng, anh em chắc chắn đã chiếm được một vị trí đặc biệt (qua những thủ đọan truyền từ bí kíp ở trên…) Nhưng nếu anh em ngủ quên trên chiến thắng, không hành động tiếp, sẽ luôn luôn có những thằng em cảm tử… chờ sẵn húc bừa tới để vớt em gái xinh tươi. Giai đọan phát triển tình cảm này có hai vấn đề:



- Chiếm tình cảm của em

- Làm cho mấy thằng em khác đang tính trồng cây si phải cóng cơ



Cách 1 – Mời em gái đi chơi



Nghe quen thuộc phải không? Cách này là một trong những bài học vỡ lòng của nghề thả dê. Tuy nhiên cách thực hiện cho hiệu quả lại không phải là chuyện đơn giản. Theo kinh nghiệm của sư phụ Tôn Ngộ Không (vua khỉ): “Con gái là giống mà mình càng nuông chiều thì nó càng làm trò khỉ. Muốn quy phục nó, ta phải nhẫn nại, đồng thời phải thể hiện được cái tâm của mình. Hay nói vắn tắt gộp các chữ dài gìong lại thành ‘phải nhẫn tâm.’ Hay chỉ cần ghi nhớ hai chữ ‘nhẫn tâm” (là đủ) như Đường tam tạng đã dậy.”



Gửi thư: Có khùng mới dùng cách này để rủ người khác đi chơi. Em nó tưởng là “junk mail” sẽ đem bỏ thẳng vào thùng rác. Toi công. Lời nói trực tiếp bao giờ cũng có tác dụng hơn.



Nhờ bạn bè nhắn: Không nên trao trứng cho ác. Coi chừng bị phỗng tay trên! May lắm là gặp trường trường hợp phải đi chơi cả nhóm 3-4-5 đứa chán lắm; mất thời giờ quí báu.



Gọi điện thọai: Có vẽ tốt hơn vì không phải đưa cái mặt thật của mình ra có thể làm em hiểu lầm!



Kéo được em ra khỏi nhà rồi, đưa em đi đâu là tùy sở thích của anh em. Ở đâu cũng vậy, nhớ giữ gìn cho em nó một chút, đừng có táy máy tay chân quá hỏng hết hàng họ. Các em đi bên cạnh anh em hay làm nũng. Thật ra không phải là tính xấu. Nhưng nếu làm quá sẽ làm anh em khó chịu. Hơn nữa liền ông con trai phải đàng hòang. Ai đi làm nô lệ. Nhất quyết không để các em lấn tới. Ngay khi các em biểu hiệu sự lấn sân, phải lập tức dập tắt cái dự tính đó của em bằng cách:



Cách gián tiếp: Lập tức qúat:”Quái thật! Mình gọi cà phê đen mà nó lại cho đường vào!” Bảo đảm em mất vía, im re.



Cách trực tiếp: Hất một cái nhẹ vào cẳng em và lạnh lùng nói: “Em nói nhiều quá! Anh bực cả mình”





Cách 2 – Lấy lòng bố mẹ em gái



Bố mẹ em là một mục tiêu khá nuốt. Mẹ em thì chỉ cần vài món quà cáp xịn một chút là xong phim. Riêng ông bố em lại hay chơi đòn cân não. Nếu không tỏ được mình thằng con có khí chất, anh em sẽ có dịp ra rìa sớm hơn hoạch định… Thường thì bố già sẽ đọ bản lĩnh của anh em chung quanh mâm cơm. Các tu mi nam tử thường hay nhiều lời khi có chút men. Đàn ông thường ghét những người giả dối. Quá tuyệt. Anh em chẳng cần gì phải giữ ý tứ. Có tật xấu nào cứ thỏai mái “show off” trước mặt bố gìa cho nó thêm phần thân thiết. Anh em tha hồ mà tán phét với bố gìa về cá độ thể thao, bài 21 ở song đánh bài, rượu chẻ, ca-ve… Yên tâm, đàn ông con trai thằng nào thiếu mấy cái mục này. Nhân tiện nói về rượu chè, bảo đảm là bố gìa sẽ đọ tửu lượng của anh em. Anh em mà thua là bị mất phong độ. Nếu anh em có tửu lượng cao, uống khá thí khỏi cần đọc tiếp; còn tửu lượng kém thì cứ đổ bừa là anh em bị “phản ứng (allergy)” các thức uống có men. Bố bảo bố gìa cũng không dám ép rượu anh em đâu! Bố mẹ em mà đồng lọat bật đèn xanh cho anh em thì em gái có muốn lạnh cẳng cũng không phải là chuyện dễ dàng như đi shopping đâu!



Giai đọan 5 – Bảo vệ thành quả



Nói chung, ngay từ khi theo đuổi em gái, anh em phải gỉa định là luôn luôn có đối thủ lăm le tập kích, đắp mô, phá bĩnh… Vì vậy bảo vệ thành quả vô cùng quan trọng; nếu không công sức của anh em chẳng qua chỉ là việc cầm chim cho chó tè! Công việc này gồm hai phần:



Phần 1 – Chưa giáp mặt tình địch



Hòan cảnh này chỉ có anh em và em gái; anh em phải củng cố tình cảm giữa 2 người (xin đọc lại giai đọan 3). Phải giới thiệu cho em vài “tư tưởng tiến bộ.” Chẳng hạn kể cho em gái nghe về một vài vụ trả thù tình địch theo kiểu xã hội đen. Em gái sẽ cảm thấy không nên làm chuyên có lỗi, làm phật lòng anh em.



Phần 2 – """từ phạm húy"""ng độ tình địch



Chuyện tất yếu. Thế nào cũng có dịp anh em chạm mặt với đối thủ, tình địch… Địa điểm có thể là nhà em, quán nước hay party nào đó…. Tình huống có thể là anh em đang đi với em gái thì gặp thằng cu kia; cũng có thể là gặp thằng cu đang đi với em gái; cũng có thể là cả 3 cùng vô tình gặp nhau một lúc… Trong những tình huống đó, xử trí ra sao là cả một nghệ thuật. Không ít những thằng cu này có máu liều. Nếu cư xử ngu, rất có thể anh em bị băm nhừ cho vịt ăn. Bởi vậy tuyệt đối tránh xô xát với mấy thằng cu nầy. Phải cho tụi nó thấy bản lĩnh của anh em một cách gián tiếp, khiến chúng nó chột dạ, mất nhuệ khí, tự ý rút lui…



Cách 1 – Bản lĩnh của một CEO



Nhè lúc thằng cu đang đứng gần, anh em rút cái “cellphone” trong túi ra quay một số tưởng tượng rồi nói to: “Sao rồi thằng chó! Cái “Mẹc-sơ đì” mà tao order từ Germany đã đến chưa? … Bị chặn ở bến cảng hả? Mẹ kiếp. tao lấy cái gì chở cô bạn gái của tao đi chơi tối nay? Chẳng lẽ tao phải dùng cái “lếch xợt” mua tháng trước! Nếu mấy thằng hải quan làm khó dễ, mày cứ cho nó biết tên tao. Nếu nó nghệch mặt ra không biết tên tao thì nhớ lấy tên và số thẻ nhân viên của nó rồi đem về cho tao ngay. Tao sẽ bảo xếp của nó đổi nó ra chỗ quét rác, lau chùi cửa kiếng…” Nếu thấy bàn ghế, giường tủ nhà em gái bị cập kênh thì hãy nói cho cả em gái lẫn thằng cu kia nghe được: “Em ạ! Cái tủ này bị kênh, để anh lấy mấy cái thẻ ‘gold credit card’ ra chèn vào cho nó cân.” Có nhiều cách để các anh em “phô trương” tiềm năng tài chính của bản thân… Yên tâm. Khi gặp các “tư bản bự” như anh em, 99.99% các thằng cu sẽ cứng cơ, ăn nói lắp bắp và tự nguyện rút lui.



Cách 2 – Bản lĩnh của một đàn anh



Những thằng bám được trụ (không rớt) qua cách thứ nhất đều là những thằng công tử có máu mặt, chịu chơi, chịu chi… Lúc này anh em phải thể hiện bản lĩnh của chính mình, lôi kéo thằng em này về làm đàn em cho mình. Anh em có thể gọi vài thằng đệ tử ruột có dắt theo đồ chơi, lao vào giả bộ làm thịt thằng cu. Trước khi xô xát xẩy ra, anh em tiến lên phía trước, dơ tay che cho thằng nhóc và nói: “Nhầm người bọn mày. Chú này đi cùng với anh. Chúng mày không được vô lễ.” Tiếp đến kéo lũ đệ tử và thằng cu đi nhậu vài tăng. Anh em vừa bớt đi một tình địch mà còn thu thêm được một thằng đàn em đắc lực.





(còn tiếp)



Trần Văn Giang
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Tuan
post Jun 30 2009, 09:21 PM
Bài viết #2

Nguyên soái
*******

Nhóm: Thường dân
Bài Viết: 833
Gia Nhập: 21-October 05
Đến Từ: Hue
Thành Viên Thứ: 170



buon qua !





Tạm thời chạy xe ôm
0908325997 " seat behind and get delight "
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Reply to this topicStart new topic
> 2 Người đang đọc chủ đề này (2 Khách và 0 Người Ẩn Danh)
0 Thành Viên:

 

.::Phiên bản rút gọn::. Thời gian bây giờ là: 2nd May 2024 - 04:53 AMSpring Style