Cuộc đời là gì?, chỉ còn lại ta với nổi buồn |
May 26 2005, 03:41 PM
Bài viết
#1
|
|
Thượng tá Nhóm: Thường dân
Bài Viết: 315
Gia Nhập: 4-May 05
Thành Viên Thứ: 95
|
Ngồi đây, buồn thật, một nổi buồn mênh mang khó tả. Ta không hiểu được vì sao lại buồn. Vì cuộc sống chăng, ta theo đuổi cái gi đây trong cuôc đời này. Tiền tài danh vọng,.....ôi phù du lắm khi mà ta không kiểm soát được chính mình. Ta cảm thấy mệt, mệt lắm rồi. Ta muốn tìm nơi Phật để nương nhờ, yên tịnh hơn, nhàng nhã hơn.....nhưng mà ta không biết đó có phải là một quyết định đúng đắn. Nhiều lúc ta nghĩ chết quách đi cho rồi...như vậy là xong nợ đời...nhưng mà mọi người nghĩ sao về ta. Ôi!...sao mà bi đát thế này khi mà ta cảm thấy không vui trong cuộc sống,...tất cả chỉ là phù du....phù du mà thôi.
Xin các bạn cho tôi lời khuyên.... Thân em vừa trắng lại vừa tròn
Ba chìm bảy nổi với nước non Rắn nát mặc dầu tay kẻ nặn Mà em vẫn giữ tấm lòng son |
|
May 26 2005, 03:55 PM
Bài viết
#2
|
|
Lính dự bị Nhóm: Thường dân
Bài Viết: 4
Gia Nhập: 20-May 05
Thành Viên Thứ: 117
|
Các bạn ơi, giúp bạn của mình đi thôi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Bạn Băng tan hãy bình tỉnh nhé . Các bạn sẽ nghỉ cách giúp bạn thôi!!!!!!!!!!!! |
|
May 26 2005, 09:53 PM
Bài viết
#3
|
|
Ôm đời ngủ muộn ... Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 1.495
Gia Nhập: 8-March 05
Đến Từ: Huế - Đà Nẵng - Hội An
Thành Viên Thứ: 9
|
Nên đi tu, nên đi tu... hehe
Bỏ trăng gió lại cho đời
Bỏ ngang ngửa sóng giữa lời hẹn hoa... |
|
May 27 2005, 08:29 PM
Bài viết
#4
|
|
Thượng tướng Nhóm: Thường dân
Bài Viết: 534
Gia Nhập: 14-April 05
Thành Viên Thứ: 75
|
QUOTE(Chú Thích)(kinhk19c @ May 26 2005, 09:53 PM) Tội quá đi bác Kính. Bác đi trước noi gương cho đàn em . Băng Tan đem nỗi buồn và niềm vui share with eb. Có 1 tấm lòng, sẽ có nhiều nhiều tấm lòng khác đến với bạn. **************
No pains no gain ************** |
|
May 27 2005, 08:44 PM
Bài viết
#5
|
|
vạn vật là vô thường Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 1.322
Gia Nhập: 11-March 05
Đến Từ: Huế
Thành Viên Thứ: 16
|
Rồi có ngày người sẽ bỏ ta đi
May mắn quá câu thơ còn ở lại tan giấc mơ gió núi trăng thề Rồi câu thơ nguội lạnh bỏ ta đi Vớt vát mãi chỉ nỗi buồn ở lại Bến bơ vơ lạc lối buồm về Rồi mỗi buồn cũng lén bỏ ta đi Hoe hoét nắng hoang hoa chiều cỏ dại Thơm như không hay biết điều gì ....... hát dông dài Hoa bất tử ơi Bài thơ không thuộc lắm, thiếu mất 1 câu, lại có khi không chính xác. Nhưng có ai biết, mình cũng là hoa bất tử không? Ai cũng có một ngày hôm qua...
|
|
May 28 2005, 03:01 AM
Bài viết
#6
|
|
Ôm đời ngủ muộn ... Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 1.495
Gia Nhập: 8-March 05
Đến Từ: Huế - Đà Nẵng - Hội An
Thành Viên Thứ: 9
|
QUOTE(Chú Thích)(Mecgie @ May 27 2005, 08:29 PM) Tội quá đi bác Kính. Bác đi trước noi gương cho đàn em . Băng Tan đem nỗi buồn và niềm vui share with eb. Có 1 tấm lòng, sẽ có nhiều nhiều tấm lòng khác đến với bạn. Hì, được rứa thì mừng, được rứa thì mừng! Bỏ trăng gió lại cho đời
Bỏ ngang ngửa sóng giữa lời hẹn hoa... |
|
May 28 2005, 03:04 AM
Bài viết
#7
|
|
Ôm đời ngủ muộn ... Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 1.495
Gia Nhập: 8-March 05
Đến Từ: Huế - Đà Nẵng - Hội An
Thành Viên Thứ: 9
|
Long ơi,
Người bỏ đi, thơ cũng bỏ đi luôn à. Thôi, rứa thì L có công nhận BT nên đi tu là đúng đắn nhất không, hì hì! đùa thôi! Bỏ trăng gió lại cho đời
Bỏ ngang ngửa sóng giữa lời hẹn hoa... |
|
May 28 2005, 04:52 PM
Bài viết
#8
|
|
Bộ trưởng Nhóm: Thường dân
Bài Viết: 461
Gia Nhập: 7-March 05
Đến Từ: Huế thành
Thành Viên Thứ: 6
|
THÔI BẠN GÌ ĐÓ ƠI,HÃY TỈNH TÁO TRONG CƠN SAY ĐỜI CUỒNG NỘ ĐỂ ÍT NHIỀU GẶM NHẤM ĐƯỢC ĐIỀU GÌ...ĐỪNG ĐI TU NHÉ!
KẺ THẤT NGHIỆP Hãy cứ vui như mọi ngày, dù chiều nay không ai qua đây...[size="3"][/size][color="#800080"][/color]
|
|
May 28 2005, 09:26 PM
Bài viết
#9
|
|
Thượng tá Nhóm: Thường dân
Bài Viết: 315
Gia Nhập: 4-May 05
Thành Viên Thứ: 95
|
Tu thì tui đi tu, nhưng mà chắc chắn rằng Tình là tui hổng có tu à nghen. Dại gì mà tu tình hả, đúng không? Tu tâm tu tính chứ không tu tình.
Thân em vừa trắng lại vừa tròn
Ba chìm bảy nổi với nước non Rắn nát mặc dầu tay kẻ nặn Mà em vẫn giữ tấm lòng son |
|
May 29 2005, 01:09 PM
Bài viết
#10
|
|
Thượng tướng Nhóm: Thường dân
Bài Viết: 534
Gia Nhập: 14-April 05
Thành Viên Thứ: 75
|
Đời là bể khổ - Tình là dây oan - Nên tu cả 2
"Khi con tu hú gọi bầy.." **************
No pains no gain ************** |
|
May 29 2005, 05:50 PM
Bài viết
#11
|
|
Ôm đời ngủ muộn ... Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 1.495
Gia Nhập: 8-March 05
Đến Từ: Huế - Đà Nẵng - Hội An
Thành Viên Thứ: 9
|
Còn nhớ ngày xưa, có một vị tu sỹ trả lời một người nào đó khi buồn sự tình muốn đi tu:
"Thôi con ơi, nhớ nì: ANH ĐI CHO EM THEO CÙNG MAI SAU THÀNH PHẬT... NGỦ CHUNG 1 GIƯỜNG" Tu hú... gọi bầy thì được! Hề hề! Bỏ trăng gió lại cho đời
Bỏ ngang ngửa sóng giữa lời hẹn hoa... |
|
May 29 2005, 06:05 PM
Bài viết
#12
|
|
Thanh Tuan Nhóm: Thường dân
Bài Viết: 710
Gia Nhập: 8-March 05
Thành Viên Thứ: 10
|
Em nè !
Anh Tuấn cũng chán đây nè (người đồng cảnh 1 chút) Anh bị sếp đuổi cổ ra khỏi cong ty Sáng đẹp trời hôm ấy Sep Mr Kang Yong Lee điện thoại 0908015066 người Hàn Quốc Đẹp trai,cao to cao hơn Chung nhà mình 2cm,có uy lực cũng có tài là 1 trong những trương đai diện của máy Thêu vi tính Súntar ở Đong nam á Ông ấy bán đuoc hơn 500máy tại khu vưc (Phong cách giông Sơn Mập nhưng thông minh hơn hihihihihi),Ong ấy là 1 king saleman. Sau 1 thời gian tìm hiểu Việtnam ong ay thuê 1 vp tại 198hoàng hoa thám để dành riêng cho máy thêu vi tính Cách đây 3 năm ,Mr Lee thuê tuấn -1 mình 1 ngựa rong ruỗi trên đường gửi câtlogues .Sếp thương lắm 1 mình độc tôn lúc đó Tuấn la Vietnamese Kingsaleman bán đươc 10cái 1 năm tương đương 500ngàn usd . Sau này thanh lập cong ty con Sao Thiên Ong ấy cho người tài xế thân cận làm giám đốc Ngô Bá Hung70918274377)(1974) và Nguyễn Thị Minh Hà cùng đứng tên cong ty (0903928428) (1978) họ lúc trước chỉ là học trò anh Tuấn .Khi lên cong ty anh tuan tut 2 bậc .Và với uy quyền họ đã đi len .Tuấn trở nên nóng nãy và buồn chán . Ngày 23 tháng 5 /2005 đinh mệnh đã đến Tuân cãi lời Mr Lee và thế là Đi Về nhẹ nhàng đến thế . Buon chán lắm chứ ! 3 năm gắn bó ra đi chỉ cái xac không hồn . Anh fai làm sao ? Băng Tan à chia sẻ với anh đi hay là 2 đứa đii tu cuộc đời ngày nay có ra sao mà có ra sao sẽ có SAO nhiều lắm và còn nửa vì Ta cứ ngỡ xuống trần chơi một chốc Có đâu ngờ ở mãi đến hom nay (vì cuộc đời gập gềnh và sóng gió quá ) Hữu nhược vô
Thực nhược hư |
|
May 29 2005, 06:31 PM
Bài viết
#13
|
|
Ôm đời ngủ muộn ... Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 1.495
Gia Nhập: 8-March 05
Đến Từ: Huế - Đà Nẵng - Hội An
Thành Viên Thứ: 9
|
Hai đứa đực rựa rủ nhau đi tu? He` he`... k nên! k nên!
Bỏ trăng gió lại cho đời
Bỏ ngang ngửa sóng giữa lời hẹn hoa... |
|
May 29 2005, 08:15 PM
Bài viết
#14
|
|
Thượng tướng Nhóm: Thường dân
Bài Viết: 534
Gia Nhập: 14-April 05
Thành Viên Thứ: 75
|
Tuấn ơi đừng buồn. Lên voi xuống chó là chuyện bữa cơm. Bi chừ Tuấn đã có ngàn sao trong đầu rồi, không làm chỗ này ta đi chỗ khác. Còn nếu Tuấn muốn ở lại, vẫn còn cơ hội mà.
Gửi đến Tuấn 1 dải Ngân Hà may mắn **************
No pains no gain ************** |
|
May 29 2005, 08:42 PM
Bài viết
#15
|
|
Chuẩn úy Nhóm: Thường dân
Bài Viết: 87
Gia Nhập: 25-March 05
Thành Viên Thứ: 64
|
Ây da, Tuấn ơi!! Thử xem news ở SG do Nhi đăng thử xem...
Hãy nhìn xuống chân để thấy ta là cát bụi
Cát bụi sẽ tan theo thời gian... |
|
May 29 2005, 10:05 PM
Bài viết
#16
|
|
Thanh Tuan Nhóm: Thường dân
Bài Viết: 710
Gia Nhập: 8-March 05
Thành Viên Thứ: 10
|
Haaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
có bạn gieo vài điều vào lòng cũng vui -Băng tan ơi sống nhé đi tu làm sao hưởng thụ được thú vui của Trần thế ! Hữu nhược vô
Thực nhược hư |
|
May 30 2005, 02:44 PM
Bài viết
#17
|
|
Đại úy Nhóm: Thường dân
Bài Viết: 183
Gia Nhập: 7-March 05
Thành Viên Thứ: 5
|
Ê, Tuấn bị đuổi việc thật hả?
Ta đi ta nhớ quê nhà Nhớ canh rau muống, nhớ cà nhằm tương. |
|
May 31 2005, 06:26 PM
Bài viết
#18
|
|
Binh nhất Nhóm: Thường dân
Bài Viết: 21
Gia Nhập: 16-May 05
Thành Viên Thứ: 113
|
|
|
May 31 2005, 09:12 PM
Bài viết
#19
|
|
Trung tá Nhóm: Thường dân
Bài Viết: 262
Gia Nhập: 3-April 05
Đến Từ: Sct. Joergensvej 23, 4000 Roskilde, Denmark
Thành Viên Thứ: 71
|
Tuấn ơi, gửi hồ sơ làm ứng viên bên NETVIET hoặc L & A đi, N nói thật đó! Soạn cái CV bằng tiếng Anh cho kỹ kỹ 1 chút, gọi điện cho họ để lên phỏng vấn và nộp hồ sơ. Có vị trí họ kêu mình liền. Làm project óp-fit-xơ như N tìm việc mới khó, chứ salesman thì N thấy hay có vị trí lắm! N sẽ post cái Newsletter N mới nhận bên NETVIET lên mạng. Thử thời vận xem, T nghe! Đừng nản lòng! Lots of lucks!
|
|
Jun 1 2005, 01:24 AM
Bài viết
#20
|
|
Thanh Tuan Nhóm: Thường dân
Bài Viết: 710
Gia Nhập: 8-March 05
Thành Viên Thứ: 10
|
Có nhựng lúc thấy chán đời ......!
Hữu nhược vô
Thực nhược hư |
|
1 Người đang đọc chủ đề này (1 Khách và 0 Người Ẩn Danh) |
|