HẠT CÁT |
May 19 2005, 10:34 PM
Bài viết
#1
|
|
Ôm đời ngủ muộn ... Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 1.495
Gia Nhập: 8-March 05
Đến Từ: Huế - Đà Nẵng - Hội An
Thành Viên Thứ: 9
|
HẠT CÁT
Hạt cát được gió nâng lên và đưa đi khắp nơi. Từ trên cao, nó ngạo nghễ nhìn vạn vật. Tia nắng xuyên qua nó và phản chiếu rạng rỡ. " Nhờ mình nắng mới lung linh thế ", cát nghĩ. Đêm về, gió ngủ, hạt cát rơi xuống một công trường. Ê ẩm, xây xát khi bị nhồi trộn cùng vôi, vữa, sỏi, đá... , nó thiếp đi. Sáng ra, nó thấy mình đang kết chặt với muôn triệu bạn bè - những hạt cát khác - trên một thân cầu. Chợt hiểu rõ mình, hạt cát vươn vai, mỉm cười đón nắng, gió vừa lên. Trần Thanh Hải Bỏ trăng gió lại cho đời
Bỏ ngang ngửa sóng giữa lời hẹn hoa... |
|
Oct 13 2006, 03:46 PM
Bài viết
#2
|
|
Ôm đời ngủ muộn ... Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 1.495
Gia Nhập: 8-March 05
Đến Từ: Huế - Đà Nẵng - Hội An
Thành Viên Thứ: 9
|
HẠT CÁT
Hoàng Hoa Cát theo gió lãng du cùng ánh nắng Lấp lánh mình, phản chiếu ngạo nghễ vui: "Nhờ ta đó mà nắng vàng mới đẹp! Không có ta, con nắng chỉ thường thôi..." Đêm, gió nghỉ. Cát rơi vào nơi lạ Kết chặt mình vào bè bạn vữa - vôi Cát sực tỉnh - hiểu rõ đời cọng nghiệp Cát mỉm cười. Gió sớm, nắng lành tươi... (Viết cho một lời Văn ngắn dễ thương!) Bỏ trăng gió lại cho đời
Bỏ ngang ngửa sóng giữa lời hẹn hoa... |
|
1 Người đang đọc chủ đề này (1 Khách và 0 Người Ẩn Danh) |
|