Chào mừng Khách ( Đăng nhập | Đăng kí )

IPB
 
Reply to this topicStart new topic
> PSV vào bán kết sau màn "đấu súng"
chauminhlinh
post Apr 14 2005, 07:39 AM
Bài viết #1

Đại nguyên soái
********

Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 1.555
Gia Nhập: 3-March 05
Đến Từ: Thành phố Hồ Chí Minh
Thành Viên Thứ: 3



Thứ năm, 14/4/2005, 06:50 GMT+7

PSV vào bán kết sau màn 'đấu súng'

Thắng luân lưu 4-2, PSV Eindhoven bỏ lại đằng sau đội ba lần liên tiếp vô địch Pháp, Lyon, để thẳng tiến vào bán kết Champions League. Hai bên hòa nhau 1-1 trong trận tứ kết lượt về. Và tỷ số chung cuộc 2-2 dẫn tới cuộc chiến "cân não" đầy may rủi.

Người hân hoan, kẻ cúi đầu sau "màn đấu súng".

Sau những mùa bóng đầy thất vọng tại vòng đấu bảng Champions League, giờ đây thày trò Guus Hiddink có thể vỗ ngực tự hào là một trong 4 đội bóng mạnh nhất của châu Âu. Họ có quyền làm thế bởi bại tướng Lyon là đội vô địch Pháp ba năm liên tiếp gần đây, và từng vào tứ kết giải đấu danh giá nhất lục địa mùa bóng trước. Đặc biệt, đội quân của HLV Le Guen từng nghiền nát quán quân Bundesliga, Werder Bremen với tỷ số 10-2 chung cuộc ở vòng hai, giải năm nay.

Kết quả tứ kết lượt về
(trong ngoặc là tỷ số chung cuộc)
Juventus 0-0 Liverpool (1-2)

PSV 1-1 Lyon (2-2, đá luân lưu PSV thắng 4-2)
Wiltord 10' - Alex 50'


Trong trận lượt về nóng bỏng đêm qua, "đội cửa trên" Lyon tiếp tục vượt lên dẫn trước như đã làm trong 90 phút tuần trước, bằng bàn thắng của Wiltord. Nhưng PSV đã thể hiện khát vọng cháy bỏng và san bằng tỷ số 1-1 nhờ công của hậu vệ người Brazil có tên rất châu Âu, Alex - cầu thủ được coi là một "Jaap Stam mới". Kết quả chung cuộc 2-2 buộc hai đối thủ đưa nhau ra chấm phạt đền để "đấu súng". Và, trong khi Lyon có hai quả đá trượt "nhờ công" của hai tuyển thủ Pháp, Essien và Abidal thì PSV chỉ bỏ lỡ một lần với pha sút hỏng của cầu thủ Mỹ, Da Marcus Beasley.

Có một điều trùng hợp là cách đây đúng 17 năm (mùa 1987-1988), PSV cũng loại một đội bóng Pháp (Bordeaux) ở tứ kết Cup C1 sau khi hòa cả hai lượt (1-1, PSV vào bán kết nhờ lợi thế bàn sân khách). Để rồi sau đó, đội bóng Hà Lan đăng quang (cũng được dẫn dắt bởi HLV Guus Hiddink). Và liệu sẽ có thêm một điều trùng hợp thứ ba nếu năm nay PSV vô địch, bởi mùa 1986-1987, FC Porto cũng ăn mừng "chiếc Cup tai to", trước khi lặp lại thành công này vào năm ngoái?

Tạm gác những kỷ niệm để trở lại với diễn biến gay cấn đêm qua, nhà ĐKVĐ Pháp đến "vùng đất trũng" với quyết tâm chiến thắng để quên đi trận hòa thất vọng 1-1 hồi tuần trước. Và với đẳng cấp có phần nhỉnh hơn, các học trò HLV Paul Le Guen nhanh chóng có bàn mở tỷ số. Phút thứ 10, đón quả phá ra thô thiển của hậu vệ chủ nhà, tiền đạo Wiltord co chân sút căng ở cự ly 15 m, khiến thủ môn Gomes dù đã chạm tay vào bóng nhưng vẫn không ngăn được bàn thua.

Nắm lợi thế tâm lý cùng sự tự tin, Lyon tiếp tục gây rất nhiều khó khăn cho đội chủ nhà bằng lối chơi chắc chắn, dù kiểm soát bóng ít hơn. Các đường lên bóng của PSV đều bị bịt kín và dễ dàng bị đánh bật từ ngoài vòng cấm. Trong cả hiệp một, đội quân của HLV Guus Hiddink chỉ tạo được vài pha uy hiếp không đáng kể từ đôi chân của Park Ji Sung và Jan Vennegoor.

Tuy nhiên, sau giờ nghỉ, cựu HLV đội tuyển Hàn Quốc đã tìm được phương án tấn công hữu hiệu cho các học trò. Phút 50, trong một tình huống tương tự bàn mở tỷ số, đón bóng sau quả phá ra bằng đầu của một hậu vệ Lyon, Alex đỡ ngực hoàn hảo rồi tung cú vôlê không thể cản phá ngay trong vòng cấm, san bằng cách biệt cho PSV.

Bàn gỡ giúp trận đấu trở nên sôi động hơn với những pha ăn miếng trả miếng liên tục của hai bên. Phút 52, cầu thủ chạy cánh người Hàn Quốc, Park Ji Sung làm thót tim các cổ động viên Pháp bằng cú sút sạt xà ngang. Còn hậu vệ Cris cũng khiến ban huấn luyện PSV phải giật mình với cú ngả người vôlê ngay trong vòng cấm 17 phút sau đó. Càng về cuối trận, đội chủ nhà càng trở nên nguy hiểm với các pha đan bóng hãm thành đầy khí thế. Phút 85, sau một pha chồng cánh phải đẹp mắt, Beasley có cơ hội rất tốt để ghi bàn nhưng cú sút của anh lại chạm một hậu vệ, đi thiếu chính xác.

Tỷ số 1-1 sau 90 phút buộc hai đội phải đấu thêm hai hiệp phụ. Và dù tạo khá nhiều tình huống trước khung thành của nhau nhưng bóng vẫn không chịu chui vào lưới bất cứ bên nào. Vì vậy, lần đầu tiên kể từ trận chung kết năm 2003 (AC Milan thắng Juventus), Champions League mới lại chứng kiến một "màn đấu súng sinh tử".

Ở loạt sút đầu tiên, Mark Van Bommel cùng Juninho đều hoàn thành nhiệm vụ bằng cú sút hóc hiểm. Đến loạt thứ hai, trong khi Ooijer thực hiện quyết đoán vào góc cao thì Essien lại sút sệt quá đơn giản để Gomes đẩy được. Tiếp đó, khi Bouma và Ben Arfa đều thành công thì đến loạt thứ tư cả Beasley (PSV) lẫn Abidal (Lyon) cùng nhắm đúng vị trí thủ môn mà sút hỏng. Và với lợi thế được sút trước, PSV đoạt vé vào bán kết khi Robert đá căng vào góc cao khiến thủ môn Coupet bó tay.

Đối thủ của đội bóng Hà Lan tại vòng 4 đội nhiều khả năng là AC Milan, trong khi ở trận bán kết còn lại Chelsea sẽ gặp đối thủ đồng hương Liverpool.

Đội hình thi đấu:

PSV Eindhoven: thủ môn Gomes; hậu vệ Ooijer Alex, Bouma, Lee; tiền vệ Van Bommel, Cocu, Vogel; tiền đạo Park, Vennegoor (Beasley, 58'), Farfan (Robert, 85').

Lyon: thủ môn Coupet; hậu vệ Reveillere, Cris, Cacapa, Abidal; tiền vệ Diarra, Essien, Juninho; tiền đạo Govou (Ben Arfa, 88'), Wiltord (Nilmar, 95'), Malouda.

(Star Sports)



***********************

Anh lớn khôn dưới bầu vú mẹ
Và dại khờ trước vòm ngực của em...


Go to the top of the page
 
+Quote Post
chauminhlinh
post Apr 14 2005, 07:41 AM
Bài viết #2

Đại nguyên soái
********

Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 1.555
Gia Nhập: 3-March 05
Đến Từ: Thành phố Hồ Chí Minh
Thành Viên Thứ: 3




PSV Eindhoven players celebrate at the end of the penalty shoot-out.



***********************

Anh lớn khôn dưới bầu vú mẹ
Và dại khờ trước vòm ngực của em...


Go to the top of the page
 
+Quote Post
chauminhlinh
post Apr 14 2005, 07:45 AM
Bài viết #3

Đại nguyên soái
********

Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 1.555
Gia Nhập: 3-March 05
Đến Từ: Thành phố Hồ Chí Minh
Thành Viên Thứ: 3





Guus Hiddink (PSV Eindhoven) celebrates
Coach Guus Hiddink (right) celebrates at the end of the match with André Ooijer



***********************

Anh lớn khôn dưới bầu vú mẹ
Và dại khờ trước vòm ngực của em...


Go to the top of the page
 
+Quote Post
chauminhlinh
post Apr 14 2005, 07:47 AM
Bài viết #4

Đại nguyên soái
********

Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 1.555
Gia Nhập: 3-March 05
Đến Từ: Thành phố Hồ Chí Minh
Thành Viên Thứ: 3




Mahamadou Diarra (Olympique Lyonnais) & Jan Vennegoor of Hesselink (PSV Eindhoven)
Mahamadou Diarra (left) vies with Jan Vennegoor of Hesselink



***********************

Anh lớn khôn dưới bầu vú mẹ
Và dại khờ trước vòm ngực của em...


Go to the top of the page
 
+Quote Post
chauminhlinh
post Apr 14 2005, 07:49 AM
Bài viết #5

Đại nguyên soái
********

Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 1.555
Gia Nhập: 3-March 05
Đến Từ: Thành phố Hồ Chí Minh
Thành Viên Thứ: 3




Jan Vennegoor of Hesselink (PSV Eindhoven) & Mahamadou Diarra (Olympique Lyonnais)
Jan Vennegoor of Hesselink (left) fails to get the ball from Mahamadou Diarra



***********************

Anh lớn khôn dưới bầu vú mẹ
Và dại khờ trước vòm ngực của em...


Go to the top of the page
 
+Quote Post

Reply to this topicStart new topic
> 1 Người đang đọc chủ đề này (1 Khách và 0 Người Ẩn Danh)
0 Thành Viên:

 

.::Phiên bản rút gọn::. Thời gian bây giờ là: 2nd May 2024 - 04:38 AMSpring Style