Chào mừng Khách ( Đăng nhập | Đăng kí )

IPB
 
Reply to this topicStart new topic
> Dốc bầu tâm sự, Khi có tâm sự buồn hãy vào đây mà trút.
Tuan
post Dec 1 2007, 07:08 PM
Bài viết #1

Nguyên soái
*******

Nhóm: Thường dân
Bài Viết: 833
Gia Nhập: 21-October 05
Đến Từ: Hue
Thành Viên Thứ: 170



em trai cưới vợ....
nghĩ việc...
ở nhà với vợ chồng thằng em thuê
không tiền...
chán...
bán xe citi mà bạn bè mình mua cho (botay)
được 2tr9-mua cái dt điện lực 300ngan...
đi Huế tính kiếm việc ở đó...
xém tí nữa đượuc làm Bellman cho Orchid Hotel-Chu Văn An-Huế(Thịnh ak19 D giới thiệu)
anh GD nói tiếng anh ok,nhưng ngoại hình nhỏ con quá....
thế là nhậu...
hết tiền...
đi đà nẵng Thanh trã tiền xe ôm và ăn tô bún thịt nuớng cùng Thanh-Kính(2 cha này ăn 4 tô) rồi đi uống trà,anh em giúp đỡ 800.000d : Tuy-Lam-Sơn-Thanh
sợ vào SG ko đủ tiền nên ra Huế lại-có mối dạy thêm...nhưng gọi điện họ không có thiện chí nữa...
lại nhậu...
hết tiền...
Hoàng mua vé cho đi sg opentour...
cón 6000d khi tới sg...
Hoàng ko ra dón
Hùng gọi đến Hương Đồng...đi xe bú hết 3000d
mua thuốc hút 2000d
nhậu với Quang,Hùng và vợ chồng tương lai Quỳnh Trang và Thành từ Phan Thiết về...
vì có bạn bè đông-chỉ mình Hoàng biết kẹt nhưng lại ko đến hôm đó
Quang nói chở về nhưng do có thằng em sắp tới đón...
cũng hên thằng em gọi đón...
thuê nhà 500nga2n/tháng-thằng em lo...
ngay hôm trước bán xe citi-tối lại em trai Tuấn đã mua lại chính chiếc xe đó 3tr8....
xe thì còn đó nhưng mất cái gì tuấn không định dạng được...
.....





Tạm thời chạy xe ôm
0908325997 " seat behind and get delight "
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Anh-Hoa
post Dec 1 2007, 11:41 PM
Bài viết #2

Trung tướng
******

Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 495
Gia Nhập: 29-April 05
Thành Viên Thứ: 86



Cảm ơn Tuấn đã chia sẽ những lời rất chân thành với anh chị em!

We look forward to seeing a new you! Life is short and you just have to make the best out of it.

Take care,

Anh-Hoa



I don't know what your destiny will be, but one thing I do know: the only ones among you who will be really happy are those who have sought and found how to serve.
-Albert Schweitzer-
Go to the top of the page
 
+Quote Post
thanhlong
post Dec 2 2007, 02:42 PM
Bài viết #3

vạn vật là vô thường
********

Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 1.322
Gia Nhập: 11-March 05
Đến Từ: Huế
Thành Viên Thứ: 16



Tuấn ơi cảm động quá, từ những sẻ chia của Tuấn

Có nề hà gì một bữa nhậu cóc xoài và rượu đế, một lít là tất cả anh em đều say. Mình còn nhớ ngày xưa mình và Hùng, hai đứa nghèo quá, ngày mai hết tiền rồi mà trong bọc cả hai chỉ còn 20 nghìn, bèn ra làm cái lẩu bạng nhạng bò 12 nghìn, với một lít ( mua 2 xị, rồi thêm 2 xị nữa cho sướng) rượu thuốc tào lao 8 nghìn nữa. Thế là say sưa một đêm, sáng mai lại nghĩ ra chuyện gì đó mới để đi tới

Bởi vì cuộc sống cần phải đi tới



Ai cũng có một ngày hôm qua...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
TRUONGVANTUY2004
post Dec 2 2007, 05:27 PM
Bài viết #4

Trung tướng
******

Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 466
Gia Nhập: 23-March 05
Thành Viên Thứ: 61



Tuấn ơi sông có khúc người có lúc.
Tuấn là một người có năng lực và nghị lực. Tuy hy vọng Tuấn sẽ sớm vượt qua những khó khăn đời thường trong năm 2008. Anh em chúng ta hầu hết xuất thân từ hoàn cảnh rất nghèo, phải không ngừng cố gắng Tuấn ơi. Trời không hại người tốt đâu, chỉ là khó khăn trong một giai đoạn thôi.

Tuy/0905.040977



XIN HÁT VỀ BẠN BÈ TÔI
NHỮNG NGƯỜI SỐNG VÌ MỌI NGƯỜI
Go to the top of the page
 
+Quote Post
nobita
post Dec 8 2007, 10:44 AM
Bài viết #5

Đại tướng
******

Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 615
Gia Nhập: 14-March 05
Đến Từ: Quảng Trị & Brisbane, QLD
Thành Viên Thứ: 39



Đời phải có lúc" bi" và lúc " tráng" chứ !!!



New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New !
Go to the top of the page
 
+Quote Post
nobita
post Jan 4 2008, 03:13 PM
Bài viết #6

Đại tướng
******

Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 615
Gia Nhập: 14-March 05
Đến Từ: Quảng Trị & Brisbane, QLD
Thành Viên Thứ: 39



Tui bầu cho sự kiện mang tính tập thể thôi. Mặc dù hai cái này đều dính dáng đến Tài chính.

1, Vụ thắc mắc tài chính đầu năm. Xì căng đan này tôi cho là cần thiết. Từ đó, ACE mới có điều kiện bộc bạch trên tinh thần sẽ chia và hướng đến tương lai. Kinh nghiệm của tui thì làm cái gì khó ban đầu thì sau này thành công có ý nghĩa gấp bội. Tóm tại đây cũng là một sự kiện có tính đoàn kết

2, Vụ góp " hụi" mua xe máy cho Đ/c Tuấn. Đây thực sự là một chương trình " nối vòng tay nhân ái" mặc dù vật chất không lớn nhưng đây là một món quà tinh thần mộc mạc nhưng đầy ý nghĩa mà không phải ai cũng có thể làm được trên tinh thần Solidarity

Hy vọng năm chuột sắp đến ACE sẽ cố gắng hơn !! Chắc chắn mọi điều sẽ tốt đẹp hơn " !!!



New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New !
Go to the top of the page
 
+Quote Post
thanhlong
post Jan 4 2008, 09:32 PM
Bài viết #7

vạn vật là vô thường
********

Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 1.322
Gia Nhập: 11-March 05
Đến Từ: Huế
Thành Viên Thứ: 16



rất bất ngờ là Tân bầu chọn cho điểm đen duy nhất trong năm. Nhưng thật tình là đọc những lời trần tình như của Tân, thấy tinh thần anh em quá chừng

Vụ con xe, là một niềm hãnh diện của tất cả anh em. Không chừng anh em còn sướng hơn cả Tuấn khi " nối vòng tay " như thế

Có điều, Tân post bài nhầm topic rồi, sao không post bên phần bầu chọn ấy? Long cố chuyển qua mà chuyển không được



Ai cũng có một ngày hôm qua...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Tuan
post Apr 28 2008, 12:39 PM
Bài viết #8

Nguyên soái
*******

Nhóm: Thường dân
Bài Viết: 833
Gia Nhập: 21-October 05
Đến Từ: Hue
Thành Viên Thứ: 170



Toi da hoc duoc cach..
·

Tôi đã học được rằng tìm cách ‘sống cho ra sống’ thì không đồng nghĩa với đi tìm ‘sự sống.’

· T

Tôi đã học được rằng cuộc đời đôi khi cho bạn một cơ hội thứ hai.


Tôi đã học được rằng bạn không nên đi qua cuộc đời mà cả hai tay đều mang găng bắt bóng. Bạn cần phải có khả năng ném một cái gì đó đi.



Tôi đã học được rằng nếu bạn theo đuổi hạnh phúc, thì nó trốn khỏi bạn. Nhưng nếu bạn quan tâm đến gia đình, bạn hữu, đến nhu cầu của người khác, đến công việc và bạn làm hết sức mình, thì hạnh phúc sẽ tìm đến với bạn.

· T

Tôi đã học được rằng khi tôi quyết định một điều gì với tấm lòng cởi mở, thì quyết định đó thường đúng đắn.

· T

Tôi đã học được rằng dù khi tôi đau khổ, tôi cũng không phải là người duy nhất.


· T

Tôi đã học được rằng mỗi ngày bạn phải vươn ra và chạm đến một ai. Ta yêu mến những gì ta chạm được - nắm lấy bàn tay, ôm nhau vào lòng, hoặc chỉ là một cái vỗ lưng thân mật.



Tôi đã học được rằng tôi còn rất nhiều điều phải học...





Tạm thời chạy xe ôm
0908325997 " seat behind and get delight "
Go to the top of the page
 
+Quote Post
truonghoang
post May 23 2008, 10:42 PM
Bài viết #9

Chuẩn tướng
******

Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 378
Gia Nhập: 6-October 06
Đến Từ: Cố đô Huế
Thành Viên Thứ: 211



QUOTE(Chú Thích)
[SIZE=7]hahaahahahaa...về quê vui quá !


Mình thấy không nên vui ! Lúc này với Tuấn quan trọng nhất là công việc, kiếm tiền để tồn tại và đi lên. Ở Sài Gòn không sống mà bỏ về Huế làm sao mà tìm ra cơ hội và công việc tốt hơn. Theo mình biết Huế mình người tài đông, số lượng công ty ít. Sài Gòn không có việc thì hết sách.



Mob. 0918177771
Skype:hoang.dddl
Go to the top of the page
 
+Quote Post
thanhlong
post May 25 2008, 10:08 AM
Bài viết #10

vạn vật là vô thường
********

Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 1.322
Gia Nhập: 11-March 05
Đến Từ: Huế
Thành Viên Thứ: 16



Những ngày qua, anh em cả mấy miền cũng nhiều tâm sự

Đấy là không biết thế nào để khuyên nhủ Tuấn, cuộc sống này đâu phải như một bộ phim mà người ta đã cắt đi những phần khổ nhọc và chỉ chiếu những phút giây vinh quang. Tuấn ơi, Tuấn quên rồi khi mới bắt đầu Thanh phải mang bình xịt đi xịt thuốc côn trùng, Hoàng phải đứng phát brochure và tối phải về ngủ ngoài đê với giá 2 nghìn đồng một cái chăn, Long phải đi bán cá, Hùng phải đi rửa xe máy...

Ai cũng bắt đấu từ những nhọc nhằn và chịu đựng, thậm chí mắng mỏ của chủ, nhưng để rồi phấn đấu đi lên

Anh em vẫn hướng về Tuấn như một người bạn, nhưng Tuấn ơi chí Tuấn mới trả lời được liệu vài năm nữa Tuấn có đi lên hay không thôi

Đừng phụ lòng anh em nghe Tuấn



Ai cũng có một ngày hôm qua...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
nobita
post May 28 2008, 09:01 AM
Bài viết #11

Đại tướng
******

Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 615
Gia Nhập: 14-March 05
Đến Từ: Quảng Trị & Brisbane, QLD
Thành Viên Thứ: 39



Mình thấy ACE đã bộc bạch hết cả rồi. Nói nhiều không hay lắm. You are man, come on, Tuấn !!!!!



New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New !
Go to the top of the page
 
+Quote Post
thanhlong
post Jun 1 2008, 11:16 PM
Bài viết #12

vạn vật là vô thường
********

Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 1.322
Gia Nhập: 11-March 05
Đến Từ: Huế
Thành Viên Thứ: 16



Trong lòng mình cũng có những đổ vỡ, không thể tưởng tượng nổi.

Chiếc xe bè bạn đã bị bán đi, những gom góp tình cảnh của anh em đã bị bán, Long lấy chua xót lắm

Có lẽ nào những tình cảnh của anh em không lay động Tuấn chút nào hay sao!



Ai cũng có một ngày hôm qua...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Tuan
post Jun 8 2008, 10:45 AM
Bài viết #13

Nguyên soái
*******

Nhóm: Thường dân
Bài Viết: 833
Gia Nhập: 21-October 05
Đến Từ: Hue
Thành Viên Thứ: 170



những ngày về sg-ngày về....
nhậu nhẹt mấy hôm
toàn đế....
em trai thuê nhà...
thằng bạn gọi đi làm "công"
làm công uhm...làm container
đóng công
sức yếu...31 tuổi....do lâu ngày ko làm việc nặng
những bó áo quần nặng cả 150 kg
3 người khiêng
có lúc đuối
trong túi ko có 1000d
và làm được 3 ngày
1 sự gằng sức lớn
cũng ko thể=1/2 sức người ta
anh chủ cũng thương tình
300nga2n 3 ngày....
cũng vui dù tay chân tê cừng hết





Tạm thời chạy xe ôm
0908325997 " seat behind and get delight "
Go to the top of the page
 
+Quote Post
TRUONGVANTUY2004
post Jun 15 2008, 10:10 PM
Bài viết #14

Trung tướng
******

Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 466
Gia Nhập: 23-March 05
Thành Viên Thứ: 61



nzbcjbkjxvncN,knjk kja
JxgácbjkxcncknjkNXJKN
XNCJznKCKLzMXKZ KN ,X



XIN HÁT VỀ BẠN BÈ TÔI
NHỮNG NGƯỜI SỐNG VÌ MỌI NGƯỜI
Go to the top of the page
 
+Quote Post
nobita
post Jun 16 2008, 09:03 AM
Bài viết #15

Đại tướng
******

Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 615
Gia Nhập: 14-March 05
Đến Từ: Quảng Trị & Brisbane, QLD
Thành Viên Thứ: 39



???? Bó tay. com



New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New !
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Reply to this topicStart new topic
> 1 Người đang đọc chủ đề này (1 Khách và 0 Người Ẩn Danh)
0 Thành Viên:

 

.::Phiên bản rút gọn::. Thời gian bây giờ là: 5th May 2024 - 03:35 AMSpring Style