Chào mừng Khách ( Đăng nhập | Đăng kí )

IPB
 
Reply to this topicStart new topic
> CỐ ĐÔ HUẾ, Thông tin về xứ sở!
kinhk19c
post Aug 10 2005, 06:26 PM
Bài viết #1

Ôm đời ngủ muộn ...
********

Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 1.495
Gia Nhập: 8-March 05
Đến Từ: Huế - Đà Nẵng - Hội An
Thành Viên Thứ: 9



Thừa Thiên - Huế

Diện tích : 5 054 km2
Dân số (2002): 1 091 600 người.


Tỉnh Thừa Thiên - Huế có các huyện Phong Ðiền, Quảng Ðiền, Hương Trà, Phú Vang, Hương Thủy, Phú Lộc, Nam Ðông, A Lưới và thành phố Huế.



Huế là một trong những vùng có nhiều di sản văn hoá. Ðến nay, không còn một vùng nào có một số lượng lớn các di tích mà những di tích này vẫn giữ được hình dạng vốn có của nó như ở cố đô này.

Ở bờ phía Bắc của sông Hương là một di tích gồm những lâu đài được xây dựng theo kiểu phòng thủ tạo thành một đường vòng cung dài 11km. Công trình quí giá này gồm hơn một 100 tác phẩm kiến trúc, đã thực sự phản ánh được cuộc sống của vua quan nhà Nguyễn. Giữa những quả đồi ở bờ Nam sông Hương là những lăng tẩm rất đẹp của các vua Nguyễn. Trong số đó nổi tiếng nhất là bốn lăng tẩm mà mỗi lăng được biết đến với cái tên phù hợp với tính cách của mỗi vua và kiểu kiến trúc của mỗi lăng. Ðó là lăng Gia Long uy nghi, lăng Minh Mạng oai phong, lăng Tự Ðức thơ mộng và lăng Khải Ðịnh tráng lệ.

Huế đồng thời còn là một trung tâm quan trọng của Ðạo Phật. ở Huế và những vùng lân cận vẫn còn tồn tại hàng chục chùa đã được xây dựng cách đây trên 300 năm và hàng trăm đền, chùa được xây dựng đầu thế kỷ.
Ngoài ra, Huế còn được xem như là nơi bắt nguồn của nhạc cung đình, là nơi có nhiều món ăn truyền thống nổi tiếng và nghề thủ công tinh xảo.

Là thành phố duy nhất trong nước vẫn còn giữ được dáng vẻ của một thành phố thời Trung cổ và nguyên vẹn kiến trúc của một nền quân chủ. Huế đã trở thành một bảo tàng lớn và vô giá. Chính vì vậy, chính phủ đã xếp hạng các di tích ở cố đô Huế như là một tài sản vô cùng quí giá và tháng 12 năm 1993 Huế đã được UNESCO xếp hạng là di tích văn hóa thế giới.

(Nguồn: vietnamtourism.com)



Bỏ trăng gió lại cho đời
Bỏ ngang ngửa sóng giữa lời hẹn hoa...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
kinhk19c
post Aug 10 2005, 06:36 PM
Bài viết #2

Ôm đời ngủ muộn ...
********

Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 1.495
Gia Nhập: 8-March 05
Đến Từ: Huế - Đà Nẵng - Hội An
Thành Viên Thứ: 9



Khí hậu

Huế là một ngoại lệ về khí hậu so với Bắc và Nam. Nơi đây khí hậu khắc nghiệt và có sự khác nhau giữa các vùng trong tỉnh.




Vùng duyên hải, đồng bằng có hai mùa rõ rệt: mùa khô từ tháng 3 đến tháng 8, trời nóng oi bức, có khi lên tới 39,90 C. Từ tháng 8 đến tháng 1 ở Huế là mùa mưa, bão lụt nhiệt độ thường là 19,7 0 C, có khi lạnh nhất 8,8 0 C. Vào mùa này thường có những đợt mưa suốt ngày, có khi kéo dài cả tuần lễ.

Vùng núi mưa nhiều, khí hậu mát, nhiệt độ thấp nhất 90 C, cao nhất 290 C.

Du khách muốn đi du lịch ở Huế nên chọn đi vào mùa khô để có thể thăm thú được nhiều nơi. Tuy nhiên mùa mưa ở Huế cũng có những nét thú vị riêng của nó. Bạn có thể cùng nhau đi dưới mưa cảm nhận cái không cùng của trời đất, những thi vị của tình yêu, cuộc sống. Hay vào những nhà hàng đặc sản, quán ăn bình dân thưởng thức những vị cay của món ăn Huế. Bởi điều đặc biệt và rất riêng của mưa Huế là mưa phùn, mưa kéo dài có khi suốt cả mấy tuần liền.

Nếu bạn muốn trốn mưa Huế thì chỉ cần vào Ðà Nẵng, phía Nam Huế khoảng 100km thì có thể bắt gặp lại sự ấm nóng bởi những tia nắng của mặt trời. Tuy vậy, trong mùa này, giữa những đợt mưa cũng có những ngày trời trong xanh tuyệt đẹp.

(theo vietnamtourism.com)



Bỏ trăng gió lại cho đời
Bỏ ngang ngửa sóng giữa lời hẹn hoa...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
kinhk19c
post Aug 10 2005, 06:48 PM
Bài viết #3

Ôm đời ngủ muộn ...
********

Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 1.495
Gia Nhập: 8-March 05
Đến Từ: Huế - Đà Nẵng - Hội An
Thành Viên Thứ: 9



Di tích thành phố Huế

Trên nền thiên nhiên tươi đẹp của Huế là một quần thể hàng trăm di tích lịch sử - văn hoá, bao gồm thành quách, cung điện, lăng tẩm...đã được Unesco công nhận là Di sản văn hoá nhân loại, khiến Huế mang vẻ đẹp cổ kinh như một trang cổ thi.

Ðến thăm Kinh thành Huế bạn nên tham quan các di tích sau :

Kinh thành

- Phu văn lâu
- Kỳ đài
- Cửu Ðỉnh.
- Bảo tàng cổ vật
- Ngọ Môn
- Ðiện Thái Hoà
- Thế Miếu
- Cửu vị thần công
- Hiển Lâm Các
- Ðàn Nam Giao
- Thái Bình Lâu
- Duyệt Thị Ðường
- Kinh thành Huế.


Lăng tẩm

- Lăng Gia Long
- Lăng Minh Mạng
- Lăng Thiệu Trị
- Lăng Tự Ðức
- Lăng Dục Ðức
- Lăng Ðồng Khánh
- Lăng Khải Ðịnh


Di tích lịch sử

- Bảo tàng Hồ Chí Minh
- Làng Dương Nỗ và nhà lưu niệm Chủ
tịch Hồ Chí Minh.





Nguồn: vietnamtourism.com



Bỏ trăng gió lại cho đời
Bỏ ngang ngửa sóng giữa lời hẹn hoa...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Mecgie
post Aug 12 2005, 10:00 AM
Bài viết #4

Thượng tướng
******

Nhóm: Thường dân
Bài Viết: 534
Gia Nhập: 14-April 05
Thành Viên Thứ: 75



Hihi - thông tin hay ri - bác ni thiệt chịu khó tua ri wa' - tongue.gif



**************
No pains no gain
**************
Go to the top of the page
 
+Quote Post
minhphuong
post Aug 12 2005, 11:44 AM
Bài viết #5

Binh nhất
**

Nhóm: Thường dân
Bài Viết: 22
Gia Nhập: 12-March 05
Thành Viên Thứ: 33



Ừ hé, hồi xưa đi miết trên con đường đất Huế mà cũng không biết được nhiều như ri nữa! Cám ơn bác ni ziều ziều nghe! rolleyes.gif
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Mecgie
post Aug 15 2005, 08:06 AM
Bài viết #6

Thượng tướng
******

Nhóm: Thường dân
Bài Viết: 534
Gia Nhập: 14-April 05
Thành Viên Thứ: 75



Huế gần rùi - nôn nao chi lạ - Huế bi chừ có lẽ mịt mù sương khói - mờ xa Huế ui



**************
No pains no gain
**************
Go to the top of the page
 
+Quote Post
thanhlong
post Sep 13 2005, 10:04 PM
Bài viết #7

vạn vật là vô thường
********

Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 1.322
Gia Nhập: 11-March 05
Đến Từ: Huế
Thành Viên Thứ: 16



Trang Tien bridge

Spanning the Huong river there are more than ten bridges but only one becomes Hue symbol, that's Trang Tien bridge.
As written in Annual of Unified Great Nam by " The office of Vietnam History" of the Nguyen Dynasty, "the metal bridge Trang Tien in the south east of the Capital commenced to be built in the 9th year of King Thanh Thai (1897) and then finished in 1899. The bridge is about 400m long with 6 spans".


In August 1904, a terrible typhoon devastated the Center of Vietnam, and 6 spans of the bridge were broken down, only two spans remained.

In 1906 the bridge was reconstructed. Trang Tien bridge has been repaired so many times again. Near the bridge right gate there was once a small market at the Trang Tien wharf, named Dong Ba. Nowadays Dong Ba is a trading center of Hue city.
Tài liệu đính kèm(s)
Đính Kèm  trangtienLg.jpg ( 23.65k ) Số lượng tải: 0
 



Ai cũng có một ngày hôm qua...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
thanhlong
post Sep 13 2005, 10:17 PM
Bài viết #8

vạn vật là vô thường
********

Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 1.322
Gia Nhập: 11-March 05
Đến Từ: Huế
Thành Viên Thứ: 16



Lăng Cô

là một làng chài nhỏ bé bình yên, ẩn mình dưới chân đèo Hải Vân đã hàng bao thế kỷ. Thật ngỡ ngàng chỉ trong một thời gian ngắn, vùng đất này đã được đánh thức để trở thành một điểm du lịch tầm cỡ khu vực và quốc tế. Nhiều chuyện tưởng như một giấc mơ, Lăng Cô đã chuyển mình thành “người đẹp” rực rỡ thức giấc sau một thời gian dài ngủ yên.

Từ làng Cò đến Lăng Cô

Lăng Cô cách Huế 60 km về phía Bắc, cách thành phố Đà Nẵng 40 km về phía Nam. Nằm lọt thỏm giữa một nhánh rẽ của dãy Trường Sơn đâm ra biển, một đầu là đèo Hải Vân, đầu kia là đèo Phú Gia, Lăng Cô là một dải cồn cát tuyệt đẹp dưới những hàng cây cọ xanh phủ bóng mát. Vào mùa tắm biển, từ tháng 4 đến tháng 7, nhiệt độ ở đây khoảng 25oC. Từ thời phong kiến nhà Nguyễn, Lăng Cô chỉ là một làng chài nhỏ nằm sát mép nước. Chiều chiều, từng đàn cò trắng kéo nhau bay rợp trời về vùng đầm Lập An tìm chỗ ngủ. Từ đó mới có tên là làng Cò. Người Pháp đến đây chọn làm chỗ nghỉ dưỡng và gọi chệch làng Cò thành Lăng Cô. Vua Khải Định trong chuyến tuần du năm đầu lên ngôi (mùa hè 1916), đi suốt một dải sông núi phía nam Kinh Đô, đến đây vua chợt thốt lên “Quả là một chốn bồng lai tiên cảnh!”. Hiện tại, thôn An Cư Đông có một bia đá khắc bài văn của vua Khải Định ca tụng cảnh sắc Lăng Cô. Bài văn có đoạn: “…Thôn yên đảo vắng, nơi đây mấy biếc ráng hồng, bãi hạc hầm cò. Đất từ núi thẳm, đảo cát giăng ngang, sông tiếp đại dương, dòng chảy quanh quất. Trông về núi thì thấy mây lạ bay lên từ hang hốc, như những nàng tiên múa ở non bồng… Nhìn xuống dưới nước thì gió xô sóng biển như muôn ngựa về chầu… Đắm nhìn hồi lâu, bất giác cả người mát rượi, sự nóng nực tan biến, lòng thấy hớn hở ra…” Cũng tại nơi này, vua cho xây dựng “Hành cung tịnh viên” làm nơi nghỉ dưỡng.
Tài liệu đính kèm(s)
Đính Kèm  langco_lg.jpg ( 33.87k ) Số lượng tải: 1
 



Ai cũng có một ngày hôm qua...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
kinhk19c
post Oct 11 2005, 04:24 PM
Bài viết #9

Ôm đời ngủ muộn ...
********

Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 1.495
Gia Nhập: 8-March 05
Đến Từ: Huế - Đà Nẵng - Hội An
Thành Viên Thứ: 9



Rất xờ hay L ơi!



Bỏ trăng gió lại cho đời
Bỏ ngang ngửa sóng giữa lời hẹn hoa...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
thanhlong
post Dec 12 2005, 12:24 PM
Bài viết #10

vạn vật là vô thường
********

Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 1.322
Gia Nhập: 11-March 05
Đến Từ: Huế
Thành Viên Thứ: 16



Vì sao gọi là phá Tam Giang. Nhìn lên ảnh sẽ biết ngay
Nhà của Long ở mép dưới của phần cát trắng nằm bên phá,bên trong đất liền
Tài liệu đính kèm(s)
Đính Kèm  Apr04_o.jpg ( 128.9k ) Số lượng tải: 10
 



Ai cũng có một ngày hôm qua...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
nguyenhoanggiap
post Dec 12 2005, 04:59 PM
Bài viết #11

Bộ trưởng
******

Nhóm: Thường dân
Bài Viết: 461
Gia Nhập: 7-March 05
Đến Từ: Huế thành
Thành Viên Thứ: 6



VỊ TRÍ CHIẾN LƯỢC !
Dạo này đất đai lên giá lắm.
J



Hãy cứ vui như mọi ngày, dù chiều nay không ai qua đây...[size="3"][/size][color="#800080"][/color]
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Reply to this topicStart new topic
> 1 Người đang đọc chủ đề này (1 Khách và 0 Người Ẩn Danh)
0 Thành Viên:

 

.::Phiên bản rút gọn::. Thời gian bây giờ là: 5th May 2024 - 05:21 AMSpring Style