Tu Viện Bát Nhã, Một cõi đi về của Kính |
Sep 3 2007, 09:52 PM
Bài viết
#1
|
|
vạn vật là vô thường Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 1.322
Gia Nhập: 11-March 05
Đến Từ: Huế
Thành Viên Thứ: 16
|
Vừa rồi, ngày 31 tháng 8, Long có làm một cuộc viếng thăm nơi đi về của Kính. Long đã đến, đã hỏi thăm, đã thấy nhiều thứ, chỉ là không thấy Kính ở đó. Kính đang về thắm nhà
Ừ thì đã đến, ghi lại vài hình ảnh, để anh em biết Kính đang tọa lạc một nơi như thế nào Đây là cổng chính vào tu viện. Long đấn đây sau khi đã đi qua biết bao đồi chè, đồi cà phê và đồi dâu tằm tơ xanh mướt cả cõi lòng cong.JPG ( 83.69k ) Số lượng tải: 0 Ngay trước mặt tu viện là cả một đồi chè xanh ngát, sau lưng cũng đồi chè, và hai bên cũng đồi chè doi_che.JPG ( 112.88k ) Số lượng tải: 0 Tu viện nằm giữa một vùng trời bao la nam_giua_dat_troi.JPG ( 65.25k ) Số lượng tải: 0 Cột đá hiên ngang như đường lên Thiếu Lâm Tự hôm nào của Đoàn Dự cot_da.JPG ( 89.55k ) Số lượng tải: 0 Tam quan dẫn đến đại hùng bửu điện tam_quan.JPG ( 75.39k ) Số lượng tải: 0 Đường đạo của Kình có nhiều bậc thang ngút ngàn như vậy không duong_len.JPG ( 81.79k ) Số lượng tải: 0 Khuôn viên phía sau, một phần của tu viện không lồ, góc tu viện cuối bên phải là nơi Kính ở, tòa nhà ở giữa là nơi Kính hỏi đạo, nhà nhỏ bên ngoài là nơi Kính tham thiền mấy tháng tách biệt với thế giới trần tục bên ngoài khuon_vien.JPG ( 79.55k ) Số lượng tải: 0 Kính cũng ngồi tham thiền như thế đây thien_4.JPG ( 59.05k ) Số lượng tải: 0 Trong chính thiền đường bao la này thien_5.JPG ( 61.42k ) Số lượng tải: 0 Một góc tăng xá nơi KÍnh đang ở tang_xa_2.JPG ( 75.67k ) Số lượng tải: 0 Nhìn vào phòng Kính tang_xa.JPG ( 71.49k ) Số lượng tải: 0 Thông reo ngàn nơi, khi lòng rối bời ai đi dạo trong khu rừng thông bên cạnh tu viện, sẽ thấy lòng khuây khỏa tĩnh lặng ngay thong.JPG ( 99.31k ) Số lượng tải: 0 Ngày xưa Kính từng là thủ môn, vào đây tu luyện thêm, tất sẽ thành tài da_banh.JPG ( 84.52k ) Số lượng tải: 0 Vườn hoa trong khuôn viên. Loài hoa bên góc trái tên là yesterday, today and tomorrow. Khi nở hoa có màu tím, ngày mai nhạt đi, và ngày khi thành trắng tuyết. Như thế nếu xem màu tím nhạt là ngày hôm nay thì màu tím đậm là ngày hôm qua và màu trắng là ngày mai. Hoa nở rồi hoa tàn, có biết bao nhiêu ngày hôm qua, ngày hôm nay và ngày mai! Cớ sao phải phiền lụy một ngày hôm qua nào đó! lam_ty_ni.JPG ( 104.75k ) Số lượng tải: 0 Nhà ăn, chỉ một góc, nơi Kính vẫn thường ăn nha_an.JPG ( 72.28k ) Số lượng tải: 0 Ăn xong thì ai nấy tự đi rửa bát, tự động úp vào chỗ noi_rua_bat.JPG ( 69.96k ) Số lượng tải: 0 up_bat.JPG ( 88.39k ) Số lượng tải: 0 Nơi Kính vẫn đi toa lét: toa_let.JPG ( 55.99k ) Số lượng tải: 0 Ai cũng có một ngày hôm qua...
|
|
Sep 4 2007, 11:52 AM
Bài viết
#2
|
|
Nguyên soái Nhóm: Thường dân
Bài Viết: 833
Gia Nhập: 21-October 05
Đến Từ: Hue
Thành Viên Thứ: 170
|
Oi ban cua ta ....
Tạm thời chạy xe ôm 0908325997 " seat behind and get delight " |
|
Sep 4 2007, 11:54 PM
Bài viết
#3
|
|
Trung tướng Nhóm: Thường dân
Bài Viết: 443
Gia Nhập: 19-March 05
Đến Từ: Missouri, U. S. A.
Thành Viên Thứ: 53
|
T cũng rất thi'ch những khoảnh khẵc tĩnh lặng như thế này!
|
|
Sep 5 2007, 11:53 AM
Bài viết
#4
|
|
Đại nguyên soái Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 1.555
Gia Nhập: 3-March 05
Đến Từ: Thành phố Hồ Chí Minh
Thành Viên Thứ: 3
|
Hy vọng có ngày được ngồi nhậu trước cổng thiền viện này.
***********************
Anh lớn khôn dưới bầu vú mẹ Và dại khờ trước vòm ngực của em... |
|
Sep 5 2007, 03:57 PM
Bài viết
#5
|
|
Đại tướng Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 615
Gia Nhập: 14-March 05
Đến Từ: Quảng Trị & Brisbane, QLD
Thành Viên Thứ: 39
|
Cám ơn Long đã cung cấp cho ACE những tấm ảnh về Tu viện Bát Nhã ( Tu viện này ở Bảo Lộc có hai khu riêng biệt: chùa Bếp Lửa Hồng của các sư cô và chùa Rừng Phương Bối của các thầy. Viện chủ của tu viện Bát Nhã là Thượng tọa Thích Đức Nghi, theo trường phái Làng Mai). Mình vừa gặp Kính sáng nay (5/9) tại Huế. Kính gặp mình với nhiều tâm sự. Kính cần sự giúp đỡ chân tình về mặt tinh thần của ACE. Mình mong ACE cùng gặp K để cùng chia sẻ. Viết ở đây rất khó để lột tả. " Đời là bể khổ" quả không ngoa chút nào....
New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New !
|
|
Sep 5 2007, 06:25 PM
Bài viết
#6
|
|
vạn vật là vô thường Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 1.322
Gia Nhập: 11-March 05
Đến Từ: Huế
Thành Viên Thứ: 16
|
QUOTE(Chú Thích)(Doantrang) Trang ơi, vậy thì vào Bếp Lửa Hồng đi thôi QUOTE(Chú Thích)(nobita @ Sep 5 2007, 03:57 PM) Cám ơn Long đã cung cấp cho ACE những tấm ảnh về Tu viện Bát Nhã ( Tu viện này ở Bảo Lộc có hai khu riêng biệt: chùa Bếp Lửa Hồng của các sư cô và chùa Rừng Phương Bối của các thầy. Viện chủ của tu viện Bát Nhã là Thượng tọa Thích Đức Nghi, theo trường phái Làng Mai). Mình vừa gặp Kính sáng nay (5/9) tại Huế. Kính gặp mình với nhiều tâm sự. Kính cần sự giúp đỡ chân tình về mặt tinh thần của ACE. Mình mong ACE cùng gặp K để cùng chia sẻ. Viết ở đây rất khó để lột tả. " Đời là bể khổ" quả không ngoa chút nào.... Ở Sài Gòn anh em ai cũng đang mong Kính quá bước sang chơi đây, anh em nhất định sẽ ngồi lại nói chuyện Anh em mình sẽ luôn sát cánh bên Kính Ai cũng có một ngày hôm qua...
|
|
Sep 5 2007, 09:12 PM
Bài viết
#7
|
|
Trung tướng Nhóm: Thường dân
Bài Viết: 443
Gia Nhập: 19-March 05
Đến Từ: Missouri, U. S. A.
Thành Viên Thứ: 53
|
|
|
Sep 6 2007, 12:31 PM
Bài viết
#8
|
|
Chuẩn úy Nhóm: Thường dân
Bài Viết: 87
Gia Nhập: 25-March 05
Thành Viên Thứ: 64
|
Nobita cung cấp thông tin về tu viện chính xác; K đang tập sự ở xóm Rừng Phương Bối.
Cảm ơn anh em; tinh thần K ổn định. Tuy nhiên, "buông" tất cả để thong dong thật sự và "vô sự" để bước trên những đợt sóng đời là điều không hẳn đã làm được. Chúc anh chị em an lành! K Hãy nhìn xuống chân để thấy ta là cát bụi
Cát bụi sẽ tan theo thời gian... |
|
Sep 6 2007, 08:42 PM
Bài viết
#9
|
|
vạn vật là vô thường Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 1.322
Gia Nhập: 11-March 05
Đến Từ: Huế
Thành Viên Thứ: 16
|
Trang ơi đọc thông tin của Tân trên đi. Tu viện có 2 khu : Bếp Lửa Hồng cho nữ và Rừng Phương Bối cho nam đó
Kính ơi, đã từng ôm đời ngủ muộn thì còn phải băn khoăn chi nữa, chỉ coi như một cuộc dạo chơi, nghe Ai cũng có một ngày hôm qua...
|
|
Sep 6 2007, 09:29 PM
Bài viết
#10
|
|
Trung tướng Nhóm: Thường dân
Bài Viết: 443
Gia Nhập: 19-March 05
Đến Từ: Missouri, U. S. A.
Thành Viên Thứ: 53
|
Oh!!!!, T quên mất bài của Tân. hehehe
|
|
Sep 8 2007, 08:49 AM
Bài viết
#11
|
|
Trung tướng Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 466
Gia Nhập: 23-March 05
Thành Viên Thứ: 61
|
Tuy rất xúc động khi đọc những dòng chữ hồi âm của Kính.
Khi Kính về Huế ghé ĐN Tuy không gặp được, nhưng có nghe mấy anh em Lam, Giáp, Định... kể lại. Những ngày tháng qua chắc hẳn Kính đã hiểu được một phần ý nghĩa cuộc sống. Tuy không dám khuyên gì Kính, nhưng các tổ chức NGO các công ty, ACE đều mong kính... Chúc Kính sớm ổn định cuộc sống. XIN HÁT VỀ BẠN BÈ TÔI
NHỮNG NGƯỜI SỐNG VÌ MỌI NGƯỜI |
|
Sep 9 2007, 06:02 PM
Bài viết
#12
|
|
Hạ sĩ Nhóm: Thường dân
Bài Viết: 36
Gia Nhập: 5-July 07
Thành Viên Thứ: 358
|
QUOTE(Chú Thích)(TRUONGVANTUY2004 @ Sep 8 2007, 08:49 AM) Tuy rất xúc động khi đọc những dòng chữ hồi âm của Kính. Khi Kính về Huế ghé ĐN Tuy không gặp được, nhưng có nghe mấy anh em Lam, Giáp, Định... kể lại. Những ngày tháng qua chắc hẳn Kính đã hiểu được một phần ý nghĩa cuộc sống. Tuy không dám khuyên gì Kính, nhưng các tổ chức NGO các công ty, ACE đều mong kính... Chúc Kính sớm ổn định cuộc sống. Thong tin cac thanh vien ma cac ban cung câp that tuyet voi...nhung suy nghi that la hay.Uh song trong cuoc song ngay cang phai gap nhieu nhung lo toan,bộn bề,mệt mỏi như thế này,thi su hổ trợ cho nhau ve măt tinh than củng đóng một vai trò quan trọng.Minh hy vong cung dóng gop dươc mot phan nao ve mat nay...hic..hic.. DBk19c. |
|
Sep 12 2007, 11:05 AM
Bài viết
#13
|
|
Chuẩn tướng Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 378
Gia Nhập: 6-October 06
Đến Từ: Cố đô Huế
Thành Viên Thứ: 211
|
Long ơi ! Mình có tua ở một đêm tại Bảo Lộc, muốn đi thăm Kính có tiện không nhỉ ? H đang đi tua xe đạp đó.
QUOTE(Chú Thích) Thong tin cac thanh vien ma cac ban cung câp that tuyet voi...nhung suy nghi that la hay.Uh song trong cuoc song ngay cang phai gap nhieu nhung lo toan,bộn bề,mệt mỏi như thế này,thi su hổ trợ cho nhau ve măt tinh than củng đóng một vai trò quan trọng.Minh hy vong cung dóng gop dươc mot phan nao ve mat nay...hic..hic.. DBk19c. Hãy cùng nhau góp ý tưởng và tình cảm cho ANHK19.COM. Mob. 0918177771
Skype:hoang.dddl |
|
Sep 12 2007, 10:24 PM
Bài viết
#14
|
|
vạn vật là vô thường Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 1.322
Gia Nhập: 11-March 05
Đến Từ: Huế
Thành Viên Thứ: 16
|
ngủ 1 đêm ở Bảo Lộc ma không đi thăm Kính mới là kỳ lạ. Có điều hồi này có đến thăm Kính cũng chưa chắc gặp được Kính. Nhưng cứ đến, có nhân duyên thì sẽ có tương phùng.
Đi từ thị xã vào trong đấy mất 25 phút xe ôm. Hoàng vào rồi sẽ thấy cột đá ghi "đã đến, đã trở về" đến để trở về Ai cũng có một ngày hôm qua...
|
|
Sep 15 2007, 01:06 PM
Bài viết
#15
|
|
Chuẩn úy Nhóm: Thường dân
Bài Viết: 87
Gia Nhập: 25-March 05
Thành Viên Thứ: 64
|
Từ thị xã đi xe ôm lên tu viện khoảng 30,000 đ (#13km). Ngày mai và mốt K còn ở đó. K sẽ tiếp tục rời tu viện vào tuần sau. Khi nào quay lại thì chưa biết.
Vậy nhé; gặp lại sau! K Hãy nhìn xuống chân để thấy ta là cát bụi
Cát bụi sẽ tan theo thời gian... |
|
Mar 14 2009, 07:27 PM
Bài viết
#16
|
|
Nguyên soái Nhóm: Thường dân
Bài Viết: 833
Gia Nhập: 21-October 05
Đến Từ: Hue
Thành Viên Thứ: 170
|
Lau ngay ko gap Kinh tien sinh-dang o dau di sg chuyen nhau nhet de
Tạm thời chạy xe ôm 0908325997 " seat behind and get delight " |
|
1 Người đang đọc chủ đề này (1 Khách và 0 Người Ẩn Danh) |
|