Chào mừng Khách ( Đăng nhập | Đăng kí )

IPB
 
Reply to this topicStart new topic
> Bi kịch của Tuấn - ACE mở rộng tấm lòng
truonghoang
post Jun 27 2007, 03:50 PM
Bài viết #1

Chuẩn tướng
******

Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 378
Gia Nhập: 6-October 06
Đến Từ: Cố đô Huế
Thành Viên Thứ: 211



Bạn Tuấn khá nặng nề về tâm lý, mình đề nghị trích quỹ mua cho Tuân chiếc xe 50cc. Chạy được, xe này rẻ lắm chừng 1.7 đến 2 triệu để giúp Tuấn. T không thể tự mình kiểm soát tâm lý để xoay chuyển tình thế. Cái bị kịch tâm lý của Tuấn anh em ở đây chứng kiến được, hôm này tình cờ ở một trang web khác nữa, đọc được những dòng chữ theo kiểu nghĩ gì viết nấy mà thấy vấn đề nặng lắm. Người thân không giúp được, chỉ có bạn bè thôi.

Nếu ACE đống ý, K19 Sài Gòn sẽ có một kế hoạch cụ thể để trực tiếp đưa Tuấn trở lại quỹ đạo đời thường. Từ chuyện mua xe đến xin việc ở đâu, làm gì...

Trên đây là suy nghĩ cá nhân. ACE phản hồi sớm !



Mob. 0918177771
Skype:hoang.dddl
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Anh-Hoa
post Jun 27 2007, 07:14 PM
Bài viết #2

Trung tướng
******

Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 495
Gia Nhập: 29-April 05
Thành Viên Thứ: 86



Sorry ACE nha - i am at work and don't have VNese font on my computer. But I really want to share my thoughts here.

I hate myself for what I am going to say, but I do have to say it.

Please please don't think this is about money. I like to see Tuan get up and be on his feet. Nobody can take care of him better than he does. If he can't do it himself, nobody can really help. What if he will lose his job again? What if he is not in a good mood again? Long and I have talked about this, but we couldn't figure out a good way to help. I don't like the idea "có một kế hoạch cụ thể để trực tiếp đưa Tuấn trở lại quỹ đạo đời thường. Từ chuyện mua xe đến xin việc ở đâu, làm gì". It sounds like what parents need to do for their child -- i swear i won't even do this to my child. I think Tuan is a grown-up, and he should be able to know what he needs to do.

Take care,

Anh-Hoa



I don't know what your destiny will be, but one thing I do know: the only ones among you who will be really happy are those who have sought and found how to serve.
-Albert Schweitzer-
Go to the top of the page
 
+Quote Post
truonghoang
post Jun 27 2007, 07:46 PM
Bài viết #3

Chuẩn tướng
******

Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 378
Gia Nhập: 6-October 06
Đến Từ: Cố đô Huế
Thành Viên Thứ: 211



QUOTE(Chú Thích)
I think Tuan is a grown-up, and he should be able to know what he needs to do.


Nếu lúc này Tuấn có thể biết mình cần làm cái gì thì H không mở ra topic này ! Anh chị em cứ nói lên suy nghĩ của mình. Có thể Tuấn đọc được những tâm sự này sẽ có những thay đổi nhất định.



Mob. 0918177771
Skype:hoang.dddl
Go to the top of the page
 
+Quote Post
nobita
post Jun 27 2007, 09:37 PM
Bài viết #4

Đại tướng
******

Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 615
Gia Nhập: 14-March 05
Đến Từ: Quảng Trị & Brisbane, QLD
Thành Viên Thứ: 39



Ý của Hoàng và Hoa mình đều tán thành. Ý của Hoàng là muốn giúp cụ thể, giúp cho đàng hoàng và đặc biệt là ý tưởng về " chiếc cần câu cá". Như vậy thật hết lòng với bạn bè. Tuy nhiên, mình nghĩ là Tuấn cần nên nỗ lực nhiều hơn nữa như ý của Anh Hoa. Bác đã nói: Gian nan rèn luyện mới thành công. Sài Gòn không thiếu việc tuy rất nhiều người đi xin việc. Sự hỗ trợ và giúp đỡ của bạn bè là đáng trân trọng và sự tự lực, nỗ lực cũng là điều hết sức quan trọng. Tân nói điều này bởi vì Tuấn có thông tin cho ACE về đợt phỏng vấn vừa rồi của Tuấn. Thực lòng mình cũng hơi buồn. Điều cần thiết nhất bây giờ mình muốn Tuấn trả lời cho ACE là Tuấn mong muốn làm gì sắp tới?? Phải không. Mình rất muốn nghe những ý kiến bộc trực, thắng thắn như vậy. Đi thẳng vào vấn đề bởi chúng ta là những người bạn...



New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New !
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Tuan
post Jun 29 2007, 12:27 PM
Bài viết #5

Nguyên soái
*******

Nhóm: Thường dân
Bài Viết: 833
Gia Nhập: 21-October 05
Đến Từ: Hue
Thành Viên Thứ: 170



Hi all !
I just like to join the tour of Mr Hoang in 1/7 so i talked that to his forum(both kidding and enjoying not heavy in soul-nang ne ve tam ly).Thank for help in mind-that enough for me.I'm in interval time and i still good though i dont have money (sometime feeling this post to think of the time having many).
At first,i read above words naturally and i feel sad.
But i think it is good words for me
I have motorbike.I dont go apply because some works í so low salary that i image that it is not enough for me one month.
I have plan of selling something independence





Tạm thời chạy xe ôm
0908325997 " seat behind and get delight "
Go to the top of the page
 
+Quote Post
thanhlong
post Jun 29 2007, 03:54 PM
Bài viết #6

vạn vật là vô thường
********

Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 1.322
Gia Nhập: 11-March 05
Đến Từ: Huế
Thành Viên Thứ: 16



QUOTE(Chú Thích)(nobita @ Jun 27 2007, 09:37 PM)
Ý của Hoàng và Hoa mình đều tán thành. Ý của Hoàng là muốn giúp cụ thể, giúp cho đàng hoàng và đặc biệt là ý tưởng về " chiếc cần câu cá". Như vậy thật hết lòng với bạn bè. Tuy nhiên, mình nghĩ là Tuấn cần nên nỗ lực nhiều hơn nữa như ý của Anh Hoa. Bác đã nói: Gian nan rèn luyện mới thành công. Sài Gòn không thiếu việc tuy rất nhiều người đi xin việc. Sự hỗ trợ và giúp đỡ của bạn bè là đáng trân trọng và sự tự lực, nỗ lực cũng là điều hết sức quan trọng. Tân nói điều này bởi vì Tuấn có thông tin cho ACE về đợt phỏng vấn vừa rồi của Tuấn. Thực lòng mình cũng hơi buồn. Điều cần thiết nhất bây giờ mình muốn Tuấn trả lời cho ACE là Tuấn mong muốn làm gì sắp tới?? Phải không. Mình rất muốn nghe những ý kiến bộc trực, thắng thắn như vậy. Đi thẳng vào vấn đề bởi chúng ta là những người bạn...
*


Anh em thật quý chỗ này, vào đây đọc và nói lên cảm nghĩ của mình. Đấy là ACE đã nghĩ và quan tâm về Tuấn rồi

Thật sự mà nói thì Tuấn không cần một chiếc xe máy mới có thể đứng lên được. Tuấn đang cần một hướng đi và một cảm nhận mới về cuộc sống cần nhiều vẫy vùng này. ACE trao Tuấn xe máy thì Tuấn cũng sẽ bán đi nếu Tuấn cón chưa thay đổi bản thân mình

Mình có ngồi với Tuấn, trên chiếc xe máy của mình, trên đoạn đường chở Tuấn về nhà trong một hôm nhậu tháng trước của những gương mặt thân quen ở Sài Gòn. Thật sự Long rất buồn khi Tuấn có những ý nghĩ khá kỳ lạ. Tuấn kiếm một công việc bình thường đủ sống không phải khó nhưng Tuấn đang mơ về những giấc mơ kiếm thật nhiều tiền trong chốc lát. Giấc mơ này được vẽ ra bởi các công ty bán hàng đa cấp mà một thời mình đã cảnh báo các bạn. Công ty này bán các các loại huy hiệu và vật kỷ niệm gì đó mà giá đến $60 mỗi cái và Tuấn được hoa hồng cao ngất ngưỡng nào đấy. Dĩ nhiên là để tham dự làm hợp tác xã viên thì Tuấn phải bỏ mấy triệu mua đồ cái đã. Cái trò lừa gạt này xem cũ kỹ nhưng thật lạ là những công ty này thành công hơn ACE trong việc thuyết phục Tuấn ngã về phía nào

ACE phải khuyên Tuấn những gì khuyên đi. nhưng sắp tới, lúc Hùng trở về sau chuyến đi đến Ấn Độ với Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng, ACE Sài Gòn nhất định phải ngồi nhậu với Tuấn một bữa nữa, để bày tỏ với Tuấn tình cảm và lo lắng của ACE với Tuấn

vấn đề là Tuấn có nghe ACE hay không, hay ACE có đủ sức thuyết phục Tuấn hơn mấy công ty lừa đảo ấy không thôi



Ai cũng có một ngày hôm qua...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Anh-Hoa
post Jun 29 2007, 07:37 PM
Bài viết #7

Trung tướng
******

Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 495
Gia Nhập: 29-April 05
Thành Viên Thứ: 86



Tuan oi,

Thanks so much for sharing your thoughts with us! And thanks to Long for the update as well!

There is nothing wrong with big dreams, Tuan. But please be very practical. I always think that I'll try whatever it takes to make my dream come true, even if I fail, at least I know that I am not able to do it. No pain no gain, right? A few years back when I was doing my master program in California, I did not have enough money to pay for tuition. And being silly me, I didn't ask for help from my siblings. A friend of mine who worked as a waitress in a restuarant told me to come and work with her. I seriously considered that. When I told my brother and sister, they said I was crazy. Perhaps, if I worked at the restuarant, I would be able to pay for school. But it wouldn't take me further. At the end my brother helped me get a research position at Berkeley. I worked during the day, took classes at night. I remember doing home work until 4, 5 am in the morning. After a few hours of sleep, I got back to work. It was a very tough year, but I learned so much out of it. There are choices in life that we make, and it could take us to a very different direction. Now I really want to do so much more, but I know I have to finish school, I know I have to work hard to support myself. All of us have our big dreams, but we all keep our feet on the ground before we can jump by doing some daily work first. And eventually we'll get to do whatever we've dreamt of if we don't give up. I hope you will make a right choice, too Tuan. I like to think that you are able to make your own decision. Whatever it is, we'll be there with you.

I really have to get back to work. More later, all!

Anh-Hoa

P.s: My English really sucks. But Tuan oi, can you please please pay attention on grammar when you write in English? I truly want to understand you as much as I can. Thanks!



I don't know what your destiny will be, but one thing I do know: the only ones among you who will be really happy are those who have sought and found how to serve.
-Albert Schweitzer-
Go to the top of the page
 
+Quote Post
chauminhlinh
post Jun 29 2007, 11:14 PM
Bài viết #8

Đại nguyên soái
********

Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 1.555
Gia Nhập: 3-March 05
Đến Từ: Thành phố Hồ Chí Minh
Thành Viên Thứ: 3



Tuấn dự định đi một chuyến tour với Hoàng à? Như vậy hay đấy. Đi một chuyến để F5 lại, sau đó sẽ thực hiện các dự án mới. Chúc bạn thành công.
Đọc những dòng chữ ACE viết trong này, mới thấy cái diễn đàn này thật ý nghĩa.



***********************

Anh lớn khôn dưới bầu vú mẹ
Và dại khờ trước vòm ngực của em...


Go to the top of the page
 
+Quote Post
Doantrang
post Jun 29 2007, 11:17 PM
Bài viết #9

Trung tướng
******

Nhóm: Thường dân
Bài Viết: 443
Gia Nhập: 19-March 05
Đến Từ: Missouri, U. S. A.
Thành Viên Thứ: 53



Tuấn ơi,
Cố gắng kiếm 1 việc gì đó ổn định cuộc sống hàng ngày truớc, rồi từ đó mình sẽ phát huy khả năng của mình, như ông bà ta vẫn nói là "có thực mới vực được đạo".
Trang thì không có kinh nghiệm gì để khuyên ai nhưng mà Trang thấy nếu "dream" mà thực hiện được dễ dàng thì thế giới này không còn những người khổ, và như vậy nó không còn là 1 dream nữa và chẳng có giá trị gì!
Trang có 1 số người thân, để thực hiện được 1 dream nho nhỏ của họ, họ từng đi bán vé số ở vĩa hè, đi phụ xe, làm những việc cleanning... nói chung là những việc không ai muốn làm...(cho dù họ cũng có bằng cấp hẳn hoi) nhưng khi họ phát huy được khả năng cũa họ thì khi nhìn lại, thật là đáng tự hào.
Đó là Trang chỉ đưa ra 1 vài thực tế thôi, công việc nào nếu thực hiện được hết khả năng của mình thì cũng đáng được trân trọng.
Trang chỉ mong Tuấn chọn 1 việc phù hợp với khả năng và điều kiện thực tế truớc, còn dream thì phải tùy vào khả năng cộng thêm sự may mắn nữa.
Chúc Tuấn thành công!
Go to the top of the page
 
+Quote Post
hohuong@anhK19
post Jun 30 2007, 12:56 PM
Bài viết #10

Binh nhì
**

Nhóm: Thường dân
Bài Viết: 34
Gia Nhập: 11-March 05
Thành Viên Thứ: 17



QUOTE(Chú Thích)(Doantrang @ Jun 29 2007, 11:17 PM)
Tuấn ơi,
Cố gắng kiếm 1 việc gì đó ổn định cuộc sống hàng ngày truớc, rồi từ đó mình sẽ phát huy khả năng của mình, như ông bà ta vẫn nói là "có thực mới vực được đạo".
Trang thì không có kinh nghiệm gì để khuyên ai nhưng mà Trang thấy nếu "dream" mà thực hiện được dễ dàng thì thế giới này không còn những người khổ, và như vậy nó không còn là 1 dream nữa và chẳng có giá trị gì!
Trang có 1 số người thân, để thực hiện được 1 dream nho nhỏ của họ, họ từng đi bán vé số ở vĩa hè, đi phụ xe, làm những việc cleanning... nói chung là những việc không ai muốn làm...(cho dù họ cũng có bằng cấp hẳn hoi) nhưng khi họ phát huy được khả năng cũa họ thì khi nhìn lại, thật là đáng tự hào.
Đó là Trang chỉ đưa ra 1 vài thực tế thôi, công việc nào nếu thực hiện được hết khả năng của mình thì cũng đáng được trân trọng.
Trang chỉ mong Tuấn chọn 1 việc phù hợp với khả năng và điều kiện thực tế truớc, còn dream thì phải tùy vào khả năng cộng thêm sự may mắn nữa.
Chúc Tuấn thành công!
*
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Tuan
post Jul 2 2007, 11:31 AM
Bài viết #11

Nguyên soái
*******

Nhóm: Thường dân
Bài Viết: 833
Gia Nhập: 21-October 05
Đến Từ: Hue
Thành Viên Thứ: 170



Early today i go to Baohiemxahoi,they force me to have stop working form from company.I feel very badly and i decided to company.Some words from old Chief-Kỏean.He asked your purpose here ? Insurance.What do you do now ? home are you girl ?...my ex friend advice me to find a job dont wait for Insurance.So poor me at that time.then they made stop working form from 2006.
Finally,BHXH promised would pay 17/7 may be 2 millions VND.
Yes,now i can not apply caúe having no money.So at that time i will find try to find.
I image one day ak19 saigon have meet and me free of trouble.
Thank for sharing your opening heart,i feel deep insight





Tạm thời chạy xe ôm
0908325997 " seat behind and get delight "
Go to the top of the page
 
+Quote Post
truonghoang
post Jul 2 2007, 03:51 PM
Bài viết #12

Chuẩn tướng
******

Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 378
Gia Nhập: 6-October 06
Đến Từ: Cố đô Huế
Thành Viên Thứ: 211



Tuấn ơi viết tiếng Việt đi.



Mob. 0918177771
Skype:hoang.dddl
Go to the top of the page
 
+Quote Post
nobita
post Jul 2 2007, 10:20 PM
Bài viết #13

Đại tướng
******

Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 615
Gia Nhập: 14-March 05
Đến Từ: Quảng Trị & Brisbane, QLD
Thành Viên Thứ: 39



Long và Hoàng chủ trì xoay xở và gỡ rối vụ này nhé. ACE ngoài này trước mắt chỉ biết động viên thôi. Thanks in advance !!



New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New !
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Reply to this topicStart new topic
> 1 Người đang đọc chủ đề này (1 Khách và 0 Người Ẩn Danh)
0 Thành Viên:

 

.::Phiên bản rút gọn::. Thời gian bây giờ là: 8th May 2024 - 09:17 PMSpring Style