Chào mừng Khách ( Đăng nhập | Đăng kí )

IPB
 
Reply to this topicStart new topic
> Ngắm trăng
Hoang Hoa
post Sep 17 2005, 08:51 PM
Bài viết #1

Thượng tá
*****

Nhóm: Thường dân
Bài Viết: 309
Gia Nhập: 25-March 05
Thành Viên Thứ: 63



NGẮM TRĂNG

Mùa Trung thu cận kề. Trăng rất đẹp!

Đêm nay, nhớ xứ Huế đến buốt lòng… Dành những phút chìm trong giấc ngủ để ngồi ngắm cung Quảng Hàn, ngỏ mong nhìn thấy bóng chị Hằng và chú cuội ngây ngô…

Như là một cảm ứng của tâm linh, quầng sáng của vầng trăng chưa thật sự tròn xuất hiện ½ quầng sáng nhiều màu như sắc cầu vồng… chợt nghĩ đến đức Quán Thế Âm và vầng hào quang… đẹp tuyệt vời! Giá như có ai bên mình để cùng chia sẻ phút giây đẹp này nhỉ?

Đại gia đình nhà Sao đêm nay cũng sáng rõ… và nhấp nháy như đùa vui cùng một anh chàng ngây ngô, một Từ Thức muốn tìm đến cõi thiên thai…

Hành trình của những vì sao vẫn tiếp diễn, vẫn nhấp nháy tinh nghịch… Nhìn những vì sao mà nghĩ ngẫm đến kiếp người hữu hạn… chắc chắn rằng hình ảnh của anh chàng ngây ngô và cuộc sống anh ta diễn biến như thế nào sẽ vẫn còn lưu lại ở những vì sao xa xôi…

“Cứ tưởng tượng rằng, để hình ảnh những vì sao nhấp nhánh xa kia mà hiện tại anh chàng ngây ngô đang thấy đến được hành tinh xanh này sẽ mất bao nhiêu thời gian và vượt qua bao nhiêu không gian? Vậy thì những ngôi sao anh ta đang thấy ở xa xăm kia chỉ còn là những bóng ma mà thôi, vì nó đã qua khỏi vị trí về thời gian và không gian đang thấy. Đôi lúc những vì sao xa kia đã lụi tàn và những gì đang thấy chỉ là dư ảnh còn lại của chúng mà thôi… biết đâu được là những vì sao kia đã chết cả trăm năm, ngàn năm hay triệu năm rồi mà con người ta vẫn thấy và cho rằng chúng đang tồn tại?”*

Con người ta hiện sống đây cũng vậy thôi! Trong hành trình về cõi chết, ta thay đổi và biến chuyển trong từng sát na, từng tích tắc nhanh như ý nghĩ… Giờ phút, giây, sát na này đây có còn ở vũ trụ, có còn lưu trong ký ức của các vì sao đó không, và lưu trong mười năm, trăm năm, hay ngàn năm… ở những vì sao xa xăm đó…. Chắc là có?!

Sự biến dịch của đời sống, sự luân hồi, nghiệp quả… âu là cũng có. Tính cách của ta, những gì ta đang nhận lấy, đang sống, đang gánh vác, đang trải nghiệm bằng cuộc sống thực này phải chăng cũng là định mệnh, cũng là vay trả trong vũ trụ bao la này?! Âu chắc là vậy…

Gà đã gáy giữa canh hai, bây giờ… thời gian đang chuyển dần qua canh ba… Tiếng gà sao não nuột quá! Tiếng giun dế kia cũng thê lương não nề:…

“Nghiêng đầu để lỗ tai nghe
Nghe giun dế vọng – nghe về chân tâm…”

Thắp lên ngọn nến trong đêm, thưởng thức và chiêm nghiệm về ảo ảnh trong ánh nến lung linh…

Như những vì sao trong cuộc hành trình, trên hành trình về với cát bụi ta học tập được nhiều điều. Dẫu cho cuộc sống có ra sao nhưng bạn ơi, bạn và tôi vẫn tĩnh lạc và đời thường đấy nhé! Hãy yêu thương,hãy biết buồn, biết vui, biết dư vị ngọt ngào hay đắng cay, hạnh phúc hay khổ đau của cõi sống nhé!…

Tiếng đêm vẫn thao thức… gà đã gáy báo hiệu canh ba… Chòm sao nhân mã, chòm sao chữ M đang hạ xuống dần dần. Trăng đã khuất sau mây…

Ngồi trên bàn viết, ghi lại những dòng nhật ký… nghe hòa tấu “Một cõi đi về” của NS Trịnh Công Sơn…

“Từng lời tà dương là lời mộ địa
Từng lời bể sông nghe ra từ độ suối khe…”

Lại lắng nghe tiếng lời của cỏ lá, của những người bạn mai hoa trong vườn… Cỏ hoa đâu cần ngôn từ như con người? Chỉ cần biết tồn tại và tô điểm cho thế giới…

Những cánh hoa trên bàn viết đêm nay cũng nở đẹp… Đóa hoa màu vàng trong chén đất như đang cười cùng với những cánh hoa tím tím và những cánh hoa nhỏ trắng trắng…

“….Đêm hằng đêm con nguyện cầu
Cho cảnh đời bể dâu thôi hết cơn u sầu
Cho loài người thương nhau

Tìm về yêu thương
Máu trong tim ta cùng đỏ
Nước mắt mặn như nhau
Xin yêu thương nhau hoài
Xin yêu thương muôn loài…”

Nhớ lại những ca từ của Nhạc sỹ Trường Khánh thấy mình sao trần tục quá… với những sân si đã có trong đời…

Hình ảnh đức Quán Âm lại xuất hiện trong hồn… như nhắc nhở lần nữa: “Con hãy sống với nỗi lòng của con… hãy đừng màng đến thị phi cuộc đời, hãy thanh thoát như con đã từng có trong một phần đời đã qua, hãy giữ vững đức tin…”

Trăng sao vẫn tiếp tục cuộc hành trình về phía cuối của màn đêm, ánh dương sẽ về… con người cũng đang chuẩn bị nghỉ ngơi, chuẩn bị cho cuộc hành trình đã lựa chọn, theo đuổi khi tinh sương dần đến và ngày mới bắt đầu…

Sẽ hạnh phúc hay sẽ là đau khổ?
Sẽ được gì giữa cuộc sống chen chân?
Sẽ về đâu? – khi nghĩ đến cuộc tình?
Tận cùng đời sẽ thế nào? – ai biết?

Thôi thì hãy cứ sống, “hãy cứ vui như mọi ngày”…

“Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày mới để yêu thương”….

Hội An, đêm trăng canh hai, canh ba rất đẹp!

Hoàng Hoa
September 14, 2005



"... người ta chỉ nhìn thấy thật rõ ràng bằng trái tim. Cái cốt yếu thì con mắt không nhìn thấy!"

(Trích: Hoàng tử bé - Antoine de Saint Exupéry)
Go to the top of the page
 
+Quote Post
waterfallsoulpea...
post Sep 17 2005, 09:37 PM
Bài viết #2

Thanh Tuan
******

Nhóm: Thường dân
Bài Viết: 710
Gia Nhập: 8-March 05
Thành Viên Thứ: 10



Lưu Diệc Phi -Chị hằng tái thế !



Hữu nhược vô
Thực nhược hư
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Hoang Hoa
post Sep 27 2005, 10:23 PM
Bài viết #3

Thượng tá
*****

Nhóm: Thường dân
Bài Viết: 309
Gia Nhập: 25-March 05
Thành Viên Thứ: 63



Bộn bề!!



"... người ta chỉ nhìn thấy thật rõ ràng bằng trái tim. Cái cốt yếu thì con mắt không nhìn thấy!"

(Trích: Hoàng tử bé - Antoine de Saint Exupéry)
Go to the top of the page
 
+Quote Post
thanhlong
post Sep 29 2005, 06:25 PM
Bài viết #4

vạn vật là vô thường
********

Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 1.322
Gia Nhập: 11-March 05
Đến Từ: Huế
Thành Viên Thứ: 16



Kính ơi,

Nhắn nhủ mình thì phải nhớ lấy đó: "Thôi thì hãy cứ sống, “hãy cứ vui như mọi ngày”… "

Kính ơi, đừng nhiều quá mà cũng đừng ít quá, đừng mê quá mà cũng đừng lạnh quá, sao không để đời mình trôi như rong rêu, sao vướng bận quá làm chi?

Băn khoăn làm chi liệu mình hạnh phúc hay khổ đau, sân si hay chân thiện, như rứa thì không được, Bát Nhã Ba La Mật Đa ở phía trước, ngoảnh mặt là bờ, sao vẫn không chịu ngoảnh ?

Một ngàn năm nữa cũng sẽ chẳng còn ai nhớ đến Trịnh,

hãy cứ là rong rêu thôi



Ai cũng có một ngày hôm qua...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Hoang Hoa
post Sep 30 2005, 12:00 PM
Bài viết #5

Thượng tá
*****

Nhóm: Thường dân
Bài Viết: 309
Gia Nhập: 25-March 05
Thành Viên Thứ: 63



QUOTE(Chú Thích)(thanhlong @ Sep 29 2005, 06:25 PM)
Kính ơi, đừng nhiều quá mà cũng đừng ít quá, đừng mê quá mà cũng đừng lạnh quá, sao không để đời mình trôi như rong rêu, sao vướng bận quá làm chi?

hãy cứ là rong rêu thôi
*


Kính nhớ! Kính sẽ nhớ!...



"... người ta chỉ nhìn thấy thật rõ ràng bằng trái tim. Cái cốt yếu thì con mắt không nhìn thấy!"

(Trích: Hoàng tử bé - Antoine de Saint Exupéry)
Go to the top of the page
 
+Quote Post
nguyenhoanggiap
post Nov 11 2005, 04:54 PM
Bài viết #6

Bộ trưởng
******

Nhóm: Thường dân
Bài Viết: 461
Gia Nhập: 7-March 05
Đến Từ: Huế thành
Thành Viên Thứ: 6



Nhớ nữa đi anh Kính ơi,nhớ dẫn em đi chơi hí!
Đò rong rêu...hehe
J



Hãy cứ vui như mọi ngày, dù chiều nay không ai qua đây...[size="3"][/size][color="#800080"][/color]
Go to the top of the page
 
+Quote Post
kinhk19c
post Nov 14 2005, 09:29 AM
Bài viết #7

Ôm đời ngủ muộn ...
********

Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 1.495
Gia Nhập: 8-March 05
Đến Từ: Huế - Đà Nẵng - Hội An
Thành Viên Thứ: 9



Không còn mùa thu...



Bỏ trăng gió lại cho đời
Bỏ ngang ngửa sóng giữa lời hẹn hoa...
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Reply to this topicStart new topic
> 1 Người đang đọc chủ đề này (1 Khách và 0 Người Ẩn Danh)
0 Thành Viên:

 

.::Phiên bản rút gọn::. Thời gian bây giờ là: 4th May 2024 - 03:37 PMSpring Style