Chào mừng Khách ( Đăng nhập | Đăng kí )

IPB
 
Reply to this topicStart new topic
> Bạch Ngọc và 108 bài thơ
kinhk19c
post Nov 2 2006, 01:50 PM
Bài viết #1

Ôm đời ngủ muộn ...
********

Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 1.495
Gia Nhập: 8-March 05
Đến Từ: Huế - Đà Nẵng - Hội An
Thành Viên Thứ: 9



Mang về đây lưu lại 108 bài thơ của người bạn nhỏ chơi dương cầm tên Bạch Ngọc ...

Cành thiên hương thoắt gãy, chiều nay chợt nhớ!

hh



Bỏ trăng gió lại cho đời
Bỏ ngang ngửa sóng giữa lời hẹn hoa...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
kinhk19c
post Nov 2 2006, 01:51 PM
Bài viết #2

Ôm đời ngủ muộn ...
********

Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 1.495
Gia Nhập: 8-March 05
Đến Từ: Huế - Đà Nẵng - Hội An
Thành Viên Thứ: 9



Tự Hát
Bạch Ngọc








Em hát ru mình bằng những cung đàn

Tiếng vĩ cầm xót xa buồn da diết

Bản tình ca ly biệt

Vỡ tan.....



Tuyết đã ngừng rơi

Dấu chân ai còn vương trên vạt cỏ

Xào xạc có tiếng lá khô vỡ

Xào xạc gió..

Xào xạc mây....



Em biết lấy gì làm dịu nỗi đau hôm nay?

Giữa biển vàng

Giữa dòng suối bạc

Chim họa mi đâu còn vang tiếng hát

Những thanh âm lạc lõng địa đàng



Ôi...tiếng vọng từ phía đại ngàn

Từ rừng sâu

Từ núi đồi

Lặng lẽ....

Lặng lẽ...lặng lẽ...

Và rơi lệ...

Em tự hát ru mình...

Biệt khúc buồn!!!!!!



Bạch Ngọc



Bỏ trăng gió lại cho đời
Bỏ ngang ngửa sóng giữa lời hẹn hoa...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
kinhk19c
post Nov 2 2006, 01:53 PM
Bài viết #3

Ôm đời ngủ muộn ...
********

Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 1.495
Gia Nhập: 8-March 05
Đến Từ: Huế - Đà Nẵng - Hội An
Thành Viên Thứ: 9



Đó Là Anh

Bạch Ngọc






"Rồi những lúc đời không như mộng ước
Nhìn tôi đi ! Cho ta thấy cần nhau
Từ hồng hoang đến vạn vạn đời sau
"Sông chẳng thể một ngày lìa xa biển .."



Đó là anh...

Người đàn ông bao chiều em mãi nhớ

Hát bài ca thay lời yêu nói hộ

Những xao xuyến ban đầu



Đó là anh...

Người đàn ông có đôi mắt sâu

Có trái tim yêu dập dồn như biển lửa

Khao khát dâng

Khao khát yêu

Thầm hứa

Chỉ yêu em, duy nhất ở trên đời!



Mây lặng trôi

Gió nhẹ bay

Bỗng dưng có một ngày

Anh mang đi vầng mây không có tuổi

Chùm hoa xưa

Trôi xa dần con suối

Viên cuội hờn len tận xuống hồ sâu



Đó là anh....

Chứ nào phải ai đâu

Người mang đi của em ban mai gầy rực nắng

Để lại nơi đây khoảng lặng

Tịch mịch vô hồn!



Bạch Ngọc



Bỏ trăng gió lại cho đời
Bỏ ngang ngửa sóng giữa lời hẹn hoa...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
kinhk19c
post Nov 2 2006, 01:54 PM
Bài viết #4

Ôm đời ngủ muộn ...
********

Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 1.495
Gia Nhập: 8-March 05
Đến Từ: Huế - Đà Nẵng - Hội An
Thành Viên Thứ: 9



Cánh Rừng Mùa Đông

Bạch Ngọc






Anh mang theo cánh rừng mùa đông

Về trải thảm bên thềm cuốn gió

Rừng mùa đông cành khô rạn vỡ

Buốt giá tim người.



Anh mang theo câu hát giọng cười

The từng phím nhạc từ miên viễn

Trong giấc mơ ẩn hiện

Thấp thoáng bóng trăng ngà



Cánh rừng xa...

Gió rủ rê...

Gió lả lơi lời hứa....

Mùa đông đứng lặng bên thềm cửa

Một vùng mây lơ lửng phía chân trời



Lắng sâu trong núi tiếng mưa rơi

Trong vắt giọt mưa

Còn vương đầy phiến lá

Ai cũng thấy mà không ai biết cả

Mưa trong veo

Rơi từ khóe mắt người.



Trong trái tim ai cũng có..mặt trời

Sưởi ấm lòng

Khi đông buồn giá rét

Cánh rừng mùa đông giấu biệt

Nỗi đau lạnh giá của bao ngày!!!!



Bạch Ngọc



Bỏ trăng gió lại cho đời
Bỏ ngang ngửa sóng giữa lời hẹn hoa...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
kinhk19c
post Nov 2 2006, 01:56 PM
Bài viết #5

Ôm đời ngủ muộn ...
********

Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 1.495
Gia Nhập: 8-March 05
Đến Từ: Huế - Đà Nẵng - Hội An
Thành Viên Thứ: 9



Biệt Khúc....

Bạch Ngọc


(For K)



Anh nhớ không...

Tình chúng mình nồng nàn như hạt nắng

Nắng vô tư nhảy nhót trên hàng mi

Em nhu mì

Anh dịu dàng nồng ấm.....



Rượu thì đỏ thắm

Em uống từng giọt say

Đón chiếc hôn êm trong vòng tay mộng ảo

Ôm ấp một hạnh phúc kỳ ảo

Một nỗi đau kỳ ảo

Trong cuộc tình bên anh



Chông chênh

Dòng thời gian thoáng chốc lướt nhanh

Thả lại chuỗi ngày hạnh phúc

Trái sầu nổ tung trong lồng ngực

Cơn mưa đi qua

Thả lại trên vai chiếc lá cuối mùa



Không có hoa hồng ở Warszawa

Không có chứng nhân bảo vệ lời hứa

Nhưng tình yêu đôi ta vẫn nồng nàn rực lửa

Thắp ấm đôi tim

Tha thiết nhiệm mầu....



Anh nhớ không

Câu hẹn thề hương lửa buổi chia ly

Lệ ứa hàng mi

Em nghẹn lòng ấp ủ

Trăng chưa mọc nên trăng chưa hề vỡ

Bạch ngọc hương vẫn ngan ngát bên thềm....



Em vẫn là em của ngày tháng dịu êm

Anh vẫn là anh nồng nàn tình yêu rực lửa

Mưa rơi ướt lạnh run run ngoài thềm cửa

Yêu dấu ơi...

Tình ta mãi trong ngần!!!



Tình yêu đã đủ hiến dâng

Em trao anh trọn vẹn lời hẹn ước

Như hiến chương tình yêu ngày nào mình có được

Trong ký ức êm đềm hôm qua....



Bạch Ngọc



Bỏ trăng gió lại cho đời
Bỏ ngang ngửa sóng giữa lời hẹn hoa...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
kinhk19c
post Nov 2 2006, 01:57 PM
Bài viết #6

Ôm đời ngủ muộn ...
********

Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 1.495
Gia Nhập: 8-March 05
Đến Từ: Huế - Đà Nẵng - Hội An
Thành Viên Thứ: 9



Valentine's day!

Bạch Ngọc




Cảm ơn anh đã gửi cho em

Bài thơ buồn của thuở tình chưa tới

Để rồi anh bước vội

Đi về phía nghìn trùng



Cảm ơn hồi chuông vừa chợt ngưng

Để em quỳ trước giáo đường tạ ơn Chúa

Giữa bao phen chọn lựa

Em đã nhìn thấy anh.



Để cuộc đời rộn rã khúc nhạc xanh

Giận rồi thương

Vốn dĩ tình yêu là như thế

Xin đừng để bờ mi hoen suối lệ

Để ngọt ngào và cay đắng riêng em.



Cảm ơn một đóa quỳnh đã nở trong đêm

Ngào ngạt hương

Trắng muốt từng đôi cánh

Gió về ngang bâng quơ thổi lạnh

Trăm năm ai có lỗi câu thề?



Cảm ơn một lần ta hái trái đam mê

Một lần yêu

Một lần tim đau nhói

Một lần ta bước vội

Dẫu con tim thổn thức mỗi đêm về!!!



Bạch Ngọc




Bỏ trăng gió lại cho đời
Bỏ ngang ngửa sóng giữa lời hẹn hoa...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
kinhk19c
post Nov 2 2006, 01:58 PM
Bài viết #7

Ôm đời ngủ muộn ...
********

Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 1.495
Gia Nhập: 8-March 05
Đến Từ: Huế - Đà Nẵng - Hội An
Thành Viên Thứ: 9



Kim Đồng Hồ

Bạch Ngọc




Em ngu ngơ vặn ngược kim đồng hồ

Cho kim giờ song hành cùng kim phút

Riêng kim giây...em ngỡ ngàng...vô lực

Chẳng thể dừng.....



Tiếng đồng hồ tích tắc mãi không ngưng

Chở thời gian đi qua miền giông bão

Hút cánh cuối đêm trôi vào mộng ảo

Sương đêm nhập nhoạng mờ....



Mùa đông còn lạnh thấm bờ môi thơ

Tóc rối bời xõa trên bờ vai ướt

Vuốt tay trơn...bỏ quên gương lược

Nên mái úa nhàu....



Kim giờ , kim phút chạy mãi về đâu?

Riêng kim giây thẩn thờ lặng lẽ

Thời gian buông giọt lệ

Tích tắc...tích tắc...buồn!



Bạch Ngọc



Bỏ trăng gió lại cho đời
Bỏ ngang ngửa sóng giữa lời hẹn hoa...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
kinhk19c
post Nov 2 2006, 01:59 PM
Bài viết #8

Ôm đời ngủ muộn ...
********

Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 1.495
Gia Nhập: 8-March 05
Đến Từ: Huế - Đà Nẵng - Hội An
Thành Viên Thứ: 9



Vắng Nhau

Bạch Ngọc






Oh...ta vắng nhau

Thật sao..?

Nhưng mây vẫn bay

Gió vẫn rì rào hẹn ước

Em cũng đâu thể nào quên được

Tiếng chim ca rộn rã mỗi chiều..



Ta vắng nhau

Chiều cũng đìu hiu

Hoàng hôn ghé đến mắt buồn chưa kịp khép

Bóng tà dương vẫn đẹp

Trong mắt nhung huyền.



Ai ơi đừng thả lá rơi lạc vào cõi riêng

Xào xạc đêm khuya

Cho ai nghẹn lòng nhớ

Mùa thu qua lá đổ

Mùa đông sang tuyết rơi đầy



Ta vắng nhau

Ngàn ngày

Mây vẫn bay

Đời vẫn vang khúc nhạc buồn Lưu Nguyễn

Gặp nhau trong mơ

Lối Đào Nguyên ước nguyện

Mộng cũng xa rồi

Thuyền rời bến trôi xa



Bạch Ngọc



Bỏ trăng gió lại cho đời
Bỏ ngang ngửa sóng giữa lời hẹn hoa...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
kinhk19c
post Nov 2 2006, 02:02 PM
Bài viết #9

Ôm đời ngủ muộn ...
********

Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 1.495
Gia Nhập: 8-March 05
Đến Từ: Huế - Đà Nẵng - Hội An
Thành Viên Thứ: 9



Chủ nhật...


Bạch Ngọc




Chủ nhật...

Vang vọng tiếng chim hót

Ong ban mật ngọt

Khung trời giăng mây



Chủ nhật...

Tiếng chuông nhà thờ gióng giả quanh đây

Những gót chân khẽ đi về trên thềm đá

Thân quen và xa lạ

Tiếng kinh nguyện cầu thoáng qua



Những chàng trai hối hả mua vài bó hoa

Còn đọng sương trên cánh mỏng

Ngại ngùng chờ nơi cổng

Những cô gái áo hồng

Đi lễ...

Miệng cười tươi.



Chủ nhật....có gì vui?

Trai gái hẹn hò nhau nơi thánh đường đi xem lễ

Phúc âm vang trong lời kinh ước thệ

Nguyện rằng có đôi...



Chủ nhật ....

Thánh lễ....

Hạt mân côi...

Những lũ trẻ theo cha mẹ làm dấu thánh

Bài thánh ca an lành

Theo gió bay về cánh đồng cỏ xa xa...



Chủ nhật...

Những cánh cửa đang khép vội mở ra

Đón ánh bình minh

Rạo rực trước hương thơm của nắng

Riêng trong mắt một người là khoảng lặng

Khoảng lặng vô hình..

Chơi vơi!



Chủ nhật...

Vụt trôi

Còn lại một nỗi buồn dai dẳng

Mênh mông

Trống vắng

Chuông nguyện cầu còn vọng chân mây!!!!



Bạch Ngọc



Bỏ trăng gió lại cho đời
Bỏ ngang ngửa sóng giữa lời hẹn hoa...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
kinhk19c
post Nov 2 2006, 02:05 PM
Bài viết #10

Ôm đời ngủ muộn ...
********

Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 1.495
Gia Nhập: 8-March 05
Đến Từ: Huế - Đà Nẵng - Hội An
Thành Viên Thứ: 9



Cho Người và Cho Tôi

Bạch Ngọc






Ta muốn nói với em

Bản tình ca nào cũng có hồi kết thúc

Gương mặt em thoáng buồn

Đôi mắt đẫm lệ sa

Cây xương rồng ngày ấy dẫu nở hoa

Rồi cũng lụi tàn theo mạch thời gian cuộn chảy



Em biết không...

Giữa đất trời lộng lẫy

Mây thời gian không xanh

Trăng thời gian không tỏ

Em có nghe giọt pha lê rạn vỡ

Giữa hàng mi ngàn giọt châu rơi



Mật đắng của đời còn đọng lại bờ môi

Gai xương rồng

Thuở nào làm buốt mắt

Giữa mênh mông sa mạc bỏng rát

Hồn nhiên xanh...

Hồn nhiên nở nụ đầu....



Có vực thẳm nào vùi lấp được nỗi đau

Như trái sầu nổ tung trong lồng ngực

Nỗi xót xa cuộn về thổn thức

Em và ta xa lắm bởi địa cầu



Trời cứ đổ mưa mau

Cho nhân thế dở dang ngàn khúc hát

Biệt ly ơi, xót xa từng phím nhạc

Ai gieo chi vũ khúc đoạn trường.



Bạch Ngọc



Bỏ trăng gió lại cho đời
Bỏ ngang ngửa sóng giữa lời hẹn hoa...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
kinhk19c
post Nov 2 2006, 02:09 PM
Bài viết #11

Ôm đời ngủ muộn ...
********

Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 1.495
Gia Nhập: 8-March 05
Đến Từ: Huế - Đà Nẵng - Hội An
Thành Viên Thứ: 9



Biển Buồn

Bạch Ngọc






Chiều nay em nhớ người quá đỗi

Lá cỏ nép mình mỏi mắt trông

Thoảng hương trong gió lộng

Buốt lòng!



Biển ngoài kia vẫn mênh mông

Mênh mông buồn lặng nhớ

Mênh mông ngọn sóng vỡ

Liên tưởng những chuyện buồn.....



Nhạc tim vang vọng sâu thẳm từng hồi chuông

Tình đi mau

Sầu vương đầy đôi mắt biếc

Ôi..đàn chim xứ Việt

Tung cánh giữa trời

Còn chấm nhỏ xa xa....



Bay qua...bay qua...

Những áng mây hững hờ..bay qua

Nỗi nhớ vô hồn làm trái tim nhỏ máu

Florence đất lành chim đậu

Nhưng...tình xa hun hút đại ngàn



Biển vẫn buồn

Bờ cát vàng miên man

Lặng nghe sóng vỗ bờ chiều không nắng

Giữa anh và em

Là khoảng lặng

Để âm thầm quá khứ gọi tên nhau!



Bạch Ngọc



Bỏ trăng gió lại cho đời
Bỏ ngang ngửa sóng giữa lời hẹn hoa...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
kinhk19c
post Nov 2 2006, 02:11 PM
Bài viết #12

Ôm đời ngủ muộn ...
********

Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 1.495
Gia Nhập: 8-March 05
Đến Từ: Huế - Đà Nẵng - Hội An
Thành Viên Thứ: 9



Cỏ Trăm Năm Hát

Bạch Ngọc






"Cỏ vẫn hát...ngàn năm vẫn hát

Bởi vì em như cỏ...khát nắng mềm..."



Em có bao giờ nghe cỏ hát trăm năm

Bài du ca lướt theo từng ngọn gió

Nhạc ngựa vẫn reo vang lối cũ

Đại ngàn xưa dấu vết xa mờ



Mang cát bụi từ miền thảo nguyên thơ

Ta thấy mình như ánh trăng lạnh lẽo

Như đài hoa khô héo

Rũ tàn dưới thác ghềnh xa



Em có nghe cỏ hát lời ngân nga

Có tiếng suối reo

Có sa mạc tình yêu đầy nắng nóng

Có trời cao gió lộng

Vó ngựa thảo nguyên lướt giữa xa ngàn



Cỏ trăm năm

Cỏ hát lời miên man

Gọi những vì sao lạc loài từ đêm tối

Cỏ hát với nỗi buồn mênh mông dịu vợi

Gọi những yêu thương

Khắc khoải nhạt nhòa....



Cỏ hồn nhiên cười

Hồn nhiên khóc giữa lá hoa....

Cỏ theo thời gian vẫn hát lời thương nhớ

Em có hay, dẫu vầng trăng vừa vỡ..

Cỏ không vô tình

Cỏ vẫn hát tặng riêng em....!



Bạch Ngọc



Bỏ trăng gió lại cho đời
Bỏ ngang ngửa sóng giữa lời hẹn hoa...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
kinhk19c
post Nov 2 2006, 02:13 PM
Bài viết #13

Ôm đời ngủ muộn ...
********

Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 1.495
Gia Nhập: 8-March 05
Đến Từ: Huế - Đà Nẵng - Hội An
Thành Viên Thứ: 9



Ngọc Lan!

Bạch Ngọc




Ngọc lan...

Hương thoảng qua thềm

Ngan ngát bay nhẹ không gian

Góc phố nơi hò hẹn

Trắng muốt chùm hoa lan



Ngọc lan...

Hương vẫn thoảng qua thềm

Vương vào tóc nhẹ êm

Bờ vai thiếu nữ thon mềm thanh mảnh

Hương quấn quít bàn chân



Ngọc lan ...

Một thoáng bâng khuâng

Ngọt ngào len vào từng hơi thở

Dư âm mùa thu đậm đà một thuở

Dương cầm xanh

Ngân cung phím trong ngần



Thoáng trong gió nồng nàn

Ngọc lan vương cánh đón ngày sang

Nàng lại hát

Cùng lá, cùng gió trời bát ngát

Tỏa hương ngọt ngào

Lá biếc trên cành lao xao

Hẹn nắng.....

Về trên từng ngón tay ngà

Dạo cung đàn ngân nga



Ôi...hương ngọc lan dịu dàng bay xa...



Bạch Ngọc


http://trinhnu.net/b/bachngoc/index.php?mo...er=&searchText=



Bỏ trăng gió lại cho đời
Bỏ ngang ngửa sóng giữa lời hẹn hoa...
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Reply to this topicStart new topic
> 1 Người đang đọc chủ đề này (1 Khách và 0 Người Ẩn Danh)
0 Thành Viên:

 

.::Phiên bản rút gọn::. Thời gian bây giờ là: 5th May 2024 - 09:02 AMSpring Style