Các loài Hoa |
Aug 15 2005, 02:41 PM
Bài viết
#1
|
|
Ôm đời ngủ muộn ... Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 1.495
Gia Nhập: 8-March 05
Đến Từ: Huế - Đà Nẵng - Hội An
Thành Viên Thứ: 9
|
Hoa soi nhái tím
Bỏ trăng gió lại cho đời
Bỏ ngang ngửa sóng giữa lời hẹn hoa... |
|
Aug 15 2005, 03:07 PM
Bài viết
#2
|
|
Chuẩn úy Nhóm: Thường dân
Bài Viết: 87
Gia Nhập: 25-March 05
Thành Viên Thứ: 64
|
Hoa me chua
Hãy nhìn xuống chân để thấy ta là cát bụi
Cát bụi sẽ tan theo thời gian... |
|
Aug 15 2005, 03:08 PM
Bài viết
#3
|
|
Chuẩn úy Nhóm: Thường dân
Bài Viết: 87
Gia Nhập: 25-March 05
Thành Viên Thứ: 64
|
Bông bí vàng
Hãy nhìn xuống chân để thấy ta là cát bụi
Cát bụi sẽ tan theo thời gian... |
|
Aug 16 2005, 07:46 PM
Bài viết
#4
|
|
Binh nhì Nhóm: Thường dân
Bài Viết: 34
Gia Nhập: 11-March 05
Thành Viên Thứ: 17
|
kinh ne, dep that
ve dep hoang da, binh di nhung rat chi la dep Huong |
|
Aug 16 2005, 10:20 PM
Bài viết
#5
|
|
Thanh Tuan Nhóm: Thường dân
Bài Viết: 710
Gia Nhập: 8-March 05
Thành Viên Thứ: 10
|
Còn ong bướm đâu hết ??????????????????
Hữu nhược vô
Thực nhược hư |
|
Aug 26 2005, 01:08 PM
Bài viết
#6
|
|
Trung sĩ Nhóm: Thường dân
Bài Viết: 64
Gia Nhập: 4-April 05
Thành Viên Thứ: 72
|
Kính ơi, mấy cái hình về hoa K gởi thật đẹp, tui thích hoa Magarit màu trắng trắng, lúc trước ngoài chợ Đông Ba có bán rất nhiều (không biết viết tên hoa có đúng chính tả không nữa), màu trắng, rất dễ thương, cắm thì lâu tàn vô cùng (có tàn cũng không rủ xuống như mấy hoa khác), bi chừ hình như kiếm hoa đó hơi bị ...đỏ con mắt ...bên trái (bên phải luôn), ai biết chỗ mô bán hoa ni trên cái...đất SGòn này thì chỉ dùm tui mua về cắm chơi...Tks, Q
|
|
Aug 29 2005, 09:46 PM
Bài viết
#7
|
|
Ôm đời ngủ muộn ... Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 1.495
Gia Nhập: 8-March 05
Đến Từ: Huế - Đà Nẵng - Hội An
Thành Viên Thứ: 9
|
Ừa, vài bữa post tiếp...
hoa Magarit màu trắng trắng đẹp chứ bộ... An Cựu thấy cũng có bán, đẹp! Bỏ trăng gió lại cho đời
Bỏ ngang ngửa sóng giữa lời hẹn hoa... |
|
Aug 30 2005, 11:47 PM
Bài viết
#8
|
|
vạn vật là vô thường Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 1.322
Gia Nhập: 11-March 05
Đến Từ: Huế
Thành Viên Thứ: 16
|
Ai cũng có một ngày hôm qua...
|
|
Aug 30 2005, 11:54 PM
Bài viết
#9
|
|
vạn vật là vô thường Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 1.322
Gia Nhập: 11-March 05
Đến Từ: Huế
Thành Viên Thứ: 16
|
Ai cũng có một ngày hôm qua...
|
|
Aug 30 2005, 11:56 PM
Bài viết
#10
|
|
vạn vật là vô thường Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 1.322
Gia Nhập: 11-March 05
Đến Từ: Huế
Thành Viên Thứ: 16
|
Ai cũng có một ngày hôm qua...
|
|
Sep 1 2005, 10:19 PM
Bài viết
#11
|
|
Ôm đời ngủ muộn ... Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 1.495
Gia Nhập: 8-March 05
Đến Từ: Huế - Đà Nẵng - Hội An
Thành Viên Thứ: 9
|
đẹp!
Bỏ trăng gió lại cho đời
Bỏ ngang ngửa sóng giữa lời hẹn hoa... |
|
Sep 6 2005, 08:19 PM
Bài viết
#12
|
|
Trung tướng Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 466
Gia Nhập: 23-March 05
Thành Viên Thứ: 61
|
hoa đẹp thật
nhưng ở quê mình có rất nhiều ha ha ha XIN HÁT VỀ BẠN BÈ TÔI
NHỮNG NGƯỜI SỐNG VÌ MỌI NGƯỜI |
|
Sep 27 2005, 10:29 PM
Bài viết
#13
|
|
Thượng tá Nhóm: Thường dân
Bài Viết: 309
Gia Nhập: 25-March 05
Thành Viên Thứ: 63
|
Hoa Hoàng Hoa - Dandelion Tanpopo Hoa Hoàng Hoa, tiếng Việt Nam mình còn gọi theo âm hán là hoa Bồ Công Anh. Người Nhật gọi hoa này là Tanpopo. Tiếng anh gọi là Dandelion. Hoa Hoàng Hoa có tên khoa học là Taraxacum officinale, thuộc họ cúc (kiku, Asteraceae). Hoa Hoàng Hoa sinh sống rất mạnh và nhanh. Ở những nơi khác hoa này người ta xem hoa này là một loài cỏ dại nhưng ở VN và Trung Quốc người ta dùng nó như một loại dược thảo có giá trị. Theo Giáo sư Aoki Shigenobu của trường đại học Gunma, Nhật Bản, hoa Hoàng Hoa ở Nhật là một loại có tên khoa hoc là Taraxacum platycarpum, lá có thể chiên ăn (tempura) và rể có thể dùng thay cà phê. "... người ta chỉ nhìn thấy thật rõ ràng bằng trái tim. Cái cốt yếu thì con mắt không nhìn thấy!"
(Trích: Hoàng tử bé - Antoine de Saint Exupéry) |
|
Nov 26 2005, 10:35 AM
Bài viết
#14
|
|
Nguyên soái Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 843
Gia Nhập: 2-March 05
Đến Từ: Đà Nẵng
Thành Viên Thứ: 2
|
Tôi lẩn trốn vì biết mình không thể
Mây của trời rồi gió sẽ mang đi! |
|
Nov 27 2005, 11:01 PM
Bài viết
#15
|
|
Thượng tá Nhóm: Thường dân
Bài Viết: 309
Gia Nhập: 25-March 05
Thành Viên Thứ: 63
|
Đẹp lắm Th ơi!
"... người ta chỉ nhìn thấy thật rõ ràng bằng trái tim. Cái cốt yếu thì con mắt không nhìn thấy!"
(Trích: Hoàng tử bé - Antoine de Saint Exupéry) |
|
Jan 3 2007, 03:50 PM
Bài viết
#16
|
|
Nguyên soái Nhóm: Thường dân
Bài Viết: 833
Gia Nhập: 21-October 05
Đến Từ: Hue
Thành Viên Thứ: 170
|
Tạm thời chạy xe ôm 0908325997 " seat behind and get delight " |
|
Jan 3 2007, 03:53 PM
Bài viết
#17
|
|
Nguyên soái Nhóm: Thường dân
Bài Viết: 833
Gia Nhập: 21-October 05
Đến Từ: Hue
Thành Viên Thứ: 170
|
Tạm thời chạy xe ôm 0908325997 " seat behind and get delight " |
|
Jan 3 2007, 03:55 PM
Bài viết
#18
|
|
Nguyên soái Nhóm: Thường dân
Bài Viết: 833
Gia Nhập: 21-October 05
Đến Từ: Hue
Thành Viên Thứ: 170
|
Tạm thời chạy xe ôm 0908325997 " seat behind and get delight " |
|
Jan 3 2007, 03:56 PM
Bài viết
#19
|
|
Nguyên soái Nhóm: Thường dân
Bài Viết: 833
Gia Nhập: 21-October 05
Đến Từ: Hue
Thành Viên Thứ: 170
|
Tạm thời chạy xe ôm 0908325997 " seat behind and get delight " |
|
Jan 3 2007, 03:58 PM
Bài viết
#20
|
|
Nguyên soái Nhóm: Thường dân
Bài Viết: 833
Gia Nhập: 21-October 05
Đến Từ: Hue
Thành Viên Thứ: 170
|
Tạm thời chạy xe ôm 0908325997 " seat behind and get delight " |
|
1 Người đang đọc chủ đề này (1 Khách và 0 Người Ẩn Danh) |
|