Triết lý! |
Jul 22 2006, 12:06 PM
Bài viết
#1
|
|
Ôm đời ngủ muộn ... Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 1.495
Gia Nhập: 8-March 05
Đến Từ: Huế - Đà Nẵng - Hội An
Thành Viên Thứ: 9
|
Triết lý sống là: chẳng nên bày ra triết lý làm gì! Hê hê! Phức tạp xờ hóa vấn xờ đề!
Bỏ trăng gió lại cho đời
Bỏ ngang ngửa sóng giữa lời hẹn hoa... |
|
Jul 22 2006, 08:33 PM
Bài viết
#2
|
|
Nguyên soái Nhóm: Thường dân
Bài Viết: 833
Gia Nhập: 21-October 05
Đến Từ: Hue
Thành Viên Thứ: 170
|
cũng triết lỳ
Tạm thời chạy xe ôm 0908325997 " seat behind and get delight " |
|
Apr 28 2008, 12:50 PM
Bài viết
#3
|
|
Nguyên soái Nhóm: Thường dân
Bài Viết: 833
Gia Nhập: 21-October 05
Đến Từ: Hue
Thành Viên Thứ: 170
|
Cach cu xu o doi
Thầy Nhan Uyên hỏi đức Khổng Tử: “Hồi này muốn nghèo mà cũng được như giầu, hèn mà cũng được như sang, không phải khoẻ mà có oai, chơi bời với người ta suốt đời không lo sợ gì, muốn như vậy, có nên không?..” Đức Khổng Tử nói: “Người hỏi thế phải lắm. Nghèo, mà cũng muốn như giầu, thế là biết bằng lòng với số phận không ham mê gì. Hèn, mà cũng muốn như sang, thế là biết nhún nhường và có lễ độ. Không khoẻ, mà muốn có oai, thế là biết thận trọng, cung kính không lầm lỗi gì. Chơi bời với mọi người mà muốn suốt đời không lo sợ, thế là biết chọn lời rồi mới nói..” Tạm thời chạy xe ôm 0908325997 " seat behind and get delight " |
|
May 13 2008, 03:38 PM
Bài viết
#4
|
|
Nguyên soái Nhóm: Thường dân
Bài Viết: 833
Gia Nhập: 21-October 05
Đến Từ: Hue
Thành Viên Thứ: 170
|
sáng 10 h Huế mưa (12/05/2008) đi ăn hỏi của người chị bà con,lâu quá chưa ăn những món ăn do người Huế nấu...
tui làm mấy chai festival(4-5 chai chi đó),món nem+chà+gỏi bò ngon ngon nhưng nhanh hết quá,rồi chú rễ Hoàng mang một con heo quay từ An Bằng lên,chà thịt quay ngon ngon,rồi mực chấm nước mắm gừng rồi bò bắp....xôi đậu xanh vàng nữa...no nê,mọi ngươi nhà trai về chú rễ ở lại làm thêm mâm nữa...khoảng 5h chiuề Vinh đi con xe đỏ oách lắm lên đón Tuan uống càe tại "Chợt Nhớ"(Huế-gần thư viện tổng hợp Huế mới-anh Dũng nói thư viện Tỉnh).Anh Dũng và Thịnh anh k 19D cũ đến.Nghe vài bài Tuấn Ngọc.Sang quán bờ hồ(nghe nói Hồ Hoàn Kiếm thu nhỏ),anh Dũng chở bạn gái đến,chà có mỹ nhân ngồi cùng làm cuộc nhậu và hàng xóm nhậu cũng rôm rã hơn.Làm thêm vài chai nua Vinh bận về.Thịnh chở Tuan qua quán cóc Đào Duy Từ làm thêm 2 xị và xem MU đá bóng. Tối Thịnh mệt về trước Mưa đêm Huế ào ạt.... đi bộ dọc Phan Đang Lưu,an ly chè ngay nhà hát Huê,nhớ xưa tiếng ai rao "ai trứng ...lộn..." làm 1 trứng ngon ngon... trời tạnh mưa... rão bươc qua cầu Phú Xuân(cầu mới)... mệt quá-khong có xe ôm hơn 12h đêm rồi đối diện với cầu có cái chốt công an,không ai ngồi vô ngồi được chặp...sợ ma thế là nằm trên thành cửa nhôm và đốt điếu thuốc cho người khuất mặt trươc bệnh viện mà chắc có "ma" nằm chút có mấy cha công an nhân dân đuổi về.Hỏi : răng nằm chỗ ni? trả lời : tui có thằng bạn tai nạn đâu đây nên thăm... mấy tên công an trẻ kêu về....tới nhà hát trung tâm đi 10ngan xe ôm về... hahaahaha Tạm thời chạy xe ôm 0908325997 " seat behind and get delight " |
|
May 13 2008, 11:33 PM
Bài viết
#5
|
|
vạn vật là vô thường Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 1.322
Gia Nhập: 11-March 05
Đến Từ: Huế
Thành Viên Thứ: 16
|
Tuấn ơi triết lý việc nằm chỗ gác của công an là triết lý gì thế
Ai cũng có một ngày hôm qua...
|
|
1 Người đang đọc chủ đề này (1 Khách và 0 Người Ẩn Danh) |
|