Chào mừng Khách ( Đăng nhập | Đăng kí )

IPB
5 Trang V  < 1 2 3 4 5 >  
Reply to this topicStart new topic
> Những bài thơ Huế, Tập I
hoangthanhchau
post Mar 14 2005, 05:58 PM
Bài viết #41

Tân binh
*

Nhóm: Thường dân
Bài Viết: 10
Gia Nhập: 9-March 05
Thành Viên Thứ: 13






Lâu lắm rồi, tôi mong về với Mẹ
Để một ngày có Mẹ, có Quê Hương.

Lâu lắm rồi
Cầu Thanh Long ai ghé về không nhỉ?
Bến sông Đào ngừng bước nhắn Bao Vinh
Để bao la chờ đò sang ngang bến
Bước lên cồn Tiếu Nộn dãi dừa xanh
Đón gió lùa từ Tam Giang muôn thuở
Gởi chút tình cái vị mặn Quê Hương.

Lâu lắm rồi
Tôi đã chưa được ngồi ăn cơm hến
dưới chân cầu Gia Hội để khóc ai
Hay cùng em lên Ngự Bình đất đỏ
Thi nhau ngồi bánh bèo chén chất cao
Rồi xuôi lối đêm về cơm Âm Phủ
Đợi chiều tàn Vĩ Dạ ngắm trăng treo.

Lâu lắm rồi
Bến Hương Giang không đò đêm gõ nhịp
Cầu Trường Tiền không rực ánh trăng lên
Không về Truồi ghé thăm hàng dâu ngọt
Ghé Lăng Cô chút mắm thật đậm đà.

Và .........
Lâu lắm rồi, tôi chưa về với Mẹ
Để .........
xin thăm Người và đa tạ Quê Hương.






| Trang nhà | Trang Thơ | Góc ảnh | Cảm Tác | Sưu tầm | Diễn đàn | Download | Trang Link | Lưu bút |
Go to the top of the page
 
+Quote Post
chauminhlinh
post Mar 22 2005, 04:58 PM
Bài viết #42

Đại nguyên soái
********

Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 1.555
Gia Nhập: 3-March 05
Đến Từ: Thành phố Hồ Chí Minh
Thành Viên Thứ: 3



:::Hàn Mặc Tử:::
Đây Thôn Vĩ Dạ

Sao anh không về chơi thôn Vĩ?
Nhìn nắng hàng cau nắng mới lên.
Vườn ai mướt quá xanh như ngọc
Lá trúc che ngang mặt chữ điền.

Gió theo lối gió, mây đường mây,
Dòng nước buồn thiu, hoa bắp lay...
Thuyền ai đậu bến sông Trăng đó,
Có chở trăng về kịp tối nay?

Mơ khách đường xa, khách đường xa
Áo em trắng quá nhìn không ra...
Ở đây sương khói mờ nhân ảnh
Ai biết tình ai có đậm đà?



***********************

Anh lớn khôn dưới bầu vú mẹ
Và dại khờ trước vòm ngực của em...


Go to the top of the page
 
+Quote Post
AnhK19A
post Mar 22 2005, 07:26 PM
Bài viết #43

Tân binh
*

Nhóm: Thường dân
Bài Viết: 9
Gia Nhập: 22-March 05
Thành Viên Thứ: 59



Thơ của Hàn Tiên Sinh đẹp thật.



"Có cái nắng, có cái gió, có cái đó em kô cho, em kô cho thì thôi... Ta yêu nhau thì về Buôn Ma Thuột, uh-ah-uh-ah..."
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Khách_Điền_Bá_Quang_*
post Mar 22 2005, 07:44 PM
Bài viết #44




Khách vãng lai



Thật tuyệt vời. Một bức tranh tuyệt đẹp.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Khách_Khách_*
post Mar 24 2005, 03:51 PM
Bài viết #45




Khách vãng lai



QUOTE(Chú Thích)(Điền_Bá_Quang @ Mar 22 2005, 07:44 PM)
Thật tuyệt vời. Một bức tranh tuyệt đẹp.
*


Đúng ra phải là:

"Mơ khách đường xa, khách đường xa
Áo em trắng quá, nhìn... thấy da
Ở đây sương khói mờ nhân ảnh
Phải nói da em rất nõn nà"
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Khách_Jade_*
post Mar 25 2005, 03:28 PM
Bài viết #46




Khách vãng lai



QUOTE(Chú Thích)(Khách @ Mar 24 2005, 03:51 PM)
Đúng ra phải là:

"Mơ khách đường xa, khách đường xa
Áo em trắng quá, nhìn... thấy da
Ở đây sương khói mờ nhân ảnh
Phải nói da em rất nõn nà"
*



Và cũng có thể là:

Mơ khách đằng xa, khách đằng xa
Áo em mỏng quá thấy hết da
Ở đây ruồi nhặng chờ em tới
Bởi ghẻ da em nở đẩy đà!
Go to the top of the page
 
+Quote Post
nguyenvankinh
post Mar 26 2005, 11:45 PM
Bài viết #47

Chuẩn úy
****

Nhóm: Thường dân
Bài Viết: 87
Gia Nhập: 25-March 05
Thành Viên Thứ: 64



Là một bài thơ "RẤT HUẾ VÀ QUAN TRỌNG LÀ RẤT HAY" - Không nên "bào chế" và "bình loạn" chứ quý vị!!!!!!!!!!!!!



Hãy nhìn xuống chân để thấy ta là cát bụi
Cát bụi sẽ tan theo thời gian...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
iloveu_ok?
post Mar 30 2005, 01:44 PM
Bài viết #48

Hạ sĩ
***

Nhóm: Thường dân
Bài Viết: 39
Gia Nhập: 24-March 05
Thành Viên Thứ: 62



Hàn Mặc Tử xuôi về quê cũ, giấu thân nơi nhà hoang
Mộng Cầm hỡi, thôi đừng thương tiếc tủi cho nhau mà chi"

Hu... hu... sad.gifsad.gifsad.gif
Go to the top of the page
 
+Quote Post
chauminhlinh
post Apr 7 2005, 08:30 PM
Bài viết #49

Đại nguyên soái
********

Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 1.555
Gia Nhập: 3-March 05
Đến Từ: Thành phố Hồ Chí Minh
Thành Viên Thứ: 3



Lâu rồi kô được về thăm Thôn Vỹ!



***********************

Anh lớn khôn dưới bầu vú mẹ
Và dại khờ trước vòm ngực của em...


Go to the top of the page
 
+Quote Post
thanhdnvn
post Apr 8 2005, 05:09 PM
Bài viết #50

Nguyên soái
*******

Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 843
Gia Nhập: 2-March 05
Đến Từ: Đà Nẵng
Thành Viên Thứ: 2



Nếu ai ra Huế, đến Vỹ Dạ thì ghé đến nhà cụ Tôn Thất Viễn Bào.
Số cầm tay của cụ là: 0903577119



Tôi lẩn trốn vì biết mình không thể
Mây của trời rồi gió sẽ mang đi!
Go to the top of the page
 
+Quote Post
chauminhlinh
post Apr 10 2005, 09:51 AM
Bài viết #51

Đại nguyên soái
********

Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 1.555
Gia Nhập: 3-March 05
Đến Từ: Thành phố Hồ Chí Minh
Thành Viên Thứ: 3



Ồ, Tôn Thất tiền bối!



***********************

Anh lớn khôn dưới bầu vú mẹ
Và dại khờ trước vòm ngực của em...


Go to the top of the page
 
+Quote Post
chauminhlinh
post Apr 10 2005, 09:54 AM
Bài viết #52

Đại nguyên soái
********

Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 1.555
Gia Nhập: 3-March 05
Đến Từ: Thành phố Hồ Chí Minh
Thành Viên Thứ: 3



:::Nguyễn Bính:::
Nữ Sinh

Những nàng kiều nữ sông Hương,
Da thơm là phấn, môi hường là son.
Tựu trường san sát chân thon,
Lao xao nón mới màu son sáng ngời.
Gió thu vàng lắm ai ơi!
Đôi thân áo rộng tơi bời bay lên
Vội vàng những ngón tay tiên
Giữ hờ mái nón làm duyên qua đường.

(Thơ Huế)



***********************

Anh lớn khôn dưới bầu vú mẹ
Và dại khờ trước vòm ngực của em...


Go to the top of the page
 
+Quote Post
waterfallsoulpea...
post Apr 29 2005, 04:48 PM
Bài viết #53

Thanh Tuan
******

Nhóm: Thường dân
Bài Viết: 710
Gia Nhập: 8-March 05
Thành Viên Thứ: 10



Con gai nữ sinh mà son phấn chi tề



Hữu nhược vô
Thực nhược hư
Go to the top of the page
 
+Quote Post
chauminhlinh
post May 15 2005, 01:38 AM
Bài viết #54

Đại nguyên soái
********

Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 1.555
Gia Nhập: 3-March 05
Đến Từ: Thành phố Hồ Chí Minh
Thành Viên Thứ: 3



Mấy cô gái Huế là điệu rứa đó.



***********************

Anh lớn khôn dưới bầu vú mẹ
Và dại khờ trước vòm ngực của em...


Go to the top of the page
 
+Quote Post
nguyenhoanggiap
post May 17 2005, 07:29 AM
Bài viết #55

Bộ trưởng
******

Nhóm: Thường dân
Bài Viết: 461
Gia Nhập: 7-March 05
Đến Từ: Huế thành
Thành Viên Thứ: 6



Moi uong ruou dan hat o Vi Da ve day,,dep lam Ba con oi!
Jap



Hãy cứ vui như mọi ngày, dù chiều nay không ai qua đây...[size="3"][/size][color="#800080"][/color]
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Băngtan
post May 17 2005, 03:54 PM
Bài viết #56

Thượng tá
*****

Nhóm: Thường dân
Bài Viết: 315
Gia Nhập: 4-May 05
Thành Viên Thứ: 95



Trường Tương Tư
Hàn Mặc Tử

Hiểu gì không, ý nghĩa của trời thơ
Của hương hoa trong trăng lờn lợt bảy
Của lời câm muôn vì sao áy náy
Hiểu gì không em hỡi! hiểu gì không?
Anh ngâm nga để mở rộng cửa lòng
Cho trăng xuân tràn trề say chới với
Cho nắng hường vấn vương muôn ngàn sợi;
-- Cho em buồn trời đất ứa sương khuya,
Để em buồn, để em nghiệm cho ra
Cái gì kết lại mới thành tinh tú;
Và uyên ương bởi đâu không đoàn tụ,
Và tình yêu sao lại dở dang chi,
Và vì đâu, gió gọi giật lời đi.
-- Lời đi qua một chiều trong kẽ lá,
Một làn hương mới nửa lừng sa ngã
Anh mến rồi ý vị của làn mơ.


Lệ Kiều ơi! em còn giữ ý thơ
Trong đôi mắt mùa thu trong leo lẻo,
Ở xa xôi lặng nhìn anh khô héo
Bên kia trời hãy chụp cả hồn anh.
Hãy van lơn ở dưới chân Bàn Thành,
Cho yêu ma muôn năm vùng trở dậy,
Náo không gian cho lửa lòng bùng cháy,
Và để cho kinh động đến người tiên,
Đang say sưa trong thế giới Hão Huyền
Đang trửng giỡn ở bên sông Ngân biếc...


Anh rõ trước sẽ có ngày cách biệt,
Ngó như gần nhưng vẫn thiệt xa khơi!
Lau mắt đi đừng cho lệ đầy vơi.
Hãy mường tượng một người thơ đang sống
Trong im lìm lẻ loi trong dãy động.
-- Cũng hình như, em hỡi! động Huyền Không!
Mà đêm nghe tiếng khóc ở đáy lòng,
Ở trong phổi, trong tim, trong hồn nữa.
Em có nghĩ ra một chiều vàng úa,
Lá trên cành héo hắt, gió ngừng ru:
"Một mối tình nức nở giữa âm u,
"Một hồn đau rã lần theo hương khói,
"Một bài thơ cháy tan trong nắng dọi,
"Một lời run hoi hóp giữa không trung,
"Cả niềm yêu, ý nhớ, cả một vùng,
"Hóa thành vũng máu đào trong ác lặn".


Đấy là tất cả người anh tiêu tán,
Cùng trăng sao bàng bạc xứ Say Mơ,
Cùng tình em tha thiết như văn thơ,
Ràng rịt mãi cho đến ngày tận thế



Thân em vừa trắng lại vừa tròn
Ba chìm bảy nổi với nước non
Rắn nát mặc dầu tay kẻ nặn
Mà em vẫn giữ tấm lòng son
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Băngtan
post May 17 2005, 03:56 PM
Bài viết #57

Thượng tá
*****

Nhóm: Thường dân
Bài Viết: 315
Gia Nhập: 4-May 05
Thành Viên Thứ: 95



Huyền Ảo
Hàn Mặc Tử

Mới lớn lên trăng đã thẹn thò
Thơm như tình ái của ni cô
Gió say lướt mướt trong màu sáng
Hoa với tôi đều cảm động sơ.


Đang khi màu nhiệm phủ ban đêm
Có thứ gì rơi giữa khoảng im.
-- Rơi từ thượng tầng không khí xuống --
Tiếng vang nhè nhẹ dội vào tim.


Tôi với hồn hoa vẫn nín thinh
Ngấm ngầm trao đổi những ân tình
Để thêm ấm áp nguồn tơ tưởng
Để bóng trời khuya bớt giật mình.


Từ đầu canh một đến canh tư,
Tôi thấy trăng mơ biến hóa như
Hương khói ở đâu ngoài xứ mộng
Cứ là mỗi phút mỗi nên thơ.


Ánh trăng mỏng quá không che nổi
Những vẻ xanh xao của mặt hồ
Những nét buồn buồn tơ liễu rủ;
Những lời năn nỉ của hư vô.


Không gian dầy đặc toàn trăng cả:
Tôi cũng trăng mà nàng cũng trăng.
Mỗi ảnh mỗi hình thêm phiếu diễu
Nàng xa tôi quá ! nói nghe chăng?



Thân em vừa trắng lại vừa tròn
Ba chìm bảy nổi với nước non
Rắn nát mặc dầu tay kẻ nặn
Mà em vẫn giữ tấm lòng son
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Băngtan
post May 17 2005, 03:57 PM
Bài viết #58

Thượng tá
*****

Nhóm: Thường dân
Bài Viết: 315
Gia Nhập: 4-May 05
Thành Viên Thứ: 95



"Ai mua trăng, tôi bán trăng cho
Trăng nằm yên trên cành liễu đợi chờ
Ai mua trăng, tôi bán trăng cho
Chẳng bán tình duyên ước hẹn hò"
(thơ Hàn Mạc Tử)


"Đường lên dốc đá nửa đêm trăng tà nhớ câu chuyện xưa
Lầu ông Hoàng đó thuở nào trăng
Hàn Mặc Tử đã qua
Ánh trăng treo nghiêng nghiêng, bờ cát dài thêm hoang vắng
Tiếng chim kêu đau thương, như nức nở dưới trời sương
Lá rơi rơi đâu đây sao cứ ngỡ bước chân người tìm về giữa đêm buồn

Đường lên dốc đá nhớ xưa hai người đã một lần đến
Tình yêu vừa chớm xót thương cho chàng cuộc sống phế nhân
Tiếc thay cho thân trai, một nửa đời chưa qua hết
Trách thay cho tơ duyên chưa thắm nồng đã vội tan
Hồn ngất ngây điên cuồng cho trời đất cũng tang thương, mà khổ đau niềm riêng.

Hàn Mặc Tử xuôi về quê cũ, dấu thân nơi nhà hoang
Mộng Cầm hỡi thôi đừng thương tiếc, tủi cho nhau mà thôi
Tình đã lỡ xin một câu hứa, kiếp sau ta trọn đôi
Còn gì nữa thân tàn xin để một mình mình đơn côi.

Tìm vào cô đơn đất Quy Nhơn gầy đón chân chàng đến
Người xưa nào bíêt, chốn xưa ngập đường pháo cưới kết hoa
Chốn hoang liêu tiêu sơ Hàn âm thầm ôm trăng vỡ
Khóc thương thân bơ vơ, cho đến một buôỉ chiều kia
Trơì đất như điên cuồng khi hồn phách vút lên cao
Mặc Tử nay còn đâu ?

Trăng vàng ngọc, trăng ân tình chưa phỉ
Ta nhìn trăng, khôn xiết ngậm ngùi chăng..."



Thân em vừa trắng lại vừa tròn
Ba chìm bảy nổi với nước non
Rắn nát mặc dầu tay kẻ nặn
Mà em vẫn giữ tấm lòng son
Go to the top of the page
 
+Quote Post
waterfallsoulpea...
post May 17 2005, 11:15 PM
Bài viết #59

Thanh Tuan
******

Nhóm: Thường dân
Bài Viết: 710
Gia Nhập: 8-March 05
Thành Viên Thứ: 10



Trời ơi làm sao cho khỏi đói
Trăng kia cao quá làm sao ăn
Làm sao giết được người trong mộng
Để trả thù duyên kiếp bẽ bàng



Hữu nhược vô
Thực nhược hư
Go to the top of the page
 
+Quote Post
thanhdnvn
post May 18 2005, 04:08 PM
Bài viết #60

Nguyên soái
*******

Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 843
Gia Nhập: 2-March 05
Đến Từ: Đà Nẵng
Thành Viên Thứ: 2



Sông Hương hóa rượu tôi về uống,
Tôi tỉnh đền đài nghiêng ngả say!!!!!!



Tôi lẩn trốn vì biết mình không thể
Mây của trời rồi gió sẽ mang đi!
Go to the top of the page
 
+Quote Post

5 Trang V  < 1 2 3 4 5 >
Reply to this topicStart new topic
> 2 Người đang đọc chủ đề này (2 Khách và 0 Người Ẩn Danh)
0 Thành Viên:

 

.::Phiên bản rút gọn::. Thời gian bây giờ là: 2nd May 2024 - 04:13 AMSpring Style